• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 16 : Những Trò Tiểu Xảo Của Cô Ma Thuật Sư

3 Bình luận - Độ dài: 2,437 từ - Cập nhật:

Chương 16 : Những Trò Tiểu Xảo Của Cô Ma Thuật Sư

" Trò Kunon , chúc mừng trò tốt nghiệp "

" Cảm ơn lời chúc của cô thưa cô Jennie " 

Hôm nay là tiết về ma thuật , gia sư vẫn là cô Jennie , người đã gắn bó với cậu hơn 2 năm .

  Cả 2 đi về phía xa của ngôi vườn và  bắt đầu  huấn luyện ma thuật như mọi khi- ngoại trừ những hôm mà Kunon phải đến trường để tham gia kì thi thăng cấp , việc tốt nghiệp là trách nhiệm bắt buộc tối thiểu  của các quý tộc .

Kunon không nghĩ nhiều lắm về chuyện tương lai nhưng mà cậu cũng không muốn sau này khi xuất hiện trong giới thượng lưu sẽ bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ và trở nên  hối hận . 

Thông thường sau khi kết thúc buổi huấn luyện cô Jennie sẽ nói gì đó với cậu .

" Đây là 1 cơ hội tốt để  cô kể sự thật cho em nghe "

" Sự thật ạ ? "

Kunon ngoảnh mặt lại , dù biết là bị mù nên ngoảnh lại hay không cũng không mang ý nghĩa gì nhưng trên đời này có những chuyện bắt buộc phải làm dù biết là nó có vô nghĩa đi nữa .

*Sự Thật là 1 từ  mà ai nghe xong cũng phải dè chừng .

" Trò đã sẵn sàng để nghe chưa ? Từ giờ cô sẽ kể cho 1 sự thật gây sốc "

" Không thể nào , tự nhiên cô lại nói như thế... Không lẽ sự thật cô là nữ thần của bầu trời đêm và giờ cô phải quay lại thế giới của mình sao ạ ? "

" Cô khá thích câu chuyện của em đó những mà sai be bét rồi nhé , sự thật là cô sẽ không  thể dạy cho trò Kunon nữa "

" Sao cơ ạ ? " 

Đây quả thật là 1 tin sốc .

" Cho đến bây giờ cô vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện  nghỉ việc  , cô đã chịu đủ rồi nên bây giờ cô sẽ nói thật cho trò biết 

Cô không còn có gì để chỉ cho trò nữa rồi ! " 

  Cô phải nói chuyện 1 cách thẳng thắn để bảo vệ lòng kiêu hãnh nhỏ nhoi của mình , dù trước đây cô không thể nhưng lần này cô đã quyết ý rồi .

" Liên quan đến câu chuyện hồi trước cha em đã cấm tiệt việc dạy những ma thuật  mang tính công kích cao và cô đã dạy hết trong khả năng của mình , bây giờ trò còn sử dụng ma lực thành thạo hơn cả cô , nếu học thêm ma thuật mới chắc hẳn trò sẽ ngay lập tức vượt qua được cô thôi "

" Không có chuyện đó đâu ạ !  Những trò tiểu xảo mà cô đã dạy cho em  thay vì dạy những thứ chính thống thì em thực sự rất thích nó ạ " 

" Vâng , nếu trò đã biết rồi thì câu chuyện này sẽ nhanh thôi . Trò có biết là suốt 2 năm nay tôi phải khổ sở như thế nào để lừa gạt trò không !? "

" Hoàn toàn không có chuyện đó đâu ạ ! Chính mấy cái tiểu xảo đó mà chiều rộng về khả năng ma thuật của em đã được phát triển thêm đấy ạ !   Chính trò tiểu xảo đó đã khiến em có mục tiêu để sống và đắm chìm trong Thâm Uyên của ma thuật  đấy ạ " ( gọi tắt là lọt hố nhé ) 

" Nếu thích thì đừng có gọi là tiểu xảo này tiểu xảo nọ nữa ! Dù sao thì cũng nhờ mấy mánh đó mà cô đã cố gắng rất nhiều , cô bị tổn thương thật đó " 

" Hoàn toàn không có chuyện đó đâu ạ !!! " 

" Là có đấy ! Vì cô là người nói ra chính điều đó mà !  Trò thì biết gì về cô chứ ?! ... Không , trò có bao giờ hiểu đâu mà biết ! Phiền ghê... ! " 

" Là lương ạ ? Lương không đủ ạ ? " 

" Sai rồi ! Là ngược lại cơ ! Vì lương quá cao nên cô phải tìm được 1 công việc khác rồi mới bỏ công việc này ! "

" Em sẽ bảo cha tăng lương cho cô nên cô đừng nói đến chuyện nghỉ việc nữa nha " 

" Đã bảo vấn đề là do lương quá cao rồi mà ! " 

Kunon quá ưu tú , còn Jennie chỉ là một ma thuật sư tầm thường .

Những thứ có thể dạy thì cũng đã dạy hết rồi thậm chí đứa học trò còn học một tý hiểu một tỷ và vượt qua cả Jennie . Nếu hoán đổi vị trí của cả 2 cho nhau có lẽ Kunon sẽ nghĩ rằng Jennie sẽ có nhiều thứ để dạy cho cậu . 

   Vào 2 năm trước cô chỉ nghĩ đây là 1 công việc béo bở với lương cao nhưng không lao động nhiều , giờ nghĩ lại chỉ thấy xấu hổ thôi .

Quả thật Jennie chỉ là một ma thuật sư tầm thường nhưng dù ít ỏi đến mức đáng thương thì cô vẫn có lòng tự trọng của mình . Lòng tự trọng đó nói cho cô 1 điều rằng là " giờ chẳng thể dạy cho thằng bé được điều gì nữa "

  Mà thực ra cũng không hẳn là lần đầu tiên cô quyết định điều này , chỉ là mỗi lần suy nghĩ đến việc đó cô lại bị Kunon thuyết phục và ... Đâu lại vào đó .

Cũng không thể trách được khi mà với đầy đủ điều kiện hoàn hảo như là  chỉ cần dạy cho cậu và sau đó không hướng dẫn gì cũng được , quan sát sự trưởng thành của học trò  , lương cao , công việc cũng khá vui , ngày nghỉ nhiều , mỗi lần ra khỏi dinh thự Gryon lại được nhận đồ ăn vặt ngon lành... 

Đó là 1 công việc mà chả ai muốn từ bỏ cả . Tuy nhiên mọi thứ có lẽ đã đến giới hạn rồi .

" Trò Kunon !! "

Jennie nắm chặt vai của cậu. 

" Trò cần nhất bây giờ là 1 ma thuật sư ưu tú , ưu tú hơn cô gấp ngàn lần !

Cô không thể phát triển tài năng của trò nữa rồi !  Càng không thể chỉ dẫn cho trò ! .... Đây là giới hạn của cô rồi ! Cô không thể làm gì cho trò nữa ! "

Đúng vậy , lí do khiến Jennie băn khoăn và muốn nghỉ việc nhất là không thể phát triển tài năng của Kunon . Vì cậu quá đỗi ưu tú nên những thứ mà cô cố gắng dạy tuy là nhận được thành quả nhưng cũng bắt đầu chạm tới đỉnh rồi .

Từ giờ cô ấy mong rằng 1 ai đó thật tài giỏi dẫn dắt Kunon tiến về phía trước , cô muốn tốt cho cậu .

Hiện tại thì cô chỉ là thứ cản đường cho sự trưởng thành của cậu mà thôi và với lòng tự tôn có nhưng không đáng kể của mình cô không cho phép điều đó xảy ra.

Đã đến lúc thả thằng bé để đứa trẻ đó tự mình bay cao và bay xa hơn .

Có lẽ cô nên quyết định điều này sớm hơn vì nửa năm trước sự tiến bộ của Kunon đã dừng lại , cô đã khiến  thằng bé đã lãng phí nửa năm trời .

" Thật lòng mà nói thì từ hơn 1 năm trước cô đã chẳng thể dạy gì cho trò rồi . Cô thậm chí đã sử dụng mọi thứ có thể để tiếp tục dạy học cho trò nhưng... Trò chắc đã nhận ra rồi nhỉ ? Mọi thứ đã đến giới hạn rồi 

Trò nghĩ sao hà trò Kunon ? " 

" Tiếp tục lừa em đi ! "( trans : dừng lại đi , sao càng dịch càng cảm thấy đây là  1 mối tình đổ vỡ z cà ?? ) 

" Ể ??? " 

" Lừa em thêm nữa đi ! Hãy lừa em 1 cách hoa mỹ hơn nữa đi ! Em chỉ muốn cô jennie dạy cho em thôi ! Cô cứ lừa em như mọi khi đi " ( trans : simp dù là hình thức nào cũng không tốt ?Milf Hunter :))))

" .... "

Jennie lùi lại phía sau. 

[ Ủa sao mình có cảm giác đang bị 1 đứa con trai theo đuổi vậy ta ? ]

" ĐÃ BẢO LÀ ... CÔ CHỊU HẾT NỔI RỒI MÀ ! " 

Nếu nhìn xung quanh thì sẽ thấy những con động vật đang đi loanh quanh .( 佇んでいる : từ này vừa mang nghĩa đứng yên vừa mang nghĩa đi loanh quanh )

Số lượng là hơn 50 con , kích thước đa dạng , có con phải ngước đầu lên nhìn , có con chỉ to bằng móng tay .

Đám sinh vật này được tạo ra hoàn toàn bởi cục  nước , con nào con nấy đều trong suốt và phản xạ lại ánh sáng khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là một tác phẩm nghệ thuật .

Đây chính là kết quả do sự liên tục mài dũa kĩ năng  ma thuật *thủy cầu của Kunon . Đến mức này thì không ai dám gọi đấy là ma thuật cơ bản của cơ bản nữa rồi , Jennie tới một con còn không thể tạo ra nổi .

Một ma thuật sư tài năng sẽ nghĩ ra ma thuật độc nhất vô nhị cho riêng mình theo thời gian tính theo năm và nó sẽ được truyền tai nhau khắp  chốn cho đến khi vào tai của đức vua ... Đó là cách 1 ma thuật được hoàn thiện .

Còn ma thuật trước mắt này là kết quả của việc ngày trước cô lừa học trò mình bằng trò tiểu xảo và bảo với kunon rằng  " hãy thay đổi hình dạng của nó đi " và " hãy thay đổi xúc cảm của nó đi " ( xúc cảm này là cảm giác khi sờ , xúc trong xúc giác ấy ) 

" ...Thật sự đó , cô chịu hết nổi rồi " 

  [ Cái tốc độ hấp thu kiến thức kinh khủng khiếp gì đây ? ] - Nếu ai đó bảo với Jennie là hãy dạy họ  thứ này thì cô chắc chắn sẽ không thể nào dạy được   ,bởi vì cô còn không tưởng tượng nổi cảnh trước mắt này vào 2 năm trước cả .

Kunon đã rời xa khỏi tầm tay của Jennie từ lâu rồi .

"  Em không muốn đâu ! Em thích mấy cái tiểu xảo của cô cơ ! " 

" Nếu bảo là thích thì đừng có dùng từ tiểu xảo nữa ! Đừng có mà dùng thêm lần nào nữa !" 

Sau khi thốt ra những từ đó , Ân sư Jennie đã rời khỏi nhà Gryon .

" ...Mình sẽ không để thua đứa học trò này đâu  "

Jennie người vừa bước qua  khỏi cổng nhà Gryon đã bắt đầu sẵn sàng cho một hành trình mới cho bản thân mình .

Jennie sau khi chứng kiến những thiên tài thật sự ở trường ma thuật đã nản lòng và từ bỏ việc cống hiến hết mình cho ma thuật .

Bởi vì cô biết mình không có tài năng nên cô chỉ dám hãnh diện vì mình đã thức tỉnh  là ma thuật sư  , những việc như leo lên đỉnh cao với tư cách là một ma thuật sư thì miễn đi , cứ để cho những ma thuật sư tài năng đó làm .

Nhưng sau khi có người học trò đầu tiên và chứng kiến quá trình trưởng thành của đứa trẻ đó , đám tro về ma thuật  trong cô lại bùng lên ngọn lửa .

Dù cho đó là những tiểu xảo mà cô đã cực khổ  tạo ra để lừa đứa học trò nhưng đứa trẻ đó vẫn tích hợp và đa dạng hóa chúng rồi sau đó  tự mình hấp thu , phát triển . Cô nghĩ rằng Kunon thực sự là 1 thiên tài chứ chẳng phải do ăn may gì và đồng thời cô cũng nhìn thấy được bản thân đang nỗ lực hết sức mình . 

Có lẽ những * thiên tài mà cô đã từng chứng kiến ở trường ma thuật  kia cũng như vậy , bọn họ đã nỗ lực miệt mài như vậy . Có lẽ học không học 1 lần là hiểu mà luôn thử sai rất nhiều lần , nhiều lần mới được như vậy  . 

Nhận ra được điều đó , Jennie đã tự hỏi bản thân mình .

[ Mình có nên nỗ lực từ giờ không  ? ] 

[ Còn quá sớm để mình bỏ cuộc ]

  [ Mình chỉ giỏi mấy trò tiểu xảo  ư ?] -Đúng nhưng mà không phải là tất cả , kunon đã dạy cho cô rằng dù chỉ là trò mánh khóe thì khi đi đến tận cùng nó sẽ trở thành một thứ không thể khinh thường được .

  Thời khắc này sau đó  trở thành 1 thời khắc mang tính lịch sử khi Jennie quyết tâm  dùng cả đời mình để khiêu chiến với hố sâu ma thuật .( gọi là biển cũng được , tuy thâm uyên 深淵 mang nghĩa là hố sâu nhưng hố sâu này lại mang nghĩa mênh mông , rộng lớn và sâu thẩm  . Mà chắc ai cũng nghe câu " khi bạn nhìn vào thâm uyên quá lâu thâm uyên cũng sẽ nhìn lại bạn )

( sờ poi 1 chút là sau này kunon vẫn gặp lại jennie và cô giáo của jennie từng nói câu " chim sẻ nuôi ra 1 con chim ưng " )

( Nếu từ đầu kunon là 0 thì có thể nói jennie là người khiến cho kunon từ 0 nhảy lên 1 và người sư phụ kế tiếp sẽ khiến kunon từ 1 lên 10 )

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

🤣 🤣 🤣
Cô trò này hài hước ghê
Xem thêm
NDK
Hài thiệt sự
Xem thêm