• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 18 : Nghĩ Một Chút Về Tương Lai

2 Bình luận - Độ dài: 2,128 từ - Cập nhật:

Chương 18 : Nghĩ Một Chút Về Tương Lai 

" Giáo viên ma thuật mới à ? "

Ngay tối hôm đó Kunon đã tới gặp cha và xin phép chuyện này . 

[ Lâu lâu xin cha mấy chuyện này chắc không sao ] - nghĩ như vậy cậu đợi khoảng lúc  cha cậu cũng vừa mới đi làm từ vương thành trở về và chuẩn bị ăn tối . Bình thường cậu cũng không trốn tránh ăn tối cùng gia đình nên vẫn có thể ngồi vào bàn ăn và nói chuyện với cha . ( trans : không biết nhà mọi người có hay cãi nhau không chứ nhà tụi tôi cãi nhau nhiều quá  nên tôi với anh trai toàn ăn riêng bằng xoong chảo hoặc tô )

  " Cô Jennie cũng nghỉ việc rồi à ? Dạo này ta có nghe về việc đó "

" Vâng ạ , cô ấy chỉ mới nghỉ việc trong ngày hôm nay . Con muốn cô ấy ở bên và  dạy thêm cho con nhiều hơn nữa cơ "

Kunon đã kéo dài lịch làm việc cho Jennie thêm khoảng nửa năm nhưng cuối cùng người đó vẫn không thể nhịn được và bộc bạch hết nỗi lòng của mình rồi bỏ đi . Lúc đó không thể giữ chân cô lại nên Kunon nghĩ dù mang cô về lại đây thì cũng bị từ chối thôi .

" Vậy à , mà người đó cũng có nỗi khổ của mình nên chịu thôi con à " 

Cha cậu đã nghe trực tiếp từ cô Jennie về lí do nghỉ việc của mình rằng cô chẳng đủ trình độ để dạy dỗ hay chỉ đạo cho Kunon nữa rồi .

Ông cũng nghe từ hầu gái Iko về cách cô lùa gà thằng con trai mình như thế nào , với ông thì nghỉ việc vẫn còn nhẹ . Sau khi biết điều này ông cũng chiều đứa quý tử nhà mình kiếm một người giáo viên mới .

" Nếu được thì con muốn là pháp sư hoàng gia Zeonly • Finroll-sama ạ "

  " -Chờ chút đã" 

Ông nghĩ hay là mình  thôi đi .

" Ara , Zeonly • Finroll là vị ma thuật sư đẹp trai trong lời đồn  đó ấy hả ? " 

Mẹ kunon tỏ ra hào hứng .

" Anh cũng có nghe về  người đó "

Ixio cũng thể hiện ý kiến tương tự .

" Khoan đã nào , pháp sư hoàng gia đâu phải muốn mời là mời được đâu "

Là 1 hầu tước và cũng là một quan chức nhà nước , ông Arson lại tỏ vẻ không tán thành .

" Không được ạ ? Con nhớ cha với quốc vương bệ hạ thân nhau lắm mà ? " 

" Đã bảo là không được rồi mà ! Lát nữa gọi Iko tới phòng của cha "

[ Cái con nhỏ này lại tiêm nhiễm mấy thứ tầm bậy vào đầu con trai mình rồi ] - ông quyết định mình sẽ dạy dỗ lại cho người hầu gái kia nhưng chuyện đó để sau đã . 

" Con nghe rõ đây ,  pháp sư hoàng gia là chức danh cho những người làm việc trong bộ máy vương thành , là phòng ban bị hạn chế nghiêm ngặt như quân bộ vậy và ngoài đức vua bệ hạ ra không ai được phép ra lệnh cho bọn họ  .

Mà , nói theo nghĩa khác thì họ là những kẻ mất đi sự tự do . Gần như không thể ra khỏi vương thành cũng bị quản chế việc tiếp xúc với các cá nhân khác ngoại trừ những cá nhân có liên quan .

Việc gặp đã khó khăn ừng nói là mời họ , đến cả cha còn khó khăn trong việc gặp họ " 

Pháp sư hoàng gia , đó là danh hiệu dành cho những cá nhân xuất sắc nhất quốc gia . Với tài năng ưu việt của mình họ dùng nó để phục vụ đất nước , vì có nhiều công việc mang tính chất bảo mật thông tin cao nên họ không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên có nhiều lời đồn đại xoay quanh họ như lời đồn về sự đẹp trai của Zeonly vậy .

" Là thế ạ ? Vậy thì mình dùng cách này đi " 

" Hm ? " ( nguyên gốc là ん? "

"  Kế hoạch tác chiến là con sẽ đi theo cha tới vương thành rồi bị lạc sau đó tình cờ gặp được 1 pháp sư hoàng gia cứu giúp  và trở thành đệ tử của người đó "

Kunon kể ra với sự đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt . Tại sao cậu có thể tỏ ra vênh váo khi tạo ra cái kế hoạch tác chiến toàn là lỗ thủng như thế kia được cơ chứ .

" Cái kế hoạch của con nghe mơ hồ quá " 

" Mơ hồ ạ ? Con nghĩ đây là 1 kế hoạch tỉ mỉ với tỉ lệ thành công là 90 % đó ạ "

  Rõ ràng là ngược lại mới đúng , với cái kế hoạch sơ sài thiếu chi tiết như thế thì khả năng thành công thậm chí còn chưa đến 10% .

" Nếu gọi là kế hoạch tỉ mỉ thì thì đừng có dùng mấy từ như  " Kiểu gì cũng sẽ ổn thôi " " Không ai lại nói thế cả " 

" Không thể nào ... Kế hoạch hoàn mỹ như thế mà lại ... Nè , mẹ ơi ? " 

" Đúng vậy ha , kế hoạch của Kunon rất là hoàn mỹ đó " 

Mẹ cậu rất dễ dãi với cậu và thường hay lén cho thêm  tiền tiêu vặt .

" Mình ơi còn cách nào không ? Con mình đã xin đến mức này rồi mà "

" Rồi , anh hiểu rồi , anh sẽ hỏi thử xem sao . Mà cũng đừng kì vọng quá nhiều nhé " 

Và dĩ nhiên ông Arson là 1 người cực kì yêu vợ mình.

" Đ , đa , đau ... Aaaaa .. Quả nhiên là thứ này " 

Sau bữa tối Ixio gọi kunon đến phòng của mình . Sau chuyện ở trường quý tộc thì khúc mắc giữa cả hai anh em đã được gỡ bỏ và dạo này Kunon cũng có nhiều thời gian rảnh nên hai anh em đã có thời gian để chia sẻ cho nhau bằng cách nói chuyện phiếm .

Anh trai cậu hiện tại đang khỏa thân và nằm sấp ( trans từ 裸 này có 2 nghĩa là khỏa thân 100  % và khỏa thân 1 phần ) còn Kunon thì kiểm tra xem những bộ phận như cánh tay , cẳng chân , lưng .... Xem xem những chỗ nào phát ra nhiệt độ cao hay những chỗ bầm dập và bị đau để cậu dán vào *nước lạnh bám dính .

  Thoa thuốc vào những vết bầm tím rồi dùng *miếng dán nước để bịt lại phòng ngăn lại chúng viêm nhiễm .

" Nay sư phụ Ouro cũng đến ạ ? " 

" Không , dạo này anh hay đến chỗ đạo trường của sư phụ và luyện tập với các môn đồ khác " 

Kunon cũng được sư phụ Ouro•Tauro chỉ dạy kiếm thuật nhưng là kiểu chỉ dạy miễn phí khi rảnh rỗi . Sư phụ Ouro cũng bảo là tiện tay khi dạy dỗ cho Ixio mà thôi , vả lại chỉ dạy cho Kunon những thế vung kiếm và *thức cơ bản thôi nên cũng chả có bao nhiêu thù lao để nhận cả . 

Tuy là nói thế nhưng có vẻ vụ sư phụ này rất tận tình chỉ bảo cho Kunon nhưng mà cậu lại không biết điều đó .

" Trông anh có vẻ vui nhỉ ? "

" Ừ vui lắm em , nhưng mà sau khi nhập học trường quý tộc cao cấp chắc anh không có thời gian để luyện kiếm như thế này nữa " 

Ixio vừa tốt nghiệp trường quý tộc mấy ngày trước và sẽ nhập học trường quý tộc cao cấp vào mùa hè năm sau . Cho tới lúc đó Ixio sẽ có 1 khoảng thời gian tự do nên dạo gần đây cậu đã chuẩn bị 1 chút cho việc nhập học và đang chìm đắm trong việc luyện kiếm .

" Còn em sẽ đi trường ma thuật nhỉ ? " 

" Vẫn chưa quyết định ạ , trường ma thuật nằm ở quốc gia khác và không xa lắm tuy nhiên chỉ có thể nhập học sau 12 tuổi "

  Kunon chỉ mới 9 tuổi , giờ cậu có đi cũng chả đáp ứng điều kiện nhập học . Mục tiêu chính hiện tại là có được thị lực đến năm 12 tuổi còn nếu không được thì cậu sẽ lùi lại mà chuyển sang mục tiêu khác .

Bây giờ cậu đang nỗ lực cho mục tiêu lấy được thị giác của mình nhưng nếu đến lúc nhập học mà cậu vẫn chưa thể thực hiện được thì ...

Cậu sẽ thay đổi mục tiêu chính sang trở thành một ma thuật sư thành công và để mục tiêu lấy lại thị lực của mình xếp thứ hai vậy .

Tương lai sau này thì Kunon sẽ rời khỏi nhà Gryon  và kết hôn với công chúa Milica , nhận lấy tước vị và lãnh địa  nhỏ nhưng mọi thứ đều là ẩn số .

  Mỗi lần nghĩ đến tương lai ấy cậu nghĩ mình cần có phương pháp kiếm tiền hiệu quả , cậu không muốn Milica vừa cưới một kẻ mù như cậu và có cuộc sống mất tự do được .

Ước mơ ,hiện thực và tương lai . Một Kunon chỉ biết nghĩ đến một mục tiêu cho bản thân là * tạo ra con mắt nay dần biết suy nghĩ cho tương lai và cho những người xung quanh mình , tuy cậu chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi nhưng cậu cũng dần đang trưởng thành .

" Mà em nghe bảo kì thi bên trường ma thuật gắt lắm , trình độ của em chắc bị đánh trượt quá anh à " 

" Không em sẽ ổn thôi , anh bảo đảm rằng em sẽ vượt qua kì thi đó thôi "

" Vậy sao ạ ?  Mặc dù em chỉ xài được có 2 loại ma thuật thôi ? "

" Anh nghĩ em sẽ không sao đâu , thậm chí bây giờ em đi thi thì cũng tuyệt đối đỗ thôi , anh cam đoan đó " 

" Ahaha , anh có thiên vị em quá không ạ ? "

" Không thiên vị gì cả , anh chỉ nghĩ là em sẽ làm được và tin tưởng vào điều đó thôi " 

Mặc dù Ixio chả phải là một ma thuật sư nên độ tin cậy có vẻ không được cao nhưng cái thái độ tự tin ấy khiến cho Kunon có cảm giác như Ixio muốn nói rằng " đừng có hỏi mấy chuyện đương nhiên nữa " vậy .

Đúng là Ixio không phải là ma thuật sư nhưng cậu cũng đã tìm hiểu về thủy khắc ấn và ma thuật mà em trai đang nắm giữ . Kết quả là thứ ma thuật mà Kunon đang sử dụng hoàn toàn khác so với loại ma thuật chính thống kia  , cho nên Ixio mới tự tin nói với em trai mình rằng thằng bé sẽ ổn thôi .

Dù sao đi nữa thì Ixio chưa từng nhìn thấy loại thủy ma thuật sư nào có thể dùng ma thuật của mình để ứng dụng cho lĩnh vực y tế cả . Dạo trước Ixio bị một vết cắt hơi sâu ở cánh tay nhưng giờ đến cả sẹo cũng không còn nữa , bởi vì cậu đã được Kunon dán cố định miệng vết thương bằng *miếng dán nước dùng cho vết thương nặng  và nó hồi phục trong nháy mắt. 

  [ Với khả năng ứng dụng cao như thế thì làm sao em có thể trượt ở trường ma thuật được cơ chứ ]

[ Có lẽ em cũng sẽ trở thành pháp sư hoàng gia đó ] - Ixio nghĩ miên man về cuộc trò chuyện lúc ăn tối .

[ Mình nghe nói những ma thuật sư đều có tính cách quái gở , điểm đó thì em trai mình cũng có vậy

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận