• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 19 : Người Hôn Phu Sẽ Tới

4 Bình luận - Độ dài: 1,755 từ - Cập nhật:

Chương 19 : Người Hứa Hôn Sẽ Tới 

Milica sau khi đọc bức thư tay đã đạp cái ghế rồi đứng lên la to . 

" Không ổn rồi ! Không ổn rồi chị Rola ơi "

[ Có gì mà không ổn chứ ] - Rola hiểu sau khi cô đưa bức thư cho Milica và bị giật đi và ngay lập tức nó bị xé phong bì để ai đó xác nhận nội dung bên trong .

Trong lúc đọc thì biểu cảm của Milica cũng hiện rõ và thay đổi liên tục.

Bất ngờ và kinh hỉ .

[ Quả nhiên là bất ngờ sao ? ]

" Kunon-kun sẽ tới vương thành đó ! "

Giờ thì Rola- hầu gái riêng cho Milica mới hiểu tại sao lại không ổn rồi .

Bình thường thì Milica sẽ là người chủ động sang gặp vì một phần suy xét tình hình của đối phương , ( ý là main bận với lại bị mù Ấy ) nhưng lần này đối phương lại chủ động tới đây .

- Ngày trước sau khi biết số phận hôn nhân của mình đã bị sắp đặt Milica lúc nào cũng ủ rũ mặt mày , giờ thì ngược lại khi mà cô ấy lúc nào cũng mong được gặp lại vị hôn phu  Kunon • Gryon . ( ai yêu rồi cũng vậy thôi , nói gì đến con nít 11 tuổi )

" Tại sao chúng ta chỉ có thể gặp nhau 2 tuần 1 lần cơ chứ ? " 

" Không cần 2 , 3 ngày gặp 1 lần đâu nhưng ít nhất cũng phải là 1 tuần 1 lần chứ ! " 

Không biết từ lúc nào Milica đã có cái tật nói những điều trên .

Thiếu niên Kunon • Gryon từ khi sinh ra đã  bị  mù do ảnh hưởng của ấn tích , Milica vui hay buồn đều bị ảnh hưởng bởi từng lời nói hay hành động của người thiếu niên này .( trans : không biết tôi nói chưa nhưng mà kunon mắt vẫn có nhưng không xài được chứ không phải là không có mắt do lời nguyền ma vương )

Rola vẫn luôn ôm lòng hiếu kỳ với cậu bé hay trêu chọc và tán tỉnh chủ nhân mình .

[ Nếu là mình mà sinh ra với cặp mắt mù thì chắc chắn mình không thể sống 1 cách tích cực như thế được ] - Rola giả định rồi tự phủ định bản thân .

Thông qua những gì Milica đã kể cho cô thì Kunon • Gryon là một thiếu niên với tính cách khá lạc quan và yêu đời . Mỗi lần nghe tới cô lại nghi ngờ đôi tai của mình , giống như là nghe về 1 giai thoại sống vậy và càng hứng thú với cái người tên là Kunon • Gryon này .

" Kunon-sama tới vương thành để gặp người ạ ? "

" Ể !? Cái , cái đó ... Chị biết đấy , chuyện đó... " 

Lúc nãy khi xác nhận nội dung bức thư thì Milica có vẻ vui nhưng giờ thì lại có vẻ u ám  , dường như cậu ta tới đây không phải để gặp Milica .

" Cậu ấy tới vương thành để gặp các pháp sư hoàng gia , nếu thông qua bài kiểm tra của bọn họ thì cậu ấy sẽ được giới thiệu một giáo viên mới ạ " 

" Ara , ngài ấy giỏi thật đấy " 

  Cô có nghe về việc cậu ấy đã thức tỉnh thành ma thuật sư nhưng thành tích thực tế và kinh nghiệm cũng gần như bằng không . ( khúc này nó ghi là 見習い , tôi tra cứu kiểu gì thì cũng ra mấy nghĩa học hỏi hay thực tập thôi ) Với kinh nghiệm như  vậy mà đòi  gặp được các pháp sư hoàng gia lão luyện có vị trí xã hội cao thì quá khó , ngay cả với một người thuộc hàng ngũ con ông cháu cha trong giới quý tộc  vẫn quá khó .( nguyên văn : 上位貴族のコネがあっても難しいことだ)

Nhưng mà cũng không khó để lí giải nguyên do , bằng nhiều cách khác nhau dù muốn nghe hay không cô vẫn được Milica kể cho  nghe mỗi lần đến nhà của vị hôn phu và được cho xem ma thuật của cậu ta , mỗi lần nghe là mỗi lần nghi ngờ nhân sinh của cô .

Cái gì mà tạo ra động vật bằng nước ,  rồi cái gì mà tái hiện lại toàn bộ  mọi thứ... Kể cả cảm giác khi sờ vào lông trên thân lũ đông vật dù tất cả chỉ là nước .

Nếu các pháp sư hoàng gia nghe thấy câu chuyện đó thì tính hiếu kỳ của bọn họ cũng đc khơi dậy và muốn chứng kiến tận mắt thôi .

" Sẽ gặp nhau mà đúng không ? Cậu ấy sẽ gặp em mà đúng không ? " 

Cậu ta sẽ tới vương thành nhưng không phải tới gặp Milica . ( Khi yêu ai mà chả suy vì tình , vừa dịch khúc này vừa nghe nhạc black myth wukong suy vãi  )

[ Liệu chúng ta có thể gặp được nhau không ?  ] - Milica mang trong mình một chút lo lắng .

" Vậy thì người cứ viết thư phản hồi thôi , cứ ghi ở đoạn cuối  là " Sau khi thi xong cậu có thể uống trà cùng tớ không ? " " 

" Như , nhưng nếu cậu ấy bảo sẽ không gặp em thì sao ạ ? "

" Theo như những gì chị nghe từ điện hạ thì ngài ấy sẽ không bao giờ nói không với người  đâu ạ " 

Nếu là Kunon • Gryon cô biết thì có lẽ cậu ta sẽ trả lời kiểu " Tớ đã định mời cậu vậy mà mà cậu lại là người mời , công chúa của tôi , cho phép tôi từ chối để tôi là mời lại người " .

" Nhưng , nhưng ... Lỡ cậu ấy từ chối thì sao ạ ? "

  Một thiếu nữ đang yêu đúng là dễ thay đổi cảm xúc chỉ vì 1 vài điều nhỏ nhặt  mà . Rola nhìn thấy bản thân mình trong Milica , có chút xấu hổ lại dễ thương khiến người khác bất giác mỉm cười .

[ Có lẽ mình đã già rồi ]- Rola cảm khái .

Mà chuyện đó để sau đã .

" Điện hạ , chị muốn xác nhận một điều "

Milica đang định cúi mặt xuống viết thư thì  ngẩng đầu lên nhìn Rola .

" Gì thế ? Nếu người bị Kunon- kun từ chối thì khóc cũng được nhưng đừng làm khuôn mặt nhặng xị như thế chứ ? "

Milica lại sẽ khóc , mà mỗi lần khóc rất lâu nên khá là ... Phiền cho Rola .... Mà điều đó hiện tại không quan trọng .

"  Chị nghĩ hiện tại đệ tam công chúa và đệ tứ hoàng tử đang đưa ra những đối sách kiềm hãm với các công chúa và hoàng tử khác lép vế hơn " 

" Ừm , đúng vậy nhỉ "

Milica thay đổi khí chất từ một thiếu nữ đang yêu thành một người cầm quyền . Không hổ là con cháu vương tộc , dù cho là đứa con sinh sau đẻ muộn nhưng khuôn mặt tuy còn non nớt lại hiện vẻ nghiêm túc của cô tạo ra một áp lực  vô hình  cho Rola.

" Vậy đã có ai biết về việc Kunon-kun sẽ tới vương thành chưa ? "

" Có lẽ là có ạ , tuy chị cũng không chắc nhưng  việc lộ thông tin cũng không phải là điều bất ngờ lắm ,  cơ mà Kunon-sama vẫn chưa có thành tích nổi bật hay thể hiện thực lực nên chị nghĩ những người đó vẫn chưa *đánh dấu ngài ấy đâu ạ "

" Ừm ... "

Milica vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc và lôi cây bút ra viết lên bức thư .

" Em sẽ gặp Resia-onesama  , nhờ chị thông báo trước ạ , gửi bức thư này giùm em luôn ạ " ( hay là Resha ,resya  thì hay hơn ? )

" Hiểu rồi thưa công chúa "

Khoảng 1 ngày sau đó Milica  đã nhận được thư hồi âm .

"  Làm được rồi chị Rola ơi ! Kunon-kun đồng ý hẹn gặp em sau buổi kiểm tra ạ " 

Milica lại bay lên chính tầng mây chỉ vì nhận được 1 bức thư .

" Thật mừng cho công chúa , mà nội dung là gì thế thưa người ? "

" Etou , nội dung là " Thay vì 1 buổi thưởng trà thông thường , liệu tôi có thể mời em thưởng thức buổi tối ở nhà hàng sang trọng không ?  Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều của em tỏa sáng dưới bầu trời đêm mặc dù tôi không thể nhìn thấy điều dó " , Kunon-kun đã trả lời như vậy ạ " 

" Ra vậy " 

[ Chàng thiếu niên Kunon này không tồi ] -  Rola nghĩ .

Giờ thì người mời lại là cậu ta .

" Lần đầu tiên em được Kunon-kun mời đi ăn tối đấy ạ ! Nè , em đi với cậu ấy thì có sao không ? "

" Vậy để chị đi cùng cho an toàn nhé " 

Cả 2 đều là người hứa hôn với nhau và là con nít , nếu chỉ cần không để 2 người có thời gian riêng tư với nhau hay là đi về nhà trễ thì chắc không có vấn đề gì .

" Em phải chuẩn bị massage tinh dầu thôi ! Phải làm đẹp mới được ! " Người không cần phải làm như thế đâu " 

Một đứa trẻ 11 tuổi thì cần gì phải làm mấy chuyện đó cơ chứ  , làn da bóng bẩy , mịn màng đến mức đàn hồi được cả nước . Mái tóc óng ả tràn đầy sức trẻ , đôi mắt thì trong veo , rạng rỡ .

[ Có vẻ mình đã già rồi ] - Rola cảm nhận  và đánh giá sâu sắc bản thân mình .

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Main cũng có nhìn thấy gì đâu mà cần làm đẹp
Xem thêm