• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 22 : Đại Thống Lĩnh Pháp Sư Hoàng Gia Rondimond

2 Bình luận - Độ dài: 1,908 từ - Cập nhật:

Chương 22 : Đại Thống Lĩnh Pháp Sư Hoàng Gia Rondimond

" Xin lỗi ạ " 

Vì 2 con người chơi vui đến mức quên cả trời đất này tạo ra một vụ náo động lớn khiến phải huy động  các binh sĩ và kị sĩ tiến hành truy bắt .

Con người cũng giống như các loài động vật , nếu bị đuổi thì sẽ bỏ chạy thục mạng thôi và càng làm mở rộng cuộc náo động .

Cuối cùng thì cả hai bị kị sĩ bắt được và quát mắng ,  đây là sự kiện ô nhục và e chè  được truyền tai nhau suốt khoảng thời gian dài về sau khi mà Kunon chỉ vừa mới tới hoàng cung được một lúc mà thôi . 

  " Nào , Vui vẻ lên rồi mình đi tiếp thôi " 

Kunon và Resya sau khi bị thuyết giáo bởi chàng kị sĩ đã bắt được 2 người , sau đó cả 2 bị đuổi ra hoàng cung . Mà cũng coi như quay lại mục đích chính sau buổi ham chơi thôi . 

" Kị sĩ khỏe thật đấy , có thể dư sức  đuổi theo em với tốc độ đó dù em đã dùng tốc độ tối đa của mình rồi " 

" Nè ! Em không thấy người đó kì lạ lắm sao ? Với cái tốc độ đó ... Không , không ,  bỏ qua mấy chuyện đó đi Kunon ,  mình đi thôi em " 

Tuy Resya vãn còn bừng bừng  hứng thú với ma thuật mới nhưng cô  phải tạm gác lại những suy nghĩ và cảm xúc hưng phấn này sang một bên và dắt kunon đến tòa tháp đen và gặp các pháp sư hoàng gia khác .

Ma thuật sư đại khái là những ( con nghiện ) kẻ bị thu hút bởi vẻ đẹp của ma thuật . Sau khi nhìn thấy vẻ hưng phấn của Resya thì chắc những người khác cũng dễ nói chuyện thôi .

Sau đó có vẻ những người đó tức giận vì Kunon đến trễ hơn là lí do cậu gây ra cuộc náo loạn bên hoàng cung .

" Chài mừng đến với tòa tháp đen Kunon • Gryon- kun , ta là *tổng giám  hội pháp sư hoàng gia  cũng như là người chịu trách nhiệm cho các pháp sư hoàng gia .

[ Từ giọng nói có lẽ người này già hơn cha 1 chút , tầm độ tuổi trung niên ] 

" Lầ , lần đầu gặp mặt thưa ngài , cháu là Kunon • Gryon ạ "

" Cuối cùng cũng đến tòa tháp đen và cậu được dẫn thẳng đến phòng tổng giám (総監室) nhưng cậu có cảm giác như đây là phòng làm việc vậy .

Người đang ngồi trên ghế và hướng mắt về phía cậu là tổng giám Rondimond còn người đứng bên cạnh cậu là Resya .

Tim của cậu đập liên hồi không chỉ vì căng thẳng mà còn là vì hưng phấn . Không phải vì chất giọng trầm như đang vang trong bụng của ông mà là từ lúc vào tòa tháp đen cậu đã luôn cảm nhận áp lực từ những người cậu đã gặp với nồng độ ma lực cao chót vót . 

Ngày trước Kunon chỉ biết mỗi cô Jennie nên lần này là 1 trải nghiệm quý giá . Đây là 1 cấp độ hoàn toàn khác , ma lực mà cậu cảm nhận được hoàn toàn khác so với cô cô Jennie , nhất là người tên Rondimond này .

Nếu so sánh sự khác biệt giữa ma lực giữa Resya và Jennie thì Kunon vẫn có thể tưởng tượng ra được sự khác biệt đó như thế nào . Nhưng người trước mặt này thì khác , khác vượt xa tưởng tượng của cậu đến mức mà cậu nghĩ có lẽ người này chính là những ma thuật sư huyền thoại được ghi lại trong các văn kiện cổ .

" Ngài cho cháu xin lỗi vì đã lấy đi thời gian quý báu của mọi người vì sự ích kỷ của cháu ạ " 

" Đừng để ý , không phải cháu muốn gặp bọn ta mà lại ngược lại cơ , nếu được sự chấp nhận có lẽ bọn ta đã tới nhà cháu luôn rồi " ( nhắc cho ai quên thì mấy ông thần này ko ra ngoài được ) 

  Thật là đáng sợ , Kunon cảm thấy áp lực không biết là do giọng trầm của đối phương hay là lượng ma lực khổng lồ của đối phương .

" Ta nghe nói cháu có thủy Ấn Kí , vậy nó ở đâu thế ? " 

" Ở vai trái ạ "

" hmm , hiểu rồi , quả nhiên là *nhị tinh ( hai sao ) à ? " 

  " *nhị tinh ạ ? " 

" Nếu con đi học thì sẽ biết thôi , ấn kí mà ma thuật sư sở hữu gồm có 5 rank ,  cơ bản có 7 loại ấn kí đã được xác định , và trong 7 loại thì chia ra 5 cấp bậc " 

  Kunon căng Đôi mắt mù của mình dù đã bị bịt dưới lớp bị mắt , vì Kunon chưa đi học chính thức bao giờ nên cậu không biết một kiến thức phổ thông như thế này .

" Là 7 loại đúng không ạ ? " 

THỦY , HỎA , THỔ , PHONG ,  QUANG , ÁM , MA .( 火、水、土、風、光、闇、魔 , 4 nguyên tố đầu là 4 nguyên tố tự nhiên bên phương  tây , còn 3 nguyên tố còn lại khá hiếm phải nói là siêu hiếm . (spoil luôn 1 chút là trong các ma thuật sư hệ quang thì dòng dõi thánh nữ là loại mạnh nhất ,mệnh danh là " đứa trẻ được thần linh yêu thương " , còn ma thì giải thích nghĩa đơn giản thì những thứ xấu xa dưới dạng tinh thần hoặc nói về ma quỷ luôn , theo như nội dung đọc sơ qua hơn 200 c thì chỉ có ma vương thôi hoặc tôi nhớ nhầm)

Đó là 7 loại nguyên tố mà cậu biết đến và phân biệt được , của Kunon là thủy và cậu mừng vì là nguyên tố thủy .

" Con nói cũng không sai , tuy nhiên trong 7 loại nguyên tố lại tồn tại 5 cấp bậc từng nguyên tố nên con hiểu ý ta nói chứ ? "

Nếu nghiêm túc mà nói thì hẳn là 35 loại .

" Của cháu là nhị tinh , vậy theo như lời ngài nói thì hẳn là thứ 2 từ dưới đếm lên ạ ? " 

" Theo như ta biết thì đại đa số các ma thuật sư đều là nhị tinh , đó là cấp bậc bình thường đối với ma thuật sư , con thấy đấy Resya cũng là nhị tinh " 

" Cấp bậc là gì ạ ? Tại sao phải phân chia nó ra ạ ? Liệu có sự không gì không ạ ? "

" Cụ thể thì không có gì khác nhau , tài năng không quyết định bởi cấp bậc , thứ có thể nói là sự khác biệt thì chỉ là tổng  lượng ma lực thôi "

Kunon gật đầu hiểu rõ .

Nếu chỉ là sự khác biệt về lượng ma lực thì không sao chứ nếu là 1 sự khác biệt giữa các ma thuật sư với nhau hay là 1 cấp bậc không thể với tới  của thiên tài thì có thể cậu sẽ thất vọng , nếu chỉ có chừng này thôi thì cậu không sợ .

" Ngài tổng giám Rondimond là tam tinh ạ ? " ( 3 sao ) 

" Phư phư * tiếng cười * , con nhận ra sao ? " 

" Nồng độ ma lực của ngài rất khác , con cảm giác như ở 1 đẳng cấp hoàn toàn khác vậy " 

" *Nồng độ sao ? Cách miêu tả thú vị đấy " 

" Nếu như cháu và Resya-sama là miếng pho mát bán ngoài chợ thì ngài là miếng pho mát xanh chất lượng cao vậy " 

" Câu chuyện này bắt đầu bốc mùi rồi đó , mặc dù ta không ghét pho mát xanh cho lắm " ( hình như pho mát xanh có mùi khá kinh ) 

" Tổng giám pho mát xanh là tam tinh phải không ạ ? " 

" Ahaha- , lần sau mà gọi nữa đừng có trách tại sao nước biển lại mặn " 

" Gọi tắt là Bluche (buruchi) thì dễ thương hơn đó thưa tổng giám bluche  " ( blue cheese) 

" Ahaha- , gọi tên đó cũng làm ta giận đấy , ta không phải tam tinh mà là tứ tinh " 

" Vậy ạ ... Tứ tinh ... "

" Ủa sao nhóc này không bất ngờ vậy ? " 

Rondimond định dùng câu chuyện này để khiến Kunon bị dọa nhưng cậu lại tỏ ra bình chân như vại .

" Tổng quản , thằng bé có biết tứ tinh  biểu tượng cho điều gì hay nó hiếm hoi tới mức nào  đâu " 

Nghe được câu trả lời của Resya ông bật cười gật đầu . 

" À thế à , cũng đúng " 

" Thằng bé vẫn còn chưa đi học để có thể biết được những điều này ... Một lúc nào đó thằng bé sẽ hiểu tứ tinh là gì thôi "

Tứ tinh là thứ bậc cao nhất trong giới ma thuật sư và được xác nhận là chỉ có 6 người ( nguyên văn : 確認されているだけで世界で六人だけ: này tính cả quá khứ hay chỉ tính hiện tại tôi cũng không rõ nữa ) . Còn ấn kí ngũ tinh ... Thì vẫn chưa tìm thấy 1 tài liệu hay văn bản nào ghi chép cả . ( Mấy ông lại hỏi sao không có 5sao mà tự nhiên bảo có 5 rank trong hệ thống ấn kí là thế nào thì tôi cũng chịu ) 

Kunon còn quá nhỏ để hiểu những thứ này .

" Kunon-kun , cháu đã sẵn sàng chưa ? "

" Vâng ạ ? " 

" Là kì thi đó , bọn ta đã hưng phấn đến mức  không thể chờ nữa rồi , đừng hoảng loạn mà hãy cho bọn ta thấy cháu có gì nào " 

  Đúng vậy , dù cậu bị Rondimond  áp đảo  về ma lực nhưng cậu tới đây để bái sư , còn kiến thức mới về hệ thống ấn kí hay là trải nghiệm ma lực của từng người khác nhau chỉ là chuyện phụ , giờ mới là câu chuyện chính .

  " Tổng quản , Kunon giỏi lắm đó , em thấy thằng bé làm rồi " 

  " Như thế là ăn gian đó Resya-kun , em đã thấy trước rồi  à ?"

" Không chỉ là thấy thôi mà em cũng được trải nghiệm đấy ạ "

" Em ngày càng quá đáng nhé , mà em đã làm gì thế ? Ta cũng muốn biết " 

Rondimond đứng dậy .

" Resya-kun , thời khắc vui vẻ của chúng ta đến rồi , mời mọi người đến đây đi "

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đám con nghiện tụ tập
Xem thêm
Tòa tháp ma thuật ❌️
Nơi tụ tập của những đứa nghiện ma thuật ✅️
Xem thêm