• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 23 : Bài Kiểm Tra Của Pháp Sư Hoàng Gia

4 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:

Chương 23 : Bài Kiểm Tra Của Pháp Sư Hoàng Gia 

Phút trước vừa nghĩ cuối cùng cũng vào được tòa tháp đen thì hiện tại lại phải đi ra ngoài , lần này Kunon đi chung với khoảng 20 người gồm đủ kiểu nam nữ gái trai già trẻ lớn bé .

Dĩ nhiên là không thể phân biệt bằng mắt mà là bằng ma lực   , không hiểu bằng cách nào mà cậu có thể phân biệt được nam hay nữ già hay trẻ chỉ thông qua cảm nhận ma lực .

Ma lực của những người lớn tuổi thì được cô động lại thay vì rộng như người trẻ , có lẽ càng lớn tuổi khả năng kiểm soát ma lực càng mạnh , hoặc nói theo cách khác họ có nhiều thời gian hơn để luyện tập ma thuật .

Những pháp sư hoàng gia ở đây mỗi ngày đều phải mài giũa , nghiên cứu ma thuật rất nhiều , đó chính là nguyên nhân cho sự khác biệt ma lực .

  Mọi người mà Kunon thấy đều là những người kì cựu , ai cũng là ( nhà khai phá ) nhà tiên phong tạo ra lịch sử cho vương quốc Huglia .

Những người đó hiện tại  vây quanh Kunon mà chẳng nói gì , bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu với một cảm xúc quan tâm mạnh mẽ khiến cho cậu có chút khó xử khi cảm nhận những ánh mắt hướng về mình như vậy .

  Đối với họ thì Kunon là con nít hay bị mù thì chẳng phải chuyện liên quan đến họ , tất cả chỉ muốn xem loại ma thuật mới mà bản thân chưa từng biết đến mà thôi .

  Ánh mắt chăm chú của bọn họ khiến Kunon vừa căng thẳng vừa phấn khích . Bởi vì bất kể là ai ở đây khi trở thành giáo viên của cậu  đều có thể hướng dẫn cậu đi xa hơn trong lĩnh vực ma thuật .

" Bắt đầu thôi nào ! "

Tổng giám Rondimond ,người quản lý những vị pháp sư hoàng gia đó lên tiếng thông báo bắt đầu buổi kiểm tra .

" Mong được mọi người chiếu cố ạ " - Kunon cúi đầu  chào lịch sự .

" Đầu tiên thì Kunon-kun , cháu sở hữu bao nhiêu ma thuật ? "  

" Là 2 ạ " 

Tuy ít nhưng cậu nghĩ mình nên nói thật , dù cậu có cố khoe khoang đi nữa thì cũng không thay đổi sự thật rằng cậu chỉ có thể sử dụng được 2 loại ma thuật . 

Nhưng không ai để ý đến điều đó cả , chả ai chế giễu cũng chả ai tỏ ra thất vọng , mọi người vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm .

" Ta cũng nghe đại khái về việc giáo viên trước của con , Jennie • Causs( còn có thể ghi là Coase hoặc Korth ) đã giữ gìn mệnh lệnh của cha con nhỉ ? " 

" Vâng ạ , cha bảo rằng cháu còn quá sớm để học ma thuật công kích ạ " 

" Vậy con nghĩ gì về việc đó ? " 

" Đó là quyết định hợp lý ạ , nếu cháu biết những thứ đó thì kiểu gì cũng sẽ cố tìm cách để thử nhiều loại thí  nghiệm và trong quá trình đó ... Có lẽ sẽ khiến con người hoặc động vật bị thương ( trans : và ông bố nghĩ đúng ) 

Cháu cũng nói 1 điều rằng là ma thuật có tính công kích cao không phải là món đồ chơi cho trẻ con .

" Ta hiểu rồi "

Câu hỏi này có nằm trong bài kiểm tra hay không Kunon không biết , từ thái độ và giọng điệu của Rondimond cũng khá là mơ hồ , cậu cũng không biết , đối phương nghĩ gì  cậu hoàn toàn không biết nên cậu khá là bất an .

  " 2 loại và con nói là " thủy cầu / a • ori " và " bọt giặt / a •rubu " à ? ( 『洗泡ア・ルブ』gồm hai hán tự có chữ bọt và giặt , tẩy rửa ... Đừng nhầm với bột giặt  , nếu thích đơn giản hơn tôi có thể ghi là " tạo bọt " )

" Vâng ạ " 

* Thủy cầu là thuật tạo ra nước ,* bọt giặt thì tạo ra bọt để đánh bay vết bẩn . Đó là toàn bộ những ma thuật mà cậu có thể sử dụng được .

Tuy nhiên nhờ vào biến đổi đặc tính của * thủy cầu nên nó  nhìn khá giống * bọt giặt nên cậu cậu chẳng bao giờ dùng *bọt giặt cả .

" Vict- kun , dùng * thủy cầu cho ta đi " 

" Vâng "

  Theo mệnh lệnh của Rondimond , 1 người đàn ông khá trẻ trong đám người nhìn chằm chằm vào Kunon đang niệm chú ma thuật * thủy cầu .... Sau đó tầm hơn 30 quả *thủy cầu xuất hiện và lơ lửng .

" Kunon-kun , liệu con có thể dùng phép *thủy cầu để cướp được những quả cầu nước này không ? " ( trans : nguyên văn là dùng thủy cầu để cướp thủy cầu nên phải ghi ra quả cầu nước để dễ phân biệt )

"....! "

  Một đề nghị bất ngờ , Kunon chưa bao giờ nghĩ đến việc cướp lấy ma thuật của ai đó . ( chiếm quyền điều khiển ma thuật mới đúng cơ mà dịch sát nghĩa nó phải vậy )

* thủy cầu là ma thuật tạo ra nước và thao tác chúng  tuy nhiên cậu đã có thể tách ra điều khiển riêng từng quả một . ( trans : nhất tâm nhị dụng  ) Đó là cách sử dụng hiện tại của cậu , trong trường hợp này thì cậu phải điều khiển những khối nước đó mà không được tạo ra những khối nước mới .

Đây là đặc tính * thao tác trong đặc tính ban đầu của ma thuật thủy cầu là * tạo ra nước rồi thao tác , nghe thì cũng hao hao nhau nhưng thực chất thì ý nghĩa khác nhau hoàn toàn .

Cô Jennie cũng bảo vì 2 cái này đều sử dụng cùng 1 lượng ma lực nên cô không sử dụng nhiều , vì thế suy nghĩ đó thành điểm mù của Kunon .

* Sử dụng những khối nước đó *  mang ý nghĩa là những khối nước mà ma thuật sư khác đã tạo ra cũng có thể trở thành đối tượng sử dụng .

Cậu như được thấy 1 thế giới mới , những thứ mà cậu chẳng thể nào nghĩ ra được vậy mà những dân chuyên như bọn họ lại thốt ra dễ dàng đến thế . 

(目から鱗が落ちそうだった : 1 câu thành ngữ của nhật , kiểu bạn nhìn thấy 1 việc gì đó và được mở mang tầm mắt) 

Nó khiến cậu có thêm động lực , mặc dù ra về bây giờ cũng coi như là có thu hoạch nhưng cậu không muốn dừng lại ở đây , nhất định cậu phải thông qua bài thi và trở nên thân thiết với các pháp sư hoàng gia . 

" Đến đây thôi " 

Sau khi nghe giọng của Rondimond thì Kunon quỳ xuống đất vì quá mệt , lâu lắm rồi cậu mới mệt đứt hơi như vậy . 

"  Tốt lắm kunon-kun , con làm rất tốt "

Mặc dù được khen nhưng Kunon chẳng thể nào tiếp nhận nổi , trong số hơn 30 khối nước  được tạo ra  thì cậu CHỈ CHIẾM ĐƯỢC VỎN VẸN CÓ 2 CÁI .

  Dù cố gắng đến mức kiệt sức thì cũng chỉ có 2 cái , khống chế nước thì cũng dễ dàng thôi nhưng lần đầu tiên cậu gặp được hiện tượng *thủy kháng* ( sự phản kháng của nước ) nên rất khó khăn . Quả nhiên các pháp sư hoàng gia có trình độ vượt xa cậu . ( trans : người ta luyện tập cả chục năm ông mới 2 năm đòi solo ) 

"  Vict-kun , cậu nghĩ sao ? " 

" Thật bất ngờ , tôi đã nghĩ nhóc ấy thậm chí 1 khối  nước cũng không thể chiếm được cơ , tôi hồi nhỏ cũng khó khăn trong việc kiểm soát lắm. -Mọi người nhường tôi nhóc này nhé ? " 

" Đừng có đùa chứ thằng ngốc này ! " 

" Thằng ngốc như mày mà đòi nhóc ấy sao ? Đừng có đùa chứ ! " 

" Cái đồ bị gái đá này "

" Mày toàn thấy cái lỗi sai của người khác còn của mày thì mày có bao giờ nhìn thấy được đâu thằng này ! "

  Đối thủ của Kunon- Vict đang bị mọi người xung quanh chửi như 1 thứ chất thải của xã hội .

" Hahaha , mọi người đều muốn vậy thì cùng nhau bàn luận việc ai làm giáo viên cho nhóc ấy nhé "

Kunon vẫn giữ tư thế quỳ chống tay và ngẩng mặt lên hỏi .

" Vậy có tính là đậu chưa ạ ? " 

  Lúc này cậu nghĩ rằng mình nên nói chuyện với mọi người về quyền lợi của mình , đặc bị khi  Rondimond  là người có phát ngôn mang tính quyết định ở đây .

Dù không muốn nhưng mà nếu có thể thân thiết với mọi người ở đây thì cũng được , còn  Vict ? Bây giờ cậu thua nhưng tương lai cậu sẽ vượt qua người này thôi .

" Không không , con cũng mất công tới đây vậy sao không ở lại lâu thêm 1 chút ? "

....... 

Hình như cậu đã đậu kì thi rồi thì phải , nhưng mọi người vẫn muốn tiếp . Mọi người vẫn không thỏa mãn được , nếu kết thúc như thế này thì chỉ có Vict là được trải nghiệm thôi còn bọn họ chỉ có thể nhìn .

[ Dù sao đây cũng là dịp hiếm hoi , mình cũng muốn cho bọn họ xem khả năng của mình một chút ] (  trans :haiz , hành trình của mấy con báo bắt đầu) 

"Uwa hahaha ! wohooo( có nên dịch là  ù hú ? ) ! 

Trò này vui ghê ! "

  Kết quả là  mọi người đều phải nhìn thấy bộ dạng của ông chú trung niên Rondimond vì quá mãi chơi đùa như 1 đứa con nít .

Sau khi ông bảo là " hãy làm gì đó cho bọn ta xem thử  đi " thì Kunon đã tạo ra 1 quả * thủy cầu siêu to siêu khổng lồ . 

Đó là loại nước được bọc lại bởi 1 lớp màng siêu mềm và siêu dẻo khiến bất kì sinh vật nào miễn là có trọng lượng đều sẽ bị nhấn chìm dần.

" Có thể bơi được ạ " - sau khi Kunon thông báo thì Rondimond là người đầu tiên nhảy vào với vẻ hớn hở . (trans : trẻ không chơi già đổ đốn )

Sau đó thì ông bắt đầu nghiện thứ mềm mềm này , không biết là do cảm giác khi sờ vào rất vui hay sao mà ông cứ hết bơi thì lộn nhào rồi bay nhảy lung tung  cứ như là quay lại những ngày tháng không buồn lo như còn nhỏ vậy .

Nhìn thấy cảnh tượng ấy , Kunon có chút sợ , đúng là khi nhìn Milica chơi đùa thì không sao nhưng khi nhìn 1 ông chú thì ( .... Cay con mắt quá ) có chút kì lạ . 

Kunon cảm thấy trái tim trẻ thơ của mình không nên thây thứ này mặc dù cậu không thấy được thật .  ( thanh niên hay cảm khái " dù không nhìn thấy được thật kunon kiểu:may t bị mù :)))

Cơ mà trái ngược với Kunon , các pháp sư hoàng gia  có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ kia  lại mở miệng những câu chế giễu như " ngài tổng giám an gian quá " hay là " đổi đê " hoặc là " đổi nhanh  đi ông già " .

Có vẻ họ hứng thú với thứ nước mềm nhũn hơn là 1 ông chú trung niên đang ham chơi . 

  Sau đó Rondimond cũng kể rằng đã 20 năm rồi mình mới được vui vẻ như thế này , về sự kiện "  ngài tổng giám tứ tinh bị chế giễu như một đứa trẻ con "  được  vĩnh viễn khắc ghi trong lịch sử tòa tháp đen .

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bộ này đọc vui ghê
Xem thêm
NDK
Hài quá đi
Xem thêm