• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 25 Rời Khỏi Tòa Tháp Đen

3 Bình luận - Độ dài: 3,029 từ - Cập nhật:

Chương 25  Rời Khỏi Tòa Tháp Đen 

" " Thành Thật Xin Lỗi " "

  Sau khi các kị sĩ bay tới  và bị 1 vị ông chức la mắng rất nhiều và phạt tiền thì các pháp sư hoàng gia và Kunon đã  xin lỗi với người bị hại lớn nhất trong vụ này bằng hết sức bình sinh của mình .

Cả đám gần như không quan tâm đến việc làm như vậy sẽ ảnh đến ai vậy , rõ ràng có một đám người chạy đến chỗ bọn họ vậy mà vẫn bình tĩnh hỏi được một câu là " có chuyện gì vậy ? " . Phải sau khi nghe về việc có một hầu gái chứng kiến  *thủy hình nhân của Kunon nhảy lầu và khiến mọi người xung quanh sợ hại , họ mới nhận ra và xin lỗi một cách nghiêm túc .

Tổng giám Rondimond  đã tuyên bố sẽ trừ 1 tháng lương của bản thân và các đồng nghiệp để đền bù cho những tổn thất cho người hầu gái kia .

  Sau khi mọi thứ đã được giải quyết thì các kị sĩ và binh sĩ cũng rời đi chỉ còn lại các pháp sư hoàng gia ở lại .

Người kị sĩ đã bắt giữ Kunon và Resya lúc sáng đã nhìn cả 2 với ánh mắt sắt lẹm , Kunon bị mù nên không biết được còn Resya thì cảm thấy sợ muốn chết .

" Yare yare , có lẽ chúng ta đã quá tự mãn rồi thì phải ... " ( từ yare yare này kiểu mấy ông già thở dài , dịch ra là phù cũng được cơ mà phèn ) 

Rondimond thở dài như 1 ông lão .

" Thứ này có thể bay cao đến đâu nhỉ ? Chưa từng làm bao giờ ? Vậy thì thử xem nào ? " - còn  chủ mưu vẫn chưa bỏ cuộc .

" Việc cho người bay lên là không được rồi ... Mặc dù nó khá thú vị " ( mấy thánh vừa dọa người ta bằng trò đó nên không  được làm tiếp )

Resya cũng thở dài .

" Phải nhanh hơn nữa ! Nhanh hơn nữa ! " - hung phạm lại cố gắng cổ vũ mọi người .

" Cháu trong vòng 1 buổi sáng đã bị la mắng tới 2 lần " 

Vì lí do đó nên cậu cũng thở dài . Lần đầu tới hoàng cung vậy mà bị bắt 2 lần trong 1 buổi sáng , nếu chỉ là 1 lần thì cùng lắm là bị nghiêm trọng chú ý thôi  không sao nhưng 2 lần thì là quá nhiều rồi , chắc chắn cha cậu sẽ tức giận . 

Cậu hiện tại rầu thúi ruột .

" Thế mọi người tính sao với nhóc này ? "  

  Có vẻ như là Vict cũng bắt đầu chán nản và hỏi Rondimond về chuyện của Kunon .

" Nếu cứ chán nản như thế này thì chẳng thể bắt đầu được việc gì đâu , lấy lại tinh thần thôi mọi người " 

  Có vẻ như bọn họ lấy lại  tinh thần nhanh đến mức không còn sót lại vẻ ăn năn trên khuôn mặt mình , cơ mà nếu cứ ai cũng chán nản thì khó mà tiếp tục câu chuyện được .

" -Waiiii ! " - sau khi phát ra tiếng wa- thì có người nhảy vào  *Thể thủy cầu siêu mềm . ( wai là kiểu hành động tích cực đưa 2 tay lên trời )

" Đưa bé mèo đây ! "

" Đừng có chạm vào ! tui sẽ là người nuôi bé mèo này ! " 

Có người thì bắt đầu tranh giành  * thủy miêu (mèo nước ) , quả thật là không còn sót lại 1 chút ăn năn hối lỗi nào , nhưng Kunon quyết định không để ý đến điều đó nữa .

Thất bại trong ma thuật như một món quà tặng kèm vậy ,  càng thực nghiệm nhiều càng thất bại ta lại càng tiến bộ hơn  , dù có cẩn thận đến mấy cũng khó thoát khỏi thất bại . Mà điều đó là quá sớm cho Kunon ở hiện tại.

" Lát nữa chúng ta hãy cùng bàn luận với nhau nào ,  vừa ăn trưa vừa nói chuyện nhé ? "

" Vâng ạ , nhân tiện thì kết quả  kiểm tra của cháu sao ạ ? " 

" Con biết rồi hỏi làm gì , để ta đảm nhận việc giáo viên cho con nhé "

Kunon đã được công nhận , mặc dù cậu đã hơi nhận ra nhưng được  nghe tận tai vẫn là 1 cái gì đó xúc động .

  " Được rồi! Cuối cùng mình cũng làm được rồi ! " 

  Kunon • Gryon  đã được các pháp sư hoàng gia công nhận vào 1 ngày mùa đông năm cậu 9 tuổi . Không phải với tư cách con cháu quyền quý mà là với tư cách của một ma thuật sư tập sự , có thể nói đây là *thực tích mà cậu lần đầu tiên có được .

Và ngày hôm đó cũng là ngày cậu có  thêm 2 vết nhơ trong đời . ( ăn xong rồi báo )

" Con biết lí do ta tới đây rồi nhỉ ? "

Vào buổi trưa khi Kunon và mọi người cùng nhau ăn trưa và bàn luận một cách vui vẻ về khảo sát ma thuật mới , những câu chuyện về sự thất bại hay những thực nghiệm thú vị .   Với lượng tri thức phong phú nhờ vào 2 năm  cực khổ  đèn sách  mà kunon có thể chuyển sang những chủ đề khác nhau , để từng câu từng chữ không bị lãng phí do trí nhớ ngắn hạn của mình cậu đã mang theo cuốn sổ nhật ký và ghi hết toàn bộ sự việc trong khoảng thời gian quan trọng này .

Nhưng khi ông Arson đến thì cũng coi như báo hiệu mọi thứ tốt đẹp đã  đến hồi kết . Khi nghe tiếng ai đó bảo là " Kunon -kun , cha em đến rồi kìa "  thì bộ não của cậu ngay lập tức lí giải nó nhanh đến mức trên mặt cậu xanh xao , mặt cắt không còn giọt máu .

[ Tới rồi ! Cha tới rồi ! ] 

Khi Resya dẫn cha cậu đến trước cửa tòa tháp đen thì ông đã có vẻ tức giận với tư thế khoanh 2 tay rồi . Sau đó ông mới nói rằng " Có biết lí do ta tới đây mà phải không ? " .

" Cái đó , cha ơi , tối nay con có hẹn với Milica , chắc con không thể về nhà cùng với cha được đâu ạ ... " 

Đối với những lời nói kì lạ của con trai đang sợ hãi , ông Arson quyết định không nhượng bộ . 

" Là 2 lần đó , hôm nay ! Cha đã nghe người ta bàn tán những lời chê bai về con đó ! Là sao vậy hả Kunon ? "

" .... Xin lỗi , con đã quá trớn rồi ạ "

Quả nhiên cha cậu sẽ giận khi cậu gây ra tới 2 chuyện , lần một ông có thể châm chước nhưng lần hai thì khó mà tha thứ cho cậu được .

Thật ra thì một lần cũng không thể tha thứ được .

" Không thưa ngài Gryon  , Kunon không có lỗi , là do bọn tôi đã yêu cầu thằng bé làm như vậy... "

  Resya cố gắng bảo vệ cho Kunon nhưng bị ông cắt lời bằng một câu " Cái đó là chuyện khác " .

"  Tôi không phải là người thông hiểu mấy thứ như ma thuật nhưng  không có chuyện khi xảy ra chuyện mà người thi thuật lại vô can được" .

Nếu nói như vậy thì không phải ai cũng có thể được tha thứ khi tổn thương cho ai  chỉ vì nghe ai đó chỉ thị hay giết người vì mệnh lệnh từ ai đó sao ?  

Kunon , con hiểu chưa ? Lí do tại sao mà ta luôn ngăn cấm con học những loại ma thuật mang tính công kích chưa ? 

  Bởi vì chính bản thân con còn không nghĩ đến việc mình sẽ sử dụng ma thuật như thế nào nữa  cho nên mới có vụ náo động như ngày hôm nay . Nếu con nghĩ mệnh lệnh hay lời nói của ai đó khiến con làm tổn thương người khác thì hãy từ chối yêu cầu đó đi .

Làm một điều gì đó dẫn tới kết quả xấu vì nghe theo lời một ai đó và nghĩ rằng do người đó sai khiến nên mới như vậy , không phải lỗi của mình đó là một điều hết sức vô trách nhiệm .

Ma thuật chính là sức mạnh , khi sử dụng

thể hiện  sức mạnh đó thì ta phải luôn giữ lấy trách nhiệm với những gì sẽ xảy ra cùng với sức mạnh đó . Từ bây giờ con sẽ học nó một cách nghiêm túc thì đừng có làm mấy hành động vô trách nhiệm như vừa nãy nữa , hãy suy nghĩ thật kĩ  trước khi sử dụng ma thuật rằng mọi thứ sẽ trở nên như thế nào " 

(  trans :phải nói đây là khúc mà tôi dành hết sự tôn trọng cho nhân vật Arson) 

" ... Vâng ,  con xin lỗi thưa cha  " 

Kunon đã xin lỗi cha mình thật lòng , từng câu từng chữ cậu không thể phản bác lại được . (  trans :giỏi thì phản bác xem nào ) 

Nếu xét theo vụ yêu cầu từ Rondimond , nếu cậu chịu suy nghĩ mọi thứ sẽ thế nào rồi thay đổi cách sử dụng con rối là tốt  rồi , vì người điều khiển * thủy hình nhân bay đến gần hoàng cung là Kunon .

Nếu Kunon chịu suy nghĩ cẩn thận hơn về lí do tại sao tòa tháp đen lại cách xa hoàng cung ( nig-) , nếu cậu chịu quan sát kĩ hơn để hiểu rằng không cần sử dụng ma thuật để con rối bay  ở hoàng cung mới phải . Không thể biện minh cho bất cứ điều gì cả . ( trans :  tôi cũng hay vậy lắm , ăn chửi xong mới ngớ ra ơ sao mình lại làm như thế này )

" .... Bọn tôi cũng  thành thật xin lỗi " (trans : なんかすみません : nanka sumimansen : kiểu bọn t cũng không có lỗi đâu cơ mà phải xin lỗi cho đúng  bầu không khí )

Resya cũng là một trong những người đã cổ vũ cho Kunon sử dụng ma thuật , cô cúi đầu xin lỗi với tư cách cùng là  một ma thuật sư . 

" Tại sao đến cả Resya-sama cũng ... Thôi , kệ đi " 

  Sự kiện này coi như kết thúc tại đây , ông Arson cũng không có ý định tiếp tục cuộc tranh cái này nữa , nghĩ đến tương lai có lẽ con trai mình sẽ làm việc ở đây nên không cần phải tạo ra những rắc rối vô nghĩa .

Đến giờ Kunon vẫn ở đây chứng tỏ các pháp sư hoàng gia cực kì ưa thích cậu , vậy thì chắc hẳn cũng đã vượt qua kì thi rồi . 

" Vậy thì Kunon , ta đi về đây ,  cũng tới lúc con nên đi gặp Milica điện hạ rồi " 

" Dạ ... Ơ ? " 

" Đừng có mà vô lễ với điện hạ nhé " 

  Ông Arson liếc nhìn những ma thuật sư đang chôn thân ngủ trong * thể thủy cầu siêu mềm với một biểu cảm khí nói thành lời và rời đi , để lại cho Kunon những câu nói với ý nghĩa khó lường .

Vì quá chìm đắm trong những cuộc trò chuyện nên cậu dần quên đi khái niệm thời gian , bây giờ đã là buổi chiều . Hôm nay có vẻ ông Arson về sớm nhưng  ông muốn mắng cho Kunon một trận trước bữa tối , trước khi cậu trở nên vui vẻ , trước khi cậu trở nên hưng phấn .

" Đúng vậy , có lẽ giờ mình nên đi đón Milica thì hơn " 

" Ơ ? Ủa ? Tới lúc rồi sao ? " 

  Có lẽ Kunon không biết nhưng hiện tại trời đã chuyển sang màu đen thay vì màu đỏ . Cứ như thế Kunon quyết định rời khỏi tòa tháp đen trong sự tiếc nuối .

" Aa , đợi đã " 

  Resya tạm thời quay trở lại phòng nhưng sau khi nghe tiếng những đồng nghiệp la ó rằng Kunon sẽ đi về thì cô lại quay lại và ngăn lại Kunon khi cậu vừa định xuất phát .

" Dù sao cũng mất công tới đây rồi sao không thử chút *  kĩ thuật phối hợp nào ? Sẽ đi nhanh hơn đấy  " ( 合わせ技 ; 合わせ : phối hợp ;技: kĩ thuật ) 

" Dạ ?Kĩ thuật phối hợp ạ ? " 

" Cái * thủy cầu mềm mềm  mà em dùng cho mọi người ngủ đằng kia có thể *chở được người đúng không ? " 

" Dạ được nhưng mà... "

" Vậy thì tạo ra thêm 1 cái nữa đi "

Kunon tạo ra 1 cái theo yêu cầu của Resya .

" Được rồi , nào  Kunon cũng mau leo lên đi " 

" Hả ? Dạ... " 

  Mặc dù không hiểu ý của Resya là gì nhưng cậu cũng leo lên vì một nửa bất an , một nửa còn lại là hy vọng . Sau khi cả hai leo lên thì Kunon cũng bắt đầu thao túng cho * thủy cầu lơ lửng . 

" Ấn kí của chị là Phong , nếu không có trọng lực thì chắc chắn sẽ đẩu được với gió của chị thôi " (  trans :thảm ma thuật của aladin trong nghìn lẻ một đêm à ?)

" Với sự điều khiển của em có lẽ sẽ tăng tốc thêm 1 chút ạ " 

" Đây chính là * hiệu quả cộng hưởng đó " ( 相乗効果)

  [ Thật là thú vị quá đi ] - Kunon nghĩ . 

Cộng hưởng , đây là điều khiến cho cả hai bay được lên không trung bằng *kỹ thuật phối hợp . Kunon phụ trách điều khiển ma thuật còn Resya tăng tốc với sức gió .

  Dù được nghe những câu chuyện quý báu khi tới tòa tháp đen nhưng điều quan trọng nhất là thực lực của bọn họ thì Kunon lại không thể cảm nhận rõ ràng được ,  và lần thực nghiệm thú vị  cuối cùng của cuối  cùng này làm cậu trở nên hăng hái .

"  Chị chưa từng nghĩ đến việc dùng * thủy cầu làm phương tiện di chuyển , chị rất hứng thú với nó " 

" Em nghĩ là cả hai đều hứng thú với nhau ạ , em rất hứng thú với chị đó . Chắc hẳn chị là một người phụ nữ hấp dẫn thích đùa giỡn  với trẻ con như 1 cơn gió tinh nghịch vậy .

" Tại sao chỉ giới hạn ở trẻ con vậy hả ? Người phụ nữ quyến rũ  bị giới hạn độ tuổi cho trẻ con cứ như là một người có sở thích đặc biệt vậy ... Mà kệ đi , mình đi thôi ! " 

" Thật tốt vì thứ này mềm mại " 

" Đúng vậy nhỉ ? " 

Kunon điều khiển và cơn gió của  Resya , kết quả tổ hợp hai thứ kia tạo ra một tốc độ bay không tưởng khiến những  cơn gió mạnh  như muốn đấm vào mặt cả 2 vậy , Kunon vì thế mà điều khiển sai từ đó mất đi sự cân bằng và *thủy cầu bắt đầu rơi tự do .

" Xin lỗi chị ,  lỗi do em mà ... " 

" Không , lần đầu bay dĩ nhiên tỷ lệ thất bại sẽ cao vậy mà chị lại quên béng đi mất , lỗi do chị thiếu cẩn trọng rồi " 

  May mắn là Kunon đã dùng  * thể thủy cầu siêu mềm đã bao bọc lấy cả hai như 1 tấm đệm nên đã cứu được hai mạng người . ( trans :không ,là 2 con báo )

  * Thủy cầu va chạm với mặt đất sau đó nảy lên rồi lăn cho đến khi ngừng thì cả 2 đứng dậy . Cả hai vì quá sợ hãi do suýt chầu ông bà nên hai chân cứ run run như hươu con mới đẻ vậy .(  trans :shika : tôi cũng chả biết con nào hươu con nào nai nữa )

Với tốc độ bàn thờ đó chỉ cần làm sai một bước thôi cả hai có lẽ đã  gặp tổ tiên rồi .

" Chúng ta cần thực nghiệm thêm " ( đúng là mấy con báo)

" Đúng vậy ạ " 

Kết quả của vụ tai nạn này có thể sẽ làm thay đổi cả lịch sử ngành giao thông vận tải- 

" Đây là lần thứ 3 rồi nhỉ Resya-sama "  ( trans : tôi nghĩ 2 người này nên cưới nhau là vừa , cái gọi là my destiny cũng chỉ đến thế )

" ... " 

Có vẻ như chàng kị sĩ đã nhìn thấy 2 người rơi tự do và lăn lông lốc  ở đâu đó nên đã chạy tới đây . Cuộc hội ngộ giữa chàng kị sĩ và 2 kẻ gây rối trật tự công cộng lần thứ ba trong ngày .

Cả hai người trở nên cực kì sợ hãi .

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

NDK
Đích thị là 2 con báo rồi 😂
Xem thêm
Từ báo con lên báo chúa luôn
Xem thêm