• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 27 : Chuyến Thăm Bất Ngờ

1 Bình luận - Độ dài: 1,862 từ - Cập nhật:

Chương 27 : Chuyến Thăm Bất Ngờ 

" Ơ ? "

  Kunon được hầu gái Iko dắt đến trước cửa nhà Gryon để đón khách nhưng cậu cảm giác không thoải mái . Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đã dừng lại , tuy điều đó không có vấn đề gì nhưng ngoại trừ người đánh xe ngựa ra --có tận 3 người xuống xe .

" Kunon-kun  "

Hơn nữa trong 3 người đó Kunon nghĩ mình nhớ được Milica .

" Milica điện hạ ? "

  Cậu nhớ rõ rằng dự định  hôm nay không phải ngày mà cô sẽ tới đây , nếu có thì chỉ có Zeonly người được chỉ định làm sư phụ cho cậu thôi .

" Tớ tới rồi nè ! " 

" À , vâng " 

" ... Ara , hóa ra cậu không vui khi tớ tới à ? " 

Giọng của Milica trở nên trầm khiến bản năng sinh tồn được phát huy và cậu trả lời ngay lập tức bằng một câu " Không " .

" Tớ chỉ bất ngờ khi được gặp cậu một cách ngoài ý muốn như vầy thôi , mỗi lần gặp điện hạ tớ đều luôn chuẩn bị tinh thần nhưng lần gặp này tớ bị căng thẳng khi đột nhiên tiếp cận sự dễ thương và xinh đẹp đó của cậu khiến tớ chẳng thể thốt ra được từ ngữ gì . Hệt như một con ếch  bị một con rắn nhìn chằm chằm vào vậy , mặc dù tớ không thể nhìn thấy cho nên không hiểu được nhìn chằm chằm là như thế nào !

  Ahaha ! Cậu mới đổi nước hoa sao ? Mùi lần này có mùi đáng yêu hơi hướng người lớn , rất hợp với cậu đó " 

" ... Không phải , tớ còn quá nhỏ để xài nước hoa , mà thật ra tớ có đổi xà phòng... " 

  Milica đánh mất khả năng ngôn ngữ của mình và nói ra những câu nói khó hiểu tuy nhiên cuối cùng cô cũng nhận ra và đỏ mặt , còn Kunon thì đang cố gắng  giấu đi sự lúng túng về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Milica . Những thời khắc ngẫu nhiên như thế này đôi khi lại khiến ta nhớ mãi không quên , "nhưng nếu vạn nhất khiến trái tim của một thiếu nữ bị tổn thương thì thà trả lời một cách hời hợt còn hơn "- đó là tinh thần của một quý ông .

" Này Dario , có vẻ tao thấy được một thằng nhóc chuyên ngoại tình trong tương lai rồi nè "

" Dừng lại đi , người mày đang nói là Kunon • Gryon-sama đó "

  Có vẻ là một trong số 2 người đàn ông ở đằng sau Milica đã nói ra những lời lẽ khiếm nhã nhưng Kunon không quan tâm  , thà cậu bị đánh giá xấu còn hơn để một cô gái đau buồn - cái này cũng là tinh thần của một quý ông. 

" Xin chào và hoan nghênh mọi người đến đây , tôi là Kunon • Gryon "

Milica hiểu ý và lùi ra để Kunon tiến lên 1 bước chào hỏi cơ mà cậu không biết ai trong 2 người là Zeonly cả .

[ Không , có lẽ là người bên trái ] - Kunon nhớ từng nghe giọng của người bên phải .

" Mày là Kunon à ? " - Người đàn ông bên trái đã nói .

" Tao là Zeonly • Finroll , Rondimond bảo với tao là có 1 thằng nhóc thú vị nên bảo tao tới gặp đi , nói trước cho mày nghe đó nhóc con , nếu mày không thú vị như lời tao nghe thì mọi chuyện tới đây thôi " 

" --- "

Kunon phát ra tiếng  nuốt nước bọt, không phải vì cách ăn nói thô lỗ của Zeonly mà là do khi cậu tiến đến gần thì cảm nhận được  áp lực nguồn ma lực đậm đặc .

[ Độ đậm đặc ma lực thật là kinh khủng  ... Thật nồng và  dính ] ( なんと濃密な魔力か。非常に濃く、粘りがあるというか。)

Nếu so sánh độ đặc  ma lực của Rondimond là phô mai xanh thì ma lực của Zeonly như mật ong vậy .

"  Anh là Zeonly sao -? " - Kunon lẩm bẩm trong vô thức .

  Thú thật thì người tới lần này còn hơn cả mong đợi của cậu , đây là người mà ngoại trừ Rondimond ra có khả năng thông thạo ma thuật cao hơn các pháp sư hoàng gia khác , cậu có thể chắc chắn điều này bằng việc cảm nhận ma lực .

" Thêm hậu tố " ngài " vào , tao ghét nhất là con nít đó . Mày mà khóc hay la làng gì thì tao về ngay đó nhóc con , không phải tao tới đây vì thích hay gì đâu, nhớ lấy  " 

"  Vậy là ngài đây có vấn đề với cấp trên nên mới bị điều đến đây ạ ? Tôi hiểu rồi " 

  " Vấn đề ... Mà thôi kệ đi " 

Zeonly đã chịu thua trước Kunon đang mỉm cười và thôi không muốn nói nữa .

" Còn vị ở đằng kia chắc là ngài kị sĩ đã chăm sóc cho tôi mấy ngày trước ấy nhỉ ? "

" Vâng , mấy hôm trước .... Mặc dù tôi không biết nói sao cho ngài cơ mà tôi phải hoàn thành nghĩa vụ của mình , vả lại lần đó là lần đó còn lần này là lần này xin ngài hiểu cho ".

  Mối quan hệ giữa người bị la mắng và người quát mắng , đây là mối quan hệ  khó để có thể nói chuyện với nhau . Tuy kunon có thể nói là " nhận được sự chăm sóc " nhưng chàng kị sĩ nghiêm túc lại không thể trả lời là " đã chăm sóc " , nhất là  trường hợp vài ngày trước anh ta đã nhắc nhở Kunon rất nhiều lần . 

" Tôi là Dario • Sans thuộc đệ tam kị sĩ đoàn"

Màn tự giới thiệu của các vị khách đã xong , Kunon không hiểu lí do tại sao Milica và Dario lại tới đây nhưng để câu hỏi sau vậy . 

" Vậy thì xin mời đến nhà riêng của tôi , tiện thể thì tôi cũng muốn hỏi rằng Ngài Zeonly có đẹp trai như lời đồn không , tôi bị mù nên chẳng biết mặt của ngài như thế nào cả " 

" Hả ? Dĩ nhiên là đẹp trai ngời ngời ngợi rồi "

" Hể ? Tuyệt thật đấy " 

" Chú mày ... Khinh thường tao ? "

" Không , sao thế thưa ngài ? Ngài có gì bất mãn sao ? "

Trả lời như vậy về mặt ngôn ngữ thì không thể tính là thất lễ nhưng ai nghe vào cũng biết có gì đó sai sai trong lời nói của  Kunon , so với những đứa trẻ mà Zeonly từng gặp thì Kunon là đứa khó đối phó nhất .

Ngay khi biết tin Zeonly sẽ tới đây thì cậu đã chuẩn bị sẵn 1 bộ bàn ghế , cậu dự định  cả hai sẽ vừa đàm thoại vừa uống trà - Tuy nhiên cậu không ngờ là Milica và Dario sẽ tới nên đã nhờ cô hầu gái mang thêm 2 cái ghế .

" Không , tôi ở đây là để bảo vệ Milica điện hạ và thằng Zeon " -  Tuy Dario từ chối nhưng cuối cùng cũng nhận lấy cái ghế và ngồi ở phía xa đợi . 

Dù sao cũng là hộ vệ nên giữ khoảng cách âu cũng là điều đương nhiên .

  " Kunon-kun  có từng nghe qua chưa ? Các pháp sư hoàng gia không thể tự do di chuyển vì sau khi họ trở thành người có địa vị cao và cũng là những nhà nghiên cứu ma thuật đứng đầu cả nước "

" Hình như cha của tớ nói rồi " 

Khi cậu bảo muốn có 1 giáo viên là pháp sư hoàng gia thì cha cậu đã nói như vậy .

" Cho nên mới cần có hộ vệ đi theo à ?hiểu rồi , thông tin ma thuật rất quan trọng nên không lạ gì khi có ai đó nhắm đến sao ? "

Những thông tin về ma thuật được lưu hành trên thế giới chỉ là những phần thông tin bị giới hạn hoặc là những thông tin thiếu minh bạch mà thôi .

Ngoài những thông tin đó ra thì đều là những nghiên cứu cá nhân thuộc 1 tổ chức hay quốc gia nào đó hoặc là một vài ma thuật sư tự giữ lấy thành quả nghiên cứu của bản thân . Đơn giản mà nói thì là những thông tin mật không thể tuồng ra ngoài , và những thông tin đó khiến nhiều kẻ thèm thuồng muốn đỏ mắt .

Cơ mà tóm lại thì chỉ có các pháp sư hoàng gia mới đáng giá để bị dụ dỗ vì mục đích kinh doanh còn thể loại ma thuật sư quèn khác thì không đáng .

  " Vậy còn cậu thì  ... ?" 

  " Tớ chỉ lấy lí do là để bảo vệ mình khi mà mình đến nhà cậu thì cần hộ vệ là Dario-sama và Zeonly-sama đồng hành thôi , kiểu kiểu vậy " 

" Ồ là vậy à ? Mà cậu sao  làm được vậy ? " 

" Tuy là cách làm có vẻ hơi cưỡng ép nhưng mà cụ thể thì tớ cần một lí do đủ để khiến một pháp sư hoàng gia có thể đi ra bên ngoài .

Tóm lại thì Milica dùng lí do để có thể dắt theo Dario và Zeonly theo tới đây , bản thân Zeonly cũng là một pháp sư hoàng gia nên không thể làm một vài chuyện công khai được nên có ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ cậu ta chỉ đang làm vệ sĩ tạm thời cho Milica mà thôi .

" Vì tớ mà cậu đã dắt ngài Zeonly tới đây , thật không biết cảm tạ cậu như thế nào nữa điện hạ " 

" Khô , không hẳn là vậy đâu .... Tớ cũng muốn gặp cậu nữa ... " 

" Tớ cũng vậy thưa công chúa dễ thương của tớ " 

" Dừng lại ngay lũ nít ranh kia , tụi bây biết tao cũng ngồi chung bàn mà sao tụi bây cứ chim chuột với nhau hoài vậy ! "  

Zeonly uống trà trong yên lặng nhưng cũng phải mở miệng chen vào câu chuyện đang dần chệch hướng kia . 

"  Đã hiểu tình hình hiện tại rồi chứ ? Từ giờ Anh đây sẽ cùng nhóc bàn về những câu chuyện ma thuật thú vị nhé " 

" Vâng , xin cảm ơn ạ "

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tks for chapter Ơ w Ơ
Trai đẹp? nhưng mồm miệng mạnh mẽ quá
Xem thêm