• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 28 : Câu Chuyện Ma Thuật Thú Vị

2 Bình luận - Độ dài: 1,966 từ - Cập nhật:

Chương 28 : Câu Chuyện Ma Thuật Thú Vị 

"  Đã hiểu tình hình hiện tại rồi chứ ? Từ giờ Anh đây sẽ cùng nhóc bàn về những câu chuyện ma thuật thú vị nhé " 

" Vâng , xin cảm ơn ạ " 

  Từ lúc chuyển sang chủ đề hội thoại này , khí thế / khí chất của của Kunon và Zeonly đã thay đổi . Không , Kunon vẫn là Kunon nhưng cậu chỉ đơn giản là chuyển ánh nhìn từ con mắt mù màu bạc của mình hướng về phía của Zeonly  , người đang lộ ra khuôn mặt chế giễu một đứa trẻ vô tri . Quả là một sở thích khiếm nhã mà , tuy nhiên Kunon lại là người duy nhất không nhận ra được vẻ giễu cợt ấy .

  " Giờ không cần phải nói mấy thứ cơ bản nữa mà nhảy cóc sang giai đoạn thực hành luôn nào " 

" Đã rõ "

" Chú mày sử dụng được bao nhiêu * trọng tấu ? "  ( trans : kiếm nghĩa bóng nhưng không ra nhưng nghĩa đen của thằng này là chơi nhiều loại nhạc cụ trong 1 bài hát , 2 loại thì là nhị trọng tấu , 3 loại thì là tam trọng tấu vv.... Nên hiểu theo kiểu hán việt chắc là nhất tâm nhị dụng , có thể làm được nhiều việc cùng lúc ...) 

  " 31 ạ " 

" Hả ? "

  " Nếu cố gắng hết sức thì sẽ là 32 ạ " 

" Được đó nhóc con " 

  [ Mình hiểu rồi ] - Zeonly cuối cùng cũng đã hiểu được lí do tại sao lại phải đi gặp Kunon .

Những lời đồn nghe từ đồng nghiệp nghe như là nói xạo nhưng mà không phải , mọi thứ đều là thực . Nếu như vậy thì Zeonly có thể thu nạp được một nhân tài trợ giúp bản thân trong việc thực nghiệm ,nghiên cứu hay thử nghiệm .

" Mà , tao có thể đạt đến mốc 50 đó " 

" 50 ? Vô lý ! ? Làm bằng cách nào ! ? "

" Không , mày phải trả lời câu hỏi của tao trước đã . Bằng cách nào mày có thể vượt qua bức tường 30.. À không, bức tường 20 được? Đó không phải là thứ mà một đứa tự học có thể làm được , tao cá là giáo viên của mày con không làm nổi " 

" Xếp chồng ấn kí lại thôi , bây giờ là 2 tầng rồi " 

" Đây là thứ mà một đứa tự học có thể đạt đến sao ? Thằng nhóc quái thai này " ( trans : thật ra ổng dùng từ yabai để miêu tả) 

  Zeonly đã cười (nhưng nụ cười này lạ lắm ) nhưng mang một ý nghĩa khác ( tư bản bóc lột nhìn thấy nhân viên chăm chỉ )

  " Được rồi , tao đã hiểu thực lực của mày rồi , tiếp theo thì cho tao xem kĩ năng của mày đi nhóc " ( trans: nếu mọi người hỏi tại sao lại là mày - tao thì đó là ý của editor để thể hiện sự matday của Zeonly, không phải tôi nhé )

" Trước đó xin hãy dạy cho phương pháp 50 tầng - " 

"Không được , tao không thể dạy cho những đứa bất tài được , tao không có sở thích phung phí thời gian đâu . Chứng minh cho tao là mày làm được và cầu xin tao một cách đường đường chính chính đi , tới đây mà nịnh bợ ông đây đi " 

  " Sư phụ Zeonly đẹp trai ngời ngợi xin hãy chỉ cho con đi , con muốn thấy mặt tốt của sư phụ cũng như vẻ dịu dàng và đáng yêu , sự rộng lượng của người và đôi khi người lộ ra vẻ cô đơn " 

" Chú mày nói nhiều đấy nhưng mà tao không muốn nghe tiếp đâu vả lại đừng có gọi tao là sư phụ khi chưa được cho phép , nếu có thực lực thì cho bố mày xem nào , giỏi thì làm được bài tập mà tao cho ấy " 

Zeonly vừa nói xong thì bên cạnh hắn ta từ phía  mặt đất đột nhiên mọc ra 1 bức tường , Kunon là người đầu tiên phản ứng vào hướng về phía của Zeonly theo phản xạ và theo dấu ma lực phát ra từ hắn ta .

" Ấn kí của tao là tam tinh hệ thổ , có lẽ mày sẽ nghĩ thổ là một thứ đơn giản nhưng đó là do mày không chịu tìm hiểu sâu hơn thôi ... Hiểu chưa hả ? 

  Chú mày có thể tạo ra một cái giường bằng nước mà đúng không ? Tạo ra cho tao đi , tao muốn đi ngủ . Trong lúc tao mơ giấc chiêm bao thì cố mà phá hủy bức tường này bằng ma thuật đi , không được thì không có sư đồ gì ở đây hết " 

[ Mình nghĩ là nhóc này sẽ làm cho mình thôi ] - Vừa nghĩ như thế thì Zeonly đột nhiên bị chui vùi bởi thủy cầu thể siêu mềm và chỉ kịp thốt ra tiếng " khặc " một cách bất ngờ. ( trans :「ふぉっ!?」 kiếm cả chục phút mà ra toàn âm thanh bồ câu kêu ) 

Nó còn mềm mại hơn cả Zeonly tưởng tượng , cơ thể hắn ta trở nên nhẹ tênh như đang nhảy vào  núi lông vũ vậy  , rõ ràng chạm vào nước nhưng lại không có cảm giác ướt  và cảm giác ấm áp này là do người chế tạo ra nó đã nghĩ về thời tiết mùa đông .

  Bỗng nhiên Zeonly bị tấn công bởi cảm giác thiếu ngủ và mệt mỏi kéo dài , ý thức hắn dần chìm sâu  , chìm sâu ... Hắn chẳng thể nào chống cự lại sức nặng này mà cũng chẳng muốn chống cự lại , cứ thế hắn bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay .

  [ Chắc chắn mình phải cho đồng nghiệp học lỏm ma thuật này mới được ] - trước lúc chìm vào giấc ngủ , hắn vẫn không quên nghĩ tới điều này .

Quay lại với Kunon- người đã mất hứng thú với Zeonly và tập trung vào bức tường đất vươn lên sừng sững  trước mặt và sờ vào nó . Cảm giác như là một tấm ván cứng hình chữ nhật vậy , tuy không dày nhưng nó hệt như một tấm ván hình chữ nhật với tỷ lệ cực kì chính xác . ( trans : hoặc là bị ocd )

Khi cậu cố ấn thử thì nó chẳng thềm nhúc nhích dù chỉ một li , còn khi lấy gậy chọc  nhẹ vào thì âm vang lên cho thấy đó là một vật liệu cứng cáp .

[ Dù có đánh hết sức thì nó cũng chả bị mẻ một miếng nào ] - sau tất cả Kunon đưa ra kết luận rằng đây là một khối tường cứng .

  Khi sờ vào thì tạo ra những tiếng sột soạt nên có lẽ nguyên liệu sẽ là đất khô , dù vậy lượng ma lực trong bức tường này  rất nhiều . Đây không phải loại * thủy cầu Kunon hay dùng bằng cách tiếp tục duy trì khi sạc ma lực , nó là loại sử dụng độc lập cắt đứt nguồn ma lực từ bên ngoài và sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi nguồn ma lực bên trong nó tự cạn kiệt thay vì bị giải trừ do người thi thuật .

[ Theo cảm giác của mình thì thứ này hoạt động trong vòng 2 ngày ] - đối với  một Kunon chỉ có thể duy trì được nửa ngày thì cũng coi như là được hiểu thêm thực lực của Zeonly .

  Các pháp sư hoàng gia dù ai đến dạy cậu đều là thu hoạch to lớn nhưng dù là trong các pháp sư hoàng gia thì luôn có những người mang thực lực vượt xa những người khác  , tuy Zeonly luôn tỏ ra trịch thượng nhưng lại là người  có thực lực vượt xa Kunon .

" ... Mình hiểu rồi " 

Mặc dù chỉ sờ một bức tường nhưng Kunon nhận ra mình đã học được vài thứ rằng nếu ma lực được đưa vào  càng bị áp súc thì thời gian duy trì và độ cứng của vật càng được cải thiện .

[ Quả nhiên kĩ thuật nén ma lực trong giới ma thuật sư là một điều hết sức bình thường ] - Kunon nhận ra thứ mình cố gắng để lĩnh ngộ được lại là một thứ mà ma thuật sư nào cũng biết .

Tuy nhiên , nồng độ áp suất là khác nhau , cậu nghĩ có lẽ đó là kết quả sau khi vượt qua 40 trọng tấu nhưng vấn đề là cậu không biết cách để tăng số lượng trọng tấu đến mức đó .

Ma thuật là là Ấn kí , còn ấn kí là ma pháp trận , sau khi dùng ma lực phát họa ma pháp trận , tùy theo hình dạng mà có thể phóng ra ma lực theo nhiều cách khác nhau . Thuật giả ( người thi thuật ) bằng cách sắp xếp các ma pháp trận mà có thể tạo ra nhiều loại   ma thuật và sử dụng chúng .

Mặc dù có nhiều phát biểu hay phát hiện về việc * ngôn ngữ là thành phần cố định trong cấu tạo ma pháp trận nhưng đó chỉ là thứ cơ bản nhất mà thôi .

Cốt lõi của ma thuật là sự phát triển độc lập của các thuật giả  từ những thứ cơ bản đó , cho nên nhiều người vẫn luôn tập trung vào tính độc đáo của ma thuật ( Originality ) .

  Trọng tấu giải thích đơn giản là việc phân liệt Ấn kí ra  và tái cấu trúc thành bao nhiêu cái ma pháp trận và những số lượng đó sẽ thể hiện độ cao  hay trình độ của originality . Số lượng càng nhiều thì việc tăng lên càng khó , khả băng khống chế cũng trở thành vấn đề .

Ý tưởng " tạo ra 2 cái ma pháp trận chồng lên nhau "  cũng là phương pháp " vượt bức tường 20 " mà Zeonly đã nói . Giải thích thì giống như *thủy cầu của Kunon có thể đồng thời sử dụng 2 cái cùng lúc .

" .... "

Kunon xoay người trầm ngâm nhìn Zeonly một chút rồi thở dài và quay lại bàn .

" Điện hạ , chúng ta nói chuyện với nhau 1 chút nào "

  " Ể ? "

  Vì chủ đề đột nhiên thay đổi thành mấy thứ liên quan đến ma thuật nên Milica quyết định không chen miệng vào nhưng đột nhiên Kunon quay trở lại khiến cô bất ngờ . Chủ đề  là gì cũng được , cô không nghe và cũng không muốn nghe vì cô không hiểu tý ty nào về ma thuật cả .

Dù sao thì Zeonly trong có vẻ mệt và đã ngủ thiếp đi rồi , đến lúc tỉnh dậy thì lâu lắm nên cậu quyết định giết thời gian một chút . Thứ đó cũng dễ thôi , mức độ đó thì cậu biết mình có thể làm được sau khi sờ vào .

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Main cũng tự tin phết
Xem thêm
NDK
Ồ, khá đấy chứ
Xem thêm