• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 29 : Bước Ngoặt Của Cả Ba

4 Bình luận - Độ dài: 2,130 từ - Cập nhật:

Chương 29 : Bước Ngoặt Của Cả Ba

"  ...Hự!? " ( trans :うおっ ra gg tra thì ra tiếng thằng dân làng bên Minecraft) 

Zeonly đột nhiên bừng tỉnh sau cơn mơ .

" Chết cha mình ngủ say quá .... Đau ghê "

   Zeonly sau khi ngủ li bì sau đó thức dậy và cố gắng thoát khỏi thủy cầu thể siêu mềm nhưng lại ngã chổng vó và rớt xuống mặt đất sau đó mới đứng dậy .

Zeonly nhận ra bản thân ngủ say đến mức mất ý thức và nghĩ rằng nếu ngủ thêm 1 giấc nữa cũng được , nhìn lên bầu trời xanh nên hắn ta biết mình chỉ ngủ 1 giấc ngắn thôi .

" Người có  ngủ ngon không ạ ? "

   Ngay cả người hỏi như Kunon hay Milica và Dario đều trợn trắng mắt với Zeonly như muốn nói rằng " tại sao tên này lại ngủ ở đây ? " vậy , cơ mà Zeonly thì không quan tâm đến tiểu tiết .

" Này thằng nhóc kia ! Trông có vẻ nhàn hạ đấy , bỏ cuộc rồi à ?  "

Zeonly chỉ nhìn thấy Kunon và Milica ngồi trên bàn nói chuyện cười đùa , hắn cũng chẳng ngại ngùng gì khi mà ngồi lại chỗ cũ một lần nữa và lấy đi đống bánh kẹo và bánh scone  như không có chuyện gì , và  bức tường đất vẫn còn tồn tại .

" Vậy con phá hủy thứ này được không ạ ? " 

" À , ừ giỏi thì làm đi " 

Kunon đưa tay về hướng bức tường đất , sau đó bức tường bắt đầu nứt vỡ hiện ra bọt biển và dần dần bị bao phủ bởi bọt biển .

Là phép * bọt giặt , thứ giúp đánh bay mọi vết bẩn . Tuy nhiên nó chỉ dùng cho mục đích tẩy rửa mà thôi .

" Hừ ... " (  trans :tôi cũng chả biết dịch ra như nào , từ フン này lên mạng tra thì ra nghĩa .... Phân dù cho tôi có thêm bao nhiêu chữ phía sao )

Cô hầu gái trang điểm đậm đang rót hồng trà và uống sau đó  vừa cười vừa phát ra một tiếng khịt mũi trong sự hạnh phúc .

   " Chú mày đã hiểu ý đồ của thử nghiệm lần này chưa ? "

Có vẻ như là " một bức tường hấp thụ quá nhiều nước sẽ trở nên cực kì dễ vỡ " ạ ? Bánh mì cứng đã được sấy khô với mục đích làm gãy răng , con đã hiểu ngay lập tức ạ " ( trans : hình như câu này nhắc về 堅パン , mọi người có thể tra thử trên Tik Tok hoặc trên gg , thứ này được đồn là cứng như thép - vâng bánh mì nhưng cứng như thép thì chỉ có ở nhật , hình như lực để có thể làm nát bánh này yêu cầu 24kg trở lên ,đừng hỏi tại sao bánh mì cứng lại gãy răng vì hàng của nhật  ) 

  " Mặc dù không phải mục đích của bánh mì cứng là làm gãy răng nhưng mà chú mày  coi như đã đáp đúng rồi .

Vậy, tại sao lại chọn phép * bọt giặt ? Thứ chú mày tự tin nhất không phải là *thủy cầu à ? Tao cứ tưởng nhóc mày sẽ dùng thủy cầu và tạo ra những phép thử đề có thể khá vỡ bức tường đó cơ "

Số lần của phép thử sẽ liên quan đến việc có thể phá hủy bức tường đất đến đâu ,  tóm lại thì đây là một bức tường khi Kunon  không chịu bỏ cuộc thì có thể phá hủy được , Zeonly đã nghe nói là Kunon vẫn chưa học được những ma thuật công kích nên hắn ta cũng đã chuẩn bị một cách khác cho cậu , một bức tường có thể bị phá hủy mà không cần bị tác động trực tiếp bởi ma thuật công kích .

Tuy nhiên sức chứa nước của nó có lẽ là gần bằng toàn bộ ma lực của Kunon  . Đúng vậy , nếu cậu không chịu từ bỏ cho đến cùng thì cậu sẽ phá hủy được bức tường này .

" Con thấy dễ hơn thưa người"

  Khi Kunon vừa nói xong thì bức tường đất đã bị đóng bọt nước tấn công và tan ra thành từng mảnh trở về với cát bụi. 

Tuy bọt nước khá nhỏ nhưng mỗi lần ăn mòn tường đất nó lại đem theo 1 phần nhỏ đất chảy ra ngoài bức tường , bức tường bị  tẩy rửa như là một thứ bẩn thỉu .

" Dễ .. Sao ? Được đấy , dù sao tao cũng không thích mấy thằng ngu chỉ làm đi làm lại một việc , thông minh như nhóc cũng tạm chấp nhận được .

Một ma thuật sư thì phải nhận ra được loại ma thuật nào là thích hợp nhất cho đối tượng nào và trường hợp nào , còn cái loại nửa mùa thích khoe khoang vũ lực  một cách lãng phí thì cứ thì cứ để cho mấy thằng ngu mang ấn kí hệ hỏa là được rồi " ( trans : đi đâu cũng thấy ai cũng chê hệ hỏa là phải ngoo )

" Vậy là người đồng ý nhận con làm đệ tử rồi đúng không ạ ? Mình làm được rồi ! "

" Đợi tý đã nào !  Tao vẫn chưa thừa nhận mà "

" Nhưng con đã hoàn thành bài tập của người rồi mà , người còn khen con thông minh nữa "

" Chậc * tiếng tặc lưỡi * , đành chịu vậy "

Nếu Zeonly thể hiện ra mình tỏ ra  vui mừng thì Kunon sẽ đè đầu cưỡi cổ hắn ta bằng những yêu cầu vô lý mất , vả lại hứa  rồi thì phải thực hiện . Milica ,Dario và cô hầu gái trang điểm đậm nhìn chằm chằm vào Zeonly như muốn nói rằng " đừng có làm điều gì dại dột ở đây " , tuy Zeonly không có vẻ gì là sợ nhưng hắn ta vẫn ngại phiền nếu cãi nhau ở đây .

" Kunon , từ nay chú mày sẽ trở thành đệ tử của tao , cảm thấy may mắn đi vì hôm nay chú mày sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới đấy "

Zeonly • Finroll  , người khiến cho cuộc đời Kunon thay đổi và ngược lại với hắn ta cũng vậy , từ thời điểm này trở đi cái tên của hắn ta bắt đầu nổi tiếng vì những thành tích nổi bật và dần mở rộng ra xung quanh .

Sau đó- 

" Haha , may mắn nhất ... Đúng vậy nhỉ ? Tìm được sư phụ , có Milica điện hạ bên cạnh , giờ mà mong muốn thêm cái gì chắc bị ông trời trừng phạt mất "

" Kunon-kun thật là ... "

" Phải nói thêm cho chú mày một điều là phải ưu tiên tao hơn là vị hôn thê nhá " 

  " HẢ!!?? " 

Một tông giọng mà Kunon chưa bao giờ được nghe từ Milica , cô gái hiện tại đang lườm về phía của Zeonly . Kunon cứ nghĩ âm thanh này đến từ ác quỷ địa ngục  sâu thẳm , quả nhiên con gái khi giận thật là đáng sợ như những gì  chị hầu gái kể cho cậu  mà .

Tuy lần đầu chứng kiến Milica tức giận nhưng cô ấy là không ngoại lệ sao- không , với Kunon thì Milica không phải là ngoại lệ  ( trans : ??? Tôi dịch đúng nhưng cảm giác tôi dịch sai thế ?  Nguyên văn : ミリカが怒ったところなんて初めてだが、彼女も例外では……

いや、クノンにとっては、彼女こそが例外じゃないのだろう。)

" Yêu đương nhăn nhít gì lớn rồi làm không ai cấm cả  nhưng nếu đã trở thành đệ tử của ông đây thì một lúc nào đó nhóc này sẽ nhập học trường phép thuật cho nên trước lúc đó ông đây cần làm rất nhiều thứ , khối lượng kiến thức cho thằng nhóc này , rồi thực nghiệm cũng cần thằng nhóc này bên cạnh nên không có thời gian để lề mề đâu ! Còn ngài điện hạ đây sẽ định làm gì đây ? " 

" Về cái gì cơ chứ ? " 

  Ý của ông đây là " cô chỉ định nhìn xem thằng bạn trai cố gắng đến chết thôi à ? " , không phải là cô nên làm việc mình nên làm hay sao ? 

Đệ tử của ông đây đó ! Biết điều này có ý nghĩa gì không hả ? Tức là từ giờ trở đi nhóc ấy sẽ càng trở nên thành đạt và nổi tiếng với nhiều thành tích không thể đong đếm được đó . 

Vậy thằng đệ tử của ông đây có thể làm bạn trai của cô đến bao lâu đây , không hiểu à ?  Dù nó không bằng ông đây thì vẫn được đám con gái bủa vây thôi thưa đệ cửu công chúa đáng kính ạ ! " 

" ....." 

Milica cắn răng và đau đớn nhận ra mình không thể phản bác lại được , ngay sau đó cô tưởng tượng đến cảnh  khuôn mặt các chị gái của mình ham muốn sở hữu Kunon . Milica chỉ là đệ cửu công chúa , vị trí khá là mờ nhạt trong vương tộc và cô cũng không thể thắng trong trận chiến về thông tin tình báo .

Nếu lỡ một ngày các chị gái muốn có quyền hứa hôn với Kunon từ đệ cửu công chúa thì dù có phản kháng lại như thế nào cũng vô dụng và nó sẽ bị cướp đi mất .

  Zeonly nói đúng , một người có tài năng xuất chúng với tư cách ma thuật sư như Kunon nay lại càng trở nên chói lóa hơn khi có một người thầy là pháp sư hoàng gia . Ngược lại còn cô .... Thì sao ? 

Đang học ở trường quý tộc... Chỉ có thế thôi , cô luôn chấp nhận một cuộc sống của đệ cửu công chúa chả ai công nhận cô , những lúc đi đến trường không có hộ vệ đi theo sao , cam chịu địa vị xã hội thấp bé và chẳng chịu cố gắng dành lấy thứ  gì .

-Khi nhớ lại những điều đó cô mới bắt đầu nhận ra rằng mình đã không còn xứng với Kunon nữa rồi , lúc nhỏ cô từng đau khổ trốn chạy khỏi việc hứa hôn với Kunon nhưng bây giờ thì ngược lại . Kunon đã bỏ lại Milica và chạy về phía trước  , đôi lúc ngoảnh lại quá khứ cô đã không chú ý rằng khoảng cách giữa cả hai được .Ai lại lớn đến như vậy . ( trans : một con bé gần 12 tuổi thất vọng vì không xứng với người yêu , tôi 23 tuổi vẫn chưa có người yêu  .·´¯`(>▂<)´¯`·.)

Một khoảng cách đủ lớn để ai đó có thể đi vào , thậm chí  dễ đến mức chỉ cần muốn là đi vào được .

" Sư phụ , người đừng có bắt nạt Milica điện hạ nữa ạ " 

" Tao có nhớ là bắt nạt ai đâu ngược lại tao còn cổ vũ nữa đấy , ai bảo hai đứa bây hợp nhau quá mà " 

" Sư phụ nói như vậy thì người hay có sở thích bắt nạt nữ giới nhỉ ? Con nhìn sư phụ giống cái kiểu người đó lắm đấy ạ " 

" Hả ? " 

" Hơn nữa người còn là kiểu nhận ra mọi chuyện sau khi đã quá muộn rồi chứ gì ? Người là kiểu người nói vòng vo hay bắt nạt đứa con gái mình thích nhưng lại bị thằng khác hớ tay trước đúng không ạ ? Quả là một người dịu dàng hậu đậu mà " 

" ..... " 

Chỉ là câu nói vớ vẩn của một thằng nhóc  bậy tại sao lúc nhớ khi trẻ Zeonly lại thấy hối hận .

Và như thế chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Zeonly đã kết thúc , kéo theo bánh răng vận mệnh xoay chuyển của Kunon , bước tiến trong nghiên cứu và thử nghiệm của Zeonly và ...

" Mình phải làm gì đó mới được " 

  Một sự thôi thúc trong lòng đệ cửu công chúa Milica • Huglia.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

nói tới bánh mì thì bên nhật hình như cũng có con cá khô siêu cứng nào đó
Xem thêm
PHÓ THỚT
Cá Ngừ Khô dùng để đóng đinh :))
Xem thêm
dịch cách xưng hô của ông zeonly chán quá. Dù bất cần thật nhưng một pháp sư hoàng gia cũng sẽ được học lời ăn tiếng nói cẩn thận, Kunon còn quan hệ gần với nhà vua nữa, có ai dám xưng hô thế bao giờ đâu. Đọc eng thấy thái độ ông này không lồi lõm như bác trans dịch đâu
Xem thêm
Động lực của em vợ tăng +1000
Xem thêm