Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Quân Nhân

Chương 53 - Tiếng Gầm

3 Bình luận - Độ dài: 1,241 từ - Cập nhật:

Trước chỉ thị của Thiếu tá Shimanto, Kaku Zu không hề nhúc nhích. Đó là một sự tĩnh lặng, nó hoàn toàn khác so với sự hung bạo trước đó.

"Không lẽ... đã cạn kiệt sức lực rồi sao?"

Đại úy Lorenzo thì thầm. Quả thật, khả năng bùng nổ đó thật là phi thường. Có lẽ binh sĩ của Công Quốc Diordo cũng cảm nhận được điều này, một đội quân nhỏ khoảng vài chục người bắt đầu tấn công.

Tuy nhiên, trái với mong đợi của họ, thanh kiếm kiểu dây xích lại được vung lên, những nhát chém uốn lượn đã chặt đầu của vài chục người trong nháy mắt.

"Ồ, vẫn còn cử động được à?"

"Ê! Kaku Zu, nghe thấy không?"

"... ư... ưưưưưưưưư"

"Không được."

Đại úy Lorenzo nhận ra rằng Kaku Zu chỉ đang hoạt động theo một mệnh lệnh duy nhất. Tuy nhiên, Thiếu tá Shimanto không nhận ra điều này và tiếp tục hét lên trong cơn giận dữ.

Tướng Gizard dường như cũng đã nhận ra. Ông ta rút quân lại và tiến đến gần đủ để sử dụng kỹ thuật Raikiri Kujaku của mình.

"Cứ để thời gian trôi qua như thế này cũng tốt, nhưng điều đó chỉ làm cho đối phương đắc ý thôi."

"... Thế này thì không ổn rồi."

Đại úy Lorenzo cắn môi.

Khả năng của Kaku Zu rõ ràng đã vượt qua giới hạn của anh ta từ lâu. Vì thế, thời gian hoạt động của anh ta chắc chắn sẽ bị hạn chế.

Lúc này, đối phương có hai lựa chọn: một là liên tục đưa quân vào để bào mòn Kaku Zu, và hai là để một cao thủ đối đầu trực tiếp với Kaku Zu.

Vị danh tướng này đã không do dự chọn lựa chọn thứ hai.

"Đi nào… Tuấn Lôi (Swift Thunder)"

Tuấn Lôi (Swift Thunder) là tên chính thức của kỹ thuật Raikiri Kujaku. Đó là việc di chuyển nhanh chóng đến một điểm cụ thể. Do sự đơn giản của nó, việc ngăn chặn kỹ thuật này là rất khó. Tướng Gizard nhanh chóng di chuyển ra sau lưng Kaku Zu và vung kiếm.

Tiếng kim loại va chạm vang lên, và kiếm bị đẩy ra. Trong khoảnh khắc đó, Kaku Zu vung một đòn chém nhanh như chớp. Tướng Gizard né tránh bằng cách kích hoạt Tuấn Lôi (Swift Thunder) một lần nữa, cúi người xuống.

Sau đó, ông ta thử đâm vào khe hở của áo giáp, nhưng ngay cả điều đó cũng bị đỡ.

"Chết tiệt... cái thứ đồ cứng cáp này là gì thế?"

Tướng Gizard thì thầm và định chuyển sang đòn tấn công tiếp theo, nhưng đòn chém của Kaku Zu đã bay về phía anh. Một lần nữa, anh ta sử dụng Tuấn Lôi (Swift Thunder) để lùi lại.

"Hự... hà... hà... tên này là gì vậy chứ?"

Không phải là Kaku Zu có thể theo kịp tốc độ của Tuấn Lôi (Swift Thunder), nhưng tốc độ phản công ngay khi bị tấn công thì rõ ràng đã bắt kịp Tướng Gizard.

Quả thật, phạm vi hoạt động của Tuấn Lôi (Swift Thunder) bị giới hạn theo từng hành động. Do đó, nếu hành động bị gián đoạn, phải liên tục kích hoạt lại Tuấn Lôi (Swift Thunder), và trong khoảng thời gian đó, anh ta sẽ phải sử dụng động tác với tốc độ thông thường.

Tuy nhiên, vốn dĩ những đòn tấn công từ những nơi không thể nhìn thấy, dù may mắn có thể đỡ được, cũng không ai có thể đáp trả ngay lập tức.

Kaku Zu, với khả năng chiến đấu đặc biệt và với hiệu ứng của cây ma trượng kỳ lạ này, đã thực hiện điều đó xuất sắc trong chiến đấu thực tế.

"Khó chịu thật. Vì toàn thân đều được bọc giáp, nên dù nhắm vào đâu cũng bị đỡ."

Ngay cả vùng mắt cũng bị che kín hoàn toàn, không có chút khe hở nào.

"Haha ha ha ha ha! Tướng Gizard cũng chả đáng sợ gì cả! Sao vậy hả, đã hết bài rồi à?"

Thiếu tá Shimanto cười lớn. Nhìn thấy cảnh đó, Tướng Gizard trừng mắt và hét lên.

"Đừng có mà ở đó kêu gào, thứ rác rưởi! Ngươi có gan xuống đây đấu với ta không?"

"Híii..."

"Dừng nói những điều không cần thiết lại đi, nếu không thì không tốt cho cái mạng của anh đâu. Với anh ta, việc lấy đầu của chúng ta lúc này có lẽ cũng dễ như lấy kéo của trẻ em vậy."

Đại úy Lorenzo ngăn lại lời nói thiếu suy nghĩ của cấp trên.

Tuy nhiên, về Tuấn Lôi (Swift Thunder) của Tướng Gizard, cũng đã dần rõ ràng. Quả thật, tốc độ đó là rất đáng kinh ngạc. Trong trận đánh một đối một, khả năng này sẽ phát huy hết sức mạnh, nhưng trong trận chiến tập thể, Kaku Zu sẽ lại chiếm ưu thế.

Với việc các đòn tấn công của Tướng Gizard đã tỏ ra không hiệu quả để chống lại Kaku Zu, và anh ta cũng không có phương án nào khác. Đại úy Lorenzo thoáng thấy một tia hy vọng chiến thắng trong trận chiến này.

Nhưng.

"Chà không còn cách nào khác. Điều này sẽ tiêu hao rất nhiều, nhưng..."

Tướng Gizard thở dài, và lại sử dụng Tuấn Lôi (Swift Thunder) để di chuyển nhanh chóng đến vị trí của Kaku Zu. Sau đó, trong nháy mắt, anh ta đâm Raikiri Kujaku lên lưng Kaku Zu. Tiếp theo, vô số tia lửa điện bắn ra khắp bộ giáp.

"Gràaaaaaa!"

Kaku Zu phát ra một tiếng rên lớn và quỳ xuống.

"... hah... hah. 'Vũ Khổng Tước (Dancing Peacock).' lâu rồi không sử dụng."

Tướng Gizard lại sử dụng Tuấn Lôi (Swift Thunder) để trở về, nhưng sau đó cũng khụy gối vì thở hổn hển.

Vũ Khổng Tước (Dancing Peacock).. Đó là kỹ thuật chuyển đổi sét từ tốc độ sang dòng điện thuần túy. Tướng Gizard đã tập trung khả năng của Raikiri Kujaku chủ yếu vào tốc độ, nên hầu như không sử dụng cách này.

Do đó, mức độ tiêu hao ma lực thì quá nhiều mà sức mạnh đầu ra cũng không quá lớn. Tuy nhiên, nó dường như rất hiệu quả để đối phó với bộ giáp toàn thân này.

"Ê! Ê! Con quái vật, trả lời ta đi!"

"Kaku Zu! Cậu có sao không?"

Không có phản ứng.

Ma lực của Tướng Gizard cũng sắp cạn kiệt. Nếu Kaku Zu vẫn còn khả năng chiến đấu thì phải từ bỏ việc tấn công, nhưng...

Tướng Gizard giơ tay ra hiệu cho vài binh sĩ tấn công. Nhưng Kaku Zu không hề động đậy.

"... Làm được rồi."

Tướng Gizard tin chắc vào chiến thắng và ra hiệu tấn công. Toàn quân bắt đầu tiến công về phía cánh cổng tường thành.

Ngay lúc đó.

"Gràaaaaaaaaa!"

Kaku Zu gầm lên và lại đứng dậy. Với sức mạnh đó, chân của binh sĩ Công Quốc Diordo đã dừng lại.

"...lui quân."

Cuối cùng, Tướng Gizard ra lệnh như vậy.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận