Rồi. Hai tuần sau. Lệnh điều chuyển chính thức được ban hành. Phản ứng của Thiếu úy Hazen rất bình thản.
"Yang, khi đến thủ đô, hãy nộp cái này nhé."
"Phù! Tôi lại phải viết giấy tờ trên xe ngựa à, xin hãy giúp tôi!"
"Lao động chân tay là công việc của Kaku Zu. Công việc lặt vặt là của cô, Yang. Đó là phân chia nhiệm vụ."
"Đ... điên thật... Cái này là gì vậy?"
Yang hỏi trong khi ngắm nghía tờ giấy mình nhận được.
"Cả hai đều liên quan đến Trung úy Mospietza. Tờ này là đơn tố cáo gửi đến Bộ Tư pháp. Tờ còn lại là lá thư gửi về nhà của anh ta, khuyến khích họ cắt đứt quan hệ. Cả hai đều có nhật ký ghi lại những hành vi xấu xa trong quá khứ, vì vậy, hắn sẽ trở thành nô lệ."
"Ôi, ác quỷ! Đối với cấp trên, anh thật là..."
"Tôi không còn là cấp dưới của hắn ta nữa, vì đã có lệnh điều chuyển rồi."
"...ừm"
"Hơn nữa, vì đã để Tướng Gizard trốn thoát, theo lẽ thường thì hắn sẽ bị xử tử. Việc bị rơi vào cảnh nô lệ là nhẹ nhàng rồi. Không có lý do gì để tôi bị chỉ trích cả."
"Có đấy, và rất nhiều lý do nữa."
Dù nói vậy, Yang biết rằng mình không thể ngăn cản hành động tàn bạo của Thiếu úy Hazen, nên cô thở dài và tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Trong lúc đó, có tiếng gõ cửa. Khi được mời vào, đó là Trung sĩ Buzz và Binh nhất Edal, cả hai đều thở hổn hển, mặt tái mét.
"Hả... hả... Thật sự có lệnh điều chuyển sao!?"
"Ừ. Sau khi sắp xếp đồ đạc, tôi sẽ rời khỏi pháo đài này."
"Sao ngài chuyển đi đột ngột quá vậy."
"Đó là số phận của một sĩ quan nhận bổng lộc. Nơi đây, cả thức ăn lẫn người đều hợp với tôi. Có lẽ tôi cũng sẽ nhớ đôi chút."
"...ừm"
Yang có vẻ thất vọng, ngược lại, hai người kia cúi đầu, vai chùng xuống.
"Thật đáng tiếc khi Thiếu úy không còn ở đây nữa."
"Không cần lời khen đó đâu. Tôi dường như không được lòng người."
Nghe thấy Yang thì thầm "Chắc chỉ vì anh có tính cách xấu thôi," Thiếu úy Hazen lắc đầu mạnh.
"Không phải vậy đâu. Thiếu úy Hazen luôn công bằng đến phút cuối. Mỗi khi tiếp xúc với anh, thật sự tôi luôn cảm thấy căng thẳng, nhưng là một sự căng thẳng dễ chịu."
"...Vậy sao. Nếu cậu nghĩ vậy thì có lẽ là vậy."
Thiếu úy Hazen quay mặt đi và bắt đầu dọn sách. Rồi Edal tiếp tục nói.
"Nhờ Thiếu úy, tôi đã có thể tự hào về công việc của mình. Ngôn ngữ của Bộ tộc Kumin mà anh dạy là thử thách khó khăn nhất trong đời tôi, nhưng khi giao tiếp được với Bộ tộc Kumin, mọi người đều quý trọng tôi."
"...Người dạy là Yang. Tôi chỉ khuyến khích cậu thôi, không ép buộc. Đó là kết quả của sự lựa chọn và nỗ lực của chính cậu."
"Không đâu. Tôi không tự tin về kỹ năng kiếm thuật, nhưng nhờ anh khai thác những điểm mạnh nhỏ bé của tôi. Tôi thực sự biết ơn."
"...Nếu cậu muốn nghĩ vậy thì cứ nghĩ vậy."
Thiếu úy Hazen không nhìn vào Edal mà tiếp tục dọn đồ.
"À, còn một việc nữa. Tôi có việc muốn nhờ cậu đấy, Edal, cậu có thể nghe không?"
"Dạ, việc gì cũng được."
"Cậu giỏi viết lách, có thể định kỳ gửi thông tin về những gì xảy ra quanh đây không?"
"Dạ, hiểu rồi."
"...Nếu Đội 8 gặp khó khăn gì không giải quyết được, hãy viết vào."
"Dạ, vâng!"
"Nhưng tôi sẽ không giải quyết vấn đề đó đâu. Vấn đề là để tự mình giải quyết. Nếu không giải quyết được, đó cũng là trách nhiệm của các cậu."
"...dạ"
"Chỉ là... để đối lấy thông tin mà cậu gửi, tôi sẽ gửi lại lời khuyên."
"Dạ, vâng!"
Edal trả lời rất hăng hái.
"Thôi, tôi phải bắt đầu dọn đồ thật sự rồi đây. Được chứ?"
"...Nếu được, tôi sẽ giúp."
"Không cần. Các cậu đang trong giờ huấn luyện mà? Không có thời gian ở lại đây đâu."
"Dạ, xin lỗi. Vậy thì..."
Khi hai người vội vã rời đi, Thiếu úy Hazen thì thầm một câu.
"...3 năm..."
"Sao ạ?"
"3 năm. Nếu các cậu tiếp tục rèn luyện bản thân và trở thành những người có tài, tôi sẽ thăng cấp các cậu lên chức sĩ quan."
"À... nhưng theo luật thì điều đó không thể mà."
"Cậu quên rồi sao, tôi là tướng lĩnh của Đế Quốc. Tôi có thể thay đổi một hay hai luật."
"Haha... đúng vậy. Nếu là Thiếu úy Hazen thì có thể làm được."
Hai người rời đi với nụ cười rạng rỡ.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
4 Bình luận
2 là sau này sẽ có 1 ít chương có ngôn ngữ hơi "tục" liên quan đến tình dục này nọ, dù ít nhưng cũng có.
Vậy nên để (18+) cho đở phải ăn gậy sau này.
ăn phải cái tội 18+ bait thì bome