Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Chap 272: Nhảy múa ở cuộc họp

28 Bình luận - Độ dài: 1,443 từ - Cập nhật:

Ngài Agnar của Quân Đoàn Một báo cáo.

Không bị chậm trễ hay có vấn đề gì.

Quý cô Sanatoria của Quân Đoàn Hai báo cáo.

Teehee, tôi đang âm mưu gì đó.

Có vẻ là có chiến thuật thật.

Ừ thì, việc chiến thuật có thành công hay không không ảnh hưởng mấy đến đại cục.

Để yên cũng không sao.

Ngài Kogou của Quân Đoàn Ba báo cáo.

Tôi không muốn chiến đấu.

Đừng có mà giỡn, Ma Vương nổi nóng.

Ngài Merazofis của Quân Đoàn Bốn báo cáo.

Balto-san, xin đừng lo lắng.

Mera, ông nói này nói nọ, nhưng cuối cùng cũng lo lắng về sếp cũ của mình nhỉ.

Thật là cảm động muốn khóc mà.

Cơ mà, sếp cũ của ông lại nghĩ ông là một kẻ kì lạ.

Ngài Darado của Quân Đoàn Năm báo cáo.

Maou-sama!

Tôi sẽ cố gắng hết sức!

À, ừ ừ, làm gì được thì làm đi.

Ngài Hyuui của Quân Đoàn Sáu báo cáo.

Tôi sẽ cố hết sức nên đừng giết tôi, thật, thật đó.

Cậu ta thực sự rất sợ Ma Vương.

Xem ra cảnh Ma Vương nhai cánh tay của Ngực Đại Thẩm ám ảnh cậu ta không ít.

Ngài Blow của Quân Đoàn Bảy báo cáo.

Việc cô làm Ma Vương là một trò đùa, này!

Xem ra cậu ta đang rất bực mình vì tình trạng làm việc khổ sai của anh trai Balto của cậu ta.

Ừ, cứ nổi nóng đi.

Xét cho cùng trong lúc Balto đang làm việc gần chết thì Ma Vương chỉ có ngồi một chỗ chơi thôi mà.

Nói chứ, đây không phải là chỗ để nổi nóng hiểu chưa.

Nhìn kĩ tình hình dùm cái.

Samuria-giả của Quân Đoàn Năm và tên đầu gấu bắt đầu cãi lộn, rồi Ma Vương ra tay cản hai người họ lại.

Làm ơn cho tôi đi đâu đó khác được không.

Tôi muốn về ăn đồ ngon càng sớm càng tốt.

Tôi chạm ánh mắt với Oni-kun.

Xem ra Oni-kun cũng sắp chịu hết nổi cái cảnh cãi vã này rồi, cậu ta chỉ nhún vai thôi.

Sau đó Oni-kun báo cáo.

Không có vấn đề.

Này, hơi bị ngắn quá đó.

Sau khi tôi nói về những gì tôi đang che giấu, có lẽ Oni-kun đã nghiệm ra vài điều, vì sau đó cậu ta trở nên cực kì năng nổ.

Năng nổ trong việc sử dụng Quân Đoàn Tám để dọn rác.

Đủ các nhóm chiến binh Nhân Loại, như là cướp hay là Thám Hiểm Giả, cứ xuất hiện ở lãnh thổ Quỷ là bị tiêu diệt không biết mệt mỏi.

Và cậu ta cũng không làm việc đó nhẹ nhàng chút nào hết.

Là tàn sát không thương tiếc đó.

Vì cậu ta hành động một cách tàn bạo như thế nên thậm chí thuộc hạ của cậu ta cũng trở nên sợ hãi cậu ta nữa.

Càng hơn thế nữa vì cậu ta đối xử với binh lính của mình như những con tốt thí không hơn không kém.

Xem ra Balto cũng xem cậu ta là vấn đề.

Từ quan điểm của Oni-kun thì có lẽ cậu ta xem việc mình làm là một kiểu nhân từ với họ, nhưng mà không ai khác sẽ đồng tình với cậu ta đâu.

Cuộc họp tiếp tục, và Ngài Kuro của Quân Đoàn Chín báo cáo.

Không có vấn đề.

Ừ nếu có vấn đề này xảy ra trong đội quân của anh ta thì đó sẽ là một vấn đề toàn cầu rồi.

Nếu Á Long, Rồng, cùng với vị Thần lãnh đạo bọn chúng mà gặp vấn đề gì đó không thể giải quyết thì làm gì còn ai làm gì được đúng không nào?

「Vậy, còn báo cáo của Quân Đoàn Mười」

A!

Đệt, vậy nghĩa là tới lượt tôi rồi nhỉ.

Bình tĩnh đi tôi ơi.

Không sao hết, tôi ơi.

Chỉ là một vài chữ thôi tôi ơi.

「Quân Đoàn Mười, không có vấn đề」

Yay!

Tôi nói xong rồi!

Tôi đã xong hết mọi thứ mình cần làm ở đây rồi!

Không còn ai sẽ nói thêm gì mà cần tôi phải trả lời đúng không?

Có lẽ nghe được điều ước của tôi, nên cuộc họp nhanh chóng kết thúc sau đó.

Giờ thì chỉ còn việc tiến quân thôi, nên giờ có lẽ cứ để toàn bộ Thống Lĩnh quay về tự ra lệnh là tốt nhất nhỉ?

Về phần này, rõ ràng tốt hơn nhiều so với Nhật Bản hiện đại với những cuộc họp dài một cách vô lí của họ nhỉ.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Kuro ngay lập tức rời đi.

Quyết định cuối cùng là để Quân Đoàn Chín của Kuro hành quân cùng với quân đội riêng của Ma Vương.

Nói đúng hơn, nếu đội quân đó mà không được để làm quân dự bị thì phe Nhân Loại tiêu tùng rồi.

Nếu chiến lực của hai bên quá mất cân bằng thì hai bên sẽ tổn thất không bằng nhau.

Cơ bản thì Quân Đoàn Chín là vũ khí bí mật!

「Shiro-san」

Oni-kun và Mera đi đến chào tôi.

Sau khi cuộc chiến tranh bắt đầu thì họ không thể cứ muốn là gặp tôi được nữa, nên có vẻ đây là lời chào từ biệt.

Cơ mà Oni-kun hẳn là sẽ không chết trong cuộc chiến này, và thậm chí Mera còn đủ mạnh để một mình ông ta đấu tay đôi được với một con Rồng cấp thấp cơ mà, nên ông ta cũng sẽ khó mà chết được, nên gọi là từ biệt chứ chúng tôi sẽ còn gặp nhau trong tương lai.

「Này, các người có chuyện gì với cô ấy sao?」

Tên đầu gấu chặn đường Oni-kun và Mera lại.

Tại sao?

「Cô ấy sắp sửa họp với ta về việc tiến quân. Nếu các người không có việc gì thì đừng làm tốn thời gian của cô ấy」

Có hả?

Sao tôi chưa biết gì vậy?

A, bởi vậy nên hắn ta mới nói là “sắp” nhỉ.

Cơ mà, còn chuyện gì để mà bàn chứ?

Những phần sơ bộ thì Felmina-chan đã chuẩn bị hết rồi mà.

「Hẳn là chào hỏi một chút sẽ không tốn thời gian đúng không?」

「Vậy thì, không phải các người đã xong rồi sao?」

Tên đầu gấu vặt lại lời Oni-kun.

Tại sao cái tên này cứ, thích làm phiền đủ thứ quanh tôi vậy?

Làm ơn để yên cho tôi đi.

「Thậm chí còn không có thời gian để nói chuyện phiếm một chút sao? Ôi chao. Quân Đoàn Bảy thật là cổ hủ đến bất ngờ đấy」

Oni-kun cười nhạo như thế, nói ra những lời có vẻ đang cố tình chọc giận người khác.

Tên đầu gấu thì nghiến răng như đang cố không nổi khùng, còn Mera thì cản Oni-kun lại không cho cậu ta thổi lửa cho lớn hơn.

「Shiro-san, ở đây có tên thọc gậy bánh xe rồi, nên xem ra hôm nay như thế là xong rồi」

「Xin hãy chăm sóc cho ojou-sama」

Lúc rời đi, Oni-kun còn ghé qua thì thầm vào tai tên đầu gấu rằng “không thèm để ý đến cảm giác của người kia như thế, bộ ngươi thực sự nghĩ ngươi sẽ khiến cô ấy chú ý đến ngươi sao?”…

Thật là lời lẽ thâm độc mà Oni-kun.

「Đi nào!」

Tên đầu gấu bực dọc bắt đầu đi trước mà không thèm chờ tôi trả lời gì.

Tôi không biết tại sao hắn không chịu hiểu ra rằng cái kiểu tác phong như thế là lí do hắn không có ai thích nữa.

Càng ngày tôi càng ghét hắn hơn đó biết không.

Cuộc thảo luận sau đó về việc tiến quân, thật bất ngờ thay lại hết sức nghiêm túc.

Xem ra đến lúc thì hắn vẫn có thể tập trung vào công việc được.

Ừ thì, hắn vẫn là em trai của Balto đó cơ mà, nên tôi đoán nhiêu đây vẫn là trong tầm mong đợi.

Kết quả sau khi bàn bạc, là Quân Đoàn Bảy sẽ ở tiền tuyến còn Quân Đoàn Mười là đảm nhiệm nhiệm vụ đánh du kích.

Xem ra tên đầu gấu đã tự cho rằng Quân Đoàn Mười không có binh lính đàng hoàng, và hiểu nhầm rằng họ là một chi đội quân chuyên trong việc hành động mật hay gì đó.

Ừ thì, cũng không sao.

Cho đến khi Anh Hùng xuất hiện, tôi đoán mình sẽ thoải mái ở hậu tuyến mà chờ đợi.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Quân đoàn áo trắng đánh du kích thì thường vào ban đêm🗿 đánh vậy sao bên kia nhận ra dc 🤣💀
Xem thêm
Chỉ số thì hơn 1000 nhưng so ra thì thảm quá 🤣
Xem thêm
Thảm quá anh zai êyy
Xem thêm
Bộ này ông tác giả foreshadow từ đầu tới cuối
Xem thêm
Quân đoàn áo trắng mà đánh du kích vào ban đêm thì địch có mà đái ra quần :))
Xem thêm
thêm quả từ ko trung hiện ra thì ối dồi ôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans :)
Xem thêm
ae cho tôi hỏi là ae tưởng tượng ông blow ra như nào chứ tôi tưởng tượng ra mấy ông đầu trọc có bộ râu dày =))
Xem thêm
Xem tập 9 anime á
Xem thêm
Vl cả quân đoàn 10 ai cũng mặc đồ màu trắng mà đánh du kích cái nỗi gì :v
Mà thấy hơi tội Blow :))
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
Bọn nó có khả năng tàn hình, giấu khí y như ninja ấy
Xem thêm