Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Chap 278: Cách để lừa đẹp một imouto bro-con

29 Bình luận - Độ dài: 1,656 từ - Cập nhật:

Hôm nay onii-san của cô bé hành động kì lạ đúng không nè?

Muốn biết không nè?

Tôi sẽ cho cô bé biết nha.

Thật đáng kinh ngạc thay, onii-san của cô bé được chọn làm Anh Hùng đó.

Anh Hùng trước kia cũng là onii-san của cô bé đó nhỉ, nhưng mà tôi giết cậu ta rồi.

Bởi vì Anh Hùng phiền phức lắm nha.

Hay là tôi nên xóa sổ cậu ta luôn nhỉ, hừm.

Làm sao đây ta, hừm.

Nếu như có ai đó hợp tác với tôi có khi tôi không cần phải xóa sổ cậu ta đâu, ha.

Thả thính, thả thính.

Hết.

Đó là phiên bản ngắn gọn của cuộc nói chuyện giữa tôi và imouto-chan.

Hiện tại, tôi đang bị sốc vì thấy khi nghe được việc Yamada-kun biến thành Anh Hùng rồi thì imouto-chan đã hăng hái đến mức chảy máu cam luôn.

Vậy ra việc hăng hái quá mức dẫn đến chảy máu cam không phải là lời đồn nhảm.

Sau đó tôi có cảm giác cô bé sắp sửa lại tuôn một tràng “onii-sama”, nhưng mà Felmina-chan cản cô bé lại được, nên vấn đề đó đã được giải quyết.

Tốt lắm Felmina-chan.

Đúng là không hổ danh một quý tộc tước hiệu cao trước đây mà.

Khả năng giao tiếp của cô bé cao hơn tôi không biết bao nhiêu lần.

Nhân tiện khi tôi tiết lộ rằng Yamada-kun đã trở thành Anh Hùng, đột nhiên lại có một đứa khác trở nên ồn ào.

Ừ, là bé Vampire đó.

Nghĩ lại thì, hình như tôi quên chưa nói phần đó cho cô bé biết.

Để cho cô bé im lặng một cách nhanh chóng tôi quyết định đá cô bé bay đi.

Cô bé lún sâu vào tường như trong manga hài ấy, nên chắc cô bé sẽ im lặng trong một lúc.

Thấy thế, tôi có cảm giác mặt imouto-chan trắng bệt vì sợ, nhưng đừng để ý làm gì.

Sau đó tôi còn có cảm giác Felmina-chan đang cười chế nhạo cô bé nữa, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi.

「Vậy các người muốn tôi làm gì?」

Nên, tình hình hiện tại là imouto-chan lòng đang rối bời.

「Rất đơn giản. Nếu cô muốn cứu onii-sama của cô thì hãy phản bội đất nước của mình. Nếu không thể làm thế, vậy cô sẽ không chỉ mất đi đất nước của mình, mà còn mạng onii-sama của cô, và mạng của chính bản thân cô nữa. Cô sẽ chọn thế nào đây?」

Felmina-chan khi đang dồn imouto-chan vào đường cùng có vẻ hơi hăng hái một chút.

Nhìn thế này cô bé không khác gì một “cô gái quý tộc phe phản diện” cả.

Thường thì cô bé vẫn kiềm chế bản thân, nhưng Felmina-chan vốn dĩ xuất thân từ một gia đình danh giá cơ mà.

Chắc chắn cô bé quen với việc ra lệnh hơn là nhận lệnh.

Imouto-chan đang đắn đo suy nghĩ với một vẻ mặt cay đắng.

Đôi lúc cô bé có thể hiện vài dấu hiệu nguy hiểm, nhưng rồi cô bé lại nhanh chóng kiềm chế bản thân rồi ngưng lại.

Xem ra cô bé hiểu rõ dù có cố tấn công chúng tôi thì cũng sẽ chỉ bị đánh bại mà thôi.

Ừ thì, imouto-chan ngay từ đầu đã đánh không lại tôi rồi.

Dù cô bé có mạnh hơn nhiều so với người bình thường của thế giới này đi nữa thì chắc chắn cô bé còn không đánh lại cả Felmina-chan nữa là.

Imouto-chan suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu thua.

Nói thật thì, tôi hơi ngạc nhiên rằng cô bé suy nghĩ nhiều như thế.

Tôi cứ nghĩ cô bé là một bro-con không có thuốc chữa cơ đấy.

Tôi mong đợi kiểu như là “nếu là vì onii-sama thì tôi sẽ chấp nhận” ngay lập tức hay gì đó.

Dựa vào phân thân của tôi thì tôi thấy được cô bé không có cái gọi là lòng yêu nước.

Thậm chí, tôi còn có hơi thấy cô bé ghét đất nước này nữa.

Lớn lên trong môi trường gia đình như thế, cô bé không hề hòa thuận với ai trong gia đình bao gồm cả mẹ và anh trai ruột của mình, dĩ nhiên trừ Yamada-kun ra.

Hai người họ, trên lí thuyết là nữ hoàng và thái tử của đất nước này.

Nên tôi mới không ngờ rằng cô bé lại suy nghĩ đắn đo về việc phản bội đất nước như thế.

A, hiểu rồi.

Nếu cô bé hợp tác với chúng tôi, vậy nghĩa là cô bé đang chống lại onii-sama yêu quý của mình nhỉ.

Bởi vậy cô bé mới suy nghĩ nhiều như thế, và đắn đo đến mức này nhỉ.

Imouto-chan đang gục đầu xuống với biểu cảm như thế giới sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Felmina-chan và bé Vampire đã hồi phục lại hồi nào tôi không biết nhận ra điều đó, và đang nhìn mặt imouto-chan mà cười mỉm.

Hai cái đứa này…

「Là hai người yêu nhau nhưng lại phải đối đầu với nhau」

Tôi thì thầm vào tai imouto-chan.

Đột nhiên vai cô bé run bần bật.

「Càng làm cho tình yêu bị ngăn cấm phát triển, bùng cháy thành nhiệt huyết」

Nghe thế cô bé lại giật mình nhẹ.

「Khi phát hiện ra, cậu ta sẽ chỉ còn nghĩ đến cô bé mà thôi」

「Tôi chấp nhận!」

Quá dễ.

Cái cô bé bro-con này sao mà dễ dụ quá vậy?

Nhìn cô bé đang ngoác miệng ra cười một cách ngu ngốc thế này không ai tin chỉ vài giây trước cô bé còn đang mang vẻ mặt tuyệt vọng.

Cô bé này bị hỏng rồi – nên làm gì đó gấp đi.

Nói chứ, thực ra đã quá trễ rồi.

Để cô bé có động lực thêm, lần sau tôi sẽ đem vào cuốn tiểu thuyết có nhân vật chính là nữ đâm ra yêu kẻ thù của mình.

Cái thể loại mà có kết thúc có hậu hai người đến được với nhau ấy.

Cơ mà, tôi không nghĩ Yamada-kun và imouto-chan có được kết thúc kiểu đó đâu.

Giờ thì tôi đã nắm trong tay imouto-chan lúc này đang mơ tưởng đến một kết thúc được đến với nii-sama của mình sau khi vượt qua thử thách, nên tiếp theo chúng ta sẽ đến chỗ Natsume-kun.

Ý tôi là Dịch Chuyển thẳng đến chỗ Natsume-kun đang ở hiện tại.

「Hở? Cái gì?」

Khi chúng tôi Dịch Chuyển đến, Natsume-kun đang tẩy não vài người giám sát cậu ta.

Tôi vẫn đang theo dõi hành động của cậu ta suốt thời gian qua thông qua phân thân, và cậu ta đang từng bước một tẩy não từng người giám sát để gây nhiễu hành động của họ.

Nhân tiện những người giám sát cậu ta là người của nhà Ooshima-kun.

Nhà Ooshima-kun là một nhà Công Tước của đất nước này.

Cả Công Tước lẫn Công Tước phu nhân đều đã bị Potimas lây nhiễm rồi.

Nghĩa là, Natsume-kun không cần tôi ra chỉ thị gì vẫn đang hành động có lợi cho tôi.

「Hmm? Cô là… Wakaba sao?」

Mặc dù trên lí thuyết tôi có Ma Thuật che đậy nhưng cậu ta có thể ngay lập tức nhận ra tôi.

Dường như Kusama-kun lúc trước cũng nhìn ra mặt của tôi ngay lập tức luôn, nên xem ra những ai đã biết mặt tôi không bị ảnh hưởng.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau khi cậu ta đang không điên cuồng nhỉ.

Cơ mà, tôi sẽ cưỡng ép cho chút ý chí không điên cuồng cuối cùng đó “đăng xuất” ngay bây giờ thôi.

Truyền tín hiệu đến phân thân bên trong đầu Natsume-kun – làm đi.

「Aa-hựe?」

Natsume-kun kêu rên một cách kì lạ, rồi trợn mắt ngược hẳn lên trên.

「「「Oa」」」

Giọng nói của bé Vampire, Felmina-chan và imouto-chan vang lên cùng lúc.

Xem ra họ không chấp nhận việc phản ứng giống nhau, vì bé Vampire và Felmina-chan ngay lập tức lườm nhau quyết liệt.

Đừng có cãi vã cái chuyện nhỏ mọn thế này chứ.

Đầu tiên, thông qua phân thân đang điều khiển Natsume-kun, tôi đặt vào tiềm thức ý nghĩ rằng imouto-chan là một người hợp tác biết vâng lời.

Nhân tiện, tôi cũng gợi ý cậu ta hành động để lật đổ đất nước này.

Xong.

A, chắc là tôi cũng nên thay đổi kí ức khiến cậu ta nghĩ rằng chúng tôi là những người hỗ trợ cậu ta luôn.

Sau khi làm giả kí ức của Natsume-kun xong, mắt cậu ta quay về như cũ, cùng lúc cơ thể cậu ta vừa co giật vừa run rẩy một cách kì lạ, rồi sau đó cứng đờ lại.

Cuối cùng, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt cậu ta trở lại bình thường.

「A, là Shiro à. Có chuyện gì?」

Natsume-kun từ đây sẽ không xem tôi như Wakaba Hiiro nữa, thay vào đó sẽ là Shiro.

Không có lí do gì đặc biệt.

「Dùng những cô gái này」

Tôi chỉ tay về phía những cô gái đang đứng cạnh tôi.

Imouto-chan sẽ là phụ tá cho Natsume-kun, còn bé Vampire sẽ từ từ chiếm quyền điều khiển Đế Quốc từ bên trong.

Còn Felmina-chan thì sẽ cùng tôi quay về phe Quỷ còn việc khác.

Cơ bản là thế, tôi sẽ cho imouto-chan chính thức làm nhiệm vụ cố vấn và giữ dây cương Natsume-kun.

Còn bên Đế Quốc thì sẽ còn một thời gian nữa lời nhắn của cậu ta mới đi đến nơi nên bé Vampire sẽ còn phải chờ một lúc mới xuất hiện.

Mọi thứ đã xong, tôi để imouto-chan lại cho Natsume-kun quản lí rồi rời đi.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Côn trùng 🤣
Xem thêm
mind control quá dễ
Xem thêm
Chậc chậc!!dính conditinhyeu là bị đần hoá rồi e ơi @@
Xem thêm
Xịn. Dụ qá nhanh
Xem thêm
Thính thơm thế này k đớp hơi phí :d
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Shiro dụ dỗ hay đếy :))
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
Chương này hay thật shiro dụ hay quá
Xem thêm
Nếu xét bé nhện ko phải là nhân vật chính thì bé đáng sợ thật sự ạ :/
Xem thêm
Shiro : Dùng những cô gái này.
Một lúc sau trong phòng Natsume
*Bạch bạch bạch*
Xem thêm
Sophia chả cho thành túi máu di dộng chứ ở đó mà "Bạch" =))
Xem thêm
thật :)) có khi vừa chuẩn bị định làm bậy thôi là đã toang r :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời