Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Chap 284: Sự sụp đổ của một vương quốc

20 Bình luận - Độ dài: 1,477 từ - Cập nhật:

 [note1366]

Giáo hoàng của Thánh Ngôn Giáo đã chính thức đưa ra một lời tuyên bố khắp thế giới.

Nội dung là hoàng tử Yuugo của Đế Quốc Rengzant chính là Anh Hùng mới.

Gần như cùng lúc đó, những bước cuối cùng xử lí Vương Quốc đang được hoàn thành.

Natsume-kun đã làm rất tốt.( TN: Vương Quốc Anareich, nhưng từ đây trở đi sẽ được ghi là Vương Quốc có viết hoa cho dễ hiểu, vương quốc khác ko viết hoa thì ko phải là Anareich)

Bằng cách tẩy não toàn bộ người luân hồi trừ sensei và Yamada-kun, cậu ta đã điều khiển được Ooshima-kun và Hasebe-san, và đã chiếm được một phần vương quốc rồi.

Hơn nữa, bằng cách lừa lọc và dụ dỗ đại hoàng tử cùng nữ hoàng đang bị ngai vàng ám ảnh, cậu ta còn kéo họ về phe mình nữa

Xem ra Potimas đã bí mật khiến cho đức vua hiện tại quyết định phong Yamada-kun làm thái tử.

Khi nữ hoàng và đại hoàng tử nhận ra rằng nếu để yên cho đức vua làm việc đó thì họ sẽ không thể nào lấy được ngai vàng nữa thì họ dễ dàng bị lôi kéo.

Toàn bộ sự chuẩn bị đã hoàn thành.

Phòng trường hợp, tôi và bé Vampire đang ở vương quốc chờ sẵn, nhưng trừ phi có gì đó cực kì bất ngờ xảy ra thì tôi không có ý định can thiệp vào.

Kiểu như nếu một trong những người luân hồi có thể sẽ chết hay gì đó, nếu không thì tôi sẽ yên lặng rồi xem mọi chuyện diễn ra.

「Muhahah. Cuối cùng! Cuối cùng ta cũng có thể dọa chúng sợ hết hồn rồi!」

Natsume-kun, đang cải trang làm một trong những lính gác của đại hoàng tử, đang cười một cách ác độc.

Kế bên cậu ta, là imouto-chan với vẻ mặt vô hồn.

Khoảng giữa chừng kế hoạch, imouto-chan cũng bị Natsume-kun tẩy não luôn rồi.

Mặc dù ban đầu imouto-chan không thực sự hiểu rằng mọi thứ nghiêm trọng cỡ nào, nhưng dần dần cô bé cũng hiểu ra rằng họ đang chuẩn bị lật đổ tổ quốc của cô bé.

Hơn nữa, hoàn thành kế hoạch này đồng nghĩa với việc giết chết một số lượng lớn cao tầng của vương quốc, bao gồm cha của cô bé là đức vua.

Mặc dù cô bé là một yandere chính thống với tình yêu mãnh liệt cho nii-sama của cô bé, nhưng không có nghĩa là cô bé hoàn toàn mù quáng không biết thường thức là gì.

Chắc chắn cô bé nhận ra những gì mình đã và đang làm sẽ ảnh hưởng đến nii-sama yêu quý của cô bé như thế nào.

Vì thế, trước khi cô bé nhận ra mọi thứ, tôi đã cho Natsume-kun tẩy não cô bé.

Nếu để cô bé hoàn toàn tỉnh táo thì không biết khi nào cô bé sẽ ra tay cản trở chúng tôi.

Hơn nữa, bằng cách này, sau khi cô bé trở về tỉnh táo hoàn toàn thì cô bé có thể giả bộ rằng mình bị tẩy não từ đầu.

Không phải là một tình huống ngọt ngào để cô bé được nii-sama cứu khỏi việc bị tẩy não đáng hận sao hả?

Thật là cảm động đúng không.

Cơ mà tôi sẽ không liên quan chút nào đến những gì xảy ra sau đó đâu.

Kêu nii-sama yêu quý của cô bé chữa lành mấy cái vết thương lòng đó đi.

Mặc dù tôi là người dụ dỗ, nhưng cô bé mới là người đồng ý làm thế cơ mà.

Sau đó, dù cô bé có hối hận những gì mình đã làm đi nữa cũng không liên quan gì đến tôi.

「Vậy rồi sao? Tôi nên làm gì đây?」

Bé Vampire được tôi đem theo, có vẻ có quá nhiều thời gian rảnh.

Trước việc này thì cô bé đã đóng góp bằng cách sử dụng Quyến Rũ lên những cao tầng của bên Đế Quốc và binh lính của vương quốc rồi, nhưng đến sự kiện chính thì cô bé không còn gì để làm hết.

A, khoan đã.

「Đi giết Potimas」

Lợi dụng sự hỗn loạn này, tôi sẽ cho cô bé đi giết Potimas hiện đang ở trong vương quốc.

Theo tôi thấy thì Potimas ở đây không phải là nửa người nửa máy gì đó như lần trước, nên xử lí hắn ra chắc là đơn giản thôi.

Nếu cô bé không có gì để làm thì cho cô bé đi giết hắn để giết thời gian cũng được.

「Hiểu rồi」

Bé Vampire chấp nhận, và rời đi để giết Potimas.

Ừ.

Đi hoành hành thỏa thích đi.

Bé Vampire dạo này khá là năng nổ.

Hình như cô bé được Giáo hoàng của Thánh Ngôn Giáo đề nghị gì đó, và từ đó cô bé đôi khi mang một nụ cười đáng ngờ trên mặt.

Hơn nữa cô bé còn bắt đầu gọi Giáo hoàng là “oji-sama” nữa, nên tôi đang tự hỏi xem cô bé có bị điên hay gì không.

Theo lời Mera thì không có gì phải lo hết nên tôi để cô bé một mình.

Hơn nữa, tôi còn bị nói là “vì cô đã quyết định để ojou-sama ở lại rồi nên việc này không liên quan gì đến cô nữa”, nên tôi bị từ chối không cho can thiệp thêm gì nữa.

Vì lí do nào đó tôi thấy hơi buồn.

Tôi tiễn bé Vampire đi, rồi tới Natsume-kun cũng rời đi với vẻ mặt sung sướng, để tôi lại ngồi đó xem xét diễn biến tình hình.

Tôi đang ở trong một căn phòng trong lâu đài, tận hưởng trà một cách thanh lịch.

Nhân tiện, dù tôi có uống caffeine trong trà cũng không có vấn đề gì hết.

Sau khi tôi ngất xỉu vì uống cà phê lần trước, tôi đã quay về Trái Đất để tìm hiểu, và biết được rằng loài nhện khi uống cà phê sẽ bị xỉn.

Lí do là vì caffeine bên trong cà phê, nhưng trong trường hợp của tôi thì tôi không phải dị ứng với caffeine mà là với cà phê có chứa caffeine.

Khi tôi thử uống cà phê không có caffeine thì không có gì xảy ra hết.

Khi uống trà có chứa caffeine cũng không có vấn đề gì.

Chuyện đó khiến tôi phải thốt lên “con lợn gợi tình”, nhưng mà thật tình tôi không làm gì được.

Tôi không có lựa chọn nào ngoài chấp nhận và xem nó như một phần đặc tính của tôi.

Trong khi đang ngồi suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ như thế, tôi sử dụng cả Quang Chiếu Thuật vẫn phân thân để quan sát vở kịch đang diễn ra trong lâu đài.

Yamada-kun và imouto-chan cùng nhau đến phòng của đức vua, rồi imouto-chan giết chết đức vua.

Canh ngay lúc đó, đại hoàng tử và lính gác của cậu ta chạy vào.

Natsume-kun, lúc đó đang trà trộn trong nhóm lính gác chém thẳng vào Yamada-kun khi có lệnh của đại hoàng tử.

Thanh kiếm của Natsume-kun chém đứt thanh kiếm của Yamada-kun làm đôi, và tiếp tục chém cho Yamada-kun bị thương.

Dĩ nhiên, thanh kiếm Natsume-kun đang cầm hiện tại là một trong những thanh Kiếm Ma Pháp tốt nhất của Oni-kun mà.

Không cần biết thanh kiếm của Yamada-kun nổi tiếng cỡ nào, nó không thể đỡ được dù chỉ một giây.

Bị thương, hơn nữa còn bị đẩy vào tình thế bất lợi, Yamada-kun rơi vào tình huống hiểm tử.

Có vẻ đang quá hăng hái nên Natsume-kun bắt đầu tiết lộ hết mọi thứ coi như một món quà từ biệt.

Nói chứ, cậu ta không nói gì đến tôi và Thánh Ngôn Giáo cả.

Và rồi, đúng ngay lúc nguy cấp nhất, sensei lao vào.

Yamada-kun được cứu trong gang tấc và rồi bỏ trốn.

Dĩ nhiên, việc sensei cứu được Yamada-kun tiện lợi như thế là vì tôi đã thao túng sau màn.

Sensei không biết việc đó.

「Xong rồi」

Ngay lúc đó, bé Vampire trở về.

Trên tay cô bé là đầu của Potimas.

Chỉ mỗi cái đầu thôi.

Xem ra hắn đã bị giết thành công.

「Cảm ơn vì đã ra sức」

Khi tôi nói thế, vì lí do nào đó cô bé đưa cái đầu cho tôi.

Chi vậy?

Để ăn sao?

Nếu đưa thì tôi lấy vậy.

「Mọi chuyện sao rồi」

「Màn đầu tiên của vở kịch đã kết thúc」

Theo đúng kế hoạch, Yamada-kun nhanh chóng thoát khỏi lâu đài.

Còn một bước nữa cho cậu ta, đó là thoát khỏi thủ đô.

Sau đó thì Yamada-kun quyết định thế nào là tùy cậu ta.

Ghi chú

[Lên trên]
TN: Có lẽ các bạn đã biết, nhưng chúng ta sắp bắt kịp với raw rồi. Còn khoảng 3 ngày nữa. Sau đó sẽ có thêm 2 chap ngoại truyện/thông tin và rồi chính thức là ngồi chờ raw. Khi đó mình sẽ sửa lịch up lại, thông tin chi tiết nói sau, cảm ơn các bạn đã ủng hộ ^^
TN: Có lẽ các bạn đã biết, nhưng chúng ta sắp bắt kịp với raw rồi. Còn khoảng 3 ngày nữa. Sau đó sẽ có thêm 2 chap ngoại truyện/thông tin và rồi chính thức là ngồi chờ raw. Khi đó mình sẽ sửa lịch up lại, thông tin chi tiết nói sau, cảm ơn các bạn đã ủng hộ ^^
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Cầm đầu nó r nghĩ đến ăn 🤣
Xem thêm
Húp trà thưởng kịch
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Team đọc lần ĐẦU =)
Xem thêm
Hay quá,
Xem thêm