Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Cuộc họp không chính thức thứ ba ①

17 Bình luận - Độ dài: 1,540 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Giáo hoàng

~~~~~~~~~~~~~~~~~

「Nói tóm lại, Người đang nói chuyện này là do quản lí không tốt bên phía đó?」

Trả lời câu hỏi của tôi, Shiro-sama im lặng gật đầu.

Tôi bằng cách nào đó cưỡng lại được ý muốn lấy tay ôm mặt, và chỉ nhìn xuống xấp tài liệu gần đó mà thôi.

Toàn bộ chi tiết liên quan đến vụ việc lần này được ghi rất rõ ràng trong đó.

Cũng như việc Shiro-sama đang cố gắng làm qua đó.

Tạm thời cuộc đại chiến với phe Quỷ đã kết thúc, và ngay trong lúc tôi đang xử lí công việc tàn cục thì đột nhiên xấp tài liệu đó xuất hiện.

Khi thấy Ael, con Rối Taratect do Ariel-sama để lại đưa nó cho tôi thì tôi đã có dự cảm không lành.

Và khi đọc xong thì dự cảm đó thành hiện thực.

Đó là một bản báo cáo từ Shiro-sama.

Nội dung trong đó không ngờ lại là những bước cần thiết để lật đổ vương quốc Anareich.

「À thì, xin lỗi? Thực sự ta không ngờ đến. Thật tình đó, xin lỗi nha」

Ariel-sama mở miệng xin lỗi trong khi nhìn xa xăm về phía nào đó.

Mặc dù nghe thì hơi nhẹ nhàng quá mức, nhưng tôi có thể cảm giác cô ấy đang thực sự hối lỗi, hay đó chỉ là tôi hiểu nhầm?

「Trước hết, chúng tôi muốn yêu cầu gỡ bỏ sự tẩy não」

Theo tài liệu này nói, Yurin Uren, người đang du học ở học viện trong vương quốc Anareich, cũng như là một trong những người luân hồi của Thánh Ngôn Giáo, cùng với nhiều con chiên khác được phái đến đó đã bị tẩy não để hỗ trợ bên đó.

Người tẩy não họ là hoàng tử Yuugo của Đế Quốc Rengzant.

Hoàng tử Yuugo đang trực tiếp bị Shiro-sama điều khiển, nhưng vì cô ấy để cho cậu ta tự ý hành động nên mới xảy ra lỗi lầm hiện tại.

Tôi hiểu tại sao Shiro-sama lại không nói cho cậu ta biết về thỏa thuận bí mật giữa Thánh Ngôn Giáo và cô ấy.

Tôi cũng thế, thỏa thuận bí mật này chỉ có một số rất ít Nhân Loại được tin tưởng hoàn toàn biết đến.

Bên phe Quỷ hẳn cũng là thế, càng đúng hơn nếu như những người hợp tác là Nhân Loại, đừng nói đến hoàng tử của Đế Quốc.

Không thể nào đoán trước được thông tin sẽ bị lộ ra ở đâu và nếu có chuyện đó xảy ra thì nó sẽ biến thành tình huống không thể sửa chữa được.

Nhưng mà không thể nói chuyện xảy ra như thế chỉ là không may được.

Mặc dù chuyện này không nằm trong thỏa thuận, nhưng đây rõ ràng là một hành động của phe Quỷ trực tiếp chống lại Thánh Ngôn Giáo.

Mặc dù người thực hiện thực sự là hoàng tử của Đế Quốc, nhưng Shiro-sama mới là người hành động bí mật sau màn, nên chuyện này có thể được tính là một cuộc tấn công của phe Quỷ.

Dù đây không phải là cố tình, nhưng nó cũng không phải là chuyện có thể được giải quyết đơn giản như là phủi bụi xuống dưới thảm được.

「Xin hãy để tôi giải thích」

Người lên tiếng, không phải là Shiro-sama, mà là cô gái bên cạnh cô ấy.

Cô gái tên Felmina này rõ ràng là một Quỷ nhân rất mạnh mẽ.

Chuyện kì lạ thực sự là, trong số những người bên phe Quỷ thì cô gái này là Quỷ nhân thực sự duy nhất.

Quỷ nhân duy nhất này lại có vẻ là người giữ vai trò thấp nhất bên phe họ.

「Đầu tiên, chúng tôi muốn yêu cầu rằng không gỡ bỏ tẩy não khỏi Yurin-jou và những thành viên khác」

Bên chúng tôi ngay lập tức xôn cao lên.

Tôi giơ một tay lên cản sự xôn xao lại, và nhìn thẳng vào Felmina-jou.

Mặc dù đang bị tôi trực tiếp nhìn như thế, Felmina-jou không tỏ vẻ gì là e ngại bên ngoài.

Nếu cô gái này vẫn còn trẻ so với tuổi thọ của một Quỷ nhân bình thường thì cô ta thực sự rất dũng cảm.

Hay là vì cô gái này đã quen với việc chịu áp lực vì luôn ở gần những người mạnh mẽ như Ariel-sama và Shiro-sama?

「Có thể cho tôi hỏi lí do không?」

Bình tĩnh, nhưng mạnh mẽ, tôi thể hiện tư thái của mình trong giọng nói.

Như bị áp lực vô hình nhấn chìm trong giây lát, Felmina-jou nuốt nước bọt một lần, rồi bắt đầu giải thích.

「Trước khi đến chuyện đó, chúng tôi muốn báo với những người ở đây biết một chuyện. Hãy nhớ đến trận chiến gần đây, lúc mà Anh Hùng tử trận, và có một Anh Hùng khác được lựa chọn. Anh Hùng mới đó, theo như chúng tôi điều tra được, chính là Tứ hoàng tử của vương quốc Anareich, Shurein Zagan Anareich」

Lần nữa, bên chúng tôi lại xôn xao.

Tôi giữ mặt mình lạnh hết mức để không lộ ra sự bất an sâu trong lòng mình.

Phe Quỷ lại là bên đầu tiên phát hiện ra Anh Hùng mới là ai, nhanh hơn cả mạng lưới tình báo của Thánh Ngôn Giáo.

Có thể nói chúng tôi đã thua hoàn toàn trong cuộc chiến tranh tình báo rồi.

Thật đáng sợ.

「Việc cậu ta được chọn làm Anh Hùng mới là nằm ngoài tính toán của chúng tôi. Ý định của chúng tôi là cho càng nhiều người luân hồi còn sống càng tốt. Nhưng mà như mọi người biết, vì nguyên lí của thế giới nên Anh Hùng là một tồn tại có thể giết được Ma Vương không cần biết sức mạnh của họ chênh lệch nhau đến mức nào. Vì lí do đó, chúng tôi muốn Anh Hùng tránh càng xa chiến trường càng tốt, hoặc cậu ta buộc sẽ phải chết đi」

Với Ariel-sama lúc này đã là Ma Vương, thì Anh Hùng chính là kẻ thù tự nhiên của cô ấy.

Với chỉ số không thể vượt qua nổi của cô ấy, nếu có người có thể đánh bại Ariel-sama thì đó phải là một vị Thần không bị hệ thống ảnh hưởng, hoặc là Anh Hùng, người có tiềm năng giết chết Ma Vương không cần biết chênh lệch giữa hai bên là bao nhiêu.

Có thể nói muốn giữ Anh Hùng càng xa cô ấy càng tốt là chuyện dễ hiểu.

Với phe Quỷ có mạng lưới tình báo đã vượt qua chúng tôi thì tôi khá chắc chắn chuyện đó dễ dàng ngay khi Anh Hùng mới vừa được phát hiện.

Nếu như cậu ta không phải là một người luân hồi.

Shiro-sama, bản thân là một người luân hồi nên phương châm hành động của cô ấy là cố hết sức để những người luân hồi khác sống sót càng nhiều càng tốt.

Nếu vậy thì cô ấy không thể xử lí Anh Hùng mới, cậu trai Shurein một cách bất cẩn được.

Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ sử dụng cách làm nhẹ nhàng hết mức có thể.

Bên chúng tôi cũng thế, vì chúng tôi sẽ không muốn để một người có thể đánh bại được Ariel-sama cứ thế mà chết đi được.

Càng nhiều hơn vì cậu ta là một người luân hồi, một người có tài năng và chỉ số cao từ trước khi trở thành một Anh Hùng rồi.

Nhưng mà, tôi cũng không thể cứ thế mù quáng chấp nhận lí do của Shiro-sama được.

Trước khi chiến tranh bắt đầu, Ariel-sama đã nói cô ấy và Shiro-sama không có ý định trực tiếp tham dự cuộc chiến tranh.

Nhưng mà kết quả thực sự lại là Shiro-sama tự mình ra tay giết Anh Hùng Julius.

Nghĩ là lời nói Ariel-sama tuyên bố ở đây không còn là thật nữa.

Có lẽ bởi vì những cuộc họp này là không chính thức, nên tôi phải cho rằng mọi lời nói ở đây đều không nhất thiết sẽ được tuân thủ hoàn toàn.

Nếu vậy, lời nói của cô ấy về việc muốn người luân hồi sống càng nhiều càng tốt đáng tin đến mức nào?

Ngay từ đầu, nếu lời đó là thật, vậy Yurin đã phải được gỡ bỏ tẩy não ngay lập tức rồi.

Vì cô bé cũng là một người luân hồi.

「Vì lí do đó, chúng tôi muốn kiểm soát chặt chẽ hành động của Shurein-shi」

「Hmm. Vậy, chuyện đó có liên quan gì đến những con chiên bị tẩy não của chúng tôi?」

Để trả lời câu hỏi của tôi, Felmina-jou đưa chúng tôi một xấp tài liệu khác.

「Đúng thế. Nhân dịp này, chúng tôi sẽ yêu cầu Thánh Ngôn Giáo công khai ủng hộ cho Đế Quốc, cũng như cho hoàng tử Yuugo」

Bên trong xấp tài liệu đó, là một kế hoạch chi tiết cho việc lật đổ vương quốc, và những gì họ yêu cầu Thánh Ngôn Giáo hỗ trợ.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thanks trans :)
Xem thêm
Shiro: Hợp tác
Thánh Ngôn Giáo: Không, chúng tôi sẽ không hợp tác với mấy người.
Shiro: *mở mắt*
Thánh Ngôn Giáo: *chết*
Xem thêm
dustin lại hồi sinh lại thôi
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Phe Quỷ (đặc biệt là bé Nhện) nguy hiểm quá :D.
Xem thêm
Yo yo. Maou Shoujo Đậu-chan đến đọc về cuộc đời của boé Kumo-chan Tsundere đâyyyy!!!!
Xem thêm
Thế đọc xong chưa
Xem thêm
@Cáo đỏ: chắc là ổng đọc xong r đó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đọc lại vẫn hay :3
Xem thêm
Team đọc lần 2
Xem thêm