Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Chap 273: Quan sát cuộc chiến tranh

78 Bình luận - Độ dài: 1,834 từ - Cập nhật:

Thông qua phân thân tôi cùng lúc có thể quan sát tình hình ở toàn bộ chiến trường.

Quân Đoàn Một của Agnar đang đánh một trận khá là ngang cơ.

Trong số toàn bộ những nơi đang bị xâm lược thì chỗ đó đúng là khó nhất thật, nên chuyện đó là bình thường.

Nói đúng hơn, riêng việc nó vẫn chỉ là “ngang cơ” cho thấy Agnar giỏi chỉ huy đến mức nào.

Nếu là tôi thì tôi thua trận lâu rồi.

Quân Đoàn Hai, bất ngờ thay lại là một quân đội khỉ.

Ừ.

Cái bọn khỉ mà tôi đã đánh nhau một lần lúc còn là Tầng Hạ Đại Mê Cung Elro ấy, bọn chúng bị dụ tấn công pháo đài, và đội quân đó đã thành công tiêu diệt toàn bộ Nhân Loại trong pháo đài mà không cần tốn một mạng Quỷ nào.

Mấy con khỉ đó cực kì cứng đầu về việc giết chết người đã lỡ giết đồng loại của nó, nên xử lí bọn chúng không dễ chút nào.

Bởi vì lí do đó nên lúc ở Tầng Hạ bọn chúng mới tiến lên đánh mãi không ngừng là vậy.

Hơn nữa, cứ mỗi một khoảng thời gian bọn chúng sẽ sinh sản số lượng lớn rồi tăng đột biến số lượng, nghe đâu mỗi khi một đám đó mà tới gần khu dân cư thì không có gì phiền phức hơn.

Theo như tôi thấy thì pháo đài do Quân Đoàn hai lãnh trách nhiệm xử lí đang bị bọn khỉ chiếm.

Số lượng khỉ nhìn mà chóng mặt luôn.

Cái đàn khỉ tôi đánh hồi đó hoàn toàn không thể so sánh với số lượng đang dồn lại trong pháo đài nổi.

Là một cơn đại hồng thủy khỉ.

Oa, nhìn cảnh đó đúng là phải thương hại đám Nhân Loại đã từng ở đó.

Cái cô ả Vếu Đại Thẩm đó nghĩ ra và chuẩn bị được việc này đúng là lợi hại thật chứ.

Cơ mà tôi đoán cô ta làm thế chín trên mười là để tự bảo vệ bản thân vì không muốn bị Ma Vương giết mà thôi.

Còn Quân Đoàn Ba, cái tên khổng lồ ngốc đơn giản là tự mình chạy thẳng vào cổng trước pháo đài và đập nó vỡ xuống.

Từ đó trở đi hắn nhanh chóng chiếm lấy pháo đài như một cơn tuyết lở vậy.

Đúng là sức mạnh kinh người mà.

Cơ mà, thể loại tướng lĩnh gì mà trực tiếp ở ngay đầu chiến tuyến luôn vậy?

Quân Đoàn Bốn, chỗ của Mera, bất ngờ thay lại bị thất bại.

Có hai người luân hồi tham gia vào trận chiến, hơn nữa còn có một nữ pháp sư mạnh bất ngờ xuất hiện ở đó nữa.

Dù là Mera cũng không thể một mình xử hết cả ba và đã bị ép phải rút lui.

Nếu ông ta mặc kệ tổn thất của binh lính mà tiếp tục chiến đấu thì tôi khá chắc chắn ông ấy rồi cũng sẽ thắng thôi.

Nhưng mà Mera nghiêm túc về việc làm tướng lĩnh đội quân Quỷ nên ông ta chỉ có thể chọn rút lui.

Hơn nữa ông ta cũng không được giết người luân hồi cơ mà.

Bên Quân Đoàn Năm cũng là một trận đấu ngang cơ như Quân Đoàn Một.

Đối thủ của họ yếu hơn đối thủ của Quân Đoàn Một, nhưng mà họ vẫn đang bị dồn ép khá dữ dội.

Nếu tính về chất lượng binh lính và tướng lĩnh thì đúng là Quân Đoàn Một hơn hẳn ở đây.

Nói gì thì nói, Agnar vẫn là một người rất xuất sắc.

Quân Đoàn Sáu, bé shota đáng thương.

Tôi nhìn thấy thống lĩnh bên Nhân Loại nhìn hơi quen quen là thấy ngờ ngợ rồi, hóa ra đó là ông chú già hồi đó xin làm đệ tử của tôi.

Lúc đó thì ông chú nhìn chỉ hơi già, còn thiếu chút là thành ông già, nhưng bây giờ thì thành ông già thật luôn rồi.

Dù ổng là một ông già, nhưng mà vẫn cực kì năng nổ, bắn chết bé shota luôn rồi.

Nhìn sơ, hình như ông già mạnh hơn so với lần trước tôi thấy ổng nhỉ?

Tôi lần trước đã thấy chỉ số Ma Pháp của ông ta mạnh so với một Nhân Loại bình thường rồi, nhưng xem ra bây giờ ổng còn mạnh hơn nữa.

Quân Đoàn Tám, chỗ của Oni-kun thì, ờm, cố lên mấy chú lính ơi.

Oni-kun là một kẻ tàn ác.

Ừ thì, cậu ta là oni mà.

Tôi không có quyền nói thế này, nhưng cậu ta thực sự tàn ác lắm đó.

Cơ bản thì tình hình trận chiến ở các nơi là như thế, nhưng còn một trận chiến quan trọng nữa, ở một nơi bí mật.

Bọn Elf bị tình báo tôi tung ra đánh lừa.

Bọn Elf vì lí do nào đó cực kì kiên quyết với người luân hồi, nên tôi đã tự hỏi bọn chúng có bị mắc câu nếu tôi tung tình báo ra nói rằng “bé Vampire ở đây nè!” không, kết quả còn tốt hơn tưởng tượng nữa.

Thứ mà bé Vampire đã phá hủy, là một cơ thể bị Potimas điều khiển.

Là một cơ thể nửa người nửa máy.

Tôi có biết rằng bọn Elf có công nghệ từ nền văn mình cổ đại, nhưng tôi không biết nó đã phát triển đến mức nào.

Dù là đám phân thân tôi đã cài trong làng Elf cũng không thể đi vào được chỗ cất giấu những thứ như thế.

Tôi đã nghi ngờ chúng có hai, ba món vũ khí vô dụng giấu trong đó, nhưng không ngờ lại dụ được một trong số đó ra ngoài thật.

Cơ thể của Poti-máy được Felmina-chan và bé Vampire mang về, nên tôi sẽ nghiên cứu nó sau.

Dựa vào đó, có khi tôi sẽ đoán được mức độ tiên tiến của bọn Elf.

Cơ mà, phái cả cái thứ đó ra, Potimas muốn xử lí bé Vampire đến mức đó à.

Vì lí do nào đó tôi có cảm giác không lành.

Tại sao bọn chúng lại bị ám ảnh với người luân hồi như thế?

Tại sao họ lại bị bắt giữ?

Chắc chắn phải có lí do gì đó.

Phân thân của tôi vẫn đang giám sát kĩ những người luân hồi ở trong làng Elf, nên nếu có ai làm gì tôi sẽ có thể bảo vệ họ được.

Xem ra tôi cần phải cảnh giác hơn rồi.

「Shiro. Đừng can thiệp」

Trong lúc đang giám sát các chiến trường khác, một giọng nói kêu tên tôi.

A, là Anh Hùng sắp đến đây rồi à.

Xem ra tên đầu gấu định đối mặt cậu ta.

Hmm.

Nói thật thì tự tôi đi sẽ nhanh hơn.

Nhưng mà khuôn mặt anh ta chứa đầy sự quyết tâm.

Rõ ràng là không thể cản anh ta được.

「Quân Đoàn Mười, đừng can thiệp đến khi mọi chuyện kết thúc」

Khi tên đầu gấu bước lên đối mặt với Anh Hùng, tôi ra lệnh như thế cho Quân Đoàn Mười.

「Cô có chắc không?」

Một người đã lên tiếng thắc mắc, là Waldo-kun.

Lần này vì bé Vampire đang ở nơi khác, nên cậu ta đang làm phụ tá cho tôi.

Waldo-kun gián tiếp biết được tôi mạnh đến mức nào.

Nói chung là, bé Vampire yêu quý của cậu ta hẳn đã nói cho cậu ta biết rằng cô bé không đánh lại tôi.

Bởi thế, cậu ta biết tôi đủ sức giết Anh Hùng.

Nhưng mà.

「Lòng kiêu hãnh của anh ta?」

「Ể?」

「Nếu vậy còn lòng kiêu hãnh của anh ta thì sao?」

Có vẻ cậu ta không hiểu câu hỏi của tôi.

Waldo-kun làm vẻ mặt khó hiểu.

Tên đầu gấu đánh cược không ít vào trận chiến này.

Tôi chắc chắn có thể giết được Anh Hùng.

Nhưng nếu tôi làm thế và cứu tên đầu gấu, chắc chắn lòng kiêu hãnh của anh ta sẽ bị tổn thương.

Chỉ sống sót không có ý nghĩa gì cả.

Không có lòng kiêu hãnh, cuộc sống trở nên vô nghĩa.

Đã từng có lúc tôi đã phải cố hết sức chỉ để sống, và không có thời gian nghĩ đến thứ xa xỉ như là lòng kiêu hãnh.

Nhưng mà một cuộc sống không có lòng kiêu hãnh, là một cuộc sống trống rỗng vô vị.

Tôi trước kia chỉ muốn sống sót mà thôi.

Bởi vì tôi không có gì ngoài cái mạng nhỏ này.

Kí ức của tôi, linh hồn của tôi, mọi thứ đều là giả.

Trừ chính mạng sống của bản thân, tôi không còn thứ gì khác để bảo vệ cả.

Nhưng mà, Ngôi Nhà Thân Yêu của tôi đã bị đốt cháy, và sau khi trải qua cảm giác thất bại đó, tôi đã hiểu ra.

Rằng chỉ sống sót mà thôi không có chút nghĩa lí gì cả.

Tôi có thể cứu mạng tên đầu gấu.

Nhưng mà ngay lúc tôi làm thế cũng là lúc lòng kiêu hãnh của tên đầu gấu sẽ bị vấy bẩn.

Mỗi người có thể chọn cái mình muốn, nhưng tôi thì chọn lòng kiêu hãnh.

Dù kết quả là tên đầu gấu sẽ chết.

Dù chính chúng tôi là những kẻ đã dẫm đạp lên niềm hi vọng của anh ta trước giờ.

Sự hòa bình mà tên đầu gấu muốn có, sự tôn trọng anh ta có cho anh trai Balto của mình.

Tôi không thể cho anh ta những thứ đó được.

Ma Vương và tôi, không thể để anh ta có được những thứ đó.

Chúng tôi chính là những kẻ đã dẫm đạp lên chính lòng kiêu hãnh đó của anh ta.

Bởi vì thế, tôi muốn ít nhất bảo vệ cho lòng kiêu hãnh của anh ta trong những giây phút cuối đời.

Một trận tử chiến tay đôi với Anh Hùng.

Tôi sẽ không làm chuyện nhàm chán như là can thiệp vào đó.

Kết quả, anh ta đã chết.

Đối đầu với một kẻ thù không thể đánh bại được, anh ta bị đánh gục không biết bao nhiêu lần.

Nhưng, đến tận những giây phút cuối đời, anh ta vẫn tiếp tục đứng dậy mà không gục ngã.

Cứ như là, vì ý chí, vì lòng kiêu hãnh của mình mà anh ta có thể làm được chuyện đó.

Otsukaresama. (TN: nghĩa là “Cảm ơn vì mọi thứ”, hay là “anh/chị đã cực khổ rồi”, là một câu thường dùng nói với nhau sau khi hoàn thành một dự án hoặc sau một ngày làm việc, ai có chơi game online JP sẽ thường thấy câu này sau khi đi raid xong)

Tôi cầu nguyện cho anh tìm được hạnh phúc trong kiếp sau, Blow.

Bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

78 Bình luận

Anh blow làm t rất cảm động
Xem thêm
tuy kiêu ngạo là 1 đại tội lớn nhg nó cx lại là 1 trong những thứ quan trọng của con ng..........
Xem thêm
Dm nếu CÓ kiếp sau T cx muốn đc ra đi ntn quá,quả là thú vị !!
Xem thêm
F for Blow
Xem thêm