Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Chap 285: Nhìn sao cũng thấy, cậu ta chính là nữ chính

34 Bình luận - Độ dài: 1,892 từ - Cập nhật:

Yamada-kun và đồng đội đang ẩn núp ở một chỗ do tam hoàng tử chuẩn bị.

Gọi là chỗ ẩn núp vậy thôi chứ vì tôi biết rõ về nó nên không “ẩn” cho lắm.

Tôi đã chuẩn bị để một nhóm lính tấn công chỗ đó rồi.

Người lãnh đạo nhóm lính đó, sẽ là Ooshima-kun.

Tôi đã luôn tự hỏi liệu Yamada-kun sẽ phản ứng thế nào khi thấy người đã luôn ở bên cậu ta hỗ trợ cậu ta từ kiếp trước đến giờ đã bị tẩy não và phản bội cậu ta.

Lí do tôi bày ra một kế hoạch vô vị thế này, hoàn toàn không phải là vì tôi muốn bắt nạt Yamada-kun đâu.

Natsume-kun thì rất có thể sẽ làm vậy, nhưng tôi không có ác đến mức đó.

Không có đâu được chưa?

Mục đích tôi muốn cho Ooshima-kun tấn công Yamada-kun, là để kiểm tra skill Sự Bảo Hộ của Thiên Đàng hết sức khó hiểu mà Yamada-kun có.

Sự Bảo Hộ của Thiên Đàng.

Đó là skill bẩm sinh cậu ta có, tôi biết được điều này qua việc tra hỏi Ooshima-kun và Hasebe-san đã bị tẩy não.

Yamada-kun đã nói về nó cho những người luân hồi khác biết mà không giấu diếm gì.

Vì thế tôi đã xác nhận được skill đó có tồn tại không gặp vấn đề.

Tác dụng của skill này dường như là cho cậu ta khả năng đặt được kết quả mong muốn dễ dàng hơn trong bất kì trường hợp nào.

Có không ít skill nhận được từ việc luân hồi là skill đặc trưng, nhưng cái này là đặc trưng trong đặc trưng.

Chỉ cần nghe tác dụng của nó là thấy nó là skill ăn gian rồi.

Nếu tính đến trường họp cực đoan nhất, nó là một skill mà chỉ cần Yamada-kun nghĩ rằng “tôi muốn như thế này” thì điều đó sẽ có thể thực sự xảy ra.

Cơ mà, nó chỉ khiến việc đạt được kết quả mong muốn dễ hơn thôi, chứ không phải là chắc chắn sẽ có được.

Nếu kết quả mong muốn luôn chắc chắn sẽ được thì nó còn mạnh hơn một con rồng nào đó có khả năng ban điều ước khi thu thập đủ bảy viên ngọc.

Đó sẽ là ăn gian hơn cả ăn gian.

Cần nerf gấp.

Xin cập nhập ngay.

Yamada-kun sở hữu một skill như thế.

Nhưng mà Yamada-kun còn một yếu tố khác cũng kinh khủng không kém.

Đó là danh hiệu Anh Hùng.

Danh hiệu Anh Hùng cho Nhân Loại khả năng đấu lại phe Quỷ một cách cân bằng, nên nó chứa không ít khả năng ẩn siêu ăn gian.

Ví dụ như Ma Vương của đời đó mạnh quá mức, đến mức không còn cân bằng được nữa dù có tốn bao nhiêu thời gian, ngay khi đó, đúng chất như một nhân vật chính bị dồn vào đường cùng, Anh Hùng sẽ được tăng sức mạnh.

「Ta không thể nào thua ở đây được! YAHHHH!!!」

「Không thể nào! Ngươi lấy sức mạnh đó từ đâu!?」

「Đây là vì mục đích cứu rỗi thế giới, sức mạnh của một Anh Hùng!」

Kiểu kịch bản vô lí đó rất có thể sẽ xảy ra.

Ừ thì, Ma Vương vốn bình thường được chọn ra trong Quỷ tộc cơ mà, và vì Quỷ thường sống lâu hơn Nhân Loại nên họ dễ có chỉ số cao hơn một cách tự nhiên, vì thế rất dễ để Ma Vương mạnh hơn một Anh Hùng.

Nên danh hiệu cơ bản là có tính năng hỗ trợ cân bằng như thế.

Chỉ mỗi Ma Vương bị ảnh hưởng bởi việc đó thôi.

Nên mặc dù Ma Vương hiện tại mạnh kinh khủng không thể nói được, nhưng cô ấy cũng không là một ngoại lệ của của việc này.

Nếu Ma Vương và Yamada-kun đánh nhau, thì Yamada-kun chắc chắn sẽ nhận được một đợt tăng sức mạnh kinh hồn.

Vừa có skill siêu ăn gian tùy trường hợp, vừa có danh hiệu siêu ăn gian tùy trường hợp.

Yamada-kun có được hai yếu tố ăn gian tùy trường hợp như thế.

Khả năng bản thân cậu ta không có gì đáng kể.

Thế nhưng, với những yếu tố bất ngờ đó thì rất có thể cậu ta sẽ trở nên đáng kể.

Vì vây cần phải xác định rõ chính xác những yếu tố “tùy trường hợp” nó thể hiện ra đến mức nào.

Nếu Ooshima-kun cản đường cậu ta, vì họ có mối quan hệ khắng khít từ kiếp trước đến giờ, nên hẳn là Yamada-kun sẽ muốn Ooshima-kun không bị tẩy não nữa.

Kết quả sẽ ra sao đây?

Dựa vào đó tôi sẽ xác định được yếu tố “tùy trường hợp” nó đến mức nào.

Có thể đánh bại được tẩy não của một trong những skill bá đạo thuộc Thất Đại Tội không?

Nếu có thể thì skill của Yamada-kun còn phiền phức hơn cả skill Thất Đại Tội nữa.

Và, trong lúc tôi đang quan sát, Yamada-kun và Ooshima-kun đánh nhau.

Tóm gọn kết quả lại thì: Riajuu, nổ chết đi!.

Tôi không nghĩ mọi người sẽ hiểu tôi đang nói gì, nhưng đây chính là cảm giác không qua sàng lọc của tôi!

「Cái quái gì vậy? Ước gì bọn chúng nổ tung mà chết đi」

Bên cạnh tôi, bé Vampire cũng đang lầm bầm như tôi.

Ừ.

Rõ ràng ai cũng nghĩ vậy đúng không?

Kết quả còn vượt quá mong đợi của tôi nữa.

Không thể nào có bất kì ai đoán trước chuyện này xảy ra cả!

Kì diệu thay, Ooshima-kun tự mình vượt qua tẩy não của Natsume-kun.

Dù thế, vì không thể hoàn toàn phá bỏ sức mạnh của việc tẩy não, cậu ta đã cản bản thân lại bằng cách tự hủy.

Đúng là không khác gì một nữ chính thực sự!

Vì lợi ích của Anh Hùng, thậm chí không màng đến hi sinh bản thân, cậu ta đã tự hủy hết sức mình!

Chuyện xảy ra sau đó cũng tuyệt vời không kém.

Sau khi Ooshima-kun tự hủy cậu ta được Yamada-kun cứu sống lại.

Nhờ tác dụng phụ của việc tự hủy, Ooshima-kun hoàn toàn gạt bỏ được sự tẩy não của Natsume-kun và tỉnh táo lại bình thường.

Yamada-kun vừa bế Ooshima-kun kiểu công chúa vừa rút lui một cách tuyệt đẹp.

“B Ế C Ô N G C H Ú A Đ Ó ! B Ế C Ô N G C H Ú A Đ Ó ! “

Ooshima-kun mang một vẻ mặt động lòng như đã nhận ra điều đó trước khi ngất xỉu hoàn toàn.

Ừ, cậu ta đổ rồi.

Hoàn toàn đổ xuống không đứng nổi nữa rồi.

Nhìn sao cũng thấy rõ ràng cậu ta chính là nữ chính.

Cảm ơn rất nhiều.

Kết luận: đây là rom-com? (TN: Romance comedy)

Ờ, không không.

Không phải cái đó.

Kết luận: skill của Yamada-kun cực kì nguy hiểm.

Về việc Ooshima-kun tự mình phá bỏ sự tẩy não – mặc dù sức mạnh bản thân cậu ta đúng là có đóng góp vào, nhưng tôi nghi ngờ việc nó đủ để khiến mọi chuyện diễn ra một cách “cảm động” như thế.

Chắc chắn có ảnh hưởng ít nhiều từ skill của Yamada-kun.

Nếu như thế, nghĩa là skill của Yamada-kun phiền phức hơn skill Thất Đại Tội nhiều.

Nhưng mà tam hoàng tử ở lại bọc hậu cho Yamada-kun bỏ trốn thì bị bắt lại không thành vấn đề.

Nếu mọi thứ đều diễn ra đúng như ý muốn của Yamada-kun thì nếu tam hoàng tử cũng bỏ trốn được cũng không có gì lạ.

Nghĩa là skill của Yamada-kun có giới hạn.

Kiểu như không có tác dụng nếu Yamada-kun không ở gần đó chẳng hạn.

Hừm…

Không thấy được chính xác nó tác dụng được bao nhiêu – tôi hoàn toàn không biết sức mạnh của skill của Yamada-kun đến mức nào.

Tôi sẽ cảnh giác, nhưng sẽ khó để đề phòng nó được.

Cơ mà, skill cấp Chủ của Yamada-kun không phải là siêu cấp ăn gian luôn rồi sao?

Lúc Yamada-kun hồi phục cho Ooshima-kun đó không phải là dạng hồi phục bình thường.

Bởi vì, dù chỉ là trong chốc lát, nhưng Ooshima-kun đã chết.

Ma Pháp bình thường không có khả năng hồi sinh người chết.

Lí do cậu ta làm được chuyện đó chính là skill cấp Chủ Bao Dung của Yamada-kun.

Tác dụng của nó là hồi sinh người chết.

Sử dụng sức mạnh đó, cậu ta đã kéo Ooshima-kun từ cõi chết trở về.

Nói thật thì lúc Ooshima-kun tự hủy tôi có hơi hoảng loạn.

Rõ ràng là một vết thương trí mạng đó.

Không ngạc nhiên thay, Ooshima-kun chết.

Nếu Yamada-kun mà hồi sinh chỉ một giây chậm hơn thôi là tôi đã Dịch Chuyển đến rồi.

Ngay lúc Ooshima-kun tự hủy tôi đã vô thức đứng dậy luôn rồi.

Dù tôi đã biết về skill Bao Dung của Yamada-kun nhưng tôi vẫn hơi hoảng loạn trong giây lát.

Nhưng mà, có thể đây là một cơ hội.

Cái giá phải trả cho việc dùng skill Bao Dung, là Cấm Kị lên cấp.

Skill Bao Dung cho phép hồi sinh người chết, một việc bình thường không thể nào xảy ra trong hệ thống của thế giới này được.

Nhưng mà, mỗi lần hồi sinh người chết thì lại tiến một bước đến gần Cấm Kị, thứ thông báo cho cậu ta biết về sự thật của thế giới này.

Sau khi cậu ta biết chuyện đó chắc chắn cậu ta sẽ nhận ra hồi sinh người chết thực sự có ý nghĩa như thế nào.

Đúng là sản phẩm của D có khác, lúc nào cũng ghê tởm thế này, đủ để làm một người suy sụp hoàn toàn.

Nhưng mà tôi sẽ lợi dụng việc đó.

Tôi sẽ đặt mồi nhử cho Yamada-kun và khiến có người chết ngay trước mặt cậu ta.

Yamada-kun chắc chắn sẽ ra tay hồi sinh người chết.

Và chuyện đó sẽ khiến cấp độ Cấm Kị tăng lên.

Sau khi Cấm Kị lên cấp tối đa như thế, kết quả sẽ là Yamada-kun biết về mặt còn lại của thế giới này.

Lúc đó, Yamada-kun sẽ bị ép phải lựa chọn.

Chống lại chúng tôi.

Hoặc là hỗ trợ chúng tôi.

Cũng có thể là cậu ta quyết định lờ hết mọi thứ đi.

Vận mệnh của thế giới là chuyện quá nặng nề để một người bình thường có thể gánh trên vai.

Nếu cậu ta quyết định chống lại chúng tôi thì tôi sẽ ra tay xử lí cậu ta không nhân từ.

Nhưng tôi không nghĩ Yamada-kun sẽ làm thế.

Bởi vì cậu ta đến từ một gia đình bình thường.

Mặc dù cậu ta là một Anh Hùng bây giờ, nhưng mà vốn dĩ cậu ta là một cậu con trai bình thường ở đâu cũng thấy.

Vì thế cậu ta chắc chắn sẽ không thể gánh vác nổi vận mệnh của thế giới.

Tôi sẽ khiến cậu ta biết về sự thật càng nhanh càng tốt và ép cậu ta phải từ bỏ.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

gay quá, cả về skill của shun lẫn về anh bạn bị chuyển giới
Xem thêm
Đúng là Shun dân chơi hack game có khác (ko tính con nhện nào đó). Hề hước cái đang nghiên cứu tình hình các kiểu tự dưng đc ăn cơm chó thể loại rom-com ;))
Xem thêm
Sao lại so thế , con nhện có vào phòng nhiệt từ lúc mới chơi game mà , lúc về phòng thường nó phải khác chứ :))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Shun khá là vô dụng mặc dù là 1 Anh (K)Hùng :V
Mong là Shun đừng có như thằng Anh (K)Hùng bên Arifureta
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
Sao giống được, Shun quan tâm bạn bè & sẵn sàng hi sinh vì nghĩa, còn Kouki thì không.
Xem thêm
@hakeya: cơ bản là bọn nó vô dụng như nhau mặc dù là Anh (K)Hùng nhưng mà yếu vcl
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
nghĩ lại thì skill tăng chỉ số khi vả nhau với ma vương trong trường hợp này k biết có tác dụng hay k vì cách biệt chỉ số cao 1 cách hư cấu, thằng shun sẽ bị vả gần chết trước khi cái skill đó kịp kích hoạt :))
Xem thêm
Nhưng 1s trc khi ăn vả thì nó đã kịp bật hack game lên rồi phản dame ma vương :)
Xem thêm
muốn loại bỏ tên Anh (K)Hùng này thì phải làm cho Sariel không chõ mũi vào như lần trước cái đã, không cũng công cốc :))
Xem thêm
shiro nguy hiểm quá đi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Có skill bảo hộ từ thiên đàng thì bé nhện phải sớm cho lên thiên đàng để đc bảo hộ trên đó mới đẹp 24.gif
Xem thêm
Tóm lại thằng shun vô dụng vailon
Xem thêm