Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Huyết 35: Sau khi mọi chuyện kết thúc

14 Bình luận - Độ dài: 1,734 từ - Cập nhật:

Theo lệnh của Goshujin-sama, tôi đang bị kẹt với nhiệm vụ làm phụ tá cho Natsume-kun.

Nói thật thì tôi không thích Natsume-kun cho lắm.

Cậu ta lúc trước đứng trên đỉnh cao xếp hạng hồi còn ở trường, nói cho dễ hiểu thì cậu ta là một người cao hơn tôi trước kia rất nhiều.

Hơn nữa còn là cái cách cậu ta cứ liên tục mặc kệ ý kiến của người khác mà cứ ra lệnh cho họ như thế, nói thật thì tôi thấy cậu ta hơi giống Goshujin-sama phần đó.

Có lẽ là vì lí do đó, mặc dù chỉ số của tôi cao hơn cậu ta rất nhiều, nhưng tôi không thể chống lại cậu ta được.

Vì vậy mấy ngày gần đây tôi thấy stress không thể tả.

Chuyện tôi đã làm mấy ngày nay, là sử dụng Quyến Rũ lên những cao tầng của một bộ phận của Đế Quốc, biến họ thành những con rối.

Từ cơ sở đó, phát triển lên thành tập trung một đội quân để tiến hành xâm lược.

Sau khi Natsume-kun ra lệnh, họ sẽ có thể ngay lập tức hành quân đến làng Elf.

Nhưng mà tôi không động đến ông pháp sư được mệnh danh là người mạnh nhất của Đế Quốc.

Tôi chỉ mới quan sát ông ta từ xa thôi, nhưng có vẻ ông ta khá mạnh mẽ so với một Nhân Loại bình thường nên tôi không chắc là Quyến Rũ của mình có tác dụng với ông ta.

Mà, chỉ cần cho cấp trên của ông ta ra lệnh thì đằng nào cũng gián tiếp điều khiển ông ta được, với lại Natsume-kun còn là hoàng tử nữa mà.

Dù tôi không trực tiếp điều khiển mọi thứ cũng không có vấn đề gì.

Và rồi, sau khi tôi hỗ trợ Natsume-kun chiếm quyền Đế Quốc, tôi quay về lâu đài Ma Vương lần đầu tiên trong một thời gian dài.

Nói chứ, tôi cũng không có thời gian để ngồi chơi xả hơi gì cả.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tôi sẽ phải tham dự cuộc họp với Thánh Ngôn Giáo cơ mà.

Xem ra cuộc họp với Thánh Ngôn Giáo đang tiến triển tốt.

Merazofis đang thay thế tôi ở cuộc họp, nhưng ông ấy nói rằng mọi chuyện đều ổn và không có vấn đề gì cả.

Lúc đó tôi có được cho xem một đoạn ghi hình hay gì đó của cuộc họp, nhưng nói thật thì nhìn không khác gì đang xem tin tức thế giới cả.

Dù có thấy mấy thứ như là tranh cãi chính trị hay là chi tiết về kế hoạch quân sự thì tôi cũng chẳng hiểu gì hết.

Đúng là tôi có từng học về nó hồi ở học viện rồi, nên chỉ cần xem kĩ một chút thì tôi sẽ có thể hiểu ngay, nhưng tôi không muốn bỏ công sức ra để làm chuyện đó.

Phiền lắm.

Cứ để mấy người hiểu mấy vụ này lo về nó là được.

Hoàn thành những gì Goshujin-sama ra lệnh cho tôi làm là đủ với tôi rồi.

Cho đến cùng vẫn vậy.

「Hự! Thối quá!」

Khi mở cửa ra ngay lập tức một mùi khó chịu đầy trong phòng xộc thẳng vào mũi tôi.

Mùi rượu ở đó mạnh đến mức tôi suýt là bị say luôn.

Bước vào phòng, tôi mở cửa sổ ra để cho bay mùi.

Dù thế thì mùi đó vẫn không biến mất khỏi lỗ mũi tôi, tôi nhăn mặt mà nhìn về phía chủ nhân của căn phòng.

「Hự, ọe…」

Chủ nhân của căn phòng, đang nằm xòa trên giường với khuôn mặt tái nhợt.

Chỉ cần nhìn cô gái này thì ai cũng thấy rõ, rằng cô ta đang bị triệu chứng tỉnh rượu. (TN: tiếng anh là hangover, là thường sau một đêm uống rượu/bia tỉnh dậy sẽ bị các triệu chứng như là: da mất độ ẩm, đau đầu, mất tập trung, đi tiểu nhiều… )

「Này, cô biết rằng hôm nay cô có một cuộc họp với Thánh Ngôn Giáo đúng không?」

Tôi lên tiếng gọi cái con người, không, là con Quỷ đang nằm lăn ra ở trên giường, Felmina.

Tôi không biết cô ta có nghe tôi gọi hay không, vì tôi chỉ nghe được tiếng rên rỉ nghe không rõ ràng, nên xem ra cô ta không nói chuyện bình thường được.

Nhìn xung quanh phòng một lượt, tôi thấy được trên bàn có một chồng tài liệu, còn bên còn lại có một số lượng lớn chai rỗng.

Nhìn là thấy rõ cô ta vừa uống rượu như uống trà vừa sắp xếp tài liệu lại, cô gái này lại uống rượu trong lúc đang làm việc.

Cùng với số đó còn một số chai rỗng khác lăn lông lốc rải rác khắp sàn, nhìn không khác gì phòng một tên bợm rượu vô dụng hết.

Tại sao mọi chuyện lại như thế này rồi?

Ít nhất, trước khi đến Đế Quốc vài ngày trước tôi không hề thấy hay nghe rằng Felmina có sở thích uống rượu hay gì cả mà?

Thực sự thì chuỗi sự việc gì đã khiến cô ta tiến hóa thành cái dạng bợm rượu này vậy?

Không, gọi là thoái hóa đúng hơn là tiến hóa nhỉ?

Vì Felmina chưa xuất hiện, theo yêu cầu của Ariel-san tôi đi đến đây để kiểm tra cô ta, nhưng tôi không ngờ cô ta lại bị triệu chứng tỉnh rượu.

Bình thường nói đến rượu thì tôi nghĩ đến Goshujin-sama, nhưng một người nghiêm túc và trầm tĩnh như Felmina lại tự mình làm chuyện ngu ngốc thế này…

Thật đó, chuyện gì xảy ra vậy?

「Hự! ******」

Kính coong, xin chờ một chút.

.

.

.

「Cô thấy khá hơn chưa?」

「Vâng. Mặc dù được người như cô chăm sóc là một sự sỉ nhục tồi tệ nhất đời, nhưng may là tôi đã cảm thấy khá hơn rồi. Thực sự rất khó chịu khi phải nói thế này, nhưng cảm ơn cô rất nhiều」

「Nếu cô có đủ sức nói nhiêu đó thì xem ra cô khỏe thật rồi」

Tôi đã phải dọn dẹp bãi ói rồi thậm chí còn dùng Ma Pháp Chữa Trị cho cô ta nữa, mà cô ta lại tỏ thái độ thế này.

Đúng là biết cách làm người khác bực mình mà.

「Sao? Thực sự cái cảnh đáng sợ này là sao vậy? Goshujin-sama ép cô uống 100 shot rượu hay gì đó à?」(TN: không rõ lắm, 1 shot thường là nói đến cái ly shot trong các quầy bar, là đơn vị tối thiểu khi mua rượu thì phải, ai muốn biết chi tiết cứ google)

Chuyện duy nhất tôi có thể nghĩ ra là đây là một trò chơi phạt ác độc điên rồ, nhưng vì chúng ta đang nói đến Goshujin-sama đó, nên chuyện đáng sợ là chuyện đó rất có thể là sự thật.

「Không. Chỉ là tôi không thể thích ứng nổi trừ phi tôi uống rượu như thế」

Có lẽ là vì cô ta vẫn còn đang thấy không ổn, nhưng không như bình thường, Felmina trực tiếp lên tiếng than phiền như thế.

「Tôi có thể hỏi một câu không?」

「Chuyện gì?」

Thường thì cô ta sẽ không nghiêm túc hỏi tôi bất kì chuyện gì cả, nhưng vì Felmina đang còn yếu như thế, nên tôi đã phán đoán sai lầm và quyết định trả lời cô ta đàng hoàng.

Ừ, là phán đoán sai lầm.

「Sau khi Goshujin-sama phá hủy hệ thống rồi, cô định sẽ làm gì?」

Có lẽ vì thế, nên tôi không thể ngay lập tức trả lời được câu hỏi của Felmina.

Thường thì tôi sẽ né tránh vấn đề với một câu trả lời chứa sự mỉa mai trong đó.

Nhưng vì tôi đã quyết định sai lầm rằng mình nên trả lời nghiêm túc, nên tôi không thể trả lời như thế được.

Vì tôi không có bất kì câu trả lời nào cả.

「Xin lỗi. Tôi đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Xin phiền cô báo cáo cho Maou-sama và Goshujin-sama rằng tôi vẫn đang chuẩn bị mọi thứ và phiền họ chờ đợi thêm một lát nữa」

Felmina thấy rõ rằng chuyện tôi không trả lời được chính là câu trả lời của tôi.

Bị đuổi khỏi phòng như thế, tôi cảm giác hụt hẫng.

Tạm thời, tôi đi tới nơi Goshujin-sama và mọi người như yêu cầu.

Nhưng mà trong lúc đang đi, tôi không thể thấy được gì trước mặt mình cả.

Dù là Goshujin-sama, hay là Ariel-san, và thậm chí, là Kyouya-kun đi nữa, đều tập trung hết sức đến sự kết thúc.

Họ đang hành động để hướng đến sự kết thúc đó.

Tôi cũng vậy, nhưng có một điểm khác biệt rõ rệt

Đó chính là, liệu họ có đang tập trung đến những gì sau kết thúc đó hay không.

Tôi nghĩ Goshujin-sama đang hành động bao gồm những gì phía sau cái kết thúc kia nữa.

Còn Ariel-san thì, chị ấy không còn gì sau khi mọi thứ kết thúc cả, và đang hành động như điều đó là hiển nhiên.

Còn Kyouya-kun thì, rất có thể là…

Trong số họ, chỉ mình tôi là không hề nghĩ gì đến sau khi mọi thứ kết thúc.

Tôi không thể nghĩ đến được.

Sau khi hệ thống bị phá hủy, tôi sẽ ra sao?

Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó.

Hiện tại, tôi có thể tiếp tục làm theo lệnh của Goshujin-sama.

Nhưng mà sau đó thì sao?

Những gì xảy ra sau đó, tôi sẽ phải tự mình suy nghĩ chuyện đó.

Vì tôi khá chắc chắn rằng Goshujin-sama sẽ không còn ở bên tôi lúc đó nữa.

Tôi tự hỏi xem bản thân mình phải làm gì.

Thực sự thì, tôi nên làm gì đây?

-------------------------

Vamp 「Tôi là người có kinh nghiệm xử lí ói nữ nhất! Tôi thậm chí còn hoàn thiện được cách để dọn sạch luôn rồi!」

Shiro 「……」

TN: "Ói nữ" là cách Shiro đã từng gọi vampy-chan lúc đang bị khủng hoảng danh tính, suốt ngày nôn mửa hồi còn trong học viện. Xem Huyết 31 để biết thêm chi tiết

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tự dưng có mùi thối?
Xem thêm
Tác hại của việc làm cho Shiro "tin tưởng" đó Felmina :))
Còn Sophia dạo này thấy quan tâm đến Felmina thì phải? Chắc là do thông cảm vì trước đó Sophia cũng bị Shiro hành :))
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
làm việc cho con Nhện áp lực quá mà, phải nốc rượu thay nước mới chịu nổi => càng được con Nhện "tin tưởng" thì sẽ càng nhanh trở thành bợm rượu như con Nhện =))
Xem thêm
Tóm lại là bé sợ bị mẹ bỏ rơi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
yêu bé vampy quấ
Xem thêm
Yo yo. Maou Shoujo Đậu-chan đến đọc về cuộc đời của boé Kumo-chan Tsundere đâyyyy!!!!
Xem thêm
????‍♂️????‍♂️????‍♂️????‍♂️????‍♂️????‍♂️????‍♂️????‍♂️????‍♀️????‍♀️????‍♀️????‍♀️????‍♀️????‍♀️????‍♀️????‍♀️????‍♀️????‍♀️
Xem thêm
Đọc lại vẫn hay :3
Xem thêm
Team đọc lần 2
Xem thêm