Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Chap 281: Tôi có nên xé chúng rách không?

38 Bình luận - Độ dài: 1,790 từ - Cập nhật:

Sau khi cuộc họp kết thúc, những Thống Lĩnh đã cực kì mệt mỏi của quân đoàn Ma Vương lần lượt rời khỏi căn phòng.

Người duy nhất vẫn đang cao hứng là Ma Vương.

Bởi vì Oni-kun cũng bao gồm những người mang vẻ mặt mệt muốn chết, nên rõ ràng không phải chuyện đùa.

Thật đó, Balto như thế có ổn không?

Mặt anh ta mơ hồ có bóng dáng của tử thần rồi đó.

Trong cuộc họp, mặc dù toàn bộ Quân Đoàn đều bị tái cấu trúc một cách hối hả, nhưng quyết định sơ bộ là những chi đội vốn đã có đủ nhân lực sẽ được giữ nguyên.

Trong cuộc họp này Kuro và Vếu Đại Thẩm không tham gia, nhưng vì hai Quân Đoàn của họ không bị tổn thất dù chỉ một chút nên cũng không cần gọi họ quay về để tái cấu trúc làm gì.

Nói đúng hơn, Vếu Đại Thẩm đang dùng cái cớ là phải giám sát bọn khỉ mà chính cô ta đã lợi dụng để không đi đâu hết.

Kiểu như là không đi đâu hết trừ phi không còn cách nào khác để khỏi phải tham dự cuộc họp.

Chi tiết của việc tái cấu trúc bao gồm: những người còn sống sót của Quân Đoàn Sáu lúc trước do bé shota dẫn đầu sẽ bị kết hợp vào trong Quân Đoàn Năm.

Quân Đoàn Bảy do tên đầu gấu dẫn đầu sẽ bị kết hợp vào Quân Đoàn Ba.

Quân Đoàn Bốn của Mera và Quân Đoàn Tám của Oni-kun sẽ được giữ nguyên.

Cơ bản là thế.

Khi hành quân đến làng Elf thì hai Quân Đoàn của Mera và Oni-kun cũng sẽ đi theo.

Mặc dù có thể sắp xếp để hai Quân Đoàn đi cùng nhau, nhưng thay vì gấp gáp kết hợp hai cái lại với nhau thì thà để hai bên thích làm gì thì làm tốt hơn.

Vì kế hoạch là để Quân Đoàn Năm của ông samurai-giả ở lại bảo vệ lãnh thổ Quỷ, nên cần bổ sung lại nhân lực cho họ.

Cũng như thế, Quân Đoàn Ba của tên khổng lồ ngốc sẽ đảm nhiệm vai trò bảo vệ, nên không ai phản đối việc thay đổi nhân số của họ.

Mặc dù cũng sẽ có chỉnh sửa một chút đây đó, nhưng cơ bản sẽ là thế.

Nói ngắn gọn thì, những Quân Đoàn tham gia tấn công làng Elf không thay đổi gì.

Những Quân Đoàn ở lại bảo vệ lãnh thổ thì được bổ sung nhân sự và tái cấu trúc.

Thường thì sẽ hành động ngược lại mới đúng, nhưng nói thật thì binh lính chỉ ở đó để cho đủ số thôi, chứ miễn sao người đứng đầu của họ có mặt thì sao cũng được.

Những người duy nhất có thể gọi là có ý nghĩa chỉ bao gồm mỗi Mera và Oni-kun.

Còn lại toàn là những con tốt thí không ai thèm nhớ nhung dù họ có chết hay không.

Thực sự khoảng cách giá trị quá đáng sợ nhỉ.

Được rồi, hiện tại hẳn là những quân đoàn khác đang bận rộn viết danh sách những người thích hợp để thay đổi nhân sự, nhưng còn Quân Đoàn Mười của tôi thì không cần phải thay đổi gì hết, nên thời gian sắp tới tôi có một chút thời gian rảnh.

Felmina-chan đã hồi phục rồi, nên cứ để việc quản lí cho cô bé là được.

Bởi vậy tôi sẽ đi ra ngoài một chút.

Tôi kéo bé Vampire, người được sống thảnh thơi suốt thời gian qua, ra khỏi giường và cưỡng ép bắt cóc đi.

「A. Vậy là một lần nữa rồi hả. Tôi lại bị bắt cóc không một lời giải thích nữa rồi」

Tôi có cảm giác bé Vampire đang tỏ ra triết lí các kiểu, nhưng tôi sẽ lờ nó đi, lờ đi.

Tôi giữ chặt bé Vampire rồi Dịch Chuyển đi.

Nơi tôi Dịch Chuyển đến, trước mặt chúng tôi có một con khỉ.

「Ể?」

Bé Vampire cũng như tôi, đang nhìn thẳng vào con khỉ.

「Giết toàn bộ bọn chúng dùm nha」

「Ể?」

Tôi ngay lập tức Dịch Chuyển đi, để bé Vampire lại đó.

Tôi có cảm giác mình nghe tiếng “Này-y!?” hay gì đó, nhưng chắc là tưởng tượng thôi.

Bọn khỉ đang chiếm pháo đài bắt đầu phiền phức rồi, nên tôi quyết định cho người dọn dẹp hết bọn chúng.

Không sao hết, dù có 10000 hay 100000 thì bé Vampire cũng sẽ thắng dễ dàng không vấn đề gì.

Dù sao thì, chỉ cần giết một con duy nhất thì đám còn lại cũng sẽ tự mình đuổi giết cô bé thôi, nên bọn chúng không thể nào chạy thoát được dù chỉ là một con đi nữa.

Ngược lại mà nói thì cô bé cũng không chạy thoát được.

Tôi vốn đã định là sẽ giải quyết bọn khỉ lúc nào đó, nhưng lí do tôi chọn lúc này là vì Vếu Đại Thẩm của Quân Đoàn Hai dạo này đang hành động đáng ngờ.

Nói cho rõ hơn, cô ta đang liên lạc với bọn Elf khốn khiếp.

Không ngờ ngay sau khi nhiều chi nhánh khác nhau của bọn chúng khắp thế giới bị phá hủy mà chúng lại ngay lập tức quyết định liên lạc với cao tầng của phe Quỷ rồi.

Hơn nữa, Vếu Đại Thẩm còn sẵn sàng tham gia không ngại ngùng nữa chứ.

Xem ra toàn bộ chất dinh dưỡng cô ta ăn vào đi hết vào cặp dưa hấu đó rồi, không còn chút nào cho não cô ta nữa.

Mặc dù tên khổng lồ ngốc cũng được bọn Elf đưa ra đề nghị tương tự nhưng hắn lại biết để mà e ngại chưa chấp nhận nên ít ra trong đầu vẫn còn có não.

Xin lỗi vì tôi gọi ông là ngốc.

Nhưng mà hắn vẫn ngốc vì không ngay lập tức từ chối.

Bọn Elf chỉ mới cố gắng bắt liên hệ với Vếu Đại Thẩm và tên khổng lồ ngốc mà thôi.

“Cứ thế này không phải các người sẽ bị Ma Vương hại chết sao? Tại sao không thử ra tay hợp tác với tộc Elf và bất ngờ tấn công ngược lại Ma Vương một lần dứt điểm nào?”

Nghe như thế Vếu Đại Thẩm không ngại ngùng gì mà ngay lập tức chấp nhận.

Đúng là một kẻ ngu.

Tên khổng lồ ngốc thì sau khi ngần ngại một lúc vẫn quyết định e dè không chấp nhận.

Nhưng dựa vào thái độ sơ thì có vẻ hắn đã bị thu hút rồi.

Khá chắc chắn là, chỉ cần bị Vếu Đại Thẩm dụ thêm một chút thì hắn sẽ ngay lập tức đồng ý ngay.

Đúng là một tên ngốc mà.

「Tình hình thế nào rồi?」

「Báo cáo. Bọn Anogratch trong pháo đài đột nhiên nổi loạn gì đó. HIện tại vẫn không có dấu hiệu chúng sẽ rời pháo đài. Nhưng chúng tôi không thể xác nhận chính xác chuyện gì đang xảy ra」

Vếu Đại Thẩm đang nhận báo cáo từ một binh lính đang đứng gác ở ngoài pháo đài.

Tôi im im lặng lặng xuất hiện bên cạnh cô ta.

「Không có gì phải sợ」

「EÁ!?」

Có lẽ bọn họ bất ngờ vì tôi đột nhiên lên tiếng, vì cả Vếu Đại Thẩm lẫn tên lính đang báo cáo đều hét lên thất thanh vì ngạc nhiên.

Nếu các người có thể không nhìn tôi bằng ánh mắt như vừa gặp ma thì tốt hơn.

「Nhân Lực của Quân Đoàn Mười đang tiến hành “giải thoát” cho pháo đài」

「Cái gì?」

Vếu Đại Thẩm hỏi ngược lại tôi với một giọng không tin tưởng.

Nhưng tôi không có ý định lặp lại những gì mình đã nói.

「Cho đến khi việc đó hoàn thành, ta khuyên các người nên ở lại đây chờ」

Nói thế xong, tôi lấy một chiếc ghế từ không gian khác ra và ngồi xuống tự nhiên như ở nhà.

Ngoài ra tôi còn lấy ra một cái bàn, một ít đồ ăn vặt và thức uống.

Từ pháo đài chỉ cách đó không quá xa, âm thanh chiến đấu bạo lực vang lên liên tục.

Cố lên bé Vampire à.

Trong lúc bé đang cố hết sức vì mạng sống tôi sẽ thư giãn tận hưởng giờ uống trà.

A, nhắc mới nhớ.

「Sau khi việc tiêu diệt đã hoàn thành, Quân Đoàn Hai hãy ngay lập tức chiếm lấy pháo đài. Ta chắc chắn sẽ còn rất nhiều chuyện để làm」

Tôi thì thầm nhẹ với Vếu Đại Thẩm, lúc này vẫn đang mơ màng.

Sau khi đội quân chiếm pháo đài rồi họ sẽ không thể bỏ bê nhiệm vụ đó được.

Vẫn có khả năng phe Nhân Loại sẽ quay lại chiếm pháo đài, nên họ buộc phải đóng quân ở đó.

Nghĩa là họ sẽ không thể làm chuyện gì đó như là hợp tác với bọn Elf và hành quân ngược vào lãnh thổ Quỷ.

Họ sẽ không có dư thời gian để làm chuyện đó.

Bây giờ.

Hiện tại một phụ tá đắc lực của Ma Vương đang ngồi đây một cách trơ trọi không phòng thủ gì, liệu Vếu Đại Thẩm có hành động gì đó không đây?

Tôi không nghĩ cô ta sẽ ngu đến mức đó, nhưng phòng trường hợp đó tôi đã giăng bẫy sẵn rồi.

Nếu cô ta thực sự dám làm gì thì người đứng đầu Quân Đoàn Hai sẽ thay đổi một chút.

Cơ mà trước khi tôi đụng đến đầu cô ta tôi sẽ xé rách cặp dưa hấu đó trước.

-----------------------------

Xếp hạng vòng ngực:

Hạng nhất: Mẹ( Taratect Chúa)

Vòng ngực đó, là một mối nguy hiểm phi thường. Nhân Loại không tài nào đấu lại đâu! Bỏ chạy đi, trốn đi! (TN: Tác giả chơi chữ ở đây, “vòng ngực”, “mối nguy hiểm” và “phi thường” có cùng một cách phát âm, không thể dịch được).

Hạng nhì: Clevea( hầu gái của Shun)

Không hẳn là ngực mà là cơ bắp thì đúng hơn.

Hạng ba: Sanatoria

Thì cô ta được gọi là Vếu Đại Thẩm mà. Cơ mà có nguy cơ bị xé rách

Xếp hạng dưới đếm lên:

Hạng ba: Sue

“Hự!”

Hạng nhì: Ma Vương

Là một loli bà ngoại, chuyện này rất hiển nhiên.

Hạng ba: Sensei

“Chỉ là tại vì tốc độ phát triển của tôi chậm thôi! Tôi rất có hi vọng vào tương lai!”

Thế nhưng, tộc Elf có truyền thống ngực lép.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Nhiều ng vote xé zú nhể, có thù hận gì à 🤣
Xem thêm
Ngực = Hung. Ngực bự = đại hung. Dịch dễ mà
Xem thêm
Ít có ác ;>
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Con thì đang làm việc khổ sở còn mẹ thì ngồi thảnh thơi uống trà :v
Mother of the year đây rồi! Mà tôi đồng ý với vụ xé zú: +1 vote :))
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
elf mà ngực bé gì ?? vậy là Shiro chan chưa coi Youkoso Sukebe Elf no Mori e rồi ????????????????
Xem thêm
Elf thế giới này thôi ông
Xem thêm
Elf thế giới này với elf của mushoku tensei :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Lỗi chữ rồi
Gấu
Xem thêm
Vote xé dú ! +1
Xem thêm
Cẹc,tộc elf mà ngực lép
Xem thêm
ngực của elf bẩm sinh là trái dưa hấu rồi, lão tác giả kỳ thị elf quá :))
Xem thêm
mỗi truyện 1 khác mà
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời