Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Cuộc họp không chính thức thứ ba ②

14 Bình luận - Độ dài: 1,776 từ - Cập nhật:

Tôi chăm chú quan sát Giáo hoàng trong lúc ông ấy tập trung đọc xấp tài liệu đó, mỗi giây lại càng đổ mồ hôi bên trong lòng nhiều hơn vì hồi hộp.

Tôi tự hỏi ông ta có chấp nhận đề nghị không đây?

Nói thật thì, tôi tự mình cũng biết những gì tôi đang yêu cầu khá là quá đáng.

Kế hoạch là thế này: đầu tiên, để Natsume-kun từ từ tẩy não toàn bộ người quanh Yamada-kun.

Rồi, lấy đó làm cơ sở, tẩy não toàn bộ cao tầng của vương quốc.

Sử dụng những người bị tẩy não đó, tàn sát toàn bộ người bị Potimas lây nhiễm.

Cuối cùng, là để cho Yamada-kun thành người gánh chịu hết mọi tội lỗi đó.

Là một kế hoạch làm ai đọc cũng phải la lớn “thật là đáng ghê tởm!”.

Theo kịch bản đó mà làm, Thánh Ngôn Giáo sẽ tuyên bố Natsume-kun là người đúng, còn Yamada-kun là thủ phạm.

Thánh Ngôn Giáo là một tổ chức tôn giáo có sức ảnh hưởng cực kì mạnh trong xã hội Nhân Loại.

Nếu một tổ chức như thế tuyên bố như thế, vậy thì mọi quốc gia sẽ vô điều kiện chấp nhận đó là sự thật, dù không phải đi nữa.

Yamada-kun sẽ trở thành một tội phạm bị truy nã quốc tế, làm cản trở khả năng hoạt động của cậu ta đến mức tối đa.

Nếu cậu ta bị bắt lại trong vụ lộn xộn đó cũng được, vì tôi có thể xử lí chuyện đó khi chuyện đó xảy ra.

Tệ nhất thì cậu ta cũng sẽ không bị xử tử nên không sao hết.

Vì Yamada-kun đã trở thành Anh Hùng, nên phải giữ cậu ta tránh xa Ma Vương bằng mọi giá.

Nhưng, tôi không có ý định giết cậu ta.

Dù làm thế thì chỉ có khiến Anh Hùng kế tiếp được sinh ra mà thôi.

Để tránh hoàn toàn chuyện như thế xảy ra, lần trước tôi đã phải tự mình ra tay giết Anh Hùng đời trước là onii-san của Yamada-kun rồi, nhưng mà vì có ai đó ra tay cản trở không cần thiết nên tình hình mới rối ren như thế này.

Việc lật đổ vương quốc là chắc chắn sẽ xảy ra.

Vì thế, cần phải làm gì đó xử lí những người luân hồi khác ở đó.

Yamada-kun thì sẽ nằm ngay giữa mọi chuyện dù có làm gì đi nữa, hoàn toàn là nạn nhân trực tiếp bị hại rồi.

Nên, với những người luân hồi còn lại thì, tôi sẽ cho Natsume-kun tạm thời tẩy não họ, cưỡng ép họ phải làm việc cho chúng tôi.

Nếu họ vô tình hay bất cẩn tự mình hỗ trợ Natsume-kun lại càng phiền phức hơn nữa.

Còn việc gỡ bỏ tẩy não ra thì, chờ đến lúc mọi chuyện kết thúc cũng chưa muộn.

Cơ bản thì, đó là kế hoạch tôi đã nghĩ ra sau khi tính đến nhiều lựa chọn khác nhau để sửa chữa một tình huống bất ngờ như thế.

Thật tình, hai cái tên đó đúng là thích làm phiền người khác mà.

「Vì cô ta làm tôi bực mình bằng cách bày đặt tình tứ với hắn

「Vì cô ta cứ ôm ấp onii-sama khiến tôi bực mình」

Sau khi tôi khiến hai người họ ngồi thế seiza xong, cái cặp tội phạm khốn khiếp đó lại dám nói thế.

Đó rõ ràng chỉ là thù cá nhân của hai người không phải hả!?

À, ừ.

Tôi có hơi từng lo lắng về việc chọn nhân sự cho việc lần này, nhưng mà sau vụ việc hôm nay tôi có cảm giác mình chọn Natsume-kun và imouto-chan với nhau ngay từ đầu đã là ý tưởng ngu ngốc rồi.

Nhân sự vô trách nhiệm kiểu này làm sao mà làm gì ra hồn được.

Hiện tại họ đang được giao cho bé Vampire quản lí rồi, nên họ sẽ làm theo chỉ thị của tôi đúng cách thôi.

Chắc là vậy!

Bé Vampire cũng như vậy nữa, nên tôi cực kì không an tâm chút nào hết!

Nhưng mà không còn ai thích hợp nữa nên biết sao bây giờ!

Đó là lí do bé Vampire đang không ở đây.

Tôi đem Mera theo để thay thế, nhưng có lẽ đó không phải là lựa chọn tốt.

Lúc quê nhà bé Vampire bị phá hủy cô bé chỉ mới là một em bé.

Mặc dù đã hiểu chuyện vì là một người luân hồi, nhưng mà nơi đó đã bị phá hủy trước khi cô bé kịp gắn bó gì với nó rồi, nên sự thù hận của cô bé với Thánh Ngôn Giáo không thực sự sâu đậm cho lắm.

Tôi nghĩ cô bé nghĩ kiểu như là “hồi trước họ đối xử xấu với tôi nên tôi ghét họ”.

Nhưng mà Mera thì khác.

So với bé Vampire thì hẳn là Mera ghét Thánh Ngôn Giáo nhiều hơn rất nhiều.

Hiện tại ông ta có vẻ đang bình tĩnh, nhưng tôi không hiểu được sâu trong thâm tâm ông ta đang nghĩ gì.

Nếu ông ta dễ đoán như bé Vampire thì tốt quá, nhưng đời không như mơ.

Vì đây là Mera nên tôi không tưởng tượng được cảnh ông ta mất tự chủ, nhưng tôi sẽ để ý kĩ một chút phòng trường hợp.

Haizz.

Mới đầu tôi đâu có định ép Thánh Ngôn Giáo làm chuyện này đâu chứ.

Nhưng mà, thực ra thì cũng không hẳn là không ngờ đến.

Lí do ban đầu tôi muốn hợp tác với Thánh Ngôn Giáo là vì họ có ảnh hưởng lớn trong xã hội Nhân Loại cơ mà.

Nếu có gì xảy ra thì tôi ban đầu định là dùng sức mạnh của Thánh Ngôn Giáo để giải quyết vấn đề.

Có nhiều hơn một lựa chọn không có gì xấu cả.

Tôi chỉ liên hệ với họ coi như là đề phòng thôi, nhưng ngờ lại cần phải sử dụng thật.

Nhưng mà, tôi vẫn không biết được liệu Giáo hoàng có chấp nhận chuyện này đơn giản như thế hay không.

Vì chuyện này hoàn toàn là vì chúng tôi quản lí không tốt cơ mà, tôi nghĩ họ sẽ yêu cầu chúng tôi việc gì đó.

Trường hợp tệ nhất, có thể việc hợp tác bị đổ vỡ nữa.

Ừ thì, nếu vậy thì cũng không có gì to tát.

Chỉ là thảm họa từ quan điểm của Thánh Ngôn Giáo sẽ trở nên kinh khủng hơn mà thôi.

Nếu có vấn đề gì đó thì đó là liệu Kuro có bỏ qua việc này không.

Tôi đoán là không.

Nhưng mà, chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra.

Giáo hoàng muốn hợp tác với chúng tôi.

Vì mục đích tiêu diệt bọn Elf và cứu rỗi thế giới, cũng như là Nhân Loại, Giáo hoàng sẽ không từ bất kì việc gì.

Ừ, bất kì việc gì.

Dù đó là một sự vi phạm nhân tính gớm ghiếc đi nữa.

Nếu ông ta thấy như thế là cần thiết, thì ông ta sẵn lòng làm bất kì chuyện thương thiên hại lý nào trên đời.

Giáo hoàng này là người như thế.

Một con sói đội lốt cừu trong Nhân Loại, một con quái vật không kém gì Ma Vương theo một nghĩa khác.

Một con quái vật như thế, sẽ không đuổi chúng tôi đi chỉ vì chuyện nhỏ thế này.

Dù ông ta có phải hi sinh những người luân hồi yêu quý của mình đi nữa, tôi chắc chắn ông ta sẽ làm vậy để có thể tới gần mục tiêu hơn.

Hơn nữa, còn một việc khác.

Vụ việc lần này là do bên chúng tôi quản lí không tốt.

Nếu thế, cần phải cho họ thấy lòng thành của chúng tôi.

Nếu chúng tôi đưa ra một đề nghị có lợi cho Thánh Ngôn Giáo, vậy hẳn là họ sẽ cắn câu thôi.

「Nếu kế hoạch này không vừa lòng quý vị, thì chúng tôi sẽ ngay lập tức gỡ bỏ tẩy não khỏi những người bị ảnh hưởng. Nhưng nếu mọi người bằng lòng, thì chúng tôi sẽ trả lại một trong những pháo đài bị phe Quỷ chiếm được trong cuộc chiến gần đây. Hơn nữa chúng tôi sẽ cho các người toàn quyền sở hữu tài nguyên của làng Elf mà chúng ta sắp xâm chiếm sắp tới. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng sẽ thu con Taratect Chúa đang ở gần khu vực làng Elf lại」

Thấy tôi ra hiệu, Felmina-chan lên tiếng nói thế với Thánh Ngôn Giáo.

Trả lại một trong những pháo đài phe Quỷ chiếm được trong cuộc chiến gần đây, và trao toàn quyền sở hữu tài nguyên của làng Elf.

Ma Vương lúc trước có ném một con Taratect Chúa vào làm tổ ở khu rừng gần làng Elf, nên chỉ cần thu nó lại thì họ sẽ có thể thoải mái làm gì thì làm.

Với Nhân Loại, từ quan điểm phòng thủ mà nói thì lấy lại được một trong những pháo đài bị chiếm hẳn sẽ rất tốt.

Hơn nữa khu rừng quanh làng Elf là một kho báu tài nguyên tự nhiên.

Hơn nữa chắc chắn bọn Elf sẽ có những thứ đáng ngờ trong làng.

Giáo hoàng chắc chắn hiểu rõ điều kiện trao quyền sở hữu mọi thứ như thế mang ý nghĩa như thế nào.

Hơn nữa, cũng cho ông ta thấy chúng tôi không quan tâm đến cán cân sức mạnh giữa Nhân Loại và Quỷ sau đó.

Việc chúng tôi trả lại một pháo đài không khác gì ném hết công sức của phe Quỷ trong cuộc chiến gần đây xuống sông xuống biển.

Hơn nữa, mặc dù chúng tôi sẽ phải hi sinh không ít để xâm lược làng Elf, nhưng sẽ không lấy được gì từ đó cả.

Cứ như đang nói phe Quỷ sẽ làm việc không công và chết một cách vô ích.

Phe Nhân Loại, họ sẽ lấy lại được một pháo đài mà không tốn công sức, hơn nữa còn lấy được mọi lợi ích mặc dù phải mượn sức của phe Quỷ để tấn công làng Elf.

Thực sự không hề công bằng.

Nói thật thì, nhiêu đây đền bù cho việc tẩy não một cô gái duy nhất là quá nhiều.

「Chúng tôi sẽ chấp nhận kế hoạch này」

Dĩ nhiên, Giáo hoàng đồng ý ngay lập tức.

Đúng như tôi nghĩ.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Kèo thơm quá mà
Xem thêm
Thính thơm không đớp hơi phí :d
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Bé nhện cho mồi ngon thế mà ko bị dụ mới lạ :))
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
mồi thơm phức thế thì bảo sao Giáo Hoàng không đớp được chứ :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Yo yo. Maou Shoujo Đậu-chan đến đọc về cuộc đời của boé Kumo-chan Tsundere đâyyyy!!!!
Xem thêm
Bị dụ r
Xem thêm
Team đọc lần 2
Xem thêm
thanks ad
Xem thêm