Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Say xỉn

37 Bình luận - Độ dài: 1,265 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Ma Vương

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「Ư, ua! *sụt sịt* Híc!」

「Ư-hi-hi-hi-hi!」

Felmina-chan đã nằm bò xuống sàn khóc lóc sụt sịt nước mũi đầy mặt, còn Shiro-chan thì đang nhìn vô định vào khoảng không mà cười một cách đáng sợ.

Đúng là hỗn loạn mà.

Tại sao mọi chuyện lại thế này cơ chứ?

.

.

.

Mọi chuyện bắt đầu lúc, à ừ, là lúc ta đi đến chỗ của Dustin lấy vài chai rượu thượng hạng.

Ta gọi Shiro-chan bảo là “làm một buổi tiệc ngủ nào!”, và tiện tay kéo Felmina-chan đi cùng đến một buổi tiệc rượu nho nhỏ.

À, ừm.

Ta cũng đang tự hỏi tại sao mình lại cho Shiro-chan uống rượu và liệu bản thân có muốn chết yểu hay không.

Đây hoàn toàn là lỗi của Dustin vì trữ nhiều rượu ngon như thế.

Thực ra thì cũng là vì ta muốn trông chừng Felmina-chan để đảm bảo cô bé không làm chuyện gì ngu ngốc nữa.

Vì cô bé này rất thông minh, dựa vào những gì Shiro-chan đề nghị bên Thánh Ngôn Giáo cô bé hẳn đã hiểu ra những điều kiện đó bất lợi đến mức nào với phe Quỷ.

Hơn nữa, dựa vào những cuộc bàn tán qua lại liên tục như thế về hệ thống các kiểu, cô bé hẳn đã nhận ra rằng Shiro-chan không phải là đồng mình của phe Quỷ.

Felmina-chan chắc chắn đã nhận ra Shiro-chan đang ở cùng phe Quỷ chỉ để lợi dụng họ mà thôi, và sẵn sàng bỏ rơi phe Quỷ ngay khi họ mất giá trị lợi dụng.

Điều đó thực ra là nửa đúng nửa sai.

Mặc dù đúng là Shiro-chan đang lợi dụng phe Quỷ, nhưng em ấy không hề có ý định bỏ rơi họ lúc này.

Nếu thực sự muốn bỏ rơi phe Quỷ, thì em ấy đã không để yên cho Thống Lĩnh Quân Đoàn Hai phản bội kia rồi.

Nhưng mà, Felmina-chan không thể nào biết nhiều như thế được.

Vì thế nên cô bé có thể đang xem Shiro-chan là một mối nguy hiểm với phe Quỷ và sẽ chống lại em ấy.

Mặc dù cô bé không có chút phần thắng nào.

Ta đã điều tra thử lý lịch của Felmina-chan.

Mặc dù Shiro-chan lúc đầu thu nhập cô bé hẳn là với cảm giác như nhặt một con cún con bị bỏ rơi về, nhưng cô bé này thực ra được sinh ra trong một môi trường rất tốt và rất có tài năng.

Cô bé được sinh ra trong một gia đình quý tộc danh giá.

Cô bé là vị hôn thê trước kia của Waldo-kun, con trưởng của một gia đình quý tộc danh giá không kém, mặc dù hiện tại cậu ta đang bị Sophia-chan làm nhu nhược đi.

Từ nhỏ cô bé đã được huấn luyện với giáo lý hỗ trợ phe Quỷ đang rơi vào tình trạng suy thoái, và chính bản thân cô bé còn sống theo đúng giáo lý đó, hoàn toàn là một nhà quý tộc bẩm sinh.

Vì tương lai của phe Quỷ, cô bé không ngần ngại loại bỏ bất kì ai có thể làm hại họ, và có đủ sự tỉnh táo và lãnh khốc để thực hiện chuyện đó.

Đó chính là lí do cô bé xem Sophia-chan là một mối nguy hiểm khi cô bé đã Quyến Rũ mọi người khắp nơi trong học viện, và đã ra tay cố gắng khử cô bé.

Mà, nói hơi buồn chứ, vì họ cơ bản là không nằm cùng một trình độ nên cô bé còn không được chú ý đến nữa là.

Vì Felmina-chan là người như thế, nên ta đã hơi lo về việc cô bé sẽ làm gì sau khi nghe được đề nghị ở cuộc họp lần này.

Đề nghị đó hoàn toàn không có chút lợi lộc gì cho phe Quỷ cả.

Nếu là tính về quan điểm tái xây dựng lại xã hội Quỷ sau khi hệ thống bị sụp đổ thì cô bé chắc chắn không muốn giao hết công nghệ thất truyền của bọn Elf cho Nhân Loại, còn về quan điểm phòng vệ thì chắc chắn cô bé không muốn những pháo đài đã thu được sau khi trả một cái giá cực kì đắt đỏ mới có được kia bị mất đi.

Ta đã chắc chắn Felmina-chan sẽ muốn cản việc đó lại bằng mọi giá.

Và rồi, sau khi xem xét lần kia với Sophia-chan, ta đã tự hỏi không biết cô bé có mất bình tĩnh rồi tấn công Shiro-chan hay không.

Từ xa xưa phe Quỷ đã đặt lòng tin của bản thân vào sức mạnh rồi, dù có thông minh cỡ nào thì đôi khi họ cũng hành động đơn giản như mấy kẻ hữu dũng vô mưu đó biết không?

Tạm thời ta đã nghĩ mình ngồi chờ-và-xem, chuốc tí rượu cho cô bé rồi tính sau, nhưng ta thật không ngờ cô bé lại là một người khóc lóc khi say rượu.

「Ư uaaa. Tôi có thể làm gì-ì-ì? Thực sự tôi có thể làm gì chứ hả-ả? Tôi đã làm gì để phải chịu hình phạt này chứ-ứ-ứ?」

Ngay sau khi uống hết ly đầu tiên cô bé đã trở nên thế này luôn rồi.

Ta gần như có thể thấy một cái bóng đen nặng nề phủ lên người cô bé khi cô bé cúi đầu xuống như thế.

Ừ.

Đây là tình trạng sau khi phải làm đủ thứ chuyện dưới trướng Shiro-chan xong rồi, cô bé đã học được quá nhiều về nghệ thuật đàm phán đen tối rồi.

Hơn nữa cô bé còn đang bị kẹt trong một ngõ cụt tối vì cô bé biết thực sự Shiro-chan mạnh đến mức nào, nên dù cô bé có muốn làm gì đó cô bé cũng không thể làm gì được.

Hơn nữa còn bị say xỉn như thế này, cô bé đang ngồi khóc lóc hết ra trước mặt thủ phạm luôn rồi.

Có vẻ cô bé còn khổ dài dài ha.

Rồi, cái tên thủ phạm chúng ta đang nói đến đứng sau mọi việc, từ nãy đến giờ cứ lấy từ một không gian khác những thứ cần được dùng ảnh mờ che đi nếu muốn chiếu trên TV cho gia đình, ném hết vào miệng ngồi nhai nhai.Ôi chao, không biết cái đó là gì thế nhỉ.

Hiện tại trong đầu ta có một tiếng chuông báo động rung lên liên tục, kêu rằng bây giờ đụng đến Shiro-chan là cực kì nguy hiểm.

Ta thực sự tò mò không biết em ấy đang ăn cái quái quỷ gì, nhưng nếu nghĩ quá nhiều về nó thì ta đã thua rồi.

Nếu ta thua thì trường hợp tệ nhất có khi ta sẽ mất mạng luôn.

Chúng ta đang ngồi uống rượu loại thượng hạng nhất đó, tại sao ta không thể tận hưởng được hương vị của nó chứ!

Vừa có Felmina-chan lúc này ủ rủ đến mức sẽ chìm luôn xuống đất nếu không canh chừng, hơn nữa còn có Shiro-chan lúc này đã biến thành mối nguy hiểm bậc nhất của thế giới nữa.

Thật là lạ quá.

Ta tưởng tượng một buổi “tiệc ngủ” sẽ có không khí vui vẻ, hò hét và cười đùa nhẹ thôi.

Sao mọi chuyện lại thành thế này?

Hơn nữa, ta có sống nổi đến mặt trời mọc ngày mai không…?

----------------------------

Giáo hoàng 「Rượu của tôi…」

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Có lẽ nào rượu kuro từng đưa shiro uống là lấy của giáo hoàng ko 🐧
Xem thêm
Giáo hoàng, nhụ nhá 10 năm tích rượu ko khác gì nhà kho công phát đồ free
Xem thêm
kho của giáo hoàng thành cái chỗ lấy đồ free r
Xem thêm
thế giới gần bay màu nhưng mà các nhân vật của chúng ta còn tấu hài hơn bình thường,tiếc là thế giới này ko có âm phủ trực tiếp như của Eresh ko đơn giản là tống hết đống linh hồn vào 1 nơi xong để cho nó luân hồi sau khi quá trình tái phục hồi của thế giới hoàn thành :v
Xem thêm
Thế giới gần pay màu r. Thôi thì uống từ từ cho đỡ tiếc Dustin à
Xem thêm
*Khách đến*
Rượu trong phòng: -1
Xem thêm
Tội dustin quá =))
Xem thêm
Quá tội đi
Mỗi lần có khách là bay 1 chai
Xem thêm
TRANS
@" đã đội mũ ": Kho rượu 61 đời của giáo hoàng bốc hơi sau vài lần tiếp khách =))
Xem thêm
Ngồi xem phim ăn snack à :)))
buồn của dustin
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm