Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 129.2: Trận chiến trong Kim Tự Tháp

5 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

Reiji lớn tiếng nói.

Tộc gorgon là đồng tộc của Nữ hoàng Rắn, Nói ngắn gọn, là đồng minh của kẻ thù. Vậy mà chính những gorgon đó đã bị bắt giam và giờ thì bị rút cạn sinh mệnh.

Quan sát kĩ hơn thì, có cả những lamia trong số đó.

Có vẻ là những ai không hoàn thành nhiệm vụ đều trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho kim tự tháp.

“Cứu họ thôi, Reiji-kun!!”

“Dĩ nhiên rồi!!”

Đương nhiên là , Reiji rất tốt bụng với phụ nữ mà.

Reiji rút kiếm và chém vào những sợi xích để giải cứu con tin.

“Nhanh lên!! Hãy đem cả những người sống sót khác ra khỏi đây!!”

Reiji vội vã đi vào trong và đem những lamia, gorgon, và nhân sư ra khỏi phòng.

‘Sao cậu lại chỉ cứu mỗi phụ nữ thôi thế hả!!’ là những gì tôi nghĩ, nhưng thôi để sau vậy.

Totona, Medjed, các xác ướp, và tôi cũng đi vào trong và đưa những nạn nhân khác ra ngoài. Mặc dù tôi có cảm giác như sinh mệnh của mình bị rút bớt, cũng không thành vấn đề vì chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Chúng tôi ưu tiên những người sắp chết trước.

“Có vẻ họ là những người sống sót duy nhất…”

Phần lớn con tin đều đã thiệt mạng.

Chỉ có vài người có thể chịu được đến tận lúc này thôi.

“Chúng ta nên làm gì với những người này đây, hiền nhân-dono?”

Một trong những xác ướp hỏi ý tôi.

Chúng tôi không thể đưa những con tin đi cùng.

Và chúng tôi cũng không thể bỏ họ tại đây được.

Cơ thể yếu ớt sắp lụi tàn của họ cần phải được nghỉ ngơi.

“Gọi viện binh và đưa họ tới khu vực an toàn. Chúng ta sẽ tiếp tục một mình. Thế được chứ, Reiji-kun?”

“Ừa, không thành vấn đề”

Chúng tôi tách ra với các xác ướp.

Từ nơi này trở đi, sẽ chỉ có Reiji và tôi cùng với Totona và Medjed, chỉ 4 người chúng tôi mà thôi.

Chúng tôi trở về con đường chính và hướng tới phòng điều khiển trung tâm.

“Phòng Hapy ở trước mặt chúng ta. Chúng ta cần phải qua được phòng đó để tiến vào phòng trung tâm”

Totona bắt đầu giải thích.

Và đúng như Totona nói, một lúc sau chúng tôi dẵ tới một căn phòng rộng rãi.

“Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, Anh Hùng. Ta đang chờ ngươi đấy”

Có người gọi Reiji, hóa ra là có người đã chờ chúng tôi trong phòng Hapy rồi”

Đó là một gã đàn ông đầu đỏ cầm trường giáo.

“Hoàng tử rắn Dahark!!”

Tôi vô thức gọi tên hắn.

Đứng ngay cạnh hắn là Nữ thần của Bệnh Dịch và Phân Hủy, Zafrada. Và đứng sau ả ta là một hàng nam tử đẹp troai.

Từ bầu không khí của chúng, tôi đoán rắng chúng không phải là con người.

Chúng có lẽ là vampire.

Dưới chân chúng là những gì còn sót lại của xác ướp.

Có vài xướp ướp đã bị phân rã.

Có vẻ là chúng đã giết sạch các xác ướp đi trước.

Không phải là xác ướp yếu, mà Dahark chỉ đơn giản là nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác mà thôi.

“So tài nào, Quang anh Hùng!! Zafrada, đảm bảo rằng đám phụ nữ đằng sau hắn không xen vào trận so tài của chúng ta!!”

“Okay, Zar-ku”

Dahark chĩa thương vào Reiji và Zafrada thì nở nụ cười quyến rũ với chúng tôi.

“Được thôi, ta sẽ đánh bại ngươi”

Reiji thủ thế với song kiếm trên tay.

Cả Reiji và Dahark chậm rãi tiến lại gần trung tâm căn phòng.

“Humph!! Tận đấu trước của chúng ta đã bị xen vào bởi một vị khách không mời, nhưng chúng ta có thể chiến đấu hết mình ở trong căn phòng này!! Ngươi sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho Ngọn giáo Độc của ta, Pisca!!”

Dahark đâm ngọn giáo khi hắn nói.

Nhanh quá!! Mắt tôi không theo kịp tốc độ của hắn

Và, có vẻ là Reiji có thể bắt kịp tốc độ đó.

Cậu ấy vặn người để né thanh giáo. Nhưng, phần mũi giáo vẫn sượt nhẹ qua giáp vai của cậu ấy.

“Cái?!!”

Reiji không thể che giấu sự ngạc nhiên.

Khỏi đen bốc ra từ đầu ngọn giáo đã sượt qua.

Giáp của cậu ấy bắt đầu tan rã.

“Phần lượi của Ngọn giáo Độc, Pisca, có thể phân hủy bất cứ thứ gì chỉ với một cái chạm!! Cả Adamant cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của Pisca!!”

Dahark đâm giáo trong khi hắn nói.

Reiji chặn giáo bằng thanh kiếm trên tay phải.

Thanh kiếm trên tay phải của Reiji, Claiomh Solais, được làm từ admant, nhưng thanh kiếm kiếm mới trên tay trái cậu thì được làm từ orichalcum. Tức là thanh kiếm bên trái không thể dùng để chặn Pisca được.

Tuy nhiên, Reiji vẫn đòn tấn công bằng một trong hai thanh kiếm.

“Chúng ta cần phải làm gì đó để hỗ trợ cậu ấy”

Tôi quan sát trận chiến của họ trong khi suy nghĩ cách để xen vào,

“Đúng. Nhưng người phụ nữ kia sẽ không cho phép chúng ta toại nguyện đâu

Totona nhìn về phía Zafrada.

Zafrada dán chặt mắt vào chúng tôi mà không hề hạ thấp cảnh giác. Một khi chúng tôi hành động, ả ta cũng sẽ phản ứng lại.

Tôi nhận ra là có một mùi hương ngọt ngào đã vẩn vương trong không khí được một lúc rồi.

Khi quan sát kĩ, thì tôi thấy có rất nhiều nụ hoa hồng đen chớm nở trong không khí.

Cái mùi hương này phát ra từ những nụ hoa.

Cái hương hoa này có thể có độc.

Chỉ để phòng hờ, chúng tôi đã chuẩn bị sẽ thuốc giải trước khi bước vào kim tự tháp rồi. Nhưng thể không có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

“Ngươi được đấy! Giờ thì ta sôi máu rồi!! Nhận lấy này, Yacross!!”

Dahark bứt vài sợi tóc vàném chúng về phía Reiji.

Từng sợi tóc biến bành những con rắn có cảnh trên không trung. Cái đầu của lũ rắn nhọn như mũi giáo. Phải đấy, cứ như thể lũ rắn đấy là rắn giáo vậy.

Đúng như mình nghĩ, có nhiều thanh giáo cộng thêm thanh giáo của Dahark đang dần dần ép góc Reiji.

Tôi cần phải làm gì đó.

Do đó, tôi lao tới trước.

Nhưng, Medjed bước lên trước mặt tôi, dùng tay cản tôi lại.

Medjed lắc đầu khi anh nhìn tôi.

Nhưng thể anh muốn nói rằng vẫn ổn.

“Tất cả quái thú quỳ tạp!! Sinh ra từ ngọn lửa của mặt trời!! Thánh cẩu, Failinis!!”

Reiji triệu hồi một quang tinh linh trung cấp trong khi né tránh đợt tấn công dồn dập của đám Yacross và Dahark.

Và rồi, một con chó phát sáng xuất hiện từ trong cơ thể Reiji.

Tinh linh mà cậu vừa triệu hồi, Thánh cẩu, Failinis, tiêu diệt lũ Yacross trong chớp mắt.

Giờ thì Reiji có thể tập trung vào đòn tấn công của Dahark rồi.

“Ngươi là tuyệt nhất đấy, Quang anh Hùng!! Thế này thì sao nào! Đầu rắn của Musmahhu!!”

Ngay khi hắn gào lên, có vô số cái đầu rắn mọc ra từ hai vai hắn.

Và đống dầu rắn đó tấn công phối hợi với thanh giáo vào Reiji.

“Woah!! Ngươi có bài hay đấy, Hoàng tử Rắn!!”

Reiji cười tươi khi thấy mánh khóe của kẻ địch.

Tôi cứ có thắc mắc từ lâu lắm rồi nhưng mà có lẽ là cậu ấy thiếu vài con ốc vít trong đầu thật nhỉ.

Đó là bộ mặt tôi chưa từng biết đén dù là đã ở bên cậu ấy một thời gian dài.

Cứ như là cậu ấy chẳng muốn thau ai cả.

Chờ đã, có khi nào Medjed đã nhận ra Reiji là kiểu người đó chăng?

Đó có lẽ là lí do đằng sau việc anh ta cản tôi lại nhỉ.

Thế là, trận đấu giữa Reiji và Dahark vẫn tiếp tục.

Thế trận đang cân bằng, và trông có vẻ là nó sẽ cứ thế thêm một lúc nữa.

Ta tới đây!! Sundering Flash!!”

Reiji dùng khoảng trống để vung kiếm với tốc độ ánh sáng.

“KHÔNG THỂ NÀO!!”

Claiomh Solais và thanh kiếm orichalcum chém vào cơ thể Dahark.

Những nhát chém đã thổi bay Dahark về phía sau.

Cậu ấy thắng trận đấu rồi.

Giờ thì, chỉ còn mỗi Zafrada thôi.

“Hoàng tử Rắn đã chết rồi. Hay ngươi cũng sẽ đối đầu với bọn ta?”

Reiji chĩa kiếm vào Zafrada khi cậu ấy nói với giọng đều đều.

“Ngươi mạnh hơn Daha-kun thật nhỉ. Nhưng mà, các ngươi thực sự nghĩ là các ngươi đã thắng nhóc con thật đấy à?”

“Cái gì?”

Reiji nghiêng đầu trong chốc lát khi nghe những gì Zafrada nói.

“Ngươi hạ thấp cảnh giác rồi đấy, Quang anh Hùng! Sự Tái Sinh của Ouroboros!!”

Cơ thể của Dahark bật dậy cùng với tiếng la của cô ta. Điều không tưởng đã xảy ra, vết chém trên cơ thể Dahark đã được phục hồi ngay lập tức.

Dahark lại vung giáo một lần nữa.

Reiji, người đang nhìn vào Zafrada, đã hoàn toàn hạ thấp cảnh giác.

“CHẾT ĐI, QUANG ANH HÙ—”

Nhưng, ngọn giáo của Dahark đã không chạm vào được Reiji.

Đó là vì hắn đã bị đánh bay.

Dahark người được trải nghiệm mùi vị tường đá rên rỉ.

Giơ2 thì đến lượt Zafrada nghệch mặt ra.

Khi tôi nhìn vào Reiji, thì Medjed đã đứng cạnh cậu ấy.

Đó vẻ là anh ta đã tiếp cận ngay khi Dahark suýt đâm vào lưng Reiji, và trao ngàn yêu thương bằng cú đá của anh.

“CÁI THỨ SINH VẬT KỲ LẠ QUÁI QUỶ GÌ THỀ NÀY?!!”

Dahark lấy thương làm gậy chống và lao tới Medjed.

“Đừng có quên thằng này chứ, Hoàn tử Rắn ới ời!!”

Lần này, thì đến lượt Reiji tấn công Dahark từ bên cạnh.

Thanh Claiomh Aolais cắt vào trong cơ thể của Dahark.

Dahark lại ngã rồi kìa.

Reiji không đuổi theo hắn ta,

Cậu ấy có lẽ đang cảnh giác trước sức hồi phục của Dahark.

“CÁI LŨ KHỐN NẠN CHÚNG BÂY!!”

Dahark gào lên trong khi nôn ra máu.

Có vẻ là hắn không thể hồi phục như lần trước.

Có lẽ là vì hắn không thể dùng khả năng đó nhiều lần được.

“Daha-kun! Tà Huyết Sương!!”

Làn sương mù mang màu máu phát ra từ cơ thể của Zafrada.

Khi thấy làn sương đó, cả Reiji và Medjed rút lui.

Làn sương máu bao phủ lấy Dahark và khi làn sương tan biến, thì hắn đã biến mất.

Đương nhiên, cả Zafrada cũng biến mất.

“Tệ thật, chúng ta đã không thể giết được hắn”

Reiji nhìn Medjed khi cậu ấy nói.

Như thể cậu ấy đang nhìn thấy kẻ thù vậy.

“Totona-chan, tên này là cái thứ gì đây?”

Yup, tôi cũng tò mò về danh tính của anh ta nữa.

Hành động của Medjed lúc nãy rò là không bình thường.

Mặc dù tôi muốn cảm ơn anh ta vì đã cứu mạng Reiji, tôi cũng tò mò về danh tính của anh ta nữa.

“Không, tôi không thể cho các người biết danh tính của anh ấy được. Chúng ta tiếp tục thôi. Phòng quản lý trung tâm đang ở trước mặt rồi”

Totona từ chối trả lời và thay vào đó nhìn vào căn phòng trước mặt chúng tôi.

Có vẻ là cô không muốn cho chúng tôi biết danh tính của Medjed.

Khi thấy Totona từ chối, Reiji không thể ép buộc cô phải nói.

MVà mặc cho lo lắng của tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục nhiệm vụ.

Do đó, tôi nhìn vào hành lang dẫn tới phòng xử lý trung tâm.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

anh ku sắp lộ diện cho bọn này biết chưa ta
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Chừng nào mới đấm thg anh khùng này trận nữa nhể :))))
Xem thêm