Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 131.2: Nữ Thần Chiến Thắng giá lâm

4 Bình luận - Độ dài: 1,683 từ - Cập nhật:

Có lẽ là vì Ishtar hiểu được tình hình, nên cô ta đã nói những lời đó với Reiji và rồi quay sang nhìn tôi.

Mặt cô ta nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Tuy nhiên, con ma mãnh quá nha Totona-chan. Con đáng lẽ nên giới thiệu anh ấy với ta chứ”

“Con từ chối”

Totona đáp lại ngay lập tức.

“Humph. Được thôi, vậy để ta trực tiếp hỏi anh ấy vậy”

Ishtar phồng má.

“Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ là ta đang ở trong tình huống mà ta có thể làm trò. Nữ hoàng Rắn vẫn đang lườm nguýt chúng ta từ đằng kia”

Tôi cũng nhanh chóng từ chối, chẳng đánh mắt sang nhìn Ishtar.

Sẽ là một thảm họa nếu cặp ngực kia chạm vào tôi khi chúng tôi đang bận đánh nhau đấy.

Tôi sẽ chẳng đánh đấm gì được trong cái thế ngả nghiêng đâu.

Mặc dù là tôi có chút tiếc trước sự thất vọng của Ishtar, nhưng tôi thực sự không thể hạ thấp cảnh giác trước Nữ hoàng Rắn.

“Ngươi có công chuyện với Giltar hử?!! Hài lòng chưa, Hắc Hiệp Sĩ?!! Nếu rồi, thì trả lời ta, nhà ngươi làm gì ở nơi này thế hả?!! Tại sao ngươi lại cùng phe với lũ Nữ thần của Elios hả?!! Chúng ta còn không có hận thù gì với Ma Vương kia mà!!”

Diadona hét lớn vào tôi.

Có vẻ cô ta biết lí do tại sao mà tôi chỉ hành động vào phút chót.

Đó là một tia hy vọng nhỏ nhoi trong tình hình này.

“Nữ hoàng Rắn!! Ta cũng không có ý định gây thù chuốc oán với các người!! Các người cũng đã đạt được mục đích, vậy nên ta đề nghị các ngươi rút ra khỏi đây!!”

Tôi đáp lại Nữ hoàng Rắn.

Kim tự tháp đã mất, và chunhg1 toôi cũng đã thu được nọc độc bò cạp.

Không còn lí do gì để tiếp tục trận chiến vô nghĩa này nữa.

“Humph!! Ngươi nghĩ là ta sẽ rút lui dễ dàng đến vậy sao!! Hắc Hiệp Sĩ, nếu ngươi muốn rút lui, thì để lũ Nữ thần Elios đó lại!!”

Tôi lắc đầu cho thấy câu trả lời trước đề nghị của Nữ hoàng Rắn.

Tôi không thể chấp nhận yêu cầu của cô ta.

“Xin lỗi nhưng ta không làm thế được!! Ta không thể để totona lại, Nữ hoàng Rắn!!”

Ngay khi tôi dứt lời, Nữ hoàng Rắn có ánh mắt cuồng nộ trên mặt.

“VẬY RA NGƯƠI CŨNG THẾ SAO?!! NGƯƠI CŨNG GIỐNG NHƯ THẰNG KHỐN MODES KIA SAO?!! THẬT ĐÁNG TIẾC, HẮC HIỆP SĨ À!!!”

Cảm xúc trào dâng trong đôi mắt của Nữ hoàng Rắn.

Đó có lẽ là quá khứ ám ảnh của cô.

Đã có gì đó tương tự hẳn xảy ra trong quá khứ khi Modes phản bội họ.

“Humph!! Ta đã nói rồi mà, phải không Diadona?!! Cô không thể mong đợi gì từ thuộc hạ của thằng thỏ đế Modes kia đâu!! Chúng ta nện dùng cơ hội này để giết hắn!!”

Zarxis nói và bung đôi cánh dơi ra, tung ra một cơn bão tà khí.

Những sinh vật yếu ớt sẽ chết ngay khi chúng chạm vào luồng tà khí này.

Mức độ dày đặc của làn sương chỉ càng tang chứ không giảm vì sức mạnh của Bennu vẫn đang bị kiềm hãm bởi Eclipse.

Vì Eclipse có cùng ám thuộc tính với tôi, nên là nó không ảnh hướng tới tôi như Reiji bị. Tuy nhiên, có một phần nhỏ sức mạnh của tôi bị Eclipse hấp thụ.

Tôi cần phải câu đủ thời gian cho đến khi Reiji hồi phục. Nhưng chuyện tương tự cũng dẽ diễn ra bên phía kẻ thù. Dahark và Labrys cũng sẽ hồi phục nếu cứ chờ đợi.

Zarxis và Nữ hoàng Rắn chính bản thân hai kẻ đó cũng mạnh rồi, và chúng còn nhiều Tà thần bên phía kia nữa.

Bên này thì, chúng ta có Totona, Chiyuki, Ishtar, Nel, Harsesh, và Isdes; nói trắng ra là, tổng thể chiến lực thì bên tôi thua rồi.

Nhưng mà, tình hình vẫn đang cân bằng vì lũ Tà thần không dám nhào vào.

“Vậy thì? Ta làm gì đây? Chả có thằng nào trong số chúng muốn kiếm chuyện với anh sau khi chứng kiến cảnh anh bón hành ngập mồm Giltar. Nhưng, chỉ mình anh thì chẳng cân được cả ám tinh linh, Diadona, và Zarxis”

Ishtar nói với tôi lí do chính mà lũ Tà thần không dám tiến lên.

Có vẻ là tinh thần chiến đầu của lũ Tà Thần không được cao lắm.

(TN: nói thật chứ tầm này chỉ có mấy thằng thiểu năng trí tuệ + suy nghĩ bằng đầu dưới thì mới dám nhào vô thôi)

Nếu là thế thì, chúng ta có thể lật kèo rồi.

“Ta sẽ lo liệu con ám tinh linh kia. Các người có thể cầm cự trong lúc đó không?”

“Hơi căng à nha. Ta có thể làm gì đó nếu chỉ là đánh một chọi một với Zarxis hay Diadona, nhưng nếu cả hai nhào vào thì ta chịu à. Chúng chỉ là quá mạnh rồi”

Totona cũng gật gù đồng tình.

“Ừa, thế là quá sức bọn này rồi. Các Tà Thần khác cũng sẽ hành động một khi chúng thấy chúng có lợi thế. Nếu chuyện đó xảy ra, sức mạnh của hoàng tử và mọi người thôi sẽ hoàn toàn không đủ để ngăn cản chúng”

Totona nói trong khi nhìn Harsesh.

Tức là dù cho anh ta có mạnh hơn so với mặt bằng chung của lũ Tà thần kia thật, nhưng chúng vẫn còn lợi thế về số lượng.

“Hiểu rồi… Nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn gặp bất lợi. Rena có vẻ đang ở gần đây rồi, cô ấy sẽ tới đây bắt cứ lúc nào. Chúng ta sẽ có cơ hội phản công ngay khi cô ấy tới”

Thật ra thì, Rena tí nữa là tới rồi.

Tôi có thể cảm nhận được từ mùi nước hoa của cô.

Đó là chuyện chỉ có tôi mới làm được thôi.

Khả năng phòng thủ của Rena, người được ca tụng là Nữ thần của Khiên, là đứng đầu trong số các thực thể thần thánh.

Và cũng là khả năng phù hợp nhất để câu giờ trong tình hình này.

“SAO NGƯƠI LẠI BIẾT LÀ RENA Ở GẦN ĐÂY CHỨ HẢ?!!”

Reiji lớn giọng hỏi.

Totona cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Để Totona sang một bên, sao mà thằng Reiji này lại chả nhận ra được ấy nhể?

Đúng hơn là, tôi biết méo lí do vì sao tôi biết cô ấy sắp tới đâu chứ. Tôi chỉ ngửi thấy cái mùi nước hoa cực kì thơm thôi mà.

“Có khi nào cậu cũng có thể dò tìm kẻ thù như Nao-chan chăng?”

Chiyuki thì nghiêng đầu thắc mắc.

Tôi không nghĩ vậy, nhưng linh cảm thì bảo là sẽ cực kì rắc rối nếu dám nói là không.

“Phải. Cô ấy sắp tới rồi. Tôi thì mong là cô tới đây nhanh nhanh chút giùm cái…”

Tôi nhìn vào bọn Zarxis.

Nào nào, tới đây lẹ nào.

Nhanh lên, hoặc là cả đám này chỉ về vào mồng 1 và 15 mỗi tháng thôi đấy.

Tôi cầu nguyện.

Làm ơn nhanh chân lên, Rena ới!!

Mà, cô ấy có nghe lời cầu nguyện của tôi đâu mà.

Có lẽ là tôi nên câu chút thời gian cho đến khi cô tới nhỉ.

“MỊ TỚI RỒI ĐÂY!!!”

(TN: thật ra nếu xét theo tình huống thì phải nghiêm túc ‘Ta đã đến rồi đây’. Nhưng cái trò cầu nguyện của anh nhà hề quá nên hề theo)

Đột nhiên, có gì đó trên trời lao tới chỗ chúng tôi, và đáp xuống ngay phía sau chúng tôi.

Khi tôi quay lại nhìn, tôi thấy Rena đã tới.

Cô ấy được vũ trang tận răng với giáo và khiên.

Mặc dù là tóc mái có chút rối.

Có vẻ là cô ấy bay tới đây nhanh nhất có thể.

Chuyện này tức là sao đây?

“Rena… Em tới vì tôi sao?”

“OOOH!! NỮ THẦN CHIẾN THẮNG CỦA TA!! NÀNG HẲN ĐÃ TỚI ĐÂY VÌ HARSESH NÀY!!”

Cả Reiji và Harsesh đều nói một cách cực kì cảm động.

Nhưng mà, có phải chỉ mỗi hai người cảm động đến mức khóc trước sự xuất hiện của Rena đâu. Các chiến binh điểu tộc và khuyển tộc, những người đã gục vì kiệt sức, cũng hô hào.

Nhóm Diadona bên kia thì hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của Rena.

Đặc biệt là lũ Tà Thần, chúng cực kì bối rối trước sự có mặt của cô.

“Fufufu, Rena-chan cũng là một người phụ nữ mà. Con chắc hẳn đã vội tới đây vì con cảm thấy rằng Reiji đang gặp nguy hiểm đến tính mạng nhỉ”

Ishtar nói với nụ cười đầy ẩn ý.

“Thật vậy sao, Rena? Em chưa từng làm gì như thế trước đây cả”

“Anh may mắn thật đấy Reiji~. Có được một Nữ thần xinh đẹp như vậy mê đắm hay”

Totona lắc đầu như không thể tin được.

Chiyuki thì có vẻ mặt cực kì phức tạp.

“Ôi trời. Lại bắt em phải vội vã chạy tới như thế này…”

Ngay lúc đó, Rena giận dự lườm nguýt tôi.

Ể, sao lại là tôi?

Cô ấy thực sự nghe thấy lời cầu nguyện của tôi hả?

Làm gì có chuyện đó ha?

Chết tiệt thật, mình vừa trở nên tự phụ mất rồi.

“CHẾT TIỆT LŨ CÁC NGƯƠI! ĐẦU TIÊN LÀ TÊN HẮC HIỆP SĨ!! GIỜ THÌ CẢ RENA CŨNG TỚI NỮA! LŨ CHÚNG BÂY IM HẾT COI!! ZARXIS, DÙNG ECLIPSE GIẾT CHÚNG ĐI!!”

“Nghe rồi, Diadona!! LÀM ĐI ECLIPSE!!”

Eclipse rống lên khi nghe thấy mệnh lệnh của Zarxis.

Nhưng mà Nữ Thần Chiến Thắng đã tới.

Đến lúc lật kèo rồi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

chờ đến ngày 2 ac công khai ku nhỏ
Xem thêm
lúc nào ms công khai là có tk con nhỉ
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
chồng gọi vợ đáp, thuyền này đúng là mạnh nhất truyện cơ mà chờ ngày đường đường chính chính về vs nhau thì lâu quá
Xem thêm