Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 133.1: Bóng Ma của Quá Khứ

4 Bình luận - Độ dài: 1,374 từ - Cập nhật:

“KHÔNG THỂ NÀO! NGƯƠI ĐÃ CƯỚP ĐƯỢC ECLIPSE TỪ TA SAO!”

Zarxis căm hờn la lớn.

Zarxis đã không thể hoàn toàn kiểm soát được Eclipse, thật ra là, sự tương thích của tôi với Eclipse tốt hơn lão già.

Đó là tại sao tôi chôm được Eclipse từ hắn ta.

“Ngươi quả là một kẻ đáng gờm, Hắc Hiệp Sĩ! Không ngờ ngươi lại có thể chiếm quyền kiểm soát Eclipse từ tay Zarxis! Thật tình, tiềm năng của ngươi thật lãng phí dưới tay thằng Modes yếu ớt kia! Ta sẽ cho ngươi thêm 1 đề nghị! Hãy trở thành đồng đội của ta, Hắc Hiệp Sĩ!”

(TN: sau này anh kể lại với con là cha từng được tam đại trụ cột của Tà thần là Diadona mời gia nhập tới tận hai lần, mà còn là với danh nghĩa đồng đội chứ không phải thuộc hạ)

Nữ hoàng Rắn gọi mời gọi tôi lần nữa.

Nhưng đó không phải là thứ tôi có thể chấp nhận được.

Những gì cô ta làm trong kim tự tháp vẫn còn rất mới trong trí nhớ của tôi.

Diadona đã thản thiên vứt bỏ những thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ.

Modes sẽ không bao giờ làm thế.

Mặc dù điều đó cho thấy sự ngậy ngô với tư cách là một nhà lãnh đạo, tôi không thể ghét cái lòng tốt đó của ông, người quan tâm đến thuộc hạ dù cho họ thấp kém tới mức nào đi chăng nữa.

Kể cả khi chính sự ngây thơ đó đã biến ông thành một nhà lãnh đạo đáng thất vọng, Modes vẫn là một đồng chí tốt nhất.

Đó là tại sao tôi sẽ không trở thành đồng đội của Diadona.

“Thành thật xin lỗi, Nữ hoàng Rắn. Ta không thể trở thành đồng đội của ngươi được. Mặc dù ông ấy nhút nhát, thì tôi vẫn thích làm việc cho Bệ Hạ, bên phía Ma Vương hơn”

Tôi cúi đầu và nó rõ sự từ chối của mình.

“Vậy sao. Vậy tức là, ngươi cũng là một kẻ nhát gan nhỉ? Thực sự đáng tiếc mà…”

Nữ hoàng Rắn lắc đầu ngán ngẩm.

“Nữ hoàng Rắn! Ta đã tước lấy Eclipse khỏi tay các ngươi! Thế trận đã đổi chiều! Liệu các ngươi sẽ chịu dùng cơ hội này và ngoan ngoãn rút lui chăng?!”

Tôi hỏi Nữ hoàng Rắn.

Để Eclipse và Gypseal sang một bên, tôi chẳng có lí do gì để bay vào choảng nhau với Nữ hoàng Rắn cả.

“AHAHAHAHA! NGƯƠI BẢO RẰNG THẾ TRẬN ĐÃ ĐỔI CHIỀU SAO! ĐÙA SAO, HẮC HIỆP SĨ! BỘ NGƯƠI TƯỞNG LÀ NHÀ NGƯƠI ĐÃ CHIẾN THẮNG RỒI SAO! ZARXIS!”

Nữ hoàng Rắn đột nhiên trả lời với tiếng cười kinh dị.

“Cô ta nói đúng đấy, Hắc Hiệp Sĩ! Eclipse không phải là con bài tẩy duy nhất của ta! Hãy xem đây, chân thân của cái chết!”

Ngay khi Zarxis dứt lời, cơ thể Zarxis biến hình.

Nửa dưới bộ đồ căng ra và rách, để lộ cơ thể hình nhện với 6 cái chân.

Những cái chân đó cực kì sắc nhọn, và mang hình dạng lười hái.

“GIỜ HÃY CẤT TIẾNG CA, HỠI NHỮNG KẺ ĐAU THƯƠNG! ĐƯA HẮC HIỆP SĨ TỚI CÕI CHẾT!”

Độ đồ của Zarxis bị xé nát và rồi, có vô số gương mặt trên cơ thể hắn ta nhăn nhó đau đớn.

“Ngươi đã cướp lấy linh hồn của họ sao?!”

Tôi không thể không ngạc nhiên.

“Đúng vậy, Hắc Hiệp Sĩ à! Chúng sẽ gặm nhấm linh hồn ngươi! Và trả Eclipse về lại tay ta!”

Zarxis đã biến thành cái thứ trông kì dị vãi. Đầu trọc lóc, da thì tái nhợt, với nửa thân dưới là nhện và nửa trên là dơi.

Có một cái miệng khổng lồ quanh bụng hắn.

Mười hai con mắt trên mặt hắn lườm tôi.

“Hahahaha! Zarxis! Vì anh đã muốn chơi tất tay, vậy thì ta, Diadona cũng sẽ tất tay! Tới đây, hỗn loạn linh bôi”

Ngay khi Diadona rứt lời, một cái cốc to lớn xuất hiện trước mặt cô ta.

Tổ tiên mách bảo rằng cái cốc  đó tệ lắm đấy.

Tôi có cảm giác rằng mình không được để cái thứ trong cái cốc đó chui ra ngoài.

Kể cả đám Tà thần cũng mặt trắng như cắt khi thấy cái cốc đó.

Có vài tên còn la làng sợ hãi kia kìa.

Có vẻ là chúng biết Nữ hoàng Rắn đang tính làm gì.

Có vẻ là, Rena, Totona và phe Gypseal cũng biết.

Đột nhiên, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Có vẻ là chỉ chiếm quyền kiểm soát Eclipse thôi thì không đủ để đám bảo chiến thắng rồi nhỉ.

(TN: hình như cái luật thằng nào gáy là auto thua nó cũng áp dụng với main)

Tức là chỉ còn 1 lựa chọn duy nhất, tôi cần phải chơi tất tay.

Nhưng mà, tôi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của rồng bên trong mình.

Nếu tôi dùng thứ sức mạnh này, thì tôi sẽ cần Rena cứu nữa đấy.

Điều đó cũng bao gồm việc chăm sóc thằng em nổi loạn của tôi sau cuộc chiến.

Đó là tại sao tôi muốn tránh dùng thứ sức mạnh đó.

“Chờ đã, Diadona!”

Có giọng nói phát ra từ bên trên.

Khi tôi nhìn lên tìm kiếm chủ nhân giọng nói, tôi thấy một nhân sư khổng lồ đang phát sáng như một mặt trời bay trên đầu chúng tôi.

Tôi cực kì ngạc nhiên khi thấy gương mặt của nhân sư đó.

Đó là gương mặt của Nữ hoàng Sư Tử, Sehkmetra.

Hình dáng hiện tại của cô trông giống như sư tử hơn là con người.

Đây có lẽ là hình dáng thật sự của cô.

“Vậy cô cũng tới nữa sao, Sehkmetra?!”

Nữ hoàng Rắn nói với vẻ mặt kinh ngạc.

“Ta phải tức tốc tới đây vì ta nhận được báo cáo là mấy người muốn đụng chạm với ta! Ta sẽ không để các ngươi động tay vào cô con gái đáng yêu và cháu trai ta đâu!”

Sehkmetra trong hình dạng nhân sư gầm lên.

“Ra là vậy! Nhưng kẻ cả cô, người từng được xem là Nữ thần Tàn Sát, cũng đã trở thành một đứa nhát gan bị rút mất nanh vuốt bởi tên đàn ông Elios mà thôi! Đừng có nghĩ là cô sẽ đánh bại được ta!”

Nữ hoàng Rắn nhanh chóng đáp lại.

“Chắc chưa, Diadona> Mặc dù ta không biết tại sao Hắc Hiệp Sĩ lại giúp đỡ họ, nếu ta hợp tác với anh ta và các Nữ thần của Elios, ta không nghĩ là các người sẽ ra khỏi đây bình an đâu. Cô không nghĩ rằng cả hai bên cùng rút lui trong hòa bình là kết quả tốt nhất rồi sao?”

Diadona không thể không suy ngẫm về đề nghị của Sehkmetra.

“Quả thật. Được thôi, chúng ta rút thôi. MỌI NGƯỜI RÚT QUÂN!”

Diadona la lớn.

“Thế tức là sao đấy, Diadona?!”

Đúng như tôi nghĩ, Zarxis là người duy nhất phản đối.

“Giờ chúng ta sẽ tạm rút lui, Zarxis! Chúng ta có thể đợi thêm vài năm nữa, ta chắc chắn là cơ hội sẽ đến!”

Zarxis trông cực kì khó chịu khi nghe những gì Diadona nói.

“KUH! Được thôi, Diadona! HẮC HIỆP SĨ, COI CHỪNG CÁI MẠNG NHÀ NGƯƠI ĐẤY, LẦN TIẾP THEO TA GẶP NGƯƠI SẼ PHẢI CHẾT!”

Đám Tà thần khác cũng rút lui cùng với Diadona.

Có vẻ là mọi chuyện kết thúc mà không cần phải đánh nhau rồi.

Tuy nhiên, mị mệt bở cả hơi tai luôn ấy.

Có vẻ tôi không có tiềm năng để trở thành một tinh linh sứ vì tôi không thể kiểm soát Eclipse cùng lúc với kiếm.

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy ám tinh linh, Eclipse và quang tinh linh, Bennu, đang bay trên trời.

Quả là một cảnh đẹp mắt phù hợp với nơi này, nơi biên cương giữa Gypseal và Apophis, nơi giao thoa của ánh sáng và màn đêm.

------------------------------------------------

P/s: chưa tới kết arc đâu.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

kết thúc trận chiến lãng xẹt thế :)))
Xem thêm
tưởng sắp hóa rồng form to x10 cái thuyển của tk anh rena dọa lũ kia phát cho vui chứ
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
quả end combat ko biết nói gì hơn
Xem thêm