Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

177: Đối thủ xuất hiện (1)

19 Bình luận - Độ dài: 1,392 từ - Cập nhật:

117: Đối thủ xuất hiện (1)

http://ncode.syosetu.com/n6475db/177/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 ngày trôi qua sau việc của gia đình Aura.

Không giống như Xích Thệ lười biếng, vào ngày đó họ đã [làm việc] được một lúc và thậm chí kiếm được nhiệm vụ hậu đãi và nhiệm vụ tiến cử.

Vì vậy, họ dành hai ngày liên tiếp để nghỉ ngơi thì không có vấn đề gì. Vả lại, bọn cô có mục đích để Meavis hồi lại sức lực.

Nên hôm này là ngày Xích Thệ tới Hội hunter để tìm công việc mới.

“Các cô là những cô gái thuộc Xích Thệ à?”

u39-d3a658a3-8e23-4369-acc4-285c34f6f1be.jpg

Khi tiến vào hội, bỗng dưng các cô đối mặt với một nhóm nữ hunter gồm 5 người.

“Phải, đúng vậy. Các cô cần chúng tôi giúp gì à?”

Nhóm hunter nữ mất giọng trong khoảnh khắc nhìn Meavis, người cười nói với nụ cười tỏa sáng.

(Woa, quả là Meavis nhà mình. Thật sự là [Sát Gái] theo một cách khác…)

Mile kinh ngạc trước vẻ-sát-gái-như-tự-nhiên của Meavis.

“..mm, không có việc đó. Chỉ là lúc chúng tôi trên chuyến hành trình, một số hunter trẻ bỗng dưng tỏ ra tự cao tự đại với các tiền bối.”

Nghe những lời đó từ cô gái lớn mà độ 20 tuổi, Meavis mơ hồ trả lời.

“Ehh, có việc đó sao?

Họ không nên làm vậy chứ. Người trẻ nên kính trọng người già. Không phải là chuyện hay cho người trẻ thiếu kinh nghiệm lại đi tự phụ.

Họ làm việc với người già cả nên đáng ra họ nên cẩn thận.”

Pfttt! (SFX)

Giggle (SFX)

Kusu kusu… (SFX)

Rõ ràng, dường như những hunter đang cười lớn tiếng, nhưng dĩ nhiên, Meavis không nhận ra điều đó.

“G..gia…già…s..ao…”

Cô gái [già] run lên với mặt đỏ gấc.

“Cô có chuyện gì vậy?”

Meavis thắc mắc và cô gái [già] hét lên.

“Là các cô đấy!”

“A, biết ngay mà!!!”

Rõ ràng Pauline, Rena và ngạc nhiên là đến Mile cũng nhận ra quá nhiều gợi ý vào lần này.

“…hả?”

Đúng, duy nhất có Meavis là không hiểu gì thôi.

“…Vậy thì không phải đã tới lúc các cô nên giải thích cặn kẽ hay sao!”

Xích Thệ được mang tới khu vực ăn uống trong Hội và bị xét hỏi bởi nhóm nữ hunter.

“Ủa, tôi không biết các cô đang nói về điều gì. Không phải các cô mới là người nên đưa ra lời giải thích à…”

Bởi vì người tiếp chuyện họ thì lớn tuổi và là bậc tiền bối, Meavis dùng ngữ khí kính trọng.

“Chuyện là…Các cô đó, nhân lúc chúng tôi đi xa, các cô đã đoạt mất đi vị trí nhóm hunter thần tượng của chúng tôi ở chi nhánh này.”

“????”

Xích Thệ ù ù cạc cạc. Tự dưng, một [xà lách trộn dầu] rơi trúng đầu họ. [note21359]

“Ủa, ý các cô là [bọn tôi không năng nổ hoạt động], [bọn tôi chỉ chơi đùa] à?

Không có mà, chúng tôi làm việc đàng hoàng.

Thật sự đấy. Ờ, chúng tôi chỉ là nghỉ ngơi hơi nhiều mấy ngày qua…”

Mile rõ dường như lầm tưởng [thần tượng~idol] thành [lười biếng~idle].

“Không phải là cái ấy! Thần tượng kiểu là cái mà người ta tán tụng, tôn thờ kia.”

Khi Mile phân trần, một cô gái hết sức sửa lại nghĩa cho đúng. Cô gái này xem có vẻ lớn hơn Mile 2-3 tuổi. Cô trông khoảng 16-17t.

“Coi nào, nhóm chúng tôi tên là [Hầu cận của nữ thần] Chúng tôi là những thần tượng được tôn thờ. Chúng tôi được coi là sứ đồ của nữ thần hoặc là những [Thiên sứ-sama].”

“Không, đó là tại sao…”

Với sự xuất hiện của nhóm nữ hunter mới từ trên trời rơi xuống, họ thấy có chút khó ở.

Tất nhiên, đó là chuyện mà đến cô gái như Mile thậm chí hiểu ý họ muốn gì.

Và Xích Thệ lắng nghe chi tiết.

Về phần ăn uống, [Hầu cận Nữ thần] đã nói [Chúng tôi là tiền bối] và giành trả hóa đơn.

Dường như họ ý thức được mình là lớp người đi trước trong khu vực này.

[Hầu cận Nữ thần], với tầng lớp hunter, họ được xem là “của hiếm lạ”, một đội nhóm toàn là 5 thành viên nữ.

Kiếm sĩ Telyucia 19t.

Thương sĩ Firi 17t.

Kiếm sĩ Willine, cung thủ và dao găm Tasia, cả hai đều 16t.

Và để làm nghe cho hay ho như [Gì cũng biết] thay vì nghe tệ như [Không ra gì hết], nhóm có một pháp sư, Raselina, 14t.

Duy nhất Raselina là hạng D, những cô gái khác thuộc bậc C.

Cơ mà họ cũng chỉ vừa mới tấn thăng…

Quanh đây chỉ có núi non và cánh đồng, họ không thể tìm thấy trai tốt nào ở vùng quê heo hút, khỉ ho cò gáy.

Ba cô gái không thể chịu đựng nổi dành cả đời mình để sống ở nơi như vậy,

Thế là họ cầm lên gậy hinoki, tìm kiếm những cuộc phiêu lưu và cuộc sống huy hoàng. Họ thoát ly khỏi làng và nhắm đến làm hunter.[note21360] 

…Tất cả họ đều là kẻ ngốc.

Vậy đó, trong khi hứng chịu những gian nan nguy hiểm, họ sống sót một cách kì diệu và thêm được hai cô gái có hoàn cảnh tương tự như họ là bỏ đi khỏi làng để rồi cuối cùng đạt tới vị trí một nhóm hunter hạng C.

Bình thường mà nói, những người ngây thơ này sẽ bỏ xác ngay sau đó, nhưng họ có rất nhiều vận may và kĩ năng, họ phần nào đấy sống sót được.

Dù cho thế nào, đối với một đất nước không có trường đào tạo, vậy mà họ vẫn đạt tới hạng C dù còn trẻ măng đã là một thành tựu.

Hơn nữa, một nhóm toàn những thiếu nữ đẹp.

Lẽ tất yếu, họ thành miếng ăn ngon lành cho những nhóm hunter nam…giống như Xích Thệ vậy.

Thế mà, một đội nữ hunter khác từ trên trời rơi xuống.

4 cô gái trẻ xinh đẹp. Pháp sư quí giá. Kiếm kĩ sánh với hạng B. Và trên hết, rõ ràng hồn nhiên.

Đúng vậy, chẳng lạ gì khi sự chú ý của những hunter nam dời sang nhóm Xích Thệ.

“Nói chung, các cô đã lập mưu mẹo gì để cộng thêm điểm trọn, nhận nhiệm vụ đỏ từ người lạ, và nhận nhiệm vụ tiến cử từ quí tộc hả?”

Thương sĩ Firi 17t lên giọng nói.

“Và các cô đã làm gì với Jones của [Khế ước Bảo hộ] hả? Anh ta dường như có vấn đề nghiêm trọng với con gái tới nỗi giờ đây anh ta từ chối lời mời đi ăn của tôi kìa!”

Kế đến, cô gái lớn tuổi nhất, nữ kiếm sĩ Telyucia cằn nhằn.

“Và các cô đã nói gì với những quí ông thanh lịch từ [Vuốt Bạc]? Họ dường như đã có một trải nghiệm khủng khiếp!”

Tasia cung thủ nói, cô ấy dường như thích nhóm Vuốt Bạc.

Về phần Misato-Mile, nhỏ thiệt sự yêu kính người cha già của mình, vả lại đó là người cha duy nhất mà nhỏ có.

Điều đó y hệt với Rena, nhỏ luôn du hành cùng cha, sau đó là những người trong nhóm [Hồng lôi].

Hai người họ hơi hơi hiểu [xu hướng thích người lớn tuổi đáng kính] của Tasia. Nếu biết lẫn nhau trước đó, ba người họ sẽ thành bạn tốt.

“Làm ơn đền lại cho tôi. Lượng người cho tôi quà ngọt bánh trái đã giảm nhiều.”

Đang nói với vẻ phụng phịu tức giận, pháp sư 14t Raslina lên tiếng.

“____”

Hình như mọi thứ cô muốn nói đều bị bạn bè nói ra hết cả, kiếm sĩ 16t Willine chỉ làm thinh mà nhìn.

“Vậy cuối cùng các cô đã làm cái gì?????”

“Eh!!!!”

4 nàng Xích Thệ chưng hửng.

“Ano, hỏi tí được không, [Khế ước bảo hộ] với [Vuốt bạc] là ai vậy?”

Với câu hỏi của Mile, mà không giống lệ thường hay hỏi những câu không hợp tâm trạng, ba cô nàng Xích Thệ lần này đồng thanh gật đầu tán thành.

Ghi chú

[Lên trên]
(Dịch: E hèm, ta chả hiểu vì sao ở đây có cái này, nguyên văn japan nó cũng “salad oil set” :-)). Chắc có lẽ FUNA chỉ một tình huống bỗng dưng loạn xà bần =)) )
(Dịch: E hèm, ta chả hiểu vì sao ở đây có cái này, nguyên văn japan nó cũng “salad oil set” :-)). Chắc có lẽ FUNA chỉ một tình huống bỗng dưng loạn xà bần =)) )
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Mời đi ăn mà trả hóa đơn thì có làm ông nội tui cũng chịu
Xem thêm
Khế ước bảo hộ là ai z mn, tụi nó nhạt quá nên mình cũng quên luôn r :))
Xem thêm
loading...99%
Xem thêm
Hahaha đứng hình 5s
Gấu
Xem thêm
TRANS
thks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đơn giản là loli rule the world
Xem thêm
Đơn giản, loli is the best, yes loli, no touch!
Xem thêm