Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

209: Litoria (4)

6 Bình luận - Độ dài: 1,533 từ - Cập nhật:

209: Litoria (4)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Mấy chị ơi, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không…?”

Mile đứng dậy, tiến lại gần Hầu cận Nữ thần và nắm tay lôi họ tới một vị trí cách xa khu ăn uống.

“Này này, em không cần lôi mạnh chị đi như thế! Bọn chị hiểu và có thể tự đi một mình mà.”

“…Cháu có thể nói chuyện với bác một chút được không?”

Nói đoạn, Meavis cũng kéo Dunbine đi chỗ khác.

“H-hả?”

Litoria không hiểu gì hết và vẫn ngồi yên tại chỗ, ở đó, có Rena và Pauline sẽ trò chuyện với cô cho nhóm tranh thủ thời gian. Cô là một tiểu thư hiếu kì nên không khó để họ đánh lạc hướng nhỏ. Litoria mãi miết nghe chuyện cuộc sống hunter từ Rena và Pauline bằng đôi mắt sáng rực.

Khi đó, ở một góc Công hội—

“…các em muốn cái gì đây?”

Telyucia nghi ngờ hỏi Mile.

“Thực ra, việc này có vẻ lạ lùng…Nhưng, uhm, trong Hầu cận Nữ thần ấy, chỉ có Raselina-san là pháp sư và chị ấy không mạnh lắm. Mọi người có cảm thấy nhóm có hơi ngặt nghèo không?”

“Ờ thì, chà, có lẽ đúng vậy…”

Telyucia vừa ậm ừ trả lời Mile vừa nhìn hướng Raselina đứng.

Nhóm họ có 5 chiến sĩ và 1 pháp sư.

Có nhiều đội nhóm còn chưa có một mống pháp sư nào. Nên nếu bạn càm ràm chuyện đó, bạn sẽ bị ghét.

Chỉ Xích Thệ mới hy hữu có 3 pháp sư, song các thành viên không thuộc dạng bình thường, nên mặt cân bằng bị bỏ qua. Chứ xét chung về mặt tổng thể, có thể nói cân bằng của nhóm các cô khá tệ.

Raselina không phải một pháp sư mạnh, trình độ của cô chỉ đạt hạng D.

Cô rất có ích trong việc tấn công, yểm hộ và có cả sự khéo léo.

Nhưng nói thành thật, Raselina thì [khéo xoàng], cô không có lực tấn công mạnh mẽ.

Thêm nữa, bởi do lợi ích trợ giúp của mình, mà Raselina phải cần dùng ma thuật rất nhiều và điều này dẫn tới nhiều lúc cô hết ma lực vào giữa trận chiến.

Khi sự hỗ trợ nhân hòa của Raselian bị đình chỉ, sức mạnh thấu cảm hiểu nhau của Hầu cận Nữ thần sẽ không có gì giỏi hơn một nhóm các cô gái hunter thông thường.

Trong nhóm không ai bàn về điểm yếu ấy.

Nếu như họ nói ra, Raselina sẽ tự dày vò bản thân vì cái khả năng dưới sức ấy.

Đó là tại sao Telyucia lập lờ trả lời.

“Em biết một nữ pháp sư xinh đẹp 14 tuổi, mới vừa làm một hunter. Cậu ấy mạnh đủ để đánh vượt hạng.

Cậu ấy có thể dùng ma thuật tấn công nhiều thuộc tính mạnh như hunter hạng C.

Cậu ấy còn có sức khỏe dẻo dai mặc dù là một pháp sư. Đó là lý do cậu ấy có thể đáp ứng một vụ cận chiến ở trình độ nhất định.

Cậu ấy có gia đình ở thị thành này và đã được gia đình chấp thuận cho làm việc hunter.

Sao, các chị thấy thế nào, có cần cậu ấy không?”

“CẦN LIỀNNNNNNNN!!!”

Trong khi đó, Dunbine nhận được lời kể về Hầu cận Nữ thần từ Meavis.

Họ là nhóm hunter toàn nữ giới khởi đầu từ bậc E.

Chưa có ai chết hay thương vong trầm trọng tới giờ này, lẫn không có ai rời bỏ nhóm.

Họ có một pháp sư hạng D coi như trạc tuổi với Litoria và các cô gái khác cũng rất thân thiết với nhau. Họ là những đồng đội tốt bụng.

Không giống Xích Thệ, họ là một nhóm hunter bền vững theo hướng truyền thống, an toàn hơn nhiều cho sự phát triển của Litoria so với việc Litoria tới Xích Thệ.

Trên hết nữa, họ an cư lập nghiệp lấy thành phố này làm căn cứ của họ, vân vân và vân vân…

Dunbine đã mua năng lực của Xích Thệ với giá cao. Nhưng sự kiện bắt cóc chỉ được biết đến ở Công hội, nên tin tức và sức mạnh của Xích Thệ vẫn chưa lan rộng.

Kết quả là, ông ấy chỉ thán phục kiến thức, chiến thuật và cảm giác vì công lý của các cô gái và ông mặc nhiên nghĩ là thế.

Dunbine không biết sự bất qui chuẩn của Xích Thệ về sức chiến đấu.

Mà, ngay cả ông ấy có biết đi nữa, thì đối với Dunbine, Litoria là hình ảnh của một tiểu thư ốm yếu vì bệnh tật.

Nên ông lo lắng cho Litoria mặc cảm thấy bất lực khi bị vây quanh bởi những người mạnh mẽ.

Ở mặt khác, Dunbine thấy, nhóm hunter kia có vẻ trưởng thành hơn, đủ đáng tin để bảo hộ bạn bè mình, những phụ nữ nhiều kinh nghiệm như họ, lẫn là một nhóm toàn nữ và định cư ở thành này.

Điều này hoàn mỹ cho ông ấy, à không, cho cả Nam tước Aura và dân thành ở đây.

Để Litoria tiến vào một nhóm có nam có nữ là việc bất khả thi. Điều đó sẽ không được Nam tước chấp thuận, khi ông ấy nói khẳng định rằng đàn ông ngoài người trong gia đình thì toàn là phường lang sói.

Vậy nên Nam tước, người nghĩ Xích Thệ tin tưởng được, thì ắt cũng sẽ tin tưởng nhóm Hầu cận Nữ thần do Xích Thệ giới thiệu được luôn. Xích Thệ khuyến nghị nhất định là tin được.

“…Đội trưởng của họ từng nhận làm công việc chỉ với tiền công một đồng bạc nhằm cứu giúp một cô bé, người ấy cũng đứng ra trước phép thuật của kẻ thù nhằm bảo vệ cho thành viên quí giá của tụi cháu là Rena…”

Dunbine kinh ngạc khi nghe Meavis kể.

Đó không là việc làm của một người hùng thì cũng là một thần tượng.

Vậy mà, không ai trong nhóm họ chết hay bị thương nặng.

Xích Thệ mới chỉ tới thành phố này cách đây mấy ngày, nên vụ việc đó chắc chỉ diễn ra dạo gần đây.

Không ai trong họ có vẻ bị thương theo như ông thấy.

Có nghĩa họ không bị sứt mẻ nhiều. Thậm chí với một nhóm hunter mang lý tưởng cao cả.

Một nhóm hunter tài năng có thể bỏ tâm cơ đi giúp Xích Thệ!

“Bằng mọi giá, xin các cháu hãy giúp đỡ chúng tôi!”

~godblessme~

“…Chị ấy đã cứu mạng tôi. Chị ấy trưởng thành và xinh đẹp, là đội trưởng của đội. Chị ấy tên là Telyucia.

Mình nghĩ pháp sư Raselina trạc tuổi Litoria. Cậu ấy có vẻ cũng ở hạng D, giống như Litoria vậy.

Ừm, mà hình như cậu ấy đi lên từ tầng dưới. Giờ là hạng D, nhưng chắc cậu ấy đã khởi đầu từ hạng E đấy.”

Rena đang kể cho Litoria chuyện hôm nọ. Tất nhiên, nhỏ không nói xạo lời nào về Hầu cận Nữ thần mà là sắp xếp có lớp có lang. Ở cạnh bên, Pauline bổ sung một cách tương ứng.

“Wow, đó thật là một nhóm tốt.”

Khi Litoria cất giọng ngưỡng mộ, Rena và Pauline cười nụ…tất cả diễn ra đúng như âm mưu của họ.

Và rồi khi Mile cùng Meavis mang Hầu cận Nữ thần với Dunbine trở về tuần tự, họ di chuyển bàn ghế và câu chuyện khởi động lại.

Người đang ngồi ở bàn khác tiếp tục giữ im lặng vì họ đều tế nhị.

“Tiểu thư, cô chắc là Litoria. Tôi là Telyucia, thủ lĩnh của nhóm hunter bậc C, Hầu cận Nữ thần.”

“Là tôi đây, hân hạnh được biết chị!”

Litoria đã được nghe chuyện kể về họ từ Rena và Pauline, nên nhỏ đã biết. Litoria cười tươi tắn chào hỏi Telyucia, người nói chuyện với cô.

Telyucia đã nghe Mile bày mưu về chiến thuật chinh phục Litoria. Và tất nhiên, nhóm Mile không ngu dại nhắc khéo Litoria về việc gia nhập Hầu cận Nữ thần.

Tức là Telyucia phải dụ dỗ bằng được theo một cách tự nhiên nhất. Dĩ nhiên, Mile cũng đã nói rằng Litoria muốn tiến vào Xích Thệ.

“…Nhưng chị thấy đó, Xích Thệ chỉ có Meavis là tiên phong và ba bạn kia là pháp sư mà…”

“Á…!!!!”

Quả nhiên, ai ai cũng nghĩ việc một đội nhóm chỉ có 1 tiên phong và 4 pháp sư là điều lạ lùng.

À không, 1 tiên phong và 3 pháp sư trong một nhóm cũng là điều chưa nghe thấy bao giờ.

Dù là đằng nào, lý do vì sao Xích Thệ từ chối không chấp nhận Litoria mặc dù cô là một tân binh hứa hẹn được mọi người thấu hiểu mà không có điểm nghi ngờ nào.

Và thế là, cuộc đấu của Xích Thệ với Hầu cận Nữ thần và sự sức khỏe của Nam tước Aura bắt đầu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Dụ dỗ cám dỗ theo đúng nghĩa đen
Xem thêm
Cứ ai có quan hệ tốt với Mile đều được buff theo cách này hay cách khác. Với Litoria thì tuy tài năng ma thuật là vốn có thì cái bỗng dưng có sức khỏe phi thường kia khả năng cao là chút dịch vụ thêm từ nanomachine, còn nhóm Hầu Cận Nữ Thần sắp có thêm một thành viên hứa hẹn.
Xem thêm
Phối hợp quá ăn ý
Xem thêm
TRANS
Đừng nhìn thấy 3 mages :) chúng nó thành skirmish lúc nào đ hay đấy :))
Xem thêm
Một màn tẩy não ngoạn mục! Một pha phối hợp ăn ý không hề có kẽ hở đậm chất "lời thề đỏ"
Xem thêm