Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

203: Truyền thừa (伝承)

17 Bình luận - Độ dài: 1,722 từ - Cập nhật:

203: Truyền thừa (伝承)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(…Việc này là thế nào?)

Trên đường về nhà, bé Faril đã bị trộm đi bởi Firi. Nhỏ ấy đang cõng Faril ở trên vai của mình.

Con tim Mile mặc dù xót xa, nhưng nhỏ vẫn dằn lòng hỏi chuyện nanomachine ở trong đầu.

Bởi vì thấy Mile thất tha thất thiểu, bạn bè Mile để mặc nhỏ một mình mà không nói tiếng nào, thế nên không có gì là hại để nói chuyện với nanomachine.

Mọi người đều biết không nên chọc tổ ong vò vẽ khi ong chúa Mile đang khó chịu.

『Ý Cô là sao?』

(Đừng tỏ ra là mọi người không biết gì hết. Bạn là người đã bảo tôi, [Tệ quá, Mile-sama! Làm ơn chặn nó lại!] đúng chưa?

Nano-chan, bạn biết được điều gì? Và cái kia là sao, nó giống như không gian bị chia cắt trong thoáng chốc, đó là cái gì?

Có gì đó bị kêu gọi sao? Và tại sao mà nó bị tổn thương bởi bột ớt vậy?)

『………………』

Một hồi sau, nanomachine mới đáp.

Có lẽ họ phải bàn bạc với những nanomachine khác hay là hệ thống trung ương gì đó.

『Mặc dù thông tin cấm tiết lộ bị giới hạn cho cư dân bình thường, nhưng đối với Mile-sama, Cô có đặc quyền cấp 5.

Vì vậy, trừ những vấn đề nhạy cảm, những tin tức khác có thể được cung cấp ạ!』

(Nói vậy là sao. Tôi đây là cư dân bình thường mà!)

『………………』

(Rồi rồi, tôi đã hiểu rồi! Tôi sẽ không nhảy vào họng bạn nữa nên xin bạn cứ nói đi ạ!)

Thế nào đó, Mile có chất giọng giống Rena.

Sau đó, [thông tin] mà nanomachine truyền đạt chính là sự thật về truyền thuyết của thần.

[Thần của thế giới] tương truyền trong truyền thuyết không là người giống như vị thần đã tái sinh Mile và tạo ra các nanomachine, mà là những người đã xây dựng nền văn minh tiền sử vốn đã tuyệt chủng trong quá khứ.

Có vẻ như các thần đó là những người đã vẽ nên bích họa trừu tượng trong di tích đầu tiên.

Từ quan điểm của con người ngày nay, truyền thuyết về nền văn minh khoa học biệt lập chính là một đất nước của thần.

Về chuyện [Thần dị giới]…

『Tất nhiên, không có thứ giống thế』

(Thế thì tốt!)

Đúng vậy, người xây dựng các nên văn minh tân tiến hơn Địa Cầu được gọi là [Thần].

Nếu [Vật] có thể tiêu diệt những [thần] đó, nó có nghĩa đó là một thần thật sự hoặc là một Tà Vương.

[Thần] ở đây ý chỉ một thực thể sống mang trí tuệ thông thường mà có trình độ khoa học vượt tới mức rất xa. Sẽ không dễ dàng đánh bại được trình độ khoa học ấy.

Nó có thể là tin xấu nếu như là đó là một sinh vật, hay một quái vật dị dạng…

Dù sao đi nữa, chân thần là người giống như [Tồn tại thần thánh] đã hóa kiếp cho Mile tới thế giới này. Nếu như là anh ta, thì mối hiểm họa từ thế giới khác hẳn không có gì khác biệt.

Tuy nhiên [tồn tại thần thánh] ấy nói anh ta chỉ có thể cho hỗ trợ nhỏ, gián tiếp hỗ trợ. Anh ta không thể giúp đỡ qui mô lớn hay chỉ đạo trợ giúp.

Cho nên, sự đấu tranh chỉ được thực hiện bởi nhóm con người, cho tới khi nền văn minh của họ bị hủy diệt.

Mile đoán anh ta không là người duy nhất thực hiện [Can thiệp qui mô lớn và kết hợp giải vây với thực nghiệm].

Đúng thế, [Sự phát tán các nanomachine], [Can thiệp qui mô lớn]…

Và, nó kết cục là một thất bại lớn.

Sau khi [thể sống trí tuệ của ngôi sao, giờ được gọi là thần của thế giới này] bỏ trốn khỏi hành tinh sắp diệt vong, [tồn tại thần thánh] kia cũng mất đi hứng thú với hành tinh này bởi do sự đình trệ thời gian dài của nền văn minh bởi các thực nghiệm thất bại.

Mặc dù thấy tiếc nuối, song anh ta vẫn bỏ đi sự can thiệp và biến mất.

(Thế thì, ma thuật triệu hoán kia là…)

『Đó không phải là triệu hoán thuật, đó là một ma pháp không gian, một ma pháp liên kết thế giới này với thế giới khác.

Cả cho như có thứ gì đó lộ ra, thì nó chỉ xảy ra khi vật ấy tình cờ ở gần cổng không-thời-gian và bước vào vô tình…

Tuy vậy, bình thường không có nhiều động vật hoang dã hay dạng sống trí tuệ sẽ mạo hiểm mạng sống đi qua những vết nứt không gian như vậy.』

Mặc dù tình huống giống như là nắm được phần nào, nhưng điểm đáng ngờ nhất vẫn chưa được giải quyết.

Mile hỏi câu hỏi khác tới nanomachine.

(Vậy, tại sao bạn lại mất kiên nhẫn? Nếu đó chỉ là mấy sinh vật bình thường, không phải linh hồn quấy nhiễu tà ác, hay thậm chí có một con rồng bước ra, điều ấy cũng sẽ không gây rắc rối cho bạn. Bởi vì các bạn chính là nguồn xuất ma thuật.

Tuy chúng có thể gây hại một chút, nhưng không đến mức làm nanomachine khiếp vía như thế, có phải không?)

『… ….』

(Nếu bạn không trả lời, mọi chuyện sẽ không có nghĩa gì cả!)

『… ….』

Phải sau mấy phút, nanomachine mới trả lời lại, bằng một chất giọng khác.

『Nó là về nội dung cuộc nói chuyện trước đó giữa Mile với người sáng tạo chúng tôi…』

Đúng vậy, người sáng tạo nên các nanomachine.

Nói cách khác, chuyện là về [thực thể thần thánh].

Phần nào đó, Mile có thể hiểu cảm giác của nanomachine.

Có chăng, [thực thể thần thánh] kia đã tái diễn cuộc nói chuyện và dạy cho nanomachine.

Đối với nanomachine, nó giống như nghe dạy dỗ của ba mẹ họ, người họ chưa gặp trong hàng thập kỉ.

『Có phải nói, thế giới này đã tái đi tái lại việc phá hủy và hồi sinh nhiều lần. Các nền văn minh cũng đã tan vỡ nhiều lần. Mỗi lần, một số nhỏ người sống sót lại bắt đầu mọi thứ từ con số không…』

(Ồ, đúng vậy…)

Chuyện này Mile vốn dĩ đã biết nên không có vấn đề gì khi nói chuyện.

『Mile-sama nghĩ mỗi lần thế giới này cứ việc bị phá hủy nhiều lần là như thế nào? Mặc dù sáng tạo-sama luôn luôn giúp đỡ khi đến lúc, tuy nó chỉ là gián tiếp và khiêm tốn nhất có thể?』

(EH…….)

Mile thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới nó.

Hoặc đúng hơn là, Mile cho rằng đại đa số văn minh không thể tiến xa ngoài một điểm nhất định và cứ việc bị phủ nhận hay diệt vong vào lúc đó.

Ấy là xem xét trên một số chướng ngại quan trọng như ô nhiễm, năng lượng hạt nhân, tai nạn vũ trụ…

Tuy vậy, dường như nó không dễ nghĩ như thế, xét theo chất giọng của nanomachine.

『 Cô thấy không phải có nhiều lý do để nghĩ là có thứ gì đó à? Thứ gì đó [Gây nên hủy diệt nền văn minh] theo một cách có chu kì tới thế giới này.

Cả hai chúng tôi lẫn Đấng sáng tạo không thể làm gì về bản thân sự kiện, vốn bị ngăn cấm can thiệp qui mô lớn, can thiệp trực tiếp hoặc là can dự bởi ý chí của chúng tôi…

Chúng tôi chỉ có thể cho thế giới này mượn sức mạnh để chống trả nó, trong hình thái [thực thi giả ma thuật]…』

(Quả nhiên là…)

『Chúng tôi tưởng rằng vẫn còn thời gian, nhưng nó không còn rõ ràng nữa, giờ người thuộc thế giới này đang hành động đẩy nhanh nó.

Để ngăn cản, những gì thế giới này cần không phải [chúng tôi] mà là [Người có thể dùng chúng tôi để tự họ hành động].』

Nhiều nghi vấn liên tiếp xoay vần trong thâm tâm Mile.

(Thế giới này có phải là chốn duy nhất phù hợp để mình tái sinh không? Liệu năng lực trung bình của mình là hiểu lầm hay sai lầm của Thần? Liệu có mưu đồ gì ở đây không…)

Như thường lệ, Mile lại vào thế giới riêng của nhỏ. Nhưng tất nhiên, nanomachine có thể nghe thấy điều đó.

Họ cũng có thể đọc những nghi vấn của Mile.

(Vậy rồi, cái [thứ gây ra] đó là…)

『Phục vụ kết thúc ở đây!』

(Eh?)

『Từ chỗ này trở đi, đòi hỏi thẩm quyền cấp độ 7 hoặc cao hơn. Chúng tôi thậm chí đã cung cấp thông tin vượt ngoài giới hạn cấp bậc 5 của Mile-sama. Đó tại vì Mile-sama đã có một cuộc nói chuyện trực tiếp với Đấng sáng tạo.

Ngài ấy đã nói có thể cung cấp một ít thông tin, kiến thức căn bản đủ để hiểu thậm chí những sự vật không thể lý giải được bới những hiện tượng đó trên thế giới.

Và lần này, xét theo những vai trò và dạng vậy trong vấn đề, một lượng thông tin qui định vừa phải sẽ được đưa ra.』

Có nói thêm hơn nữa cũng chẳng được tích sự gì khi nanomachine đã bảo thế.

Thường thì Mile sẽ nói [Tôi không thích nghe mọi việc từ nanomachine bởi vì nó không thú vị].

Mile không có địa vị để [Google] nanomachine ở đây.

Bên cạnh đó, cho như Mile có gạn hỏi, nanomachine cũng sẽ trả lời [Không] để che đậy hết.

Nanomachine đủ tâm cơ để nghĩ về bản thân họ, nhưng với những gì mà một khi họ đã quyết tâm làm, họ hoàn toàn trở nên cứng đầu.

(…Vậy thì thôi, xin bảo cho tôi nghe nếu có thông tin mà các bạn có thể cung cấp được. Xin chỉ bảo tôi.)

『Sẽ như ý Cô muốn』

Sau đó, nhóm hộ tống đạt đến kinh thành.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Cẩn thận sờ vào tai bụng lại to như cái anime nào đó bây h ????????
Xem thêm
Big order?
Xem thêm
@acc clone: ???? xem cái đó nó hài vãi luôn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Uầy, hấp dẫn...
Tks trans
Xem thêm
Thank trans for chapter :3
cuốn quá :3
Xem thêm
Úi giời ôi hấp dẫn
Xem thêm
nếu lúc đó chịu nhận thẩm quyền bậc cao nhất là đã ngon lành rồi
Xem thêm
Tại vì nhỏ này hiền lành và có ơn nên ông thần mới cho vậy thôi, với lại cái trung bình là nhỏ này đặc ra làm ông thần thấy thú vị nên thành ra vậy, chứ còn ko chỉ chắc chỉ còn lại "tàn tích của người chuyển sinh" đc tìm thấy =]
Xem thêm
Mông lung như một trò đùa
Em xin giơ tay rút lui thôi
Xoắn hết cả não rồi ố ô ô ố ồ
Não em không hiểu được chương này
Xem thêm
TRANS
Bộ não bé nhỏ của tôi sắp quá tải rồi
Xem thêm
thanks, cái gì lên đến mức thần nó cũng khó hiểu
Xem thêm