Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 02: Ông chú trốn tránh hiện thực 2.1

31 Bình luận - Độ dài: 1,067 từ - Cập nhật:

Con Worm thò đầu ra khỏi nền đất, đang tập trung ăn uống, cắn nuốt thi thể Forest Wolf.

Xem xét thi thể đám Berserk Ape, dường như chết vì bị bầy sói tập kích.

Worm là sinh vật sống trong lòng đất, dựa vào cảm giác âm thanh chấn động mà tập trung con mồi. Nếu không có đủ số lượng sinh vật nhất định tập trung gây ồn ào, lũ Worm sẽ không thể xác định vị trí, cũng sẽ không tụ tập lại đây như vậy.

Ban đầu kẻ xâm nhập cứ điểm là lũ Berserk Ape, tiếp theo xông vào là bầy sói, còn đám Worms đuổi theo lũ sói tìm đến. Chuỗi thức ăn quá tàn bạo.

Vấn đề là hiện tại các kỵ sĩ đã không còn khả năng tác chiến, tình hình phát triển đến mức này, cũng chỉ còn một cách giải quyết.

“Hết cách… để tôi xử lý. Vấn đề là hiện tại không biết ở đây có bao nhiêu con Worm, mọi người đứng yên đừng cử động nhé, loài này dựa vào âm thanh để tìm mồi.”

“Thật xin lỗi Zeros-sensei... Hiện tại chúng tôi không chiến đấu nổi nữa...”

“Anh hùng… Anh hùng xuất hiện !”

“A a a… Thần a…”

“Mấy người các anh cũng xông lên, chiến đấu đi chứ. Định trốn ở chỗ an toàn run rẩy thế à ?”

“Vậy còn gọi là đàn ông à ? Quá mất mặt !”

Mấy nữ kỵ sĩ ném ánh mắt khinh bỉ lạnh nhạt đến các nam kỵ sĩ. Nhưng đám đàn ông cũng không đủ can đảm và ngu ngốc để tiếp nhận ý kiến của các nàng.

Nếu đối thủ chỉ là ăn cướp, có lẽ bọn họ còn dám xông lên.

Thế nhưng bọn họ đang chịu đựng di chứng vì tăng Level quá nhanh, toàn thân nhức mỏi đau đớn đến không thể động đậy, ngay cả đội trưởng Lev cũng không che giấu nổi nửa người dưới đang run lẩy bẩy.

“Nói đàn ông phải làm thế nào, đó chính là kỳ thị giới tính ! Lúc nào cũng treo bên miệng ‘nam nữ bình đẳng’, lúc có chuyện như thế này lại vứt hết cho đàn ông làm !”

“Nếu thân thể còn cử động được chúng ta cũng chiến đấu rồi. Làm phụ nữ đúng là tốt số ghê, gặp chuyện rắc rối cứ thế phủi sạch tay ! Vì cái gì mà đàn ông cứ phải làm mấy thứ này !?”

“Muốn đánh mấy bà tự đi mà đánh ! Bọn này không cử động nổi nữa rồi !”

“ “ “ Cái này… mấy thằng cha này… !” ” ”

Trên một khía cạnh nào đó, đoàn kỵ sĩ đã hoàn toàn vô dụng. Sau thời gian dài chiến đấu liên tục, Mana gần cạn đã khiến bọn họ sa vào buồn bã, xem ra tình trạng của Mana cũng ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần.

Đội kỵ sĩ hiện tại đã lâm vào tình trạng bất ổn.

==========

[Worm đồng quê]

HP: 1023/1023

MP: 311/311

==========

Sau khi thẩm định, hiện ra cái tên có cảm giác ăn rất ngon.

“Worm à... nổi tiếng vì thường xuyên tấn công gia súc. Rõ ràng không thua con Chimera bao nhiêu Level, sao HP với MP thua xa thế nhỉ ?”

Hay bởi vì nó chưa tiến hóa ? Tiến hóa sẽ trở thành cá thể loài khác luôn.”

Nói cách khác, nếu con Worm này tiến hóa thành loại quái cao cấp hơn, sẽ trở thành ma vật Level 1. Nhưng lại mạnh hơn nhiều so với trước khi tiến hóa.

Con Chimera mạnh hơn con Worm này rất nhiều, xem ra nó đã tiến hóa ít nhất một lần. Dù sao con Chimera bị cả đám người đánh hội đồng vẫn giảm HP rất chậm.

“Thì ra là sẽ tiến hóa… mặc dù mình vẫn coi thế giới này là trò chơi, nhưng xem ra pháp tắc vẫn rất gần với hiện thực. Có khả năng những kiến thức mình biết sai lầm rất lớn.”

Sinh vật tiến hóa cần có điều kiện nhất định. Tiến hóa xong vẫn giữ được Level như cũ sẽ lệch khỏi quy tắc tự nhiên. Không thể tồn tại trong hệ sinh thái.

Trong đa số thế giới game, tiến hóa là hiện tượng khi cá thể đã tích lũy đủ điểm kinh nghiệm, biến dị trở thành sinh vật mạnh hơn

Sau khi suy nghĩ, Zeros cho rằng ở thế giới này cần điều kiện hoàn cảnh đặc biệt mới có thể phát sinh hiện tượng tiến hóa. Bởi nếu chỉ cần đủ điều kiện Level là tiến hóa được thì lẽ ra đã phải xuất hiện rất nhiều quái vật đã tiến hóa mới đúng.

Dù sao Rừng đại ngàn Fafuran có rất nhiều quái vật mạnh mẽ không ngừng cạnh tranh sinh tồn.

Cá thể nhỏ yếu không thể sống sót nổi.

“Vậy Level trung bình của quái xung quanh đây tầm 200 đến 300…”

Nếu vậy cả hai người học sinh lẫn đoàn kỵ sĩ cũng phải nâng Level tới mức ngang ngửa mới sống nổi. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết được chỉ trong 4 ngày.

Vấn đề không chỉ có vậy, sau khi thăng cấp, cả hai học trò và đoàn kỵ sĩ đều cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Đây là tác dụng phụ do tăng Level quá nhanh, kết quả xảy ra do thân thể không kịp thích ứng.

Thăng cấp chính là hiện tượng hấp thu một phần linh hồn của con quái vật bị giết để gia tăng sức mạnh cho mình. Không chỉ linh hồn mà cả thân thể vật lý cũng ngày càng trở nên khỏe mạnh dẻo dai, nhưng biến hóa quá cấp tốc cũng khiến thân thể gặp vấn đề.

Hiện tại bọn họ đã mệt đến nỗi tự bảo vệ bản thân mình cũng khó khăn, đồng thời liên tục thăng cấp khiến họ không thể tự do kiểm soát thân thể.

Kết quả chỉ có một mình ông chú Zeros còn khả năng chiến đấu.

“Haiz, giải quyết nhanh gọn nào. Để còn nghỉ ngơi nữa !”

Vừa nói ông chú vừa rút thanh kiếm treo bên hông ra.

“Sound Explosive Bullet (âm bạo đạn) !”

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Âm Bạo Đạn mà đọc lướt thành Âm Đạo Bạn :)))
Xem thêm
lâu r mới thấy ổng đánh
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Worm đồng quê?? T chết với cái tên mất =))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks ông chú
Xem thêm