Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 13: Ông chú làm việc tốt 13.4

51 Bình luận - Độ dài: 1,183 từ - Cập nhật:

(Nhìn không thấy bờ bên kia đâu cả ! Rốt cuộc là rơi xuống bao sâu vậy không biết ?! Chỗ này giống y như thế với ngầm trong mấy bộ phim kinh điển vậy !)

Từng đàn Sand Worm dường như bị thứ gì đó thu hút, toàn bộ di chuyển hướng về một phía.

(Nếu đem quái vật dưới lòng đất cũng coi là động vật, trừ bỏ một bộ phận rất nhỏ, đa số sinh vật sống ở đây sẽ thoái hóa các bộ phận tai và mắt vì không sử dụng đến. Chúng sẽ phát triển bộ da hoặc các loại cơ quan cảm nhận rung động khác để tìm mồi mới đúng. Chắc là một loại quái vật khác đang phát ra sóng chấn động. Trong tầm mắt toàn là Sand Worm thế này… bọn chúng không có khả năng đào xuyên đá, vậy tức là chúng đang bị thu hút bởi chấn động phát ra từ vách đá. Nhưng đây là không thể nào, thân thể chúng to lớn như vậy…)

Thân thể càng to lớn, cảm giác cũng sẽ càng trì trệ. Một chút xíu động tĩnh truyền từ vách đã tới sẽ bị trung hòa biến mất bởi âm thanh và chấn động do chính bản thân lũ Worm tạo ra.

Ông chú lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở đàn dơi đen đang bay lượn trên không trung. Gia tốc suy nghĩ, quan sát tình huống xung quanh trong nháy mắt ông chú Zeros đã đi đến kết luận.

Ở trong Dungeon, thông thường chỉ có một loại sinh vật sống ở mỗi tầng. Ở những Dungeon cổ xưa đã mở rộng đến quy mô cực kỳ lớn mới ngẫu nhiên xuất hiện tình trạng nhiều loại quái vật chung sống cùng một tầng. Trong khi cái khu mỏ bỏ đi này mới trở thành Dungeon không lâu. Từ tri thức thu được trong sách vở, bất cứ khu vực nào cũng chỉ có tối đa ba loại quái vật cùng chung sống.

Hiện tại ở nơi này ông chú nhìn thấy có Sand Worm và Sound Bat, chỉ sợ đây chính là tầng sâu nhất trong Dungeon.

Sound Bat có thân hình khá nhỏ bé, là loại sinh vật hút máu để sống, cho nên sẽ không chủ động tấn công con mồi, chủ yếu chúng sống cộng sinh với sinh vật cỡ lớn. Đặc trưng của loại quái vật này là sẽ sử dụng sóng âm dẫn đường cho quái vật cỡ lớn. Mặc dù không thể thao túng tâm trí hay khống chế điều khiển, nhưng cả đàn dơi cùng phát ra sóng âm cộng hưởng đến mức độ nhất định sinh ra sóng chấn động đặc hữu, dẫn đường cho quái cỡ lớn tấn công con mồi.

Trong khi lũ Worm mải mê tấn công con mồi, Sound Bat sẽ tranh thủ hút máu Worm để sống, nhưng ở trong Dungeon không hề đói khát, cũng không cần ăn uống, hành vi săn mồi là hoàn toàn không cần thiết. Một con người nhỏ bé đi lại trên vách núi, sóng chấn động yếu ớt sinh ra cũng sẽ bị đàn Worm bỏ qua vì hình thể quá lớn của chúng.

Trên góc độ của lũ Worm, cái thứ bé xíu trên vách đá đó không được tính là một mối uy hiếp.

Bất quá nếu nhìn từ góc độ của lũ Sound Bat chỉ to bằng bàn tay, đây lại là vấn đề hoàn toàn khác, quái vật cỡ nhỏ vốn luôn luôn là mồi săn như chúng, một cách tự nhiên sẽ sợ hãi trước kẻ thù to lớn hơn mình, kết hợp với tập tính hướng dẫn quái vật cỡ lớn cộng sinh tới săn mồi để đối phó với kẻ địch từ bên ngoài tới…

"Vậy là người đó đang ở chỗ mà đám quái nhào tới. Chậc, tuy lũ dơi này đã giúp mình nhiều đấy, đỡ mất công đi tìm, nhưng thế này thì vướng víu quá…"

Ông chú Zeros phán đoán, nếu không loại trừ lũ dơi trước, khả năng cao Christine đã bị ăn mất trước khi ông chú kịp tìm tới nơi.

Sound Bat tụ tập thành đàn không chỉ biết dùng sóng âm cộng hưởng thành chấn động dẫn đường cho quái vật cỡ lớn, còn có thể lợi dụng hiệu quả cộng hưởng của siêu âm làm nóng để công kích đối tượng. Không biến lúc nào Christine sẽ bị đám Sound Bat tấn công đến rơi khỏi vách núi, ông chú kết luận trước hết phải đảm bảo an toàn cho cô bé cái đã.

Bàn tay phải vươn ra, luồng Mana khổng lồ cuộn trào ngưng tụ trên tay, ông chú Zeros phát động ma thuật đã được khắc sâu trong ký ức. Ma pháp thuật thức mật độ cao hình thành ngay trước bàn tay ông chú, lập tức triển khai.

"[Hellfires] !"

Ma thuật phóng thích từ đỉnh đường hầm, hóa thành cơn sóng thần bằng lửa ập tới đàn dơi.

Lũ dơi vốn chỉ là quái vật nhỏ yếu, lại không có sức đề kháng với lửa, trong nháy mắt đã bị thiêu thành tro than trong ngọn lửa mấy ngàn độ, những con dơi còn may mắn sống sót phát hiện có kẻ địch đáng sợ vừa xuất hiện, hoảng loạn chạy trốn tứ tán.

Tiếp theo ông chú phát động ma thuật Wings Of Dark Crow, bay lên khỏi vách đá.

Bay tới nơi vừa rồi đàn Sound Bat tụ tập, ông chú tin rằng người cần cứu cũng đang ở đó.

==========

Christine chậm chạp men theo con đường chật hẹp trên vách đá tiến về phía trước.

Đôi bàn tay xinh đẹp đã đầy rẫy vết thương vì đá nhọn, nhưng cô bé vẫn nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn, bàn tay cố gắng nắm chặt vào từng mẩu đá nhô lên.

Lũ dơi đen bay lên bay xuống từng đàn, Lũ Sand Worm cũng chẳng hiểu vì sao cứ đuổi theo cô bé không buông.

Cũng may Worm không có khả năng bò lên vách đá dựng đứng thế này, nhưng lỡ trượt chân rơi xuống cũng không phải trò đùa.

Hiện tại Christine đang gặp phải khó khăn lớn nhất.

Lúc từ trên rơi xuống, cô bé hoàn toàn không có biện pháp làm ra hành động gì.

Chỉ có thể cảm giác rằng mình rơi xuống một cái hố đá, nhưng lại không có cách nào phán đoán xem vị trí hiện tại liệu có an toàn, rốt cuộc cảm thấy cứ ở yên một chỗ sẽ rất nguy hiểm, Christine quyết định di chuyển. Đi dọc theo con đường hầm chật hẹp, thứ cô bé phát hiện ra là vùng không gian rộng lớn bằng đá và cát.

Đứng trên vách đá cao cách mặt cát hơn 20m, phía dưới chật ních vô số Sand Worm cuồn cuộn nhúc nhích, dù muốn hay không cô bé cũng hiểu rằng rơi xuống là chết chắc.

Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

phóng lửa trong hang ? mạnh cỡ nào ko O2 sống bằng niềm
Xem thêm
nhưng đ nhé vì đây là thế giới ma thuật. Nhân tiện lửa của main đốt mana làm nhiên liệu thay vì kk
Xem thêm
@hikarishenki: :)) lúc đó tôi đang bị ảo tưởng truyện khác đó mà
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
dơi với giun thì tôi chưa ăn bao h , nhưng có ông nào ở đây ăn qua con sùng chưa , bỏ phần ruột rửa sạch xong chiên giòn , rắc thêm ít muối với bột ớt thì thôi ăn 1 lần nghiện luôn , cảm giác ngoài giòn trong dai quyện với phần bột ớt tạo ra hương vị cay nóng . mang ra nhắm cùng với bia thì thôi hao mồi lắm.
Xem thêm
Nhờ bác mà bàn nhậu nhà em phong phú thêm nhiều rồi đấy:))
Xem thêm
@hoangbea12: thoải mái luôn :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
May cái là gái bộ này gặp op mc k dấm đài hết cả ra .... Cái motif đấy nó vô lý nhx thuyết phục :v
Xem thêm
Có ai ăn thịt ăn dơi nướng kh ^^
Xem thêm
Ăn như thịt chuột thôi, tẩm ướp gia vị qua đêm ăn ngon hơn.
Xem thêm
Mấy thanh niên ăn dơi lây covid
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks ông chú.
Xem thêm