Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 07: Ông chú xây nhà 7.6

35 Bình luận - Độ dài: 619 từ - Cập nhật:

“Này Nugri ! Lấy giùm tôi cây cột ở kia với !”

“Ờ ! Chờ chút. Cây này đúng không ?”

Một người Dwarf đang ngồi vắt vẻo trên xà ngang tầng hai của ngôi nhà gọi Nugri. Zeros nhận ra anh ta là thợ cả vì chỉ có anh ta dám gọi thẳng tên ông chủ.

Nugri cầm cây cột, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.

“Chết đi !”

“Wow ?! Uwoa a a a a a ?!”

Cây cột được Nugri phóng đi như một ngọn lao, người Dwarf tên Youmbo lắc lư cong người né khỏi mũi lao đầy ác ý, vừa tóm lấy đuôi cây lao.

Nhưng lực ném quá mạnh, cả Yumbo và cây cột đều bị treo lơ lửng giữa trời.

“Chậc ! Né được mất rồi !”

“Nugri… ! Anh vừa định giết ông ta phải không ?”

“Thằng khốn đó ăn trộm mất con chim Boro Molo quay mà tôi để dành.”

Lại là oán hận vì đồ ăn.

“Hàng bán giới hạn, một năm mới có một lần thôi ! Tôi phải xếp hàng mãi mới mua được một phần cuối cùng… Ai mà không muốn giết nó cho được ?”

“Ừm… không đồng ý hoàn toàn… Nhưng tôi hiểu cái cảm giác đó !”

Ông chú Zeros cũng phải bỏ lại cả hầm rượu ngon tích trữ đã lâu vì lỗi của đám tứ thần.

Lòng căm thù ngùn ngụt đó, ông chú hiểu quá rõ.

“Thằng khốn đó còn mang ra làm đồ nhậu, uống với bia. Ngay trước mặt tôi !”

“Ai chà… thế thì hỏng bét…”

Ăn giấu giếm còn đỡ, đằng này lại lôi ra ăn trước mặt nạn nhân, lòng căm thù càng trở nên sôi sục.

Giết người vì thế… cũng hợp lý.

Bên cạnh Nugri đang run rẩy vì phẫn nộ, xuất hiện một người Dwarf với vẻ mặt hằm hằm khủng khiếp.

“Thằng ngu Nugri ! Làm cái trò gì đấy ?!”

“Tất cả là tại thằng khốn ngươi, làm sai rồi còn không chịu xin lỗi. Cái bản mặt thảnh thơi đó nhìn là phát cáu !”

“Chỉ là một con chim thôi ! Thằng khốn keo kiệt !”

“Chỉ là một con chim ?! Chỉ là ? Một năm mới có một lần đấy !”

“Chim nào chả là chim. Vị cũng như nhau cả !”

“Câm mồm ! Thằng ngu không biết thưởng thức hương vị ! Ăn đồ của người khác còn thái độ nhơn nhơn à ?!”

“Chỉ có thế mà muốn giết người à ? Thằng tầm thường !”

“Đúng rồi đấy ! Chết đi rồi mà xin lỗi !”

Boro Molo không là loài chim di trú mà còn cực kỳ cảnh giác, không phải đơn giản mà bắt được. Đa số thợ săn chim Boro Molo đều thất bại tay trắng trở về, cho nên Boro Molo trở thành một loại nguyên liệu nấu ăn quý hiếm.

Đồ ăn quý giá bị người ta ăn mất, lòng căm thù biến Nugri thành ác quỷ Tu la.

“Chết đi Nugri… !”

“Tới đây ! Xem ai chết !”

Trận chiến khốc liệt giữa hai người Dwarf nổ ra.

Nhưng người khác mặc kệ hai người kia đánh nhau, vẫn tiếp tục làm việc.

Nhìn thái độ thản nhiên không thèm quan tâm của mọi người, ông chú Zeros hiểu ra đây là chuyện vẫn diễn ra hàng ngày.

“... Tôi… đi trước nhé ?”

Bị bỏ mặc một bên, ông chú Zeros cũng bó tay.

Nghe nói buổi trò chuyện đó của người Dwarf vẫn tiếp tục tới khi sáng hôm sau.

Thê lực của người Dwarf đúng là ghê thật !

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Mlem mlem mlem
Dume đi lm mà như đi đánh nhau
Xem thêm
Mấy ông lùn này vui tính vl :))
Xem thêm
Lùn trong fantasy toàn tấu hài ở cái tính cứng đầu với sức trâu của mình mà :V
Xem thêm
Và cả uống rượu không biết say là gì
Xem thêm