Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 07: Ông chú xây nhà 7.4

41 Bình luận - Độ dài: 1,086 từ - Cập nhật:

“Đào từng chút một, bắt đầu từ cầu thang nhỉ ?”

“Trừ lại vị trí định đào, đem toàn bộ phần nền móng còn lại biến hết thành đá được không ?”

“Cũng đúng… Rock Formation.”

Nguyên tử trong đất bị tụ tập, nén lại, tạo thành nền đá dày tới 3m.

Nugri trợn mắt nhìn cảnh tượng đó diễn ra.

“Ma thuật tuyệt quá, ngay cả tôi cũng muốn học.”

“Hiện tại còn đang phải chỉnh sửa lại đã, Mana tiêu hao quá lớn…”

“Không thích hợp cho người bình thường sử dụng à ? Tiếc thật, tôi muốn thử áp dụng… hả… khoan… ma thuật này do anh sáng tạo ra ?”

“Đừng có nói to thế… tùy vào cách sử dụng, ma thuật này cũng có thể trở nên nguy hiểm. Dù là thứ gì cũng nên có một cái chốt bảo hiểm.”

“Anh nói đúng.”

Dù là ma thuật đơn giản thuận tiện đến mức nào, con người luôn có cách để lạm dụng.

“Đào nghiêng từ đây xuống để làm cầu thang ?”

“Ồ, lối ra vào chỉ vậy thôi có đủ rộng không ?”

“Nhà kho thôi mà, cửa hẹp chút cũng không sao đâu.”

“À… mà thôi kệ đi, nhà của anh mà.”

“Được, Gaia Control !”

Đào xuống theo đường cong xuống dưới từ phần đất đã chừa chỗ, xuống sau tới 5m dưới lòng đất thì dùng Rock Formation cố định cầu thang , sau đó tiếp tục đào theo chiều ngang để tạo thành căn hầm.

Cuối cùng lại dùng Rock Formation biến cả căn hầm thành đá cứng.

“Uhmmm, này…”

“Chuyện gì ?”

“Có muốn đến công ty tôi làm việc không ? Kỹ thuật của cậu mà đi làm xây dựng đảm bảo sẽ kiếm bộn tiền.”

“Hả ???”

Ông chú bị mời chào.

“Không, không, tôi là một nhà nghiên cứu, tôi chỉ muốn làm ruộng sống thảnh thơi thôi.”

“Việc gì đâu, thỉnh thoảng đến giúp thôi mà. Kỹ thuật của cậu phải gọi là phi thường !”

“Tôi không giỏi, cũng không thích lao động chân tay. Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là ổn định cuộc sống cái đã.”

“Tức là phải chăm chỉ làm việc chứ còn gì nữa. Có nhà thì vẫn phải cần tiền mới sống được chứ !”

Một ý kiến quá đúng.

Làm gia sư không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền.

Có một công việc tạm thời cũng tốt hơn trong tương lai.

Vấn đề là ông chú Zeros - kẻ chỉ tính kiếm ít tiền lẻ sống qua ngày, không hề biết hiện tại mình đã giàu có thế nào từ lợi nhuận được chia khi công ty Solisthea buôn bán ma thuật.

Tuy là thế giới này cũng có tiền thuế, nhưng hiện tại tất cả đã bị ông chú quên béng sạch

“Chỉ khi rảnh rỗi thôi nhé ! Tính lương theo ngày cho tôi đấy !”

“Cậu cũng dễ tính thật nhỉ.”

“Dù sao cũng chỉ còn mấy tuần nữa là tôi lại thất nghiệp, cũng phải lo một chút về thu nhập.”

“Cậu… còn trẻ vậy đã định về hưu ở ẩn rồi à ?”

“Trông thì trẻ vậy chứ tầm 10 năm nữa là hết làm nổi việc chân tay thôi. Tuổi già lúc nào cũng đến rất nhanh.”

“Dwarf cũng thế, nhưng Dwarf chúng tôi có già đi thì vẫn khỏe mạnh cường tráng.”

“Các anh sống lâu hơn con người nhiều. Loài người không phải loài được thánh thần yêu quí nên không sống lâu vậy được.”

Dwarf thường sống tới 200 năm, Elf thì tới 300 năm, chủng tộc cấp cao như High Dwarf hay High Elf còn có thể sống lâu gấp đôi thế nữa.

Thọ nhất là tộc Dragon, nghe nói tối thiểu cũng phải hơn 3000 năm.

“Cậu muốn sống lâu hơn ?”

“Với chủng tộc chỉ có không quá trăm năm tuổi thọ như nhân loại bọn tôi, mấy chủng tộc có thể trường sinh như các anh thật đáng để hâm mộ.”

“Vậy à ? Nếu chúng ta sống quá lâu, người quen biết sẽ dần dần chết hết. Cậu sẽ nhớ họ lắm.”

“Tôi hiểu. Cha mẹ tôi mất từ sớm, cảm giác cô độc một mình không dễ chịu chút nào. Cho dù tôi đã quen với nó đi chăng nữa.”

“Vậy cậu có hiểu không ? Cảm xúc của người còn sống, cảm giác của người ở lại…”

“Tôi hiểu. Nhưng chỉ cần tên của tôi được nhắc đến mỗi khi mọi người ôn chuyện cũ, vậy là đã đủ để vui vẻ rồi. Đây là lời một người bạn của tôi nói trước khi chết, mà bản thân tôi cũng nghĩ y như vậy. Ít nhất là, tôi không muốn bị lãng quên.”

“Ra vậy… cảm ơn… tôi học được một bài học rồi.”

Tầng hầm vẫn tiếp tục được hoàn thiện khi hai người đang bàn chuyện nghiêm túc.

Tổng cộng có 3 phòng, hình chữ thập, tầng hầm kiên cố đã hoàn thành.

“Trần hình vòm… xem ra cậu cũng khá am hiểu kiến trúc đấy.”

“Hình dạng này thích hợp nhất để phân tán lực từ trên ép xuống. Kiến thức cơ bản thôi mà !”

“Cũng đúng. Loại kỹ thuật này thường xuyên sử dụng khi xây cầu hay xây thành.”

“Làm vài đường thông hơi sẽ tốt hơn. Dù sao có căn nhà ở trên cũng chẳng ai nhòm ngó vào được.”

“Thật là càng ngày càng muốn anh gia nhập rồi, nhân tài thế này mà đi xây dựng thì…”

“Đề phòng có chuyện bất trắc, tôi sẽ biến toàn bộ khu vực quanh tầng hầm thành đá luôn, an toàn là trên hết.”

Sau khi lỗ thông hơi được đào, toàn bộ mặt đất xung quanh tầng hầm rung chuyển nhẹ, kết hợp với nền móng thành một khối đá thống nhất, kiên cố và bền vững gần như không thể phá vỡ.

“Chiếu sáng dưới hầm thì dùng Magic Items là tốt nhất. Nhưng Magic Stone đắt lắm, cậu có đủ tiền không ?”

“Đi săn là ổn thôi. Magic Stone muốn bao nhiêu cũng có.”

“... Cậu làm nghề gì vậy ? Nói chuyện đó ra một cách bình tĩnh lạnh lùng như vậy, chắc là cậu mạnh lắm ?”

“Cũng chẳng biết… Tôi không quan tâm mọi người nói gì.”

“Đúng là pháp sư chuẩn mực. Trong đầu chỉ có nghiên cứu !?”

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Tôi chỉ thích nghiên cứu làm nông thôi tôi ko thích lao động tay chân """ Ủa ủa t là ai: t vừa đọc cái gì à 🤨🤨""
Xem thêm
à ko có gì đâu,chú chỉ có sức mạnh để phá hủy 2 3 cái lục địa thôi mà,ko có gì ghê gớm cả :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Ông chú thích nói đạo lý
Xem thêm
đạo lí của ổng tẩy não được luôn mà :)
Xem thêm
Không biết cái thuốc "hồi xuân" có cải thiện được ko nhỉ
Xem thêm
Thì nó là thuốc đảo ngược thời gian mà. Nếu có đủ nguyên liệu thì sống 1 vạn năm là dư sức
Xem thêm
Được ong drawf moi kìa :)) làm thợ thì hết sảy :))
Xem thêm