Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 07: Ông chú xây nhà 7.3

53 Bình luận - Độ dài: 1,104 từ - Cập nhật:

“Làm phiền ngài Nugri .”

“Không thành vấn đề, nhưng anh thấy nhà chúng tôi thiết kế sao hả ?”

“Rất tuyệt vời, độ bền, tính thẩm mỹ, lẫn tính cân bằng đều không chê vào đâu được. Nhưng…”

“Làm sao ? Vấn đề gì ?”

“À không, chỉ là nhu cầu cá nhân tôi thôi, pháp sư mà, tôi cần một tầng hầm để làm nhà kho. Chậc, mà đã làm xong hết cả nền móng thế này, chắc là tôi nói chậm mất rồi.”

Ánh mắt Nugri bỗng trở nên cực kỳ hiểm ác.

“Chà chà… tầng hầm… nhà kho hả ?”

“Đây chỉ là hy vọng thôi, cũng không ép buộc mọi người phải làm đâu. Dù sao nền móng cũng đã hoàn thiện xong hết rồi.”

“Tính sót rồi ! Bởi vì do ông công tước đó thuê nên cứ nghĩ là ông ta xây nhà cho tình nhân ở. Tầng hầm… chưa từng nghĩ tới.”

“Ông ta… có bao nhiêu nhân tình vậy ?”

“Ai mà biết được. Mỗi lần gặp là lại thấy một cô khác. Lúc thì là góa phụ, lúc thì là một cô nàng đang chìm trong rắc rối.”

Chẳng biết tại sao Delsasis thường qua lại giao lưu với những người phụ nữ đang gặp khó khăn hay rắc rối.

Có một tin đồn khá nổi tiếng, đó là có lần người tình của Delsasis vướng vào rắc rối với một tổ chức tội phạm nguy hiểm, ông ta liền ra tay vận dụng đủ loại âm mưu thủ đoạn nghiền nát cả cái tổ chức đó.

Thậm chí còn không thèm dùng đến quyền lực công tước, chỉ vận dụng khả năng của một thương nhân là đủ.

Kết quả sau chuyện này Delsasis nổi tiếng là thương nhân số một vương quốc.

Nhân tiện, những tổ chức sau khi bị đập tan đều bị ông ta thôn tính luôn, khiến cho thế lực ngầm của ông ta cũng ngày càng phát triển.

“Danh hiệu của ông ta trong thế giới ngầm là Lord Of Silent, nhìn thì chỉ như một thằng cha hám gái thế thôi, chứ nguy hiểm lắm đấy.”

“Ghê thật… không biết vì sao ông ta làm đến nước này nhỉ ?”

“Để che chở cho các cô gái thôi, để cho họ được sống vui vẻ. Ông ta còn viết cả sách nữa đấy. ‘Đàn ông chân chính - Để người phụ nữ được hài lòng’, viết thế đấy !”[note15342]

“Công tước mà làm gì vậy ? Ông ta còn kiếm bộn tiền với bản quyền bán sách hả ? Ông có đọc chưa ?”

“Best Seller mà ! Kinh thánh của đàn ông đấy !”[note15345]

“Nghiêm túc ?!”

Vị lãnh chúa với tài năng bao trùm trên mọi phương diện.

“Haiz… kệ lãnh chúa đi ! Vấn đề hiện tại là tầng hầm… thử dùng Gaia Control xem có được không !?”

“Có thể, nhưng phải kiểm soát rất tinh tế, thao tác thật chuẩn xác.”

“Vậy à ? Làm sao anh biết ?”

“Bởi vì tôi là pháp sư mà ! Hay là cứ để tôi làm đi, cái này đúng chuyên nghiệp của tôi.”

“Giao cho dân nghiệp dư thi công… nhưng chúng tôi cũng mới học ma thuật gần đây thôi… chậc...”

Về cơ bản, tộc Dwarf không giỏi ma thuật.

Cố gắng thì cũng trở thành pháp sư được, nhưng người Dwarf thích cái cảm giác tự tay rèn giũa chế tạo, nó khiến họ thoải mái hơn là ma thuật.

Ma thuật Gaia Control có giá trị rất lớn khi dùng trong nông nghiệp hay kiến trúc xây dựng.

Dùng tốt đến nỗi đám Dwarf ghét ma thuật cũng phải mua Magic Scroll của công ty Solisthea về học.

Vấn đề ở đặc tính của tộc Dwarf khiến họ rất khó thao tác một cách chính xác tỉ mỉ, nhưng nếu cứ cố gắng rèn luyện cũng sẽ có một ngày học được Skill Mana Control thôi.

Nhưng hiện tại thì đúng là không có một Dwarf đủ trình độ thao túng ma thuật chính xác tinh vi đến thế.

“Ôi dào, dù sao cũng là nhà của anh, cứ thoải mái đi, muốn phá sập cũng được. Tiền công lẫn nguyên liệu đều có lãnh chúa trả mà.”[note15343]

“Đến đây thì hơi không ổn rồi đấy. Mà kệ đi, cấu trúc nền móng phải sửa thế nào ? Tôi không am hiểu lắm về kiến trúc.”

“Đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn anh.”

Nugri dẫn Zeros đến trung tâm khung xương của ngôi nhà.

Khu vực khá rộng rãi này có lẽ là bếp kiêm phòng khách.

Phần móng nhà được kê những thành gỗ vuông lên, nền nhà chưa được trải, có lẽ sẽ dễ dàng làm việc rồi.

“Men theo các trụ móng, đào từ đây xuống là được. Nhưng anh định xử lý nền đất thế nào ? Đất mềm như miền đồng bằng thế này nhà sẽ sập mất.”

“Dùng Gaia Control đào hầm cái đã. Rồi dùng [Rock Formation](tạo đá) làm cứng nền là được thôi.”

“Rock Formation ? Có loại phép đó hả ? Lần đầu nghe luôn đấy !?”

“Nén nguyên tử đất lại, hóa cứng, thế là tạo thành đá, đơn giản vậy thôi.”[note15346]

Ma thuật này được tạo ra vốn để làm bồn hoa chậu cảnh, tuy nhiên tùy vào cách sử dụng, nó cũng có thể dựng nên cả một thành trì trong một thời gian ngắn, cho nên không thể phát tán bất cẩn được.

Nếu pháo đài cứ đột nhiên mọc lên, nó sẽ gây mất cân bằng nghiêm trọng lên cán cân quân sự trong thế giới này.

Vùng đất hoang không có gì đột nhiên mọc lên cả tòa pháo đài của quân địch chỉ trong một đêm, sẽ gây khủng hoảng nghiêm trọng về mặt chiến lược.

Nó giống như “Lâu đài một đêm Sunomata” vậy.[note15344]

Dân thường sẽ bị buộc phải tham chiến với vai trò kỹ sư xây dựng nên những pháo đài chết chóc.

Thắng thì nhận được vài đồng tiền thưởng, thua thì chết, may mắn lắm thì thành nô lệ.

Chiến tranh không chỉ là cuộc chiến của những Knight, Mage, Mercenary, chiếm số lượng đông nhất vẫn là dân thường bị buộc phải nhập ngũ.

Ngoài ra còn có phần thưởng giảm án để cho tội phạm nhập ngũ, nhưng loại người này thường bị đưa lên đầu tiền tuyến.

Chính vì lẽ đó, ông chú Zeros rất không hy vọng ma thuật này bị truyền bá rộng rãi.

Ghi chú

[Lên trên]
Anh bá không phải vì anh muốn thế. Vì gái cần nên anh phải thế :))
Anh bá không phải vì anh muốn thế. Vì gái cần nên anh phải thế :))
[Lên trên]
Cái này làm mình nhớ đến mấy lần táo giao thông với xây dựng. Cứ phá đi, tiền có nhà nước trả :))
Cái này làm mình nhớ đến mấy lần táo giao thông với xây dựng. Cứ phá đi, tiền có nhà nước trả :))
[Lên trên]
Cái này thì tự tra Google nhé, dài lắm nên không viết vô đây.
Cái này thì tự tra Google nhé, dài lắm nên không viết vô đây.
[Lên trên]
Bán cho lão với :(( Lão cũng muốn một quyển :((
Bán cho lão với :(( Lão cũng muốn một quyển :((
[Lên trên]
Đơn giản vãi, vãi cả đơn giản :))
Đơn giản vãi, vãi cả đơn giản :))
Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Nghĩ xa đấy nhưng đám pháp sư trong đây còn chả làm đc cái chậu hoa chứ thành gì :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Hm... Sunomata của lão Oda à, một "toà thành" khá nổi tiếng đó, ai tìm hiểu về Nhật Bản kiểu gì cũng biết đến cái giai thoại này! :))
Xem thêm
Bán ngay cho tui quyển sách đó mau!!!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm