Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 02: Ông chú trốn tránh hiện thực 2.2

130 Bình luận - Độ dài: 1,144 từ - Cập nhật:

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Ma thuật Sound Explosive Bullet gây ra hàng loạt tiếng nổ mạnh.

Tuy đây chỉ là ma thuật tạo âm thanh chứ không gây sát thương, nhưng rất phù hợp lúc này. Âm thanh chuyển hóa thành sóng chấn động lan truyền vào lòng đất, dụ 5 con Worm ẩn mình dưới đất chui ra.

“Lightning Bullet !”

Quả cầu sét tụ lại nơi mũi kiếm, ông chú vung kiếm về phía lũ Worm, quả cầu sét như có ý thức riêng, bay theo một quỹ tích không tưởng đâm xuyên qua cả đám Worm, gây hiệu ứng tê liệt lên bọn chúng.

“Focer Chance !”

Ma thuật Focer Chance là loại phép Buff chuyên dùng lên vũ khí hay trang bị phòng ngự, tăng cường độ bền, độ cứng lẫn cả độ sắc bén cho trang bị trong thời gian ngắn.

Đám Worm bị tê liệt không thể chui xuống đất bỏ trốn, trở thành con mồi yếu ớt, bị thanh kiếm chém bay đầu, phun ra chất dịch màu xanh lá, bất động.

Các kỵ sĩ hoa cả mắt nhìn ông chú thi triển combo liên hoàn như nước chảy mây trôi không một chút sơ hở.

“Xong rồi, đến thu hoạch nguyên liệu đi. Còn cả đám thi thể của các ma vật khác nữa này, mổ xẻ càng sớm càng tốt, bán được đồng nào hay đồng đó.”

“ “ “ “ “ “Ô ô ô ô ô ô !!! Anh hùng muôn năm !!!” ” ” ” ” ”

Chiến đấu quá hoành tráng, khiến ông chú chìm ngập trong tiếng vỗ tay và âm thanh hò reo hoan hô vang dội của mọi người.

Bọn họ bị cảm giác mỏi mệt và hiệu ứng Mana cạn kiệt làm cho tinh thần suy sụp, lúc này đã sùng bái ông chú Zeros là một anh hùng.

Ông chú để kệ cho họ nghỉ ngơi, bắt đầu lột nguyên liệu.

Bởi xung quanh có rất nhiều thi thể quái vật, công tác mổ xẻ tốn khá nhiều thời gian, sau khi làm xong có thể cẩn thận từ từ hưởng thụ chiến lợi phẩm.

Trừ thịt của đám Worm, không ăn được, nên đốt trụi hết.

Vấn đề xuất hiện ở thi thể loại quái khác.

==========

[Lông Vượn Trắng]

Là da lông của Berserk Ape, nếu là hàng chất lượng cao sẽ bán được giá trên trời. Chủ yếu sử dụng làm áo khoác cho quý tộc, rất được các quý bà ưa chuộng.

Đặc trưng là chất lông mềm mượt, màu lông trắng tinh thuần khiết, cực kỳ được yêu thích.

Bởi vì hàng hiếm có khó tìm, thường xuyên nằm trong tình trạng khan hàng cung không đủ cầu, cho nên giá cả ngày càng tăng vọt.

Càng nổi tiếng hơn nhờ đa số thợ săn đi tìm kiếm bộ lông này đều mất tích, một đi không trở lại.

==========

“Màu trắng thuần khiết cái s***, nguồn gốc của bộ lông này vốn từ cái thứ bẩn thỉu ô uế tột độ….”

Ông chú không nhịn được nhận xét về kết quả giám định. Xem ra lũ vượn đó thân là nguồn gốc của da lông này, xét về khía cạnh kinh tế cũng rất có giá trị.

“Lông Vượn Trắng lại là thứ lột ra từ cái loại vượn này hả ?...”

“Trong học viện có mấy tên mặc áo khoác lông này đi khoe khoang, không cảm thấy còn có gì đáng để hâm mộ nữa rồi. Con vượn này không kịp chạy trốn à ?”

“Thảo nào bao nhiêu đội lính đánh thuê một đi không trở lại, mọi người đều bị bọn này ‘ăn’ mất tiêu rồi… ‘ăn’ theo nghĩa đó đó…”

“Thật đáng sợ… thật tốt khi được làm kỵ sĩ !”

“Đúng, ít nhất tiền lương ổn định, không phải lo lắng tiền bạc cả ngày như lính đánh thuê.”

Bọn họ yên tâm thở phào vì mình là kỵ sĩ.

Bởi vì thương nhân treo giá rất cao thu mua Lông Vượn Trắng, thợ săn lẫn lính đánh thuê đỏ cả mắt lùng sục săn tìm loại da lông này.

Hiện tại bọn họ đã hiểu lý do tại sao đám lính đánh thuê nhận ủy thác đi săn da lông thường xuyên một đi không trở lại.

Trong đội kỵ sĩ có không ít người vốn là lính đánh thuê, trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc, thỏa mãn được cả điều kiện thực lực lẫn văn hóa mới được gia nhập lực lượng ưu tú như đoàn kỵ sĩ.

Nếu còn làm lính đánh thuê, nhận loại ủy thác này để kiếm tiền, sẽ rơi thẳng vào địa ngục.

Bọn họ chưa từng mừng rỡ như thế, vì đã vượt qua được kỳ thi tuyển kỵ sĩ khó khăn.

Dù sao kỵ sĩ đã giống như cán bộ công chức, có tiền lương ổn định, không phải liều cả tính mạng để kiếm tiền như lính đánh thuê.

Thế nhưng các kỵ sĩ đã quên mất một chuyện.

Đây là khu rừng ma quỷ nơi vô số loài quái vật hung bạo sinh sống, luật duy nhất là mạnh được yếu thua…

“Lần này thì khốn khổ rồi, đồ ăn chẳng còn được bao nhiêu…”

“Không chỉ có Berserk Ape, còn cả đàn sói nữa. Rốt cuộc có bao nhiêu con quái chui vào đây vậy ? Mà bọn chúng chui vào từ chỗ nào ?”

Đoàn người nhẫn nhịn đói khát, ưu tiên điều tra tình hình xung quanh bãi cắm trại trước.

Sau một lúc điều tra, phát hiện cạnh rìa vách đá bị đào hang xuyên qua.

Các loại quái vật khác cũng chui vào từ cái hang đó, ban đầu là tranh giành đồ ăn, sau đó trở thành cuộc chiến cạnh tranh sinh tồn thảm khốc. Berserk Ape mang theo đồ ăn chạy trốn, bầy sói thì bị đàn Worm tập kích chết sạch.

“Biết đào cả hang kiểu này… không thể tưởng tượng nổi là do quái vật làm. Cực kỳ thông minh…”

“Cả Berserk Ape lẫn sói đều kéo cả đàn tới. Nếu trùng hợp gặp phải chúng đúng lúc đó… nghĩ tới đã thấy kinh khủng…”

“Quan trọng hơn, đồ ăn phải làm sao bây giờ !?”

“Còn những 4 ngày nữa… đội xe mới đến đón chúng ta ?”

“Đừng có đùa, chẳng lẽ từ giờ đến lúc đó không ăn không uống ?!”

“Đừng có trút giận lên đầu người khác chứ !”

Ngày huấn luyện thứ hai, đoàn người đã rơi vào cảnh khốn khó phải chịu đói.

Nhìn đoàn kỵ sĩ, trên mặt ông chú Zeros hiện lên một nụ cười, nụ cười vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng...

Bình luận (130)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

130 Bình luận

Chịu :))))))))))
Xem thêm
Không ngờ tới cái áo đang mặc bắt nguồn từ 1 con khỉ thich dut dit chứ gì :))
Xem thêm
"Rồi chúng mày sẽ hiểu cảm giác cầm miếng bánh mì nó hạnh phúc như thế nào!" :V
Xem thêm
Cuối cùng cx có người đc trải nghiệm:)) hehe
Xem thêm
Nụ cười rất thân thiện.=))
Xem thêm
Tao cho tụi mày hiểu cảm giác của tao







Và từ từ ăn hành đi máy con trai
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm