Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 13: Ông chú làm việc tốt 13.2

50 Bình luận - Độ dài: 1,106 từ - Cập nhật:

“Phụ nữ cũng như đàn ông, không kiên cường thì không sống nổi. Nhưng phụ nữ thiếu dịu dàng lại mất đi tư cách làm phụ nữ.”

“Chú ơi, hình ảnh của chú bây giờ không hợp với mớ triết lý thâm sâu đấy đâu.”

“Cự tuyệt, đây là phong cách ăn mặc của ta.”

“Nói dối, chú làm gì có cái thứ gọi là phong cách.”

“... Ta khóc được không ?!”

Mặc dù hơi tàn nhẫn, nhưng ông chú chỉ thích cái kiểu mờ ám khả nghi mà thôi. Bình thường thì chẳng khác gì nông dân cả.

Trong khi mấy người đang làm trò ngu ngốc, ba con Giant Spider đã bỏ đi đâu mất từ lúc nào.

Ba cô gái đánh mất cơ hội kiếm tiền.

Rốt cuộc ông chú Zeros bị ba người vừa đánh mất cơ hội kiếm thêm thu nhập oán hận mắng mỏ.

Ông chú lúc nào cũng cô đơn.

==========

Tiến lên phía trước cùng cảm giác ngứa ran sau lưng vì bị ánh mắt đầy ai oán của ba cô gái thiếu thốn tiền bạc liên tục ghim vào, ông chú dẫn đoàn người đến một ngã ba.

Lắng nghe, ông chú nghe thấy tiếng kim loại va đập vọng tới từ sâu trong khu vực khai thác quặng.

Không giống như một trận chiến, âm thanh kim loại va đập vang lên đều đặn.

“... Không phải đang chiến đấu ?! Giống như đang cố sức gõ vào thứ gì đó hơn, sao lại thế nhỉ ?”

“Cháu không biết, có phải chú đa nghi quá không?”

“Ở đây ngoài chiến đấu ra thì chỉ có lấy quặng chứ còn gì nữa đâu. Chẳng có gì lạ.”

“Zeros-sensei, chúng tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy !”

Một khi phụ nữ đã khó chịu muốn gây sự, rất khó để giải quyết. Ánh mặt nặng nề mang theo vô vàn trách móc thật sự rất khiến người ta ngứa ngáy.

Nhưng quấy nhiễu đến mức này thì cả ông chú cũng phải bực bội, không kiềm chế được bắt đầu nói: “Lại nhớ đến hương vị Salad rau trộn với óc khỉ ướp lạnh…”

Mới nghe đến đó, cả ba người bịt tai lại cùng lúc.,

“Tại sao lúc này lại nhắc đến… hại tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra rồi…”

"......(miệng sùi bọt mép)"

“Quả nhiên là cuồng S mà! Uwoah ah ah ah… khó khăn lắm cháu mới xóa được nó khỏi đầu.”

“Nói thế cho vui thôi chứ không có ý gì đâu. Nhưng ta cho rằng gặp một dấu hiệu kỳ lạ mà bỏ qua không quan tâm thì dễ chết trong Dungeon lắm đấy !”

Cất tiếng nói như không có chuyện gì xảy ra, trên mặt ông chú nở nụ cười rạng rỡ tuyệt vời.

Ông chú thật ra là kẻ thù rất dai.

Hơn nữa lại còn cực kỳ nhỏ nhen xấu tính.

“Bỏ qua mấy chuyện ngu ngốc đó… Ồ có nhện kìa, mười con liền, chúng đang tới chỗ phát ra âm thanh, làm sao bây giờ nào ?”

"Cháu muốn [túi tơ] nhện. Thứ đó là nguyên liệu dệt ra [lụa tơ nhện]."

"Thứ đó bán được giá lắm, nhưng mà những mười con… Có hơi quá sức không ?"

"Nhưng bán rất được giá luôn đó ! Thử khiêu chiến xem sao…"

Dường như ba người đã hạ quyết tâm săn nhện.

Cuộc sống làm lính đánh thuê khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng, không chỉ phải tiêu tiền vào vũ khí và trang bị phòng ngự, tiền thuốc men, tiền đồ ăn cũng là một khoản chi không nhỏ. Một khi không có việc làm, tiền sinh hoạt phí hàng ngày cũng tiêu hao hết quá nửa số tiết kiệm thu vào trước đó. Không thể đảm bảo thu nhập đều đặn, cuộc sống của ba cô nàng lính đánh thuê cực kỳ vất vả, tình hình kinh tế cực kỳ tồi tệ.

Bốn người đuổi theo bước chân lũ Giant Spider, rẽ phải ở ngã ba, lẳng lặng tiến tới hướng phát ra âm thanh kim loại va đập. Tiếp theo liền nghe được âm thanh khác hẳn tiếng va đập lúc trước, âm thanh của một cuộc chiến kịch liệt.

"Chết tiệt ! Lũ nhện đang tới đây !"

"Bọn tôi chặn lũ nhện, anh đi tìm tiểu thư Christine mau !"

"Tôi biết, nhưng không mở ra được !"

"Nhanh lên, bọn chúng đông quá !"

Đánh giá tình hình một chút, bốn người đàn ông trông như lính đánh thuê liền bắt đầu giao chiến với Giant Spider. Vốn dĩ lúc này không nên ra tay, nhưng trước khi kịp tự hỏi, bốn người đó đã xông lên.

"Hây a a a a a !"

Jane lao tới từ bên phải, thanh đại kiếm bổ xéo từ trên xuống, khi con nhện đang bất ngờ vì bị chặn lại, dao găm của Rena đã đâm thủng nó.

"Elise !"

"Biết rồi, [Rock Tornador] !"

Ma thuật của Elise tạo ra vô số khối đá đánh trúng phần bụng nhện, kết hợp với Rena và Jane, thành công giết chết 3 con.

Lúc này ông chú Zeros bước ra như một làn gió, hai tay hai kiếm không ngừng vung lên, khi cơn gió lướt qua, lại có ba con nhện đã biến thành thịt vụn.

"Còn bốn con !"

"Cảm ơn đã giúp ! Bọn tôi là…"

"Nói chuyện sau, hiện tại ưu tiên hạ chúng xong đi đã !"

"Đúng vậy ! Xin lỗi !"

Bởi vì có 4 vị viện binh xuất hiện, nhóm kỵ sĩ tiêu diệt thành công đàn Giant Spide đánh lén, thoát khỏi cơn nguy hiểm. Rena và Jane thì rất vui vẻ lập tức bắt tay vào việc mổ xẻ lũ quái. Elise thì lại tránh đi không nhìn, cô bé vẫn chưa thể thích ứng nổi.

"Vô cùng cảm tạ mọi người…"

"Không có gì, gặp tình huống này thì hợp tác giúp đỡ nhau là rất quan trọng. Mấy kỵ sĩ như các vị làm gì ở đây vậy ? Gặp phiền phức gì à ?"

"Vì... Sao !?... Sao ngài biết chúng tôi là kỵ sĩ ?!"

"Kiếm trong tay mấy người giống hệt nhau, còn có khắc cả gia huy, chắc là kỵ sĩ lệ thuộc quý tộc nào đó phải không ? Ta đã từng làm gia sư cho gia đình quý tộc một thời gian, từng nhìn thấy loại kiếm đặc trưng được sản xuất hàng loạt như thế này rồi."

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Mlem mlem mlem
Đến đây ms biết có nhiều món độ lạ vl
Xem thêm
khoan đến đây có ông nào thử qua món rết nướng than chưa :) mỗi tội nó cháy cả thành than nên chỉ cảm nhận đc vị đắng thôi , thêm tí tê tê ở đầu lưỡi tạo ra cảm giác phê pha đến động lòng . cảm giác cắn vào lớp vỏ cháy thành than giòn rụm thêm tí vị đắng chát , tê tê làm cho hương vị thêm phần tuyệt hảo :) nói chơi cho vui thế thôi chứ tôi chưa ăn nhé , làm theo chết oan lại đổ thừa tội tôi lắm :)) cơ mà nghe nói nướng lên thành than xong bôi lên chân mài giúp lông mài mọc nhiều hơn ấy , hình như chỉ áp dụng với trẻ sơ sinh thôi.
Xem thêm
Ăn loại to ấy, thì thịt nó kiểu trộn thịt tôm với cua, nhưng mùi hơi hăng chút, nếu ăn với mù tạt thì tuyệt vời
Xem thêm

Jane lại sùi bọt mép tập 2 khi nghe đến salad óc khỉ =]] nàng tomboy mà yếu đuối thiệt
Xem thêm
Có vẻ như ông chú cần danh hiệu”lolislayer”của thằng ngôn linh vương 4 mắt nào đó
Xem thêm
Vị thần tán đổ Loli :))
Xem thêm
Og chú lúc như thiếu nữ khi lại như một onee-san ấy nhể
Xem thêm