Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9: Phát triển hầm ngục

Chương 86: Tư vấn cho Rei

36 Bình luận - Độ dài: 1,415 từ - Cập nhật:

Kết thúc lễ đặt tên, tôi nghĩ về vài chuyện.

Mấy thứ như lòng trung thành không phải vấn đề vì tôi có mệnh lệnh tuyệt đối mà?

… Không, có là một chuyện, họ đầy tự nguyện làm những việc như này. Chắc thế.

Nhưng bộ giáp là nỗi khổ mỗi lần mặc vào cởi ra. Giáp toàn thân không phải thứ nên mặc.

Giờ thì cùng nhìn qua xem cách hầm ngục hoạt động hôm nay?

Nhân tiện, không có ai chết trong hầm ngục chúng tôi…. Hầm ngục đáng ra không hiền hòa như thế, thực tế vài mạo hiểm giả hạng E chết trong hầm ngục. Tân binh không cẩn thận dễ dàng sa bẫy.

Cũng không đến mức họ sẽ chết dù đã cẩn thận, hầm ngục này—[Hang Tham Vọng]—mang ý nghĩa khảo nghiệm hoàn hảo cho tân binh. Đây là hầm ngục cho người mới.

Ừm, có cả phòng thử ma kiếm được thiết lập trong khu mê cung.

Tôi đã xây thêm ba phòng vì nơi đó rất nổi tiếng, nhưng giờ họ truyền tai nhau rằng thực sự có kiếm ma thuật trong hầm ngục. Dường như có mạo hiểm giả nghe vậy và bị nhốt trong hầm ngục lúc này.

… Anh bạn không nghe về [Bẫy Lòng Tham] nổi tiếng ở đây từ hội à. Có lẽ tôi cứ kệ anh ta? Dù nghĩ thế, sẽ tốt hơn nếu cứu anh khỏi cõi chết và yêu cầu trả tiền.

Nhưng tôi không mong đợi nhận được gì từ kẻ ngốc còn không chịu thu thập thông tin từ hội về hầm ngục, họ nói rõ là, "Đặt lại ma kiếm lên bệ là ra được"...

Ồ, anh ta chỉ nói, "Ta là đứa con thứ ba của nhà Rich, Drasan! Ta sao có thể chết ở nơi như này!" Quý tộc hử. Chắc phải suy nghĩ lại, nhưng cứu anh ta dường như rất mệt. Tôi sẽ bỏ qua.

Anh ta phải tự chịu trách nhiệm khi vào hầm ngục. Cứ bỏ qua nếu không có nhiệm vụ giải cứu từ hội.

Vì người đồng hành trông như người hầu đang rất bực mình, có nhiều cách để họ chết hơn là chết đói.

Những chuyện có thể xảy ra trong hầm ngục.

Không lạ nếu có người chết. Đến xác cũng không còn vì hầm ngục nuốt lấy. Không được cứu do dính phải bẫy chết tức thì, bị quái vật ăn khi mất cảnh giác, có vô số ví dụ.

Hơn nữa không có bất cứ nhân chứng nào ngoài những người trong phòng và mọi người đều có vũ khí. Chẹp, tôi trông đợi vào khoản DP sẽ nhận được.

Khách hàng luôn đúng. Họ là thượng đế với chúng tôi. Amen.

À, nhưng có một mạo hiểm giả khác ngoài tôi khám phá khu mê cung lúc này, có câu chuyện nào ở đây?

Tôi có nên bí mật khiến anh ta không thể đến phòng thử kiếm?

Fưfưfư, họ đang nói mấy thứ như, "Người giải cứu sẽ đến sớm thôi." Sẽ mất không ít thời gian đấy biết không? Đặt gã quý tộc sang một bên, những người hầu là DP ngon lành.

Trong khi tôi quan sát tình huống ấm lòng (DP) trong hầm ngục như thế, Rei đi tới với vẻ nghiêm túc. Dường như cô ấy muốn thảo luận gì đó.

"... E-em muốn hữu ích cho hầm ngục! Em sẽ làm mọi việc, xin hãy giao việc cho em!"

Nghiêm túc à? Từ khi nào cô ấy biến thành một con cừu công ty? Không đúng, đây là hầm ngục, nên gọi là cừu hầm ngục? Từ khi nào cô ấy biến thành cừu hầm ngục?... Chắc chắn là do lễ đặt tên!

Nói thật ra em đã đủ giúp anh khi làm tiếp tân nhà trọ rồi…

"Em cũng muốn làm những việc hữu ích cho hầm ngục như Kinue và Nerune… cho chủ nhân!"

"... Ừm, em làm tiếp tân là đủ giúp anh rồi em biết không?"

"Chủ nhân không cần nói tốt với em. Không có nhầm lẫn nào cả em là một vampire khiếm khuyết. Đến mức em đếm tiền cũng sai…"

Oi, đừng hiểu lầm ở đây. Có lẽ tôi cũng nên tự động hóa phần đó… Như việc đăng kí ở trọ… đợi đã, nghĩ kĩ thì tôi đã làm với máy xèng rồi, tôi chỉ cần làm tương tự...

Nhưng việc cho Rei hử? Tôi không nghĩ ra việc gì cho một vampire không có sức tấn công hay khả năng đặc biệt. Tôi tự tay tạo ra cô ấy, nhưng không nghĩ về công việc nào khác ngoài nhân viên nhà trọ… có ý tưởng nào hay không ta?

Khi nhìn xuống để đảo mắt khỏi cái nhìn nghiêm túc của Rei, tôi thấy bản đồ hầm ngục hiển thị.

… Để mà nghĩ, sức tấn công của cô ấy không liên quan gì đến khả năng điều khiển quái di chuyển trong hầm ngục.

Tôi ra lệnh chúng từ xa bằng golem, nhưng Rei cũng có thể làm thế không?

Mà Rei không mở được menu hử?

Ờm, tôi nghĩ sẽ ổn nếu cho cô ấy quyền dùng menu, nhưng...cô ấy là quái vật. Tôi không nghĩ là bình thường khi giao hầm ngục cho cấp dưới…

"Rốt cuộc em không thể làm gì giúp chủ nhân... "

"À, xin lỗi, xin lỗi. Anh đang nghĩ vài chuyện."

Tôi nhìn qua menu… Oh, đây là.

Để xem, ban cho quyền hạn. Mục tiêu khả dụng là [Gobsuke], [Feni], [Rei], [Kinue], và [Nerune]… đợi đã, sao có Gobsuke ở đây!? Những người khác màu trắng, chỉ Gobsuke hiển thị màu xám!

Có lẽ tôi không thể xóa những người có tên? Uwoa. Tôi nên dừng việc đặt tên ngẫu hứng. Trông rối quá.

Tôi không thấy Thịt và Ichika, nên chắc suy cho cùng cần phải có kết nối với hầm ngục?

"Đúng rồi, cùng chơi và thử vài thí nghiệm." 

"V-vâng! Em là vampire, sinh vật mạnh hơn con người, nên không sao nếu anh thô bạo!"

Tôi được sự chấp thuận của cô ấy, nên giờ hãy trao quyền hạn Rei trong menu là cộng sự.

Ngoài ra hình như có cả tùy chọn chi tiết từng phạm vi. Hầm ngục và nhà trọ được chỉ định là phạm vi, và… giới hạn DP sử dụng? Ể, đợi đã gì cơ? Từ từ, tức là tôi không cần xử lý vấn đề thức ăn cho từng người? 

Woa, tôi nên nhìn nghiêm túc hơn. Điều kiện là phải có 5 hay nhiều hơn quái vật được đặt tên hay gì đó.

Okay, cho phép thứ này, cho phép thứ kia. Chất lượng vật phẩm và lượng DP giới hạn sử dụng, nhận được sự cho phép!

Quản lý menu là công việc người quản lý. Rốt cuộc họ ban đầu là quản lý tập sự... Nếu Rei ổn, tôi sẽ trao vài quyền hạn cho Kinue và Nerune sau.

"Được rồi, để xem em show ra được không."

"Fueh!? Show gì ra… s-sữa? Ngực sữa!?”

"Từ từ. Là menu, menuuu.”

Thế quái nào cô ấy nói về ngực sữa?

"X-xin lỗi. Chủ nhân nhìn vào ngực em nên… "

… Giờ nghe cô ấy đề cập đến, menu vô hình hử.

Chết òi, anh không phải biến thái. Hm? Nhìn theo hướng khác… không phải tôi sẽ được ngắm giò nếu nói đang nhìn menu? Ah, không, mục đích cuối cùng chỉ là muốn ngắm giò thôi sao? Dừng ở đây được rồi.

"Menu, ra đây! Em thấy rồi, em được trao quyền là cộng sự nên có thể thấy, và làm tàn hình được… nên anh nhìn vào menu khi nó vô hình!"

"Đúng thế."

Cuối cùng cô ấy có thể làm menu xuất hiện. Thế là tôi có thể ủy thác cô ấy di chuyển quái và giám sát hầm ngục. Vampire là chủng tộc chuyên chiến đấu, nên sẽ ổn thôi.

"Như này em sẽ giúp được cho hầm ngục."

Tiếp tục thử nghiệm, tôi xác nhận rằng có thể lấy đi và trả lại quyền hạn.

Cô ấy nhìn rất vui vì có thể giúp gì đó, nhưng có khả năng tôi sẽ lấy đi mà không trả lại được quyền hạn... Không sao. Tôi sẽ không vứt bỏ cô ấy ngay cả khi không thể ban lại quyền hạn.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Ngủ là chân ái :))))
Xem thêm
Cuối cùng cũng có chút tác dụng. Phí 15k DP vcl
Xem thêm
Tôi là main thì cốt truyện sẽ khác
Xem thêm
Người ae giống tôi đấy :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
hupsppppppppp
Xem thêm
Ai cũng nghĩ đến xes trừ main :)))
Xem thêm

Sữa ngực =]]
Xem thêm