Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9: Phát triển hầm ngục

Chương 92: Thông tin từ Haku-san

29 Bình luận - Độ dài: 1,261 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau sự kiện quý tộc bị giết trong hầm ngục (dường như thủ phạm đã thú tội), Haku-san lại đến thăm.

Bà cô này rảnh rỗi quá thể? Tôi nghĩ thế nhưng hình như hôm nay có việc thật.

Cô ấy gọi tôi cùng Rokuko lại một phòng và nhìn chúng tôi với tay cầm kem soda.

“Anh hùng đang đến.”

Thông tin khá gây sốc.

“Ể, anh hùng? … Thật không?”

“Chẳng lẽ chị nói dối? Ừm, chị hiểu cảm giác của cậu.”

“Hử? Nhưng chị luôn nói [Tiên phong của Thần], không phải [Anh Hùng]? Haku Ane-sama.”

“Rokuko-chan giỏi lắm. Ừ, hắn đã trải qua khóa huấn luyện tẩy não, và nằm dưới sự điều khiển của chị. Em không cần lo gì cả.”

Tôi thở nhẹ nhõm. Cứ bỏ qua từ tẩy não đi.

“Một tên ngu ngốc dám tự ý thực hiện nghi lễ triệu hồi anh hùng trong đất nước của chị… Mặc dù chỉ là một tên quý tộc, kế hoạch của chị hơi đi chệch hướng và nhờ đó chị tiện thể ghé thăm Rokuko-chan. Tài sản của hắn bị tịch thu và trưởng tộc bị xử tử.”

Xin lỗi, kế hoạch của cô đi chệch hướng và xử phạt liên quan đến gặp Rokuko à? Chờ đã, họ tự triệu hồi anh hùng được, có ổn không?

Anh hùng là người có thể triệu hồi dễ thế á?

“Bình thường không thể làm thế, mà cần chuẩn bị kha khá… Chắc cậu hiểu chị đang nói về lượng DP? 50,000,000,000 DP.”

Lần này, một vật phẩm đặc biệt được dùng làm vật hiến tế, [Nước Mắt của Thần].

Theo cô ấy, bản thân vật phẩm không giá trị đến thế, nó là thứ dùng làm phí triệu hồi anh hùng. Kiểu như vé anh hùng.

“Tại sao quý tộc đó triệu hồi anh hùng?”

“Như là để lấy công trạng, hắn để mắt đến vùng đất nằm trực tiếp trong lãnh địa quỷ vương, Và nếu quỷ vương bị anh hùng của hắn đánh bại… ừm, kiểu đó đó.”

Quỷ vương. Yếu tố giả tưởng ập đến vả vào mặt tôi.

“Tiện đây kể luôn, danh tính thực của quỷ vương là Lõi Hầm Ngục Số 6. Hầm ngục của hắn có tên [Lâu Đài Quỷ Vương], một hầm ngục loại lâu đài.”

Vậy ra quỷ vương cũng là lõi hầm ngục? Tôi nghe đâu đó thời gian trước, nhưng thật à?... Hử? Không phải bảo là bị đánh bại rồi sao?

“Chắc là Số 66. Cùng loại hầm ngục với Số 6, nó là một trong các kẻ đi theo quỷ vương. Cũng có những kẻ đi theo khác… Chắc gọi là phe quỷ vương?”

Lõi hầm ngục cũng có phe à?... Gia nhập phe của Haku-san. Chúng tôi nhận được rất nhiều DP từ cô ấy, chả có gì để phàn nàn.

“Được rồi, trở lại chủ đề, đó là lý do tiên phong của thần… anh hùng đã được triệu hồi.”

“‘Đã’, hử, cách diễn đạt có chút đáng quan ngại. Việc triệu hồi diễn ra khi nào?”

“Suy đoán là ổn thôi. Từ ba năm trước, hắn ta đã rèn luyện trong lãnh địa đó. Hình như hắn được dạy dựa theo [Cẩm nang huấn luyện Anh Hùng] mà chị làm tạm ra… Mặc dù chị không đến mức trừng phạt trực tiếp nếu hắn báo cáo đúng, có vẻ hắn nghĩ sẽ kiếm được thành tích nổi bật bằng cách đánh bại quỷ vương. Trưởng tộc nhà đó từ hai đời trước còn nghe lời hơn, quả nhiên, con người càng xuống cấp qua từng thế hệ.”

Haku-san càu nhàu phàn nàn ở phần cuối.

Bà cô bao tuổi rồi? Tôi không nghĩ tới chuyện này. Nếu nghĩ tới, cô ấy sẽ giết tôi. Nên tôi không nghĩ nữa.

Nhân tiện, với việc Haku-san cẩn thận tạo ra [Cẩm nang huấn luyện Anh Hùng], cuốn cẩm nang với mục đích dạy tiên phong của thần [Hầm ngục nào được phá hủy] và [Hầm ngục nào không được phá hủy]. Đây là cách cực kì thuận tiện (cho Haku-san) để gieo mầm hiểu biết trong họ.

À, nhân tiện tên trước đây của hầm ngục chúng tôi [Hang Bình Thường], cũng như tên hiện tại [Hang Tham Vọng] nằm trong danh mục không được phá hủy khi tới hội mạo hiểm xem. Tất nhiên cả nền tảng của đế quốc, [Bạch Mê cung] của Haku-san, khỏi phải nói.

“… Ah, giờ mới nhớ, có sáu kẻ xâm nhập bị bắt và giam giữ lúc này, chúng tôi có trở thành [Hầm ngục được phá hủy] không?”

“Nếu bị phát hiện, thì có. Nhưng cậu chuẩn bị biện pháp thích hợp rồi đúng không? Thế sẽ không vấn đề.”

Nó là nhà tù, nhưng chúng bị cô lập hoàn toàn. Sức mạnh của chúng giảm dần, nhưng bởi chúng ở trong một phòng mà không thể vào nếu không dùng chức năng [Dàn Quân] của hầm ngục, kẻ xâm nhập bình thường không bao giờ đến được nhà tù.

Theo lời Rei, sức mạnh của chúng giảm nhanh khác thường, tôi nói không sao bởi chúng không thể bỏ trốn và không bao giờ nói được… nên dường như không có vấn đề. Tôi không hỏi về chi tiết.

Chẹp, miễn là không bị lộ. Mặc dù bản thân phản đối cách này vì chúng tôi không đủ người hay hiểu biết, nhưng trại nuôi người thực sự hữu ích. Tôi hiểu từ sau khi có vài người trong tay, nhưng chỉ sáu người đã cho lợi nhận khổng lồ 1,300 DP mỗi ngày.

Cần đảm bảo chúng tự hủy bất cứ lúc nào, giống như công tắc tự hủy bằng chứng.

“Ừm, anh hùng đó nghe về cách chơi bài từ hầm ngục. Hắn nói chúng liên quan tới thế giới cũ. Kế hoạch của Kehma đã dụ được hắn.”

“… Vâng, dường như.”

Là vậy à? Hầm ngục rớt đồ đến từ thế giới của anh hùng tất nhiên rất đáng ngờ.

… Chả hiểu sao tôi lại thành người có chiến lược tuyệt vời trong đầu Haku-san, tôi có kế hoạch nào đâu. Xin lỗi, đơn giản là hiểu lầm. Giờ cứ giấu nhẹm đi. Tôi lắc đầu.

“Chuyện tự nhiên mà, fufufu.”

“Ừm, chị không biết cậụ kế hoạch gì với anh hùng, anh hùng tới đây, Nishimi, nằm dưới sự điều khiển của chị… trong khi giấu thông tin về lõi hầm ngục trong [Sơ lược nghiên cứu về hầm ngục], cậu có thể tận dụng hắn theo cách tốt nhất và trả lại chị không?”

“Không còn cách khác nhỉ? Đã rõ.”

“Fưfư, chị không ghét trẻ nghe lời… Được, nếu có thứ gì cậu muốn, chị đây sẽ hỗ trợ tài chính cho?”

Xin chị cho phép em tặng cả bộ kẹp tất và tất—ah, tôi nên dừng lại. Dù thực lòng muốn nói ra.

… Oi, Rokuko, sao nhóc nhìn chằm chằm thế? Anh chưa nói, anh chưa nói!

“Vậy thì DP. Tôi muốn thử vài món đồ để ‘chống bị anh hùng bắt sống’.”

“Như phần thưởng vì lắng nghe yêu cầu, chị sẽ đưa trước 200,000 DP.”

Con người đáng sợ này vừa cho đi DP đáng giá 100 ngày thu nhập hiện tại của chúng tôi… và đáng giá 400 ngày thu nhập vào vài ngày trước của chúng tôi.

Hơn nữa, chị ta không quên cho Rokuko tiền boa. Haku-san là người sâu không lường được…

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Ngục của bả to vl ra , DP theo ngày cũng cao, mạo hiểm giả lv cao ra vào thường xuyên, kị sĩ cao -> thấp túc trực 24/24 gần ngục đề phòng xâm nhập hoặc vỡ ngục, còn có nuôi thằng anh hùng kia => DP của bả phải tầm 1tr 1 ngày là ít
Xem thêm
Sở hữu cả nhà tù là thứ bình thường của 1 quốc gia thì chắc được trên 10 triệu 1 ngày đấy
Xem thêm
Mình cx muốn đc phú bà thương rồi bao nuôi như bé rokuko
Xem thêm
Om nom nom nom sasuga onee-sama
Xem thêm

Sugar onee-sama có khác mỗi lần đến là vung tiền quá mạnh tay vì cô em gái
Xem thêm
Nhà tài trợ xịn quá, cứ như đại gia trung đông trong bóng đá vậy, cứ bảo anh thích đứa nào múc đứa đó
Xem thêm
Haku giàu vler
thx trans
Xem thêm