Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9: Phát triển hầm ngục

Chương 89: Chào mừng kẻ xâm nhập 1

16 Bình luận - Độ dài: 1,471 từ - Cập nhật:

“Cái đít, sao tao phải dogeza!”

“Mày không nghe chỉ huy nói à? Họ được mạo hiểm giả hạng A hỗ trợ.”

“Làm gì có chuyện đó, sao mạo hiểm giả hạng A phải đến một nơi như này? Chỉ huy không ngờ dễ bị lay động thế.”

“Oi, chỉ huy nghe thấy đấy.”

“Ah— chết tao.”

Đội hiệp sĩ thứ ba của nhà Rich. Dù với bề ngoài đó, chúng là hiệp sĩ phục vụ nhà Earl Rich… chúng là tập hợp mạo hiểm giả được sử dụng làm chiến binh. Như lần này, nhiệm vụ của chúng là tìm kiếm và giải cứu.

Lần này, chúng nhận được báo cáo từ con trai thứ hai nhà Rich, Doran, nhờ hội truyền tin mà chúng phải vội vã bởi vì “Con trai thứ ba, Drason gặp nạn trong hầm ngục.” Để giải cứu một người trong hầm ngục, thời gian là yếu tố thiết yếu. Do đó, chúng nhất định phải hành động thật nhanh để sau này có cớ nói đã làm hết sức có thể.

Nhân tiện, về phần ‘Hộ vệ tinh anh’ trong ‘Đội hiệp sĩ hộ vệ tinh anh thứ 3’… là danh hiệu tự phong bởi: nghe ngầu. Còn ý nghĩa… chả ai trong nhóm ấy biết từ đó gắn với trách nhiệm gì.

“Oi, có bẫy ngay đây. Cẩn thận.”

“À ừ. Đội hiệp sĩ hộ vệ tinh anh thứ 3 chúng ta làm mấy trò giải cứu trong hầm ngục này thì dễ èo… Mặc dù khó hơn nếu họ còn sống.”

Hiếm khi hoạt động giải cứu thành công.

Tất cả vật phẩm biến mất khi họ chết trong hầm ngục. Không thể xác định vị trí thứ không tồn tại được. Thường thường, người ta tìm kiếm hai ba ngày trước khi tuyên bố kiểu như, “Chúng tôi không tìm thấy, chắc họ đã chết trong hầm ngục.”

Bởi thế đối với chúng, ‘Hoạt Động Giải Cứu’ cơ bản là cách kiếm thêm tiền tiêu từ hầm ngục trước khi kết thúc bằng báo cáo phù hợp… chuyện này dễ khiến người ta nghĩ đây là công việc béo bở. 

“Chỉ huy nghĩ ngài con trai ngu ngốc đó còn sống không?”

“Không sống nổi. Hắn chết mất xác từ bao giờ ở xó xỉnh nào trong hầm ngục. Nếu hắn cố sống được với mấy đứa hầu, hà… Chắc tao sẽ giết hắn vào ngày hôm sau?”

“Đúng nha haha, sao sống được. Ngài con trai ngu ngốc đó quá vô dụng.”

“Người nhà đó đều tán thành với người con cả. Kandra-sama cũng là người thừa kế rồi, nên nhà Rich sẽ hạnh phúc với ngài ấy.”

Người kế thừa nhà Rich đã được định là người con cả, Kandra. Và Kandra có một đứa con trai, là đủ nối dõi. Do đó cách duy nhất cho người con thứ ba Drason, để trở thành người đứng đầu gia đình là tích lũy được nhiều thành tích.

Điều tự nhiên là hắn không thể trở về từ hầm ngục để tìm ma kiếm, khỏi nói cũng biết vô vọng.

“Càng tốt đúng không? Bớt đi một thằng ngu, chỉ cần nghĩ như vậy là được.”

“Kukuku, chuẩn vãi.”

Chúng nói xấu về Drason, người mà chúng phục vụ và có quan hệ với chủ gia tộc đó.

Dù hành động như vậy, chúng không biết bản thân bị người kế nhiệm gia tộc tiếp theo, Kandra coi như lũ hiệp sĩ ngu ngốc ăn bám.

[Nhưng không được chơi phụ nữ làm tao kẹt quá… chả còn cách nào khác ngoài tiết kiệm thêm tiền.]

[Máy xèng là cái thốn nhất. Lỗ bằng tiền chúng ta nhận được lần này…]

[Tao chỉ lấy được một lá bài, cứt là tao không lấy thêm được…]

Bọn này, chúng thích làm gì thì làm. Và cả lá bài…

Rốt cuộc do chúng trộm hử… phải có biện pháp đối phó cho chuyện này.

Chà, hôm nay tôi sẽ hoan nghênh bọn chúng, khu mê cung hôm nay rất đặc biệt. Tôi còn để chúng vượt qua khu câu đố.

Có lẽ tôi sẽ thử bẫy ở khu chưa ai tới và chức năng phòng thủ.

[Oh—, lũ golem. Như được nghe. Đánh chúng đi! … Ah, chúng nó bỏ chạy!]

[Đừng đuổi. Mày quên đây là mê cung à?]

[Eh, đúng…]

Trong khi chọc chúng vừa phải bằng golem, tôi dẫn chúng đi theo con đường vượt qua mê cung.

Tôi để Rei và những người khác điều khiển golem, cũng coi như thực hành.

“Chủ nhân, dẫn chúng đi như này có ổn không?”

“Em làm tốt lắm. Cứ tiếp tục thay đổi tuyến đường bằng cách dẫn chúng với golem… Đấy, nhìn xem. Chúng gặp nhau rồi.”

Đội hiệp sĩ (đầu gấu) chia nhóm 10 thành hai nhóm 5 để tìm kiếm. Như kế hoạch, chúng tôi phải đảm bảo chúng gặp lại ở lối thoát mê cung, xem ra chúng bị dẫn đi từ đầu đến cuối.

[Ồ? Nhóm mày cũng đến rồi hử. Đúng lúc lắm.]

[Bọn tao mà lại… Khu sau hình như chưa được khám phá?]

[Hoh, nghe hay đấy… Nhưng cũng kèm theo nguy hiểm. Làm gì đây?]

… Hmm, tất cả chúng đều cẩn thận nhỉ. Chúng sẽ cắn bả không?

[Nn? Oi, kiểm tra xem.]

[… Rương kho báu hử. Pawn, tới kiểm tra.]

[Yah!]

Trinh sát tên Pawn cảnh giác mở rương kho báu …. Bên trong là—

[Oh—, vũ khí! Một con dao… có ma thạch, là ma kiếm! Chỉ huy, em lấy cái này nhá!?]

[Được rồi, làm tốt lắm Pawn. Giờ tao sẽ cầm lấy.]

[Nhưng…]

[Để sau cả bọn chia tiền là được chứ gì?… Oi, nhìn kìa. Hình như bên trong cũng có rương kho báu. Mà không có bẫy gì à?]

[Nhìn qua thì không. Em nghe là có câu đố ở đâu đó… chắc ở xa hơn?]

À, xem ra chúng bị dụ bởi mấy cái rương đơn giản mà tôi đặt. Đội hiệp sĩ (đầu gấu) di chuyển ngày càng xa hơn. Chúng quá bất cẩn dù ở hạng C.

… Có lẽ đây là cách tốt nhất?

[Ooh! Woa, đây cũng là ma kiếm! Đây nữa!]

[Cái thứ 15 rồi! Hahaha, tao không ngưng cười nổi!]

Nhìn được đấy. Chúng ngu thì tốt quá rồi. Chà, khi chúng đi vào đủ sâu, tôi lặng lẽ đóng cánh cửa phòng đầu tiên.

… Chúng để một cái chặn cửa tại đó, nhưng tôi chỉ việc thu lại. Đúng hơn, sao chúng lại mang theo cái chặn cửa? Là vật dụng của người hạng C à?

Khu câu đố có hiệu lực trở lại một khi cánh cửa đóng.

Ban đầu, cửa vào không mở nếu câu đố chưa được giải. Bạn chỉ có thể vào cửa phòng đầu tiên và cuối cùng mà không cần giải đố. Đây là [Series 4 phòng của Phòng Câu Đố]. 

Hơn nữa, câu đố được hỏi dựa theo khuôn mẫu thường gặp, bất cứ khi nào cửa mở, câu đố sẽ thay đổi. Nghĩa là không thể vào và ra với chỉ một lần giải đố.

…Ừm, nói cách khác, đội hiệp sĩ (đầu gấu) bị nhốt tù trong [Khu Câu Đố] từ giờ. DP từ chúng sẽ gấp hai.

Liệu DP nhận được khi chúng chết có gấp hai không ta? Nhân dịp thử luôn.

[Oi, chúng ta không quay về được!]

[Hử? Từ từ, cửa đóng ở đâu!?]

[Không phải ở đây… Tao chưa từng nghe mấy thứ như cửa biến mất nhanh thế. Ít nhất phải kéo dài một ngày…]

[Bọn bây dẫm lên cơ quan đặc biệt nào rồi? Hay là do quái vật dẫm lên?]

[Em không biết, nhưng dù thế nào, câu đố xuất hiện khi cửa đóng lại.]

Gì cơ, có vật phẩm như thế à?... Giờ mới nhớ thứ đại loại vậy được ghi trong [Sơ lược nghiên cứu về hầm ngục], chết cha. Quên mất. Xem ra Haku-san lại truyền bá kiến thức giả như với [Vùng An Toàn]? Tôi chắc chắn phải loại bỏ chúng bằng golem. Chuột có được không?

[… Làm gì giờ? Xem ra chúng ta không thể thoát nếu không giải câu đố?]

[Ừ. Nhưng nhìn xem, mày giải được không?]

Câu đố lần này khá đặc biệt. Dành cho những ai phải trả lời, tôi đã chuẩn bị câu hỏi vô cùng đơn giản.

[‘Cầu thang xoắn ốc ở bên ngoài nơi này có bao nhiêu bậc, và cánh cửa bên dưới màu gì?’… Đéo gì đây?]

[May là cánh cửa vẫn đang mở… Xem ra không có lựa chọn nào ngoài đi tiếp.] [note23146]

Chao xìn~, đây là hướng dẫn viên cho 10 vị khách danh dự của chúng ta.

Ghi chú

[Lên trên]
Họ đang ở phòng thứ hai. Cửa chứa câu đố là cửa giữa phòng 1 và phòng 2
Họ đang ở phòng thứ hai. Cửa chứa câu đố là cửa giữa phòng 1 và phòng 2
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Cho 15 thanh ma kiếm để lên thiên đường, sau đó ném xuống 18 tầng địa ngục :Đ
Xem thêm
Tổ ông main đố thế vừa cay vì nó dễ nhưng khó chỗ biết thế m*a nào đc :)))
Xem thêm
Om nom nom nom bỏng ngô, pepsi sẵn sàng
Xem thêm
F to not pay respect
thx trans
Xem thêm
Yare Yare này thì chọc điên main hả Gấu :3
Xem thêm