• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 583 – Khu rừng kỳ bí

16 Bình luận - Độ dài: 1,270 từ - Cập nhật:

Chương 583 – Khu rừng kỳ bí

Tôi thẳng thắn nói với Aro và Mộc quái những gì nhóm sẽ làm kể từ đây, giải thích rằng thế giới mà những người khác đang sống có thể đang gặp nguy hiểm, và nói cho họ những suy đoán của tôi về ý định của Thần ngôn.

「...Trong quá trình bồi đắp sức mạnh, chúng ta sẽ tìm cách ra khỏi đây. Thần ngôn chắc đã giết chết hàng triệu… hoặc thậm chí là hàng tỷ sinh mạng. Nếu hắn đã đe dọa sẽ xóa sổ thế giới thì có lẽ đang thực hiện rồi」

Ngay cả từ thế hệ trước, Thần ngôn đã thao túng những người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng dẫn đến sự hủy diệt quê hương của Miia.

Tôi cần quay trở lại nhanh chóng nhất có thể, nhưng với năng lực hiện tại tôi sẽ không thể sánh với đám 〖Chư hầu thánh linh〗 kia.

Tôi sẽ cày cấp…

Nếu có khả năng, tôi sẽ tìm hướng tiến hóa rồi chỉ khi đó mới rời khỏi thế giới này.

…Vào thời điểm nào đó, tôi sẽ lợi dụng sơ suất của Thần ngôn để thoát khỏi dự tính của hắn.

Nếu không thực hiện được, tôi sẽ bị điều khiển và đào thải.

Trốn tránh được vận mệnh đó là vấn đề lớn nhất, mà hiện giờ tôi chưa có nhiều thông tin để lập luận, cũng như không có thời gian để suy ngẫm.

Những gì làm được là giải quyết những rắc rối khi chúng kéo đến.

「Gần như sẽ có cách nào đó ra khỏi đây. Dù sao buộc anh phải lên cấp và thoát khỏi chỗ này chính là điều mà tên Thần ngôn khốn nạn đó muốn」

“Trong trường hợp đó chúng ta đành thám thính thôi. Cả hai sẽ tìm lối ra và tiếp thêm sức mạnh…”

Aro nói và nhìn khắp khu rừng kỳ bí.

Với lời đề nghị của con bé, thân cây to lớn của Mộc quái run lên.

「K- Khu rừng này á…」

「Tao biết lý do mà mày sợ, nhưng nếu còn ở đây thì không rõ chuyện gì đang xảy ra với thế giới trước của chúng ta đâu. Cả nhóm đành phải đi khám phá thôi」

「E- Em hiểu rồi…」

Nó trả lời hơi bất lực…

Tôi nghĩ là chẳng sao.

Nhìn tâm trạng hiện tại tôi khó mà tin được nó đã một mình thách đấu với Aruane và giành chiến thắng.

Nhưng cả Aro và Atlach-Nacha đều đã chứng thực câu chuyện ấy.

Aro có thể đã phóng đại vì quan tâm cảm xúc của chú ta, nhưng bé nhện sẽ không bao giờ nói dối.

“Mộc quái này, có lẽ Atlach-Nacha đang gặp nguy hiểm đấy.”

「Ừ- Ừ nhỉ. Em phải, em phải phấn chấn lên…!」

Nó vùng bật dậy.

「Tao đang nghĩ tới điều đó, nhưng mà… sinh vật ở đây có lẽ không đáng sợ cỡ vậy. Vốn dĩ Thần ngôn đâu thể tạo ra quái thú thứ hạng Huyền thoại được. Nếu có thể thì chẳng có ích gì để đào tạo anh mày cả」

Chính xác, nếu Thần ngôn có thể tự do sinh ra những quái thú Huyền thoại thì sẽ chẳng cần làm ra kế hoạch phức tạp đến thế.

Hắn đe dọa sẽ tiếp tục triệu hồi 〖Chư hầu thánh linh〗 có cùng thứ hạng như tôi, nhưng chúng sẽ ngừng phát triển khi đã trở thành tinh linh.

Cấp độ sẽ không thể tăng lên nữa.

Tôi nhớ điều đó qua những dòng được viết bên cạnh cấp độ của Beelzebub và Eldia.

Không tài nào hắn có thể chuẩn bị vô số quái thú có cùng thứ hạng như tôi.

Nếu không thì tôi đã vô dụng ngay từ đầu rồi.

「Hiểu rồi… Giao mọi thứ cho sếp thì chúng ta có thể yên tâm khi ở đây…」

Mộc quái thở phào nhẹ nhõm từ lỗ miệng.

Có thật là nó đã đánh bại Aruane không vậy trời…?

「Có một số việc chúng ta cần làm trước khi lên đường. Anh muốn thực hiện chậm rãi nhưng thế thì không kịp mất」

“Ý anh là…?”

Aro nghiêng đầu.

「Phải」

Tôi gật đầu và 〖Kiểm tra trạng thái〗 của Mộc quái.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Thủ vệ bạo chúa (Tyrant Guardian)

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 66/85

HP: 748/748

MP: 309/309

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Trước trận chiến, nó chỉ mới có cấp độ 54.

Nhờ vào Danh hiệu 〖Thuộc hạ của Quỷ vương〗 mà mọi người được nhân đôi điểm kinh nghiệm khi thứ hạng của họ thấp hơn tôi.

Cơ mà với 〖Trứng biết đi〗 và 〖Long vương〗, điểm kinh nghiệm của tôi tăng gấp bốn lần.

So với tôi, nâng cấp cho chú nó khó hơn.

Mặc dù vậy cấp độ của nó đã tăng 12 bậc.

Đó là bằng chứng nó đã đặt cược tính mạng để chiến đấu với thuộc hạ của Lilixira.

「...Một lần nữa, cám ơn mày nhé Mộc quái」

Tôi nhẹ nhàng lấy chân vuốt ve thân cây của nó.

「Cấp độ của mày đã tăng rất nhiều. Tuy luôn tỏ vẻ lo lắng, nhưng mày mạnh lắm. Tao có thể cam đoan. Không riêng về chỉ số mà còn cả trái tim của mày nữa. Khi cần, mày luôn cống hiến hết mình. Với tốc độ này quá trình phát triển tiếp theo của mày sẽ không còn xa nữa」

「S- Sếp sến quá…!」

Thân cây nó phát run.

“Long thần! Còn em thì sao? Còn em nữa?”

Aro dzẫy cả hai tay để thu hút sự chú ý.

「À- Àhh, Aro…」

Trước cuộc chiến, cấp độ của em ấy đã khá cao.

Khi đến mức đó thì việc nâng lên nữa sẽ rất khó.

Mộc quái còn là người ra đòn kết liễu Aruane.

Cấp độ của cô nhóc có lẽ sẽ không tăng nhiều.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tên: Aro

Chủng loài: Revaana Lich

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 85/85 (MAX)

HP: 729/729

MP: 750/750

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Trước đó là 【Cấp độ: 80/85】 mà giờ đã lên tận 【Cấp độ: 85/85 (MAX)】.

「E- Em đạt cấp tối đa rồi!」

Không ngờ con bé lên đúng năm bậc.

Phép thuật của em ấy có lẽ là công cụ để đối phó với Kỵ sĩ thánh.

Chắc đây là kết quả.

“Thật sao? Long thần ơi, khen em luôn đi!”

「Đúng thế, em giỏi lắm Aro! Em có thể tiến hóa được rồi!」

Giới hạn tiến hóa của cô nhóc đã được nâng lên nhờ tác dụng từ 〖Ân huệ của Quỷ vương〗.

Con bé chắc sẽ đạt tới hạng A.

Điều này sẽ giúp gia tăng sức mạnh của Aro lên rất nhiều, thậm chí còn nhận được những kỹ năng không ngờ tới để thay đổi cách chiến đấu.

“V- Vỗ đầu em đi! Giống Mộc quái vậy đó!”

Tay của Aro đặt lên hạ xuống.

「E- Em hơi nhỏ người nên khó đấy… Anh sợ sẽ đè bẹp em mất」

Tôi lo ngại đưa một ngón chân ra.

Aro ngượng ngùng nhắm mắt mà ngẩng đầu lên.

「Sếp ơi, bao lâu nữa thì sếp nghĩ là em cũng sẽ tiến hóa…?」

Mộc quái nhìn hai đứa, có vẻ hơi thất vọng.

Ngay khi chú nó được nở mày nở mũi thì bị lu mờ bởi Aro.

X- Xin lỗi Mộc quái…

「T- Tốt thôi mà, sẽ không lâu nữa đâu」

「Bao lâu…? Sau mấy trận chiến nữa ạ?」

「Tao chưa thấy quái thú nào quanh đây nên không thể khẳng định gì được…」

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Kỳ vọng em mộc quái quá. Mong em sẽ thành ng mạnh thứ 2 trong dàn harem
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks trans > <
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Arena2
Lần tiến hóa tiếp theo hi vong bé Aro có da thịt như con người để rồng con mần em nó nữa chứ
Xem thêm
Bộ thanh niên muốn Aro nát bét hay gì😅
Xem thêm
@Arena2: dùng Long Gương hoặc Hoá Nhân Thuật điều được mà :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
chap sau xem aro tiến hóa, hóng qué hehe
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
thank trans
Xem thêm