• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 609 – Cuộc thi lội bùn

16 Bình luận - Độ dài: 1,092 từ - Cập nhật:

Chương 609 – Cuộc thi lội bùn

Hecatoncheir và tôi lườm nhau.

Sau vài giây, tôi chủ động lao tới.

Để gây sát thương hiệu quả, tôi nên tránh sử dụng kỹ năng.

Đối thủ đang dành tất cả tài nguyên cho việc phòng thủ, sinh lực và hồi phục, nên nếu tôi tiêu hao MP để tạo sát thương thì sẽ là người đuối sức trước tiên.

Chiến thuật tốt nhất là dựa vào tốc độ và lợi thế tấn công của tôi.

Tôi muốn tránh phải kéo dài cuộc đụng độ, nhưng sức mạnh tốt nhất của Hecatoncheir không phải là thể lực trong trận so tài về sức bền.

Khả năng của nó là buộc đối thủ phải chiến đấu theo điều kiện của mình.

Càng giao tranh tôi càng cảm thấy kỹ năng của nó hạn chế đi lựa chọn của bản thân.

Tôi rời khỏi mặt đất, lao tới ở tầm thấp.

Nó giơ thanh kiếm lên.

Tôi lách qua thanh kiếm, dùng vuốt cào vào cạnh hông và khắc những đường vết trên bề mặt tượng.

Đánh vòng ở trên không, tôi bay ngược trở lại.

Nó rất giỏi khi chống trả những đòn tấn công lặp lại.

Bởi ngay khi bị dồn vào vị trí bất lợi, nó có thể rời đi bằng 〖Ám vũ〗.

Vì thế tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc gây từng sát thương đều đặn, mỗi đòn một lần.

Có vẻ không thể theo kịp tốc độ của tôi, nó giữ thanh kiếm ở phía trước như khiên chắn.

Tôi tìm cách luồn qua để tấn công vào người nó, nhưng nó vẫn kịp chống đỡ.

Móng vuốt bị thanh kiếm chặn lại.

Ngay lập tức hàng loạt nắm đấm vươn tới.

Tôi cuộn người để phòng ngự trong khi tung cú đá lùi về phía sau.

Ngay khi tưởng mình đã thoát, một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi.

Nó lại dùng 〖Ám vũ〗 để bám theo!

Tôi khép cánh để đỡ lấy nhưng nhận phải cú trực diện.

Thanh kiếm đâm xuyên qua cánh.

Oww.

Tôi đã quá bất cẩn rồi.

Sức tấn công của nó tuy thấp nhưng vẫn là thứ hạng Huyền thoại.

Mọi kỹ năng của nó đều ở cấp cao, kiếm thuật điêu luyện.

Nó là cựu Anh hùng cơ mà.

Tôi dùng đuôi hất nó ra.

Tuy thất bại để khiến nó mất thăng bằng nhưng nhờ phản lực mà tôi có được ít khoảng cách.

〖Ám vũ〗 đúng là phiền toái.

Nó biến những vị trí bất lợi trở thành lợi thế.

Rất thích hợp cho những trận chiến kéo dài như thế này.

Càng diễn ra lâu hơn nữa thì sự chênh lệch càng lớn.

Nó ngăn tôi có được cơ may hoặc sử dụng chiến thuật để giáng đòn mạnh, trong khi liên tục chèn ép tôi.

Nói thật tôi cảm thấy không gặp quá nhiều nguy hiểm vì sức tấn công của nó quá đơn giản và thiệt hại rất nhỏ.

Nhưng nó đang dần khiến tôi phải kiệt sức.

Cảm giác bất an giống như sức sống của mình đang từ từ suy giảm.

Cho dù tôi đã hiểu được cách chiến đấu của nó, nhưng kỳ lạ là tôi vẫn không thấy đáng sợ.

Đó là điều khiến tôi lo ngại.

Hecatoncheir không hề tung ra đòn quyết định.

Nhưng có ra sao thì đây là đối tượng tôi phải thận trọng hơn thông thường.

Giữ khoảng cách với nó, tôi bay theo hình xoắn ốc hướng lên.

Trọng tâm của Hecatoncheir dường như là sử dụng các đòn phản công để bù đắp sự yếu thế về tốc độ.

Vì thế tôi cần tạo áp lực nằm ngoài thế mạnh của nó và buộc nó phải di chuyển.

Miễn là chúng tôi hành động cùng một lúc thì ưu thế về nhanh nhẹn cho phép tôi tấn công một cách an toàn.

Tôi bay một vòng quanh Hecatoncheir.

Nó không cử động.

Tôi thực hiện một vòng nữa.

Nhưng nó vẫn cứ thế.

Đơn giản là nó không hề lo sợ trước hành động của tôi.

Tôi nghĩ nó sẽ chọn cách tấn công bằng 〖Xé rách không gian〗, nhưng nó chẳng làm gì cả.

Khi tôi giơ vuốt đe dọa, nó cũng đưa kiếm lên đáp lại.

Nhưng chỉ vậy mà thôi.

Và trong khi tôi đang làm việc này thì nó đang dần hồi phục với khả năng chữa trị vượt trội.

Nó có lập trường kiên nhẫn như một bức tượng.

Tôi nhận ra việc khiêu khích nó tấn công là không có kết quả.

Chắc nó biết công kích cũng chỉ khiến nó gặp bất lợi.

Cố gắng kích động bằng 〖Vuốt không gian〗 cũng là ý tưởng tồi và nếu thấy có cơ hội, nó sẽ phản đòn với 〖Xé rách không gian〗.

Chiêu trò xem ra không thành công rồi.

Tôi không thể nào tung đòn chí mạng trong một lần tiếp cận, và bất kỳ sát thương nào do tôi gây ra cũng sẽ nhanh chóng được hồi phục.

Để đánh bại nó cần phải có thứ gì đó đáng tin cậy.

Cụ thể là tôi cần cách tấn công liên hoàn và an toàn lên người nó.

Nhưng có thử bằng cách gì thì dường như Hecatoncheir đều biết hướng phản ứng.

Nó giống như một bức tường bất khả xâm phạm.

Một thủ vệ thật sự lý tưởng.

Mặc dù đã tiến rất xa nhưng tôi vẫn chưa gây được thiệt hại nào đáng kể.

Tôi dần dần nhưng chắc chắn là đang đuối sức.

Điều này không có hiệu quả rồi.

Tôi lầm tưởng sẽ tận dụng được lợi thế về chỉ số để giành chiến thắng, nhưng nhận ra cách đó là không thể.

Nhìn vào bảng trạng thái của nó, rõ ràng, với tiến độ này, tôi sẽ cạn kiệt sức mạnh trước khi giảm được nửa lượng MP của nó.

Tôi cần phải thay đổi chiến thuật.

Nên thử tìm cách nào đó bỏ qua khả năng phòng ngự của nó để bồi được nhiều sát thương hơn.

Tôi cho là nó chỉ nhắm tới trận chiến chậm rãi, nhưng tôi không thể cứ tuân theo quy tắc của nó được.

Dành MP để tấn công sẽ khiến tôi phải trả giá, tôi cần phải thử những phương thức khác nhau.

Tôi sẽ thử nghiệm từng kỹ năng của mình và tìm cách vượt qua khả năng phòng ngự của nó.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Rồng có skill dùng vũ khí bỏ qua tấn công bỏ qua giáp mà nhỉ
Xem thêm
Đấy là thứ đầu tiên tôi nghĩ khi thấy đống skill kháng và thanh HP MP của nó.
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Adu rồng thông thái
Xem thêm
Sao rồng ko thử bay lên thật cao rồi cuộn người lại rồi lăn thật nhanh xuống như 1 khối thiên thạch rồi biêt đâu nhận được kĩ năng còn mạnh hơn mộc quái thì sao
Xem thêm
lỡ tạch luôn ấy
Xem thêm
rbr
ủa nó có mắt à mà lườm nhau
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Sao bọn quái này hơi bị thông minh so với một đám ngáo phấn nhỉ
Xem thêm
Trạng thái thần điên loạn chỉ khiến nó tấn công mọi thứ th chứ đâu giảm trí thông minh đâu
Xem thêm