• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 590 – Mạng lưới siêu trọng lực

10 Bình luận - Độ dài: 1,238 từ - Cập nhật:

Chương 590 – Mạng lưới siêu trọng lực

Rời đi khỏi phạm vi của Vật chất nguyên bản ngay lập tức, tôi tránh những đòn đánh 〖Tia hắc ám〗.

Chúng quét sượt qua đuôi.

Tôi nuốt nước bọt.

Sức công phá, độ chính xác và tần suất tung chiêu - cái thứ phá game kia có tất.

Điều tồi tệ nhất nữa là với số lượng đã bắn ra, MP của nó vẫn không giảm đi nhiều.

Thật quá dại dột nếu chấp với một con quái như thế.

Dòng dịch chuyển trên bề mặt của nó lại thay đổi lần nữa.

Tôi liền phóng lên cao.

Một đường rạch lớn nằm ngay dưới chân tôi.

Chính là kỹ năng 〖Xé rách không gian〗.

Lần này tôi vẫn đỡ được, nhưng không loại trừ nguy cơ tôi sẽ trúng đòn trực diện nếu còn tiếp tục thế này.

Ngoài việc bồi liên hồi 〖Tia hắc ám〗, nó còn sử dụng 〖Xé rách không gian〗 bất kể khi nào tôi để lộ sơ hở.

Đây là cách tấn công cực kỳ khó đối phó.

Đáng lo nhất là nó không chuyên về tấn công tầm xa mà thuộc dạng sức bền.

Không chỉ HP quá lố mà khả năng phòng thủ còn cao chót vót và nằm trong số những đối thủ mạnh nhất mà tôi chạm mặt.

Để đánh bại nó, phương pháp duy nhất là tìm cách phản công đơn phương, hoặc lợi dụng sự yếu thế về cận chiến của nó để lấn áp.

Hiện giờ thì phương án thứ nhất xem như không khả thi.

Ngay cả khi tôi dồn ép tấn công, nó vẫn còn nhiều kỹ năng chưa rõ và chỉ số của tôi cũng kém hơn, vì thế quá bất lợi.

「Aro, Mộc quái, chúng ta sẽ rút lui!」

Không có lý do gì để buộc phải giao tranh với Vật chất nguyên bản.

Tốc độ của nó thua xa tôi nhiều.

Những chiêu tấn công tầm xa tuy đáng sợ, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng tẩu là thượng sách, tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Tôi bay đường vòng quanh Vật chất nguyên bản để tránh 〖Tia hắc ám〗, ngay thời điểm chùm tia bùng lên, tôi khựng lại và lao nhanh xuống đất.

「...Vật chất nguyên bản, khi ta đã trở nên mạnh hơn thì sẽ quay trở lại để giải thoát cho ngươi khỏi khu rừng này」

Tôi nhìn lại đằng sau.

Nó vẫn liên tục bắn ra 〖Tia hắc ám〗 khi truy đuổi.

「Quả nhiên nó không dễ dàng buông tha chúng ta!」

Tôi bay lên xuống, trái phải lướt qua đường lưới 〖Tia hắc ám〗.

Tôi liếc mắt xuống dưới.

Những hàng cây khổng lồ bị gọt xén khi tia chiếu màu đen đi qua.

Phạm vi này nguy hiểm quá.

Chỉ mình Vật chất nguyên bản cũng đủ thổi bay thế giới trước của chúng tôi.

Và, bốn thực thể kia thậm chí còn khủng khiếp hơn cả thứ bị gửi đến đây?

…Tôi cần phải tiếp thêm sức mạnh càng sớm càng tốt.

Thế nhưng có khả năng một 〖Tia hắc ám〗 sẽ trúng đích nếu tôi cứ chạy thoát theo đường thẳng.

Tôi thay đổi hướng bay và cắt đuôi tia sáng sắp kéo đến.

Tôi nhìn sang vai mình.

Đi được một khoảng khá xa rồi.

Càng có khoảng cách, tôi càng có thời gian để phản ứng với 〖Tia hắc ám〗, rồi tình hình sẽ êm đẹp hơn.

Ổ- Ổn rồi, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.

May mà chỉ số nhanh nhẹn của Vật chất nguyên bản không mấy cao.

Cứ thế này chúng tôi sẽ khiến nó mất dấu.

…Bỗng 〖Tia hắc ám〗 của nó đột ngột dừng lại.

Tôi tự hỏi nó đã từ bỏ rồi chăng.

Với suy nghĩ ngây thơ, mắt tôi trông thấy những hoa văn chuyển động trên bề mặt của nó thay đổi một cách điên cuồng.

L- Lần này là cái gì vậy…?

Một vùng sáng đen mở rộng từ trung tâm của nó.

Hướng bay của tôi bị cản lại.

Tôi đang bị kéo về phía Vật chất nguyên bản.

Một lực hấp dẫn cực mạnh phát ra từ nó, như thể vô hiệu bất kỳ động năng nào để tôi tiến về trước.

【Kỹ năng cơ bản 〖Hố đen〗】

【Một ma pháp trọng lực giải phóng lực hấp dẫn mạnh mẽ lấy người sử dụng làm trung tâm】

Thật sự có một phiên bản 〖Trọng lực〗 kéo mọi thứ về phía người thi triển!

Mặc dù không có chỉ số phù hợp cho cận chiến vậy mà nó lại sở hữu kỹ năng đáng sợ thế kia!

Cơ mà đổi lấy khả năng khống chế đầy uy lực, có vẻ bản thân nó sẽ không thể di chuyển.

“Kya-!”

〖Ối, sếp ơi!〗

Aro và Mộc quái rơi khỏi lưng tôi.

Tôi vội thay đổi hình dạng sang 〖Ouroboros〗 bằng 〖Long gương〗 đồng thời xoay người.

Tôi vươn cổ ra tối đa, bắt họ vào từng cái miệng riêng biệt.

「M- May quá, tóm được hai người rồi!」

Nhưng bởi như thế mà tôi ngừng bay hoàn toàn.

Cơ thể tôi bị kéo đến gần Vật chất nguyên bản.

L- Lực hút mạnh quá trời!

Với kỹ năng này có thể tôi sẽ không bao giờ trốn thoát cho dù nó chậm hơn bao nhiêu đi nữa!

…Vậy là tôi chẳng còn cách nào khác ngoài phải chiến đấu sao.

Để đổi lấy việc cầm chân kẻ thù, 〖Hố đen〗 chắc phải có điểm yếu nào đó.

Dường như nó không thể cử động khi kích hoạt kỹ năng, và đương nhiên phải có tỷ lệ tiêu hao MP nghiêm trọng.

Với lại dù Vật chất nguyên bản kéo tôi lại gần thì nó cũng chỉ có những đòn tấn công như 〖Tia hắc ám〗 và 〖Xé rách không gian〗.

Tôi không còn thấy kỹ năng đặc biệt nguy hiểm nào khác…

【Kỹ năng đặc trưng 〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối〗】

【Đưa kẻ thù vào vòng xoáy ánh sáng đen và phong ấn lại】

【Mục tiêu bị loại bỏ khỏi dòng thời gian】

【Vì thời gian không hiện hữu bên trong ánh sáng đen, nên cho dù mục tiêu có cố gắng trốn thoát cũng là điều không thể】

B- Bị hút vào đó là toi đời!

Tôi lật người và đập mạnh cánh.

Tôi đã thành công trong việc giảm nguy cơ bị kéo lại, nhưng đã tiến đến gần hơn Vật chất nguyên bản.

Tôi vung chân giải phóng 〖Vuốt không gian〗 ra sau.

Việc bay của tôi bị gián đoạn và lại bị kéo đến gần.

Trong khi đó, nó vẫn dửng dưng khi nhận phải đòn vuốt.

Ánh sáng trên bề mặt có giảm đi một chút nhưng nhanh chóng chuyển hóa lại.

Trâu bò vãi đái! Nhưng ta không tin ngươi sẽ chịu đựng được nhiều lần!

Tôi bồi tiếp hai cú vung lớn.

Hai vết rạch sâu dọc trên bề mặt của Vật chất nguyên bản.

Tôi mất tư thế và bị kéo về phía nó.

Tuy nhiên ánh sáng đen đã tắt.

Có vẻ nó đã hủy 〖Hố đen〗.

T- Tốt quá, 〖Hố đen〗 tuy mạnh thật nhưng không phải là bất khả bại.

Vẫn đủ để tung ra những đòn đánh tầm xa trong khi kháng cự lại nó.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans > <
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Vừa tiến hoá xong mà đã ăn hành ngập mặt rồi
Xem thêm
Chap sau quả cầu cho quả big bang, bất ngờ chưa Rồng ngố :))))
Xem thêm
chắc hết truyện bé rồng mới hết ăn hành :))
thank trans edit
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm