• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 605 – 〖Hạt giống thần chết〗

24 Bình luận - Độ dài: 1,200 từ - Cập nhật:

Chương 605 – 〖Hạt giống thần chết〗

“GuuOOOOOOh!”

Tôi gầm lên để đe dọa những con quái xung quanh đây.

Những kẻ có mặt dường như phản ứng và xáo trộn.

Mặt đất trồi lên để lộ những kẻ trốn bên dưới.

“Geeeeo” “GeeEEE”

Chúng là những con cóc khổng lồ dài khoảng năm mét.

Trên người có những cục mụn màu tím và cam như vết sưng tấy.

Da chúng phát ra tiếng lèo xèo như thịt cháy cùng khói đen bốc lên.

Nhìn chung chúng có vẻ ngoài dị hợm.

Một con cóc kêu lên khản đặc.

【〖Cóc tai ương (Plague Toad)〗: Quái thú hạng B+】

【Một loài cóc khổng lồ】

【Nó chứa đựng lượng lớn bệnh tật và lời nguyền bên trong người, khiến cơ thể sưng lên và phát triển thành những khối u】

【Có lời nói thảm thực vật sẽ không thể mọc trong hàng nghìn năm nơi 〖Cóc tai ương〗 đi qua】

…Chúng giống kẻ thù tự nhiên của Mộc quái.

May là hạng B+ chứ không phải A-.

Chú nó đã tiến hóa rồi nên lũ này cũng chẳng đáng làm đối thủ.

「Cho sếp thấy sức mạnh thật sự của em nè!」

「K- Khoan đã! Nếu mày hóa lại kích cỡ đầy đủ ở đây thì chỉ bị bao vây rồi bại trận thôi!」

「Ức… Em cũng cho là vậy」

Nó gục đầu trên lưng tôi.

Tôi nhận ra một chuyện.

Một con quái to lớn, chậm chạp chỉ là tầm ngắm ngon lành.

Liệu có một ngày nào đó nó thật sự thể hiện được năng lực của mình hay không?

“〖Hắc cầu〗!”

Aro tung chiêu.

Quả cầu phát nổ trước một con cóc làm chảy máu độc.

Nửa thân dưới còn lại của nó rơi xuống đất.

C- Con bé mạnh thật…

Chà, cô nhóc chuyên về ma thuật mà, với lại đây chỉ là kẻ thù thứ hạng thấp.

Mỗi lần chứng kiến em ấy chiến đấu, tôi nhận ra lý do Aro lại lên cấp nhanh như vậy trong khi Mộc quái gần như dậm chân tại chỗ.

“Chúng ta gần đến tòa tháp rồi, vì thế em cũng sẽ cố gắng hết sức để phát huy!”

Aro thực hiện một cú đập tay.

「Còn lại cái gì cho em không…?」

Mộc quái lo lắng.

Tôi quyết định bay quanh lũ Cóc tai ương ở tầm thấp.

Cách này sẽ loại bỏ được tầm ngắm của chúng và cho Aro lẫn Mộc quái tấn công đơn phương.

「〖Thổ cầu〗! 〖Thổ cầu〗!」

Mộc quái cố gắng tung những khối cầu đất về phía chúng.

Một quả trúng trực diện, nhưng chỉ làm cho một mụn cóc vỡ ra, chảy mủ trong khi cơ thể hoàn toàn không bị tổn hại.

Nó nhảy về phía tôi.

「T- Tại sao lại…?」

“Là vì cậu đang ở cấp 1…”

Aro xoa dịu nó, nhưng đó không phải là lý do duy nhất.

Ngay cả ở cấp 1 thì con bé cũng đã có ma lực mạnh gấp ba lần rồi.

Thậm chí nếu tính con bé cũng chỉ mới tiến hóa thì vẫn một đòn hạ được lũ cóc này.

「...Mày còn chiêu thức nào khác có thể sử dụng không?」

…Chúng tôi có thể dùng 〖Vết tích thiên thạch〗 nhưng thế thật phung phí với đối thủ hạng B+.

Mỗi lần thi triển tốn rất nhiều MP và cần thời gian để kích hoạt.

Chú nó cũng đã to lớn đến mức hơi khó để thực hiện, vì nó sẽ cực kỳ nổi bật khi rơi từ trên cao xuống.

Tôi không muốn lôi kéo gã khổng lồ Ymir về phía này lần nữa.

Chẳng quan tâm nếu đó là lựa chọn duy nhất của chúng tôi, nhưng tôi muốn bỏ qua nếu có thể.

「G- Giao cho em!」

Mộc quái nhép miệng rồi phun ra một hạt giống xanh lá.

Hạt giống đi xuyên vào người một con cóc.

Cơ thể nó bừng sáng màu xanh nhạt.

Kỹ năng mới 〖Hạt giống thần chết〗!

「Giờ con cóc đó chắc chắn sẽ ngủm! Nó sẽ mất đi ma lực ngay lập tức!」

Mộc quái hào hùng tuyên bố.

【Kỹ năng cơ bản 〖Hạt giống thần chết〗】

【Cấy một hạt giống đánh cắp ma lực của mục tiêu】

【Người sử dụng càng gần đối phương thì ma lực sẽ càng bị hút nhanh】

【Khi 〖Hạt giống thần chết〗 đã hấp thụ toàn bộ năng lượng của đối tượng, nó sẽ phát triển nhanh chóng và phá hủy cơ thể】

Kỹ năng này thật sự sẽ hạ được nó.

Để xác nhận, tôi kiểm tra chỉ số của con cóc.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Cóc tai ương (Plague Toad)

Trạng thái: Thần điên dại, 〖Hạt giống thần chết〗

Cấp độ: 66/85

HP: 568/598

MP: 375/377

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Vạch đích còn xa dữ lắm.

Cấp độ chú nó còn thấp nên không thể trách được…

Tôi cũng chẳng thể tiến đến quá gần.

「Khư khư khư, sếp có thấy không? Em sẽ nhắm tiếp một con khác!」

「...Tốt hơn là nên dồn vào một đối tượng thôi」

「Sao vậy sếp?」

Nó nghiêng đầu.

Theo lời khuyên của tôi, nó gắn ba 〖Hạt giống thần chết〗 lên người cùng một con cóc.

Nhưng khi giải phóng hạt giống thứ ba, nó đau đớn lăn lộn.

Có vẻ việc duy trì 〖Hạt giống thần chết〗 sẽ ảnh hưởng lên người nó…

Vậy là hơi bất tiện.

Tôi bay quanh, để mắt đến con cóc được cấy hạt giống.

Nhưng không có dấu hiệu nó bị chậm lại.

Sau khi cố gắng đuổi theo, nó sớm nhận ra không thể bắt kịp chúng tôi và trừng mắt một cách thất vọng, cái cổ đầy mụn xoay tròn nhìn theo.

「Hahhh… Sếp có thấy vẻ ngoài khốn khổ đó không! Gần lắm rồi!」

…Thật chứ? Trông mày có vẻ mới là người thốn hơn thì có…

Sau khi lườm chúng tôi trong một lúc, mặt con cóc phồng lên.

Nó chuẩn bị phun độc.

Lũ cóc này khá nhanh và tầm tấn công xa, vì thế tôi cần phải cẩn thận…!

“〖Hắc cầu〗!”

Khối cầu đen va trúng vào con cóc được cấy hạt giống.

Chất độc và thịt vụn phân tán giữa không trung.

Aro vuốt lông mày với vẻ hài lòng.

Mộc quái sững sờ nhìn con bé.

「C- C- Cô chủ…?」

“Long thần! Một con đang nhắm về phía chúng ta nên em đã ưu tiên hạ nó trước!”

「A- Anh biết rồi… Đúng vậy, cám ơn em…」

Mộc quái gục xuống trên lưng tôi.

Trong một lúc tôi lo lắng nó sẽ bị phản sát thương từ 〖Hạt giống thần chết〗, nhưng có vẻ là bị tổn thương tinh thần nhiều hơn.

“Cậu không sao chứ Mộc quái?!”

Aro mạnh bạo lay người chú nó.

「...Bây giờ mày chỉ nên gây sát thương đơn giản và chia sẻ điểm kinh nghiệm với Aro. Khi lên được cấp độ khoảng 50 thì sẽ dễ hơn nhiều. Những đòn tấn công của mày sẽ có sức công phá hơn」

「Vâng… thưa sếp…」

Mộc quái ngước mặt nói.

Vui lên đi… mày chỉ vừa mới tiến hóa thôi mà.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Giờ bay siêu cao rồi hóa lớn xong dùng cái skill thiên thạch của mộc quái khéo đáp cho con L khổng lồ gần ngỏm hoặc ngỏm luôn á
Xem thêm
Thôi thì lại bay lên chọi xuống vậy. Ném hẳn cái cây thế giới làm thiên thạch thì đúng "tactical nuke incoming"
Xem thêm
như con mp chưa có unti v, phế vl. nhưng lên cấp là ok ngay
Xem thêm
Kĩ năng mạnh nhưng khó sử dụng nhit
Xem thêm
??? Kỹ năng chủ động không khó dùng gì , chỉ có skill hạt giống tử thần mới khó bắn dính mục tiêu cơ động thôi .
Xem thêm
@kichita: Thì tôi bảo hạt giống tử thần đấy, chứ ông nghĩ tôi đang nói skill gì???
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
thank trans
mộc quái chắc tương lai hóa mẹ thành tanker của team main luôn
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tạ ....... đúng nghĩa đen + bóng lun
Xem thêm
Thanks Trans !
Xem thêm