• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 626 – Kết thúc, và chuyện sau đó

16 Bình luận - Độ dài: 1,096 từ - Cập nhật:

Chương 626 – Kết thúc, và chuyện sau đó

Vụ nổ che khuất tầm nhìn của tôi.

Đáng lẽ tôi nên bay tránh xa để giảm được chút thiệt hại có thể.

Nhưng những gì làm được chỉ là đờ đẫn ngay tại đó.

Thời điểm Mộc quái bị cú nổ nhấn chìm thì ngay lập tức giật lùi lại.

Xung lực phát ra từ người nó tạo thành bức tường ngăn 〖Big Bang〗.

Kia là… 〖Lục tiên〗.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Lục tiên〗】

【Mỗi khi nhận phải đòn ma pháp trực diện, những tiên linh sống bên trong thân cây sẽ đáp trả lại cùng một chiêu thức tương tự】

【Không phân biệt sức mạnh ma thuật của người sử dụng, đòn phép phản ngược sẽ có sức công phá tương đương】

【Đòn tấn công được tạo ra từ kỹ năng này có tính định hướng cao và chỉ nhắm vào kẻ tấn công】

〖Big Bang〗 được phản chiếu bởi 〖Lục tiên〗 có khả năng tự dò tìm mục tiêu.

Không như một cú bộc phá lan tỏa đa hướng, nó chỉ chiếu ngược về phía Vật chất nguyên bản.

Kết quả ngọn lửa thổi ra từ Mộc quái giải phóng về phía đối thủ, ngăn chặn 〖Big Bang〗 tiếp cận được chúng tôi.

Hai 〖Big Bang〗 va chạm nhau.

Tiếng ồn kinh thiên động địa phát ra giữa không trung.

Ánh sáng trắng nuốt chửng Mộc quái, Vật chất nguyên bản và cả thế giới.

Bên trong nguồn sáng, tôi thấy những vết nứt chạy dọc trên người chú ấy.

「Mộc quái…」

Ánh quang rồi cũng phai mờ.

Thời gian bắt đầu trôi trở lại, tôi thấy một mảnh gỗ cháy đen rơi xuống và rã thành tro.

Như chịu phải lực tác động lớn, Vật chất nguyên bản đâm sầm xuống đất.

Một miệng hố to tướng xuất hiện và những thân cây gần đó gãy đổ.

Khả năng định hướng biến 〖Big Bang〗 thậm chí thành kỹ năng khủng khiếp hơn nữa.

Tuy Vật chất nguyên bản không chịu sát thương trực tiếp nhưng cũng bị xung lực đẩy ngã.

Nó rung rẩy yếu ớt.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Dorothy〗

Chủng loài: Vật chất nguyên bản (Origin Matter)

Trạng thái: Thần điên dại

Cấp độ: 140/140 (MAX)

HP: 1387/5524

MP: 8/6535

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Quả nhiên đã hết sạch MP rồi.

…Mà không có dấu hiệu của Mộc quái.

Tôi không thể để mất nó được.

Thân hình nó quá lớn để có thể bỏ sót.

Nếu bị thổi bay thì sự hiện diện của nó phải thấy rõ hơn cả Vật chất nguyên bản.

Vậy mà chẳng có gì.

「Mộc quái… Mộc quái ơi?」

Tôi vô vọng gọi tên.

Nhưng tâm trí tràn ngập sự tĩnh lặng đến lạ thường.

Nó đã hứng chịu sức nóng của 〖Big Bang〗 và bị thiêu rụi không còn lại gì.

Theo sau cô bạn, giờ tôi lại mất thêm một người đồng đội.

Khi có lại được nhận thức, nỗi chua xót dần chiếm hữu bên trong tôi.

「Là… Là tại anh ngoan cố… Biết rõ chúng ta không thể nào đối phó với 〖Big Bang〗, vậy mà vẫn…」

“......Long thần…”

Aro đáp.

“Mộc quái đã nói sẽ nhờ phần còn lại cho chúng ta mà…”

Con bé dường như cũng đang gắng gượng, cố nén những lời nói ra.

Tôi gật đầu.

Ở trước mặt, Vật chất nguyên bản nhấc khỏi mặt đất và loạng choạng rời đi.

Không còn MP, nó không thể tấn công được nữa.

Tôi bay ở phía trên và tung vài nhát 〖Vuốt không gian〗.

Tia lửa phát ra trên người và nó đổ sập.

Hoa văn biến đổi hỗn loạn, rồi nó mềm nhũn tan thành chất lỏng.

【Đã nhận được 77420 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 77420 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 128 lên 139】

Đây là lượng điểm kinh nghiệm nhiều nhất mà tôi từng nhận được.

Nhưng hiện tại tôi không hề cảm thấy vui chút nào.

Đánh bại được Vật chất nguyên bản đáng sợ, nhưng thay vì sự hân hoan, tất cả chỉ là cảm giác mất mát.

…Đây không phải là lúc để yếu đuối.

Giết Vật chất nguyên bản là quá trình chứ chưa phải kết thúc.

Mục đích với hy vọng là để giải phóng một số người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng bị mắc kẹt trong 〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối〗.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối〗】

【Đưa kẻ thù vào vòng xoáy ánh sáng đen và phong ấn lại】

【Mục tiêu bị loại bỏ khỏi dòng thời gian】

【Vì thời gian không hiện hữu bên trong ánh sáng đen, nên cho dù mục tiêu có cố gắng trốn thoát cũng là điều không thể】

Nhưng… chẳng có gì đảm bảo thứ xuất hiện sẽ là đồng minh.

Tôi không thể đau buồn vào lúc này.

Cần phải xác định chắc chắn những gì sẽ xảy ra.

Một bóng dáng nhô lên từ phần chất lỏng còn lại của Vật chất nguyên bản.

Tôi hít một hơi nhìn vào con quái đang trỗi dậy.

Đó hẳn là một đối tượng nắm giữ Kỹ năng linh thiêng đến từ 〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối〗...!

「S- Sếp á… Chuyện gì đã xảy ra thế…?」

Hình dáng ấy bất ngờ lại là Mộc quái.

Nó bị nghiền vụn rồi cháy đen thui thùi lùi rồi mà, nhưng rõ ràng ở kia.

Cái mũi dài với hốc mắt tròn đặc trưng không thể nhầm với con nhà người ta được.

「Mộc quái?!」

Tôi vội kéo nó ra ngoài và dụi vào mặt.

「Úi zùi ui… cây cảnh nhà tui còn sống…! Mày đã làm được! Tao tưởng đâu là…!」

「Sếp ơi…! Em đánh giá cao tình cảm của sếp, nhưng em sắp tèo rồi nè! M- Mau chữa trị giúp đi…!」

「Ớ- Xin lỗi!」

Có vẻ lớp vảy của tôi cọ bong tróc nó nhiều hơn nữa.

Tôi hối hả thi triển 〖Hồi sức tăng cường〗 và 〖Tái thiết〗.

Cơ thể nó sinh trưởng trở lại ngay trước mắt.

Rõ ràng ngay thời điểm 〖Big Bang〗 va chạm xé nát thân thể, nó đã được đưa vào 〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối〗.

Chắc hẳn do vẫn còn ít động lượng từ 〖Hố đen〗.

Thảo nào tôi không nghe thấy nó đáp lại.

Đây chỉ có thể xem là kỳ tích.

Nếu nó bị ném xuống đất thì đã chẳng có cách nào sống sót.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Vậy thì có nghĩa là cho dù là chiêu diện rộng thì khi phản lại bằng lục tiên thì chúng ta vẫn có thể né được như skill định hướng , vậy thì mấy con quái chuyên tốc độ và sth diện rộng và liên tục như ruồi vương thì mộc quái chả làm được m gì , + thêm thân hình to lớn thì skill sth diện rộng sth bị chia ra thì mộc quái vẫn ăn hêt đống đó , vì thế gặp mấy con như ruồi vương , thì mộc quái ngoài đứng cho nó đánh và cạn mp rồi chết thì chả làm được gì , chạy cũng không xong , lục tiên thì cũng bị né , mộc phản thì cũng chậm , còn hỏa cầu hay gì ấy thì ma lực yếu chả làm được gì .
Xem thêm
Cái lục tiên gán truy đuổi nhé, xem lai chap đánh nhau với mấy con ma ấy
Xem thêm
@lVẻol: nhưng vẫn tạo tường đất để ngắc được , nhưng mà tui nhớ làm gì có truy đuổi đoạn nào vậy hay là do tui quên , chứ mấy skill lục tiên phản lại thì cho dù là diện rộng hay đơn mục tiêu thì nó đều bị biến thành tia mà , mà thành tia nên tui mới nói né được .
Xem thêm
Đúng là hay không bằng hên
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
ôi, yêu tác giả nhiềuuuuuuuu
Xem thêm
Ôi, tác giả vẫn còn lương tâm
Xem thêm
May là t đội mũ r
Xem thêm
Thanks trans !
Xem thêm
Adu thoát chết trong gang tấc, may cho mộc quái quá
Xem thêm
thank trans
Xem thêm