• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 588 – Săn bắt bóng lông

18 Bình luận - Độ dài: 1,162 từ - Cập nhật:

Chương 588 – Săn bắt bóng lông

Sau khi hạ con Kesaran-Pasaran đầu tiên, chúng tôi chuẩn bị săn tiếp hai con tiếp theo.

Ở trên lưng tôi, bộ ba Aro thả bom 〖Hắc cầu〗 liên tục vào bọn chúng.

Giờ con bé đã vượt qua khỏi cấp độ thấp rồi, ma lực đã mạnh hơn rất nhiều.

Phát triển từ 【Ma thuật: 888】 lên 【Ma thuật: 1538】.

Tuy đẳng cấp còn yếu hơn chúng, nhưng cô nhóc có cùng hạng A+ như đám Kesaran-Pasaran.

Khi nào vẫn tìm được cơ hội để tấn công thì cho dù không có sự trợ giúp của tôi con bé cũng thừa sức một mình vặt lông lũ này.

〖...Thật kỳ diệu. Aro ơi. Bằng cách nhân ba bản thân thì làm gì có cơ hội nào cho đối thủ có sức mạnh tương đương với em cơ chứ?〗

“Có lẽ nó phải tốn ma lực để duy trì… Em cũng không thể di chuyển nhanh nhạy. Trong trận một đối một thì thế này chỉ lãng phí năng lượng…”

Aro nói trong khi hấp thụ ma lực của tôi thông qua bộ ba đôi tay…

Hơi đáng ngạc nhiên về lượng mà con bé đã lấy đi.

Hiệu suất có vẻ không tốt lắm.

Tôi có thể nhận thấy sẽ có thiệt hại lớn nếu cô nhóc mất đi một nhân bản.

「〖Tia nhiệt〗! Nnh!」

Mộc quái cũng tung ra chiêu thức mỗi khi có thời cơ.

Tuy nhiên dù lũ Kesaran-Pasaran đã cảnh giác với 〖Hắc cầu〗 của Aro và bắt đầu thực hiện biện pháp né tránh thì chúng hoàn toàn ngó lơ trước 〖Tia nhiệt〗.

「Mộc quái! Hãy tập trung vào 〖Thất thủ〗 thôi! Cách đó chắc sẽ mang tới nhiều điểm kinh nghiệm hơn!」

「Nhưng thưa sếp! 〖Thất thủ〗 bản thân nó đâu có mang lại lượng lớn điểm chứ! Em cũng phải gây thêm ít sát thương nữa!」

「〖Thất thủ〗 mới tốt hơn! Làm ơn chịu lắng nghe đi!」

…Không chỉ Aro tiến hóa trước mà cấp độ còn tăng nhanh hơn cả nó nên thất vọng là chuyện dĩ nhiên.

Nhưng đáng tiếc là 〖Tia nhiệt〗 không gây được thiệt hại thực sự.

Tôi sẽ không ngoa khi nói rằng loại chuyên về sức bền nói chung là yếu, và còn rất nhiều yếu điểm.

「Em hiểu chứ bộ! Nhưng, nhưng…! Em nên làm gì đây hả sếp?!」

「Hãy dùng 〖Thất thủ〗 ấy!」

「Thì đó!」

“...Nếu cậu đã rõ rồi thì hãy làm theo những gì Long thần căn dặn.”

Aro bực mình đáp.

Không phải do kỹ năng và chỉ số của nó dở tệ.

Vì hơn hết hiện giờ chúng tôi đang ở trong tình huống không thể tận dụng được thế mạnh của nó.

Hỏa lực thì thấp, nên nó không hiệu quả để đối đầu với những kẻ thù trên cơ.

「S- Sếp này, hãy ném em lên cao! Em sẽ dùng tới 〖Vết tích thiên thạch〗!」

「Ở trên độ cao này!? Mày điên hả! Chẳng phải mày đã nói sẽ không có khả năng sống sót khi rơi xuống dưới kia sao?!」

「Em có chút khả năng bay ở dạng tinh linh! Nếu hủy chiêu thức ở trên không thì sẽ giảm bớt được lực tác động…!」

Cái định luật đó chui từ đâu ra vậy trời…?

「Bất kể thế nào thì đánh trúng một mục tiêu đang bay là không thể! Mày sẽ cắm đầu xuống đất một cách lãng xẹt! Tạm thời kiềm chế lại đi, rồi cả nhóm sẽ tìm những quái thú dưới đất sau vụ này, được chưa?」

「Em đã nghĩ ra cách khác tốt hơn! Em sẽ biến thành 〖Tượng đài〗 rồi dùng em như cây chày bonk tụi nó!」

…Thiệt không đó?

Khi nài nỉ tôi, Mộc quái vẫn ngoan cố tung ra 〖Tia nhiệt〗.

“Eyy!”

〖Hắc cầu〗 của bộ ba Aro đập vào cạnh hông của Kesaran-Pasaran.

Máu trào ra và nó bắt đầu di chuyển chậm lại.

Xem ra con thứ hai sắp tử ẹo luôn rồi.

「Đến lúc rồi Aro! Chỉ cần một đòn nữa thôi…!」

Bỗng dưng 〖Tia nhiệt〗 của Mộc quái trúng vào vết thương hở ra của nó.

Thêm nhiều máu đổ tràn hơn, những sợi bông trắng bay tứ tán.

「T- Thành công rồi! Em vừa hạ một cú dứt điểm! S- Sếp có thấy không? 〖Tia nhiệt〗 vừa làm được! Rồi em sẽ nhận thêm được nhiều điểm kinh nghiệm!」

Trong lúc Mộc quái reo hò, bộ ba Aro quan sát Kesaran-Pasaran rơi xuống với biểu cảm chán nản.

“Dù sao tôi cũng là người gây nhiều sát thương nhất…”

…Nói gì thì tôi mừng vì đối thủ đầu tiên xứng tầm với Aro trong tư cách là 〖Walpurgis〗.

Chúng tôi sẽ dễ dàng hạ gục được con cuối cùng.

Cấp độ của Mộc quái cũng sẽ tăng lên được một chút sau trận này.

Tôi cũng an tâm khi nhận ra tệ lắm chỉ là những quái thú hạng A+ xuất hiện ở nơi đây.

Đây là thế giới mà Thần ngôn dùng để giam cầm những sinh vật mạnh mẽ.

Mục đích chắc là để nâng tầm cho những người như tôi.

Và, chắc hẳn hắn cũng chẳng dễ dàng thu xếp những quái thú thứ hạng Huyền thoại.

Bốn 〖Chư hầu thánh linh〗 mạnh nhất trong lịch sử kia có lẽ đã là thứ tốt nhất mà Thần ngôn nắm giữ.

May là những quái thú mạnh kiểu phá game như 〖Mục nát〗 hay 〖Xà thần〗 sẽ không xuất hiện.

Bất thình lình tôi có điềm báo xấu.

Từ trên trời cao, tôi cảm thấy có cái nhìn hướng về mình.

Tín hiệu nhận được tựa như đám Kesaran-Pasaran.

Và rồi nhiều chùm tia màu đen hướng xuống từ tầng trời.

Chúng giống 〖Tia nhiệt〗 nhưng mỏng và số lượng lớn hơn nhiều.

「Aaaaah! Không xong rồi sếp ơi!」

「Bám chặt!」

Tôi bứt tốc để thoát khỏi lưới trận tia sáng đen.

Không tránh được, Kesaran-Pasaran bị chiếu xuyên thủng, phình to rồi phát nổ thành vũng máu xanh lục.

Chứng kiến cái chết của nó khuất ngoài góc nhìn, tôi há hốc kinh ngạc.

Một đòn tấn công phạm vi rộng như thế có thể nhất sát một quái thú hạng A+ ư?!

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tác phẩm của một sinh vật Huyền thoại.

Tôi nhìn lên trời.

Một khối cầu đen khổng lồ hạ xuống.

Nó có đường kính gần gấp đôi Kesaran-Pasaran.

Dường như được bao phủ trong những đường lưới mỏng đan xen nhau, dịch chuyển trôi chảy trên bề mặt của nó.

ln_v13_049.webp?w=704

(Trans: hình minh họa thế này mà bảo chỉ to gấp đôi á?) 

Chỉ từ vẻ ngoài tôi chẳng biết nó là quái thú gì.

Nhưng tôi có thể nói rằng nó nguy hiểm.

Ngay khi tưởng chừng việc thoát ra khỏi đây dễ dàng thì cái thứ quái dị kia lú ra.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Ai thích mộc quái nhưng tui vẫn thấy ghét , cố tìm những điểm tốt của nó nhưng không hiểu sao vẫn thấy ghét.
Xem thêm
Chữ bải to gấp đôi hình minh họa to gấp 10 lần
Xem thêm
Nhóm nào cũng phải có người nghịch như mộc quái mới vui nhỉ (^_^)/
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks trans > <
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Có phải cục đen đen này làm trans kẹt mấy nay?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nó kéo theo cả chùm mấy quả trắng nữa kìa :v
Xem thêm
Thớt dạo này năng suất ghê, có ny rồi à :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trans với Editor ở chung với nhau thì chú nghĩ nông nông thôi, sâu quá thì đau lắm :))
Xem thêm
Adu siu to khổng lồ
Xem thêm