• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 622 – 〖Tái sinh bất diệt〗

13 Bình luận - Độ dài: 1,117 từ - Cập nhật:

Chương 622 – 〖Tái sinh bất diệt〗

u19205-189c294d-e4cb-4240-96ff-5aed013361eb.jpg

Tôi hướng mặt bên trái thân thể được che phủ bởi 〖Dệt giáp〗 như tấm khiên khi lao về phía Vật chất nguyên bản.

Giai đoạn cuối của kế hoạch là tôi sử dụng Mộc quái làm lá chắn cho đòn tấn công tổng lực.

Khi chú nó không còn mang hình thái tinh linh thì có thể sống sót trước 〖Tia hắc ám〗.

Ngoài ra còn có một số kỹ năng cần sự đóng góp của Mộc quái.

「Nhờ cậy vào mày nhé! Chúng ta hành động nhanh thôi!」

「Tất nhiên rồi sếp! Tiếp theo… 〖Tái sinh bất diệt〗!」

Rêu xanh mọc trên 〖Dệt giáp〗 và phát quang.

【Kỹ năng cơ bản 〖Tái sinh bất diệt〗】

【Tăng cường đột phá sinh lực của người sử dụng】

【Khi thi triển, cơ thể người sử dụng sẽ được bao phủ rêu xanh và HP sẽ phục hồi cưỡng bức cho tới khi MP còn 1%】

【Phòng ngự được tăng lên đáng kể, nhưng những chỉ số khác sẽ bị giảm một nửa】

Phải, đây là lý do chúng tôi đã chờ đợi để kích hoạt 〖Dệt giáp〗.

Đổi lấy việc bị giảm những chỉ số khác, 〖Tái sinh bất diệt〗 cường hóa khả năng phòng ngự và hồi phục.

Nghiêm trọng hơn là nó sẽ tiếp tục duy trì đến khi chú ta cạn MP.

Cho đến khi hết hiệu lực thì tôi phải tung đòn công kích ngay bây giờ.

Tôi cần nhanh chóng kết thúc trận chiến này.

Mộc quái đủ cứng cáp để chịu được vài chiêu 〖Tia hắc ám〗 ngắt quãng.

Nhưng vai trò của nó không chỉ ở thế phòng thủ.

Tôi cào lên người Vật chất nguyên bản bằng 〖Vuốt không gian〗 khi xông lên, lần lượt nhát đầu và nhát thứ hai.

「Tao sẽ hạ nó ngay đây!」

Những vết lõm xuất hiện trên bề mặt, nhưng chúng nhanh chóng khép miệng.

Mà nhìn vào bảng trạng thái thì MP của nó đã suy giảm khá nhiều.

Tôi đưa vai trái ra khi một tia sáng chiếu tới.

「Xin lỗi, tao không thể tránh được phát này!」

「Cứ yên tâm đi sếp! Để em chịu cho!」

Ở cấp độ 91 hiện tại, Mộc quái có 4408 HP và Phòng ngự 2011 ngang bằng với tôi ở thứ hạng Huyền thoại.

Hơn nữa còn có hàng loạt kỹ năng hữu dụng khi chú ta bị tấn công.

Khả năng chống đỡ ở trạng thái 〖Tái sinh bất diệt〗 thậm chí còn cao hơn nữa và vượt qua cả tôi.

〖Tia hắc ám〗 rọi trúng vào nó.

「Ứ hự!」

Những mảnh rễ vụn văng ra rơi xuống đất.

Rêu xanh phân tán thành bụi.

Để lại một cái lỗ trống sau đòn công phá của chùm tia.

「M- Mày có sao không…?」

「Đ- Đừng có hứng nhiều quá là được, em vẫn ổn…」

Mộc quái đáp lại hơi e dè.

Nhưng sức mạnh thật sự của nó nằm ở những gì sắp diễn ra.

「Thể hiện năng lực của mày đi!」

Cơ thể dệt giáp bừng sáng, và tia chiếu đen đáp trả lại.

「Trả lại này!」

Tia sáng uốn cong giữa không trung đâm trúng vào Vật chất nguyên bản.

Thân người nó rung lắc vì lực tác động.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Lục tiên〗】

【Mỗi khi nhận phải đòn ma pháp trực diện, những tiên linh sống bên trong thân cây sẽ đáp trả lại cùng một chiêu thức tương tự】

【Không phân biệt sức mạnh ma thuật của người sử dụng, đòn phép phản ngược sẽ có sức công phá tương đương】

【Đòn tấn công được tạo ra từ kỹ năng này có tính định hướng cao và chỉ nhắm vào kẻ tấn công】

Có hiệu quả rồi!

Nó tự bóp bởi chính 〖Tia hắc ám〗 với 【Ma lực: 4999】 của mình.

Sát thương mạnh lắm.

Còn hơn cả sức tấn công tôi có thể thực hiện bằng ma lực của bản thân.

「Sao vậy? Lưới trận của ngươi mỏng lại rồi kìa, Vật chất nguyên bản!」

Tôi bồi thêm hai 〖Vuốt không gian〗.

Trước đó nó không hề phản ứng trước những đòn tấn công, nhưng giờ đang giật nảy theo từng cú đánh.

Có vẻ những đòn công kích của chúng tôi đã có tác dụng.

Nó đang phải vật lộn để theo kịp quá trình chữa trị.

“Em tham gia với! Em sẽ không nương tay đâu!”

Cả ba Aro tri triển hàng loạt 〖Hắc cầu〗.

Trước kia Vật chất nguyên bản gần như không thể đánh bại, nhưng giờ chúng tôi chỉ cần một cú hích là xong.

「Chúng ta sẽ giành được chiến thắng!」

「Em khỏe lại rồi sếp! Sẵn sàng để nhận thêm 〖Tia hắc ám〗 khác!」

「Rõ rồi!」

Tôi cố gắng đưa vai trái ra ở thế phòng thủ, nhưng phải vội quay sang hướng khác.

〖Xé rách không gian〗 cắt trúng vào người tôi.

「Ui da!」

「Sao lại! Em chịu được mà sếp!」

「...Không, tao muốn mày chống đỡ 〖Tia hắc ám〗 kìa. Sát thương của 〖Lục tiên〗 quan trọng hơn nhiều. Nhóm không thể lãng phí sinh lực của mày cho một đòn không thể chống đỡ được」

「Ra thế…」

「Mục tiêu là bốn phát bắn. Nếu mày phản ngược được bốn 〖Tia hắc ám〗 thì sẽ trở nên đơn giản thôi」

Tôi liếc nhìn ra sau lưng và mỉm cười.

「Hiểu rồi! Giao cho em!」

Tôi bay vòng quanh Vật chất nguyên bản và tiếp tục sử dụng 〖Vuốt không gian〗.

Có thể chặn được những đòn tấn công bên vai trái giúp tôi cảm thấy yên tâm.

Tôi sẽ chiến đấu kiên cường hơn rất nhiều.

Lại cản được thêm một 〖Tia hắc ám〗 nhờ Mộc quái.

Hỏa lực đáp trả từ 〖Lục tiên〗 đập vào Vật chất nguyên bản.

Nó hạ độ cao.

Rõ ràng sắp vượt quá giới hạn chịu đựng rồi.

Chuyển động hoa văn trên bề mặt nó thay đổi thành hình xoắn ốc.

Ánh sáng đen giải phóng ở giữa.

「Là kia…」

Đường bay của tôi ngừng lại khi có cảm giác bị kéo về phía nó.

【Kỹ năng cơ bản 〖Hố đen〗】

【Một ma pháp trọng lực giải phóng lực hấp dẫn mạnh mẽ lấy người sử dụng làm trung tâm】

Tương tự với kỹ năng nó đã dùng để khắc chế hành động của tôi.

“Kyaah!”

Ba Aro cố gắng bám trụ lấy tôi.

「Hủy 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 đi rồi buông ra!」

Tôi gào lên, Aro nhập lại làm một khi tách khỏi người tôi.

Tôi liền bắt con bé vào miệng.

(Trans: rồng này bậy quá, dạy hư cô nhóc không hà)

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

nhìn tưởng như main bọc susano=))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Bé Aro lại đc vào nơi ấm áp, nhầy nhụa rồi =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thiên đường ướt át đấy 😂
cộng thêm lưỡi của main cứ ngọ nguậy là tè le hết
Xem thêm
@phcom0101: trans đầu óc đen tối vậy nên giờ tui hiểu vì sao ông thích bộ này rùi
Xem thêm
Aro lại được dịp hít cỏ rồi :))
Xem thêm
Aro lại được hít hà rồi
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Bé aro lại phê ke nữa rồi
Xem thêm