• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 589 – Khối cầu đen tấn công

15 Bình luận - Độ dài: 1,197 từ - Cập nhật:

Chương 589 – Khối cầu đen tấn công

Tôi hết sức tập trung vào khối cầu đen đang tiến đến.

Để bắt đầu, tôi cần tìm hiểu về nó.

【〖Vật chất nguyên bản (Origin Matter)〗: Quái thú hạng L (Huyền thoại)】

【Một khối cầu bí ẩn đã tồn tại ngay từ thế giới ban sơ】

【Nó được cho là gieo xuống từ một chiều không gian tối thượng hơn】

【Có thể tự do điều khiển sức mạnh của không gian và ánh sáng】

【Ngoài ra thời gian ngưng đọng bên trong quả cầu, phong ấn những thứ mà nó hấp thụ】

L- Là cái gì… Chiều không gian tối thượng hơn? Lại còn ngưng đọng?

Tôi nói bừa mà ai dè ra quái thú hạng L thật.

Đánh giá thấp Rừng Ngải này rồi.

Không ngờ thứ hạng Huyền thoại lại trồi ra dễ ợt thế này.

Trong khu rừng muôn vàn những thân cây to lớn, tôi lại chứng kiến một tòa tháp chọc trời, một bầy quái thú hạng A+ và giờ là một thứ mạnh đến lố bịch liên tiếp không kịp trở.

Nó tiến hóa mà không cần Kỹ năng linh thiêng sao?

Tào lao!

Con Slime huống hồ còn chết nữa khi chọn tiến hóa và nhận lấy 〖Thần hủy diệt〗.

Tuy nhiên, sự thật nó đuổi theo tôi chắc là vì dính phải tác động của 〖Thần điên dại〗.

Cho dù là quái thú Huyền thoại, Thần ngôn vẫn khống chế được và ném nó vào đây.

Tấn công bằng ma thuật có lẽ là sở trường của nó, và chắc sẽ không quá mạnh.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Dorothy〗

Chủng loài: Vật chất nguyên bản (Origin Matter)

Trạng thái: Thần điên dại

Cấp độ: 140/140 (MAX)

HP: 5524/5524

MP: 6397/6535

Tấn công: 1852

Phòng ngự: 3245

Ma thuật: 4999

Nhanh nhẹn: 1721

Hạng: L (Huyền thoại)

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi súc sinh (bản sao): Cấp -〗 〖Cõi ma đói (bản sao): Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 5〗 〖Cảm quan: Cấp MAX〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp MAX〗

〖Bay: Cấp MAX〗 〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối (Dark Frozen Prison): Cấp -〗 〖Thần điên dại: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp MAX〗 〖Kháng ma thuật: Cấp MAX〗 〖Miễn nhiễm trạng thái: Cấp -〗

〖Miễn nhiễm thuộc tính hỏa: Cấp -〗 〖Miễn nhiễm thuộc tính thủy: Cấp -〗 〖Miễn nhiễm thuộc tính thổ: Cấp -〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Hồi sức tăng cường: Cấp MAX〗 〖Hóa nhân thuật: Cấp MAX〗 〖Thần giao cách cảm: Cấp 9〗

〖Gương phản chiếu: Cấp MAX〗 〖Ảo ảnh: Cấp MAX〗 〖Tự tái tạo: Cấp MAX〗

〖Xé rách không gian (Dimension Rend): Cấp MAX〗 〖Hố đen (Black Hole): Cấp MAX〗 〖Tia hắc ám (Dark Ray): Cấp MAX〗

〖Lỗ sâu: Cấp MAX〗 〖Vụ nổ lớn (Big Bang): Cấp MAX〗

Danh hiệu:

〖Khối cầu nguyên sơ (Primordial Sphere): Cấp -〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Cựu Ma thú vương: Cấp -〗

〖Cựu Thánh nhân: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Lầm to rồi con trai.

Khối cầu đen đó đến để nhét vào đít mày.

Tôi có 【Ma thuật: 4615】 nhưng Vật chất nguyên bản thì 【Ma thuật: 4999】.

Hiểu tại sao đòn tấn công vừa rồi đã mạnh lại còn rộng.

Tôi chỉ mới 【Cấp độ 125/150】, chênh lệch 15 cấp cũng đủ sức gây ảnh hưởng rồi.

Có khá nhiều kỹ năng nghe lạ tai và đáng ngại… nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất là Kỹ năng linh thiêng.

【Kỹ năng linh thiêng 〖Cõi súc sinh (bản sao): Cấp -〗】

【Mô phỏng lại của 〖Cõi súc sinh〗】

【Nó không có sức mạnh như bản gốc, nhưng có thể ngăn những người đã tiến hóa nhờ năng lực của Cõi súc sinh không bị suy thoái bởi trạng thái Thần hủy diệt】

…Điều này giải thích về cách mà nó vẫn tồn tại như một quái thú Huyền thoại.

Thần ngôn có lẽ đã tạo ra kỹ năng này để qua mặt Laplace.

Mục đích chắc là để giữ nó trở thành mồi săn cày cấp cho những người như tôi, bởi vì thế giới mặt đất không có nhiều thử thách.

Nhìn vào bảng thông số của Vật chất nguyên bản… xem ra nó chính là Ma thú vương từ hàng nghìn năm trước.

Kể từ đó, nó đã lang thang trong Rừng Ngải này, bị dày vò bởi những cơn ác mộng không hồi kết, chỉ để một ngày nào đó bị giết…

Nếu tôi, Aro và Mộc quái không thoát ra được khỏi đây, tất cả sẽ phải chịu chung số phận.

Tôi biết Thần ngôn vô tình đến mức nào.

Nhưng càng biết những việc làm xấu xa của hắn là càng muốn trào ngược dạ dày rồi.

Chắc không chỉ mỗi mình Vật chất nguyên bản.

Sẽ còn nhiều người khác lang thang trong khu rừng này với tình trạng tương tự.

Giữ khoảng cách với nó, tôi bay đi.

Vô số chùm sáng đen chiếu về phía tôi.

Chúng sượt qua và lướt xuống đất.

Đây là kỹ năng 〖Tia hắc ám〗...

Tôi vẫn kịp xoay xở tránh né ở tầm với này, nhưng chắc chắn sẽ không muốn tiến gần hơn.

Nó chuyên hệ như Aro.

Với sức tấn công và nhanh nhẹn thấp, nhưng khi vẫn còn MP thì ma lực linh hoạt giúp nó không có điểm yếu.

“〖Hắc cầu〗!”

Cả ba Aro thi triển đồng thời.

Nhưng tôi không thể hỗ trợ con bé với chuyển động hiện tại.

Vật chất nguyên bản dễ dàng tránh được 〖Hắc cầu〗.

「Đây này!」

Khi nó né đòn, tôi tung ra 〖Vuốt không gian〗.

Tôi cảm nhận được vuốt của mình cào sâu vào người nó.

Nhưng nó có vẻ không hề nao núng chút nào khi trúng đòn của một con Oneiros.

Không phải là không gây ra được sát thương… mà vì nó quá cứng.

Tôi còn bận tránh những chiêu tấn công của nó nữa nên không thể tập trung phản đòn.

Khi bay xung quanh, cố gắng tìm cách công kích, tôi nhận thấy sự thay đổi trên bề mặt của nó.

Nhìn kỹ hơn, và rồi một cơn đau nhói bừng phát ở vai.

Đệt mẹ!

Đây rất có thể là kỹ năng 〖Xé rách không gian〗 của nó!

Tôi xoay người sang một bên, dùng hết sức có thể để vết cắt nông hơn.

Thật nguy hiểm…

Nếu trúng đòn trực diện là tôi bị hạ nằm đo đất rồi.

Tôi không biết làm cách nào để nhận diện vị trí mà 〖Xé rách không gian〗 nhắm tới.

Phối hợp với 〖Tia hắc ám〗 liên thanh của nó, tôi không thể ở yên một chỗ.

Trong lúc bay đi, tôi liếc nhìn Aro mà Mộc quái trên lưng…

Với thể chất hiện tại, tôi không nên khiêu chiến với Vật chất nguyên bản.

Cấp độ của tôi vẫn chưa đủ cao để so tài với nó sòng phẳng.

Đối với tôi không hẳn là bất lực, đây sẽ trở trành một cuộc đua.

Tôi chẳng còn cách nào khác để đảm bảo sự an toàn cho Aro và Mộc quái.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Đọc bộ này mới thấy , không như đa số bộ cùng thể loại khác , mấy con cấp cao đa số toàn ít skill , nhưng chả có skill nào là thừa thãi cả .
Xem thêm
giờ là đại chiến quá cấp L
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks trans > <
Xem thêm
Cái cục đen đen side L này của trans sẽ hành main tắt nghẽn hết 6-7 chap gì đó mới qua con khác đúng ko
Xem thêm
Khô máu thôi liều thì ăn nhiều =))
Xem thêm
Chưa gì đã gặp hạng L ngay thế
Xem thêm
Nhìn main lại nghĩ tới một thằng dung mạo bình thường cao to đen hôi chơi thuốc như ăn cơm nào đó trong truyện tàu
Xem thêm
Thịt rồng xào hành
Xem thêm