• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 612 – Ý thức thoáng qua

10 Bình luận - Độ dài: 1,166 từ - Cập nhật:

Chương 612 – Ý thức thoáng qua

Ở hình thái Diabolos giống như Eldia, tôi vung 〖Búa tạ Oneiros〗.

Hecatoncheir như thường lệ vẫn nhận đòn đánh vào người, sau đó nhắm đường kiếm về phía tôi.

Với cơ thể lớn hơn, tôi dễ dàng hấp thụ lực tác động của thanh kiếm khi chống đỡ.

Sát thương nhận phải không mấy thay đổi, nhưng tôi vẫn giữ được tư thế và ngay lập tức phản công.

Hai bên ăn miếng trả miếng.

Sau vài cuộc giao đấu, tôi trúng một cú nặng vào cằm.

Chúng tôi chiến đấu càng lâu mà không dựa vào kỹ năng thì sự khác biệt về thực lực càng rõ rệt.

Nhưng thậm chí khi đang tiêu tốn nhiều MP, tôi cần phải gây được sát thương đáng kể.

Với niềm tin tưởng đó, tôi kiểm tra trạng thái của Hecatoncheir.

Nhưng MP của nó không giảm nhiều như mong đợi.

Sức tấn công tôi gây ra đã tăng lên.

Từ chỉ khoảng 200 với đòn vuốt Oneiros thông thường đến cỡ 400 do 〖Búa tạ Oneiros〗, và với 〖Long gương〗 con số này vượt lên 500.

Tôi đang tạo ra được sát thương lớn gấp đôi so với ban đầu.

Mà chỉ đến thế mà thôi sao.

Dù đã tận dụng toàn bộ kỹ năng, hiệu suất vẫn quá kém.

HP và MP tối đa của Hecatoncheir đều là 10,000.

Tôi ném cây búa về phía nó.

Nó chặn lại bằng kiếm, cây búa rơi xuống đất và liền biến trở thành những tia sáng.

…Chẳng được cái thá gì cả.

Việc giảm khả năng phòng ngự của 〖Búa tạ Oneiros〗 có hiệu quả, nhưng chưa đủ để tôi đánh bại Hecatoncheir.

Tôi dùng 〖Vũ khí hoàn mỹ〗 tạo ra món đồ mới.

【〖Oneiros Raizem〗: Giá trị L (Huyền thoại)】

【〖Tấn công: +240〗】

【Thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu tím】

【Được rèn từ nanh của 〖Mộng long〗 cai quản thế giới của những giấc mơ】

【Có lời cho rằng ranh giới giữa thực tế và hư ảo sẽ trở nên mơ hồ với những ai bị chém với thanh kiếm này, và cuối cùng họ sẽ được đưa tới thế giới của những giấc mơ】

【Tạm thời hạ thấp 〖Kháng ảo ảnh〗 của đối tượng bị chém】

…Việc giảm 〖Kháng ảo ảnh〗 không có tác dụng đối với 〖Miễn nhiễm trạng thái〗.

Nhưng do một số kỹ năng sẽ không thể sử dụng nếu không có kiếm.

Tôi dồn ma lực vào 〖Oneiros Raizem〗.

Lưỡi kiếm bắt đầu phát ra ánh quang linh.

【Kỹ năng cơ bản 〖Hào quang xua tan hắc ám〗】

【Lưỡi kiếm được bao phủ trong ánh sáng thánh linh dùng để chém kẻ thù】

【Trước ánh hào quang này, mọi sự dối trá đều vô dụng】

【Tất cả hình thức giảm hoặc miễn nhiễm sát thương từ những Kỹ năng kháng, Kỹ năng đặc trưng, Kỹ năng cơ bản hay trạng thái đặc biệt đều bị vô hiệu để gây nên sát thương mạnh nhất lên mục tiêu】

Với kỹ năng này, tôi sẽ có thể loại trừ được 〖Kháng vật lý〗 và 〖Giảm nửa sát thương vật lý〗 để gây thiệt hại thật sự.

Chỉ số Phòng ngự cao của Hecatoncheir vẫn còn đó, nhưng có sự hỗ trợ từ hai kỹ năng kia là rất lớn.

Nếu tôi loại bỏ được chúng thì có thể chống lại đối thủ.

Nhưng kỹ năng này cũng đi kèm với những thiếu sót.

Khi thanh kiếm được bao phủ bởi thánh quang, nó có cảm giác nặng nề một cách kỳ lạ.

Hơn nữa, tuy khắc chế tốt với một số kẻ thù, lượng tiêu hao MP lại quá nhiều.

Tôi còn phải đối mặt với chỉ số phòng thủ và HP cao khủng khiếp của nó, vì thế chỉ ba hay bốn đòn đánh sẽ không hạ gục được.

Khi lao đến gần, Hecatoncheir biến thành bóng đen và rút lui khỏi tôi.

Nó sử dụng 〖Ám vũ〗 để tránh một cú tấn công đơn thuần?!

Tôi có cảm nghĩ nó rất ghét thi triển chiêu thức đó thường xuyên.

Dù là kỹ năng mạnh nhưng cũng tốn một lượng MP kha khá.

Nếu có thể ép buộc nó dùng 〖Ám vũ〗 thì cũng chẳng phải là phần thiệt thòi cho tôi.

Hecatoncheir lùi lại.

Khi tôi vung vũ khí lần hai, nó lại tốc biến.

Có vẻ nó buộc phải né tránh 〖Hào quang xua tan hắc ám〗.

Quả nhiên có kinh nghiệm của một cựu Anh hùng.

Nó biết năng lực của kỹ năng này là như thế nào.

Để duy trì ánh sáng đang mờ dần, tôi đổ thêm ma lực vào thanh kiếm.

Mẹ kiếp! Chỉ toàn phí MP!

「...Chẳng lẽ mọi thứ mà ngươi đang bảo vệ đã bị tước đoạt bởi Thần ngôn?! Ngươi thật sự chấp nhận bao che tòa tháp của hắn trong hàng nghìn năm như thế kia sao?!」

Tôi vung kiếm lần thứ ba, nhưng nó lại tránh đi bằng 〖Ám vũ〗.

「O… O, o…」

Tôi chỉ bất chợt sử dụng 〖Thần giao cách cảm〗 bởi cơn nóng giận và không kỳ vọng được hồi âm.

Tuy nhiên tôi nhận được những tâm niệm như đến từ Hecatoncheir.

Nó không có 〖Thần giao cách cảm〗, nhưng của tôi có thể giao tiếp theo hai chiều.

…Không thể nào, nó vẫn có ý thức về bản thân cơ á?!

「Ta, ta có… nghĩa vụ」

Hecatoncheir thay đổi tư thế.

Khi tránh nhát chém thứ tư, nó vòng qua điểm mù của tôi.

Khốn nạn! Tôi chắc là nó sẽ né đi mà!

Nhưng cú chống đỡ của tôi vẫn sẽ kịp lúc!

「Ngươi không thành công đâu」

Một đòn đâm hiểm hóc hơn nhiều trước kia xuyên thủng nỗ lực của tôi và trúng vào ngực.

“Gaah!”

Kiếm thuật của nó trở nên vượt bậc!

Tôi vốn đã phải vật lộn mặc cho năng lực của nó bị 〖Thần điên dại〗 hạn chế.

Thức tỉnh nó vô tình đã gây phản tác dụng bất ngờ.

Tôi không biết chính xác điều gì đã diễn ra, nhưng dù một phần ý thức vẫn còn, nó vẫn tin mình là người đang bảo vệ nơi này.

Nó là bức tượng không đầu nhiều tay, nhưng lại có một tinh thần lập trường vững chắc lạ thường.

Chết thật, tôi chẳng có cách gì để phá vỡ được!

「Nghĩa vụ của ngươi là làm con chó cho Thần ngôn?!」

Hecatoncheir dùng 〖Ám vũ〗 tránh né đường kiếm giáng xuống của tôi.

Ngay tức thì nó đáp trả.

Tôi buông bỏ 〖Oneiros Raizem〗 và quay người lại phía sau, vừa kịp xoay xở bắt được lưỡi kiếm bằng móng vuốt.

Tên này đúng là cực kỳ mạnh.

Nếu Hecatoncheir tiến hóa thành hệ chuyên tấn công thay vì bền bỉ, tôi đã có thể bị giết mà chưa kịp quẩy.

***

Kể chuyện kinh dị: khám NVQS :v

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đánh không lại thì cào phím :))
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Đã qua thời lo sợ nvqs. Hồi đó 1m8 mà có 45kg, ai cũng hỏi mày có nghiện ko bực vãi. Nhìn giống thằng nghiện nên dc cho về. Mà năm nào cũng đi khám cho đến khi quá tuổi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
họ gọi đủ quân số đi khám thì sẽ được thưởng thành tích nên cho dù chú đã thuộc loại 1, loại 2 gì cũng bị gọi về để góp mặt đông đủ
chưa kể sau này còn dùng mọi biện pháp để đạt chỉ tiêu số lượng thanh niên nhập ngũ nữa kìa, lại được khen
mình lần này là thứ 4 rồi, cận thị, ốm, chưa kể chứng tâm thần phân liệt đóng vai trò cả top và bot thì nguy hiểm cho mấy cậu nhóc trong đó lắm 😁
Xem thêm
@phcom0101: uhm , hồi đó khám miết mà ông bs nhớ mặt, chửi tụi kia sao gọi tui hoài. Mà năm đầu đi khám bị bắt lột đồ, đo điện tim, xét nghiệm máu... Mấy năm sau lên khám cho có vài mục rồi về.
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
vcl game khó quá thì chơi thông não chi thuật
thank trans edit
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Chỗ trans bị gọi rồi à, tôi vẫn chưa thấy ai gọi đi
Xem thêm