• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 584 – Aro tiến hóa lần thứ năm

36 Bình luận - Độ dài: 1,607 từ - Cập nhật:

Chương 584 – Aro tiến hóa lần thứ năm

「Do cấp độ của em sẽ bị giảm thấp trong thời gian ngắn, có thể hơi đáng lo để đi lại trong vùng đất chưa được khám phá này… em có chắc chứ?」

“Em muốn mạnh lên nhanh chóng dù chỉ từng chút để có thể giúp sức cho Long thần! Hơn nữa em còn may mắn được anh che chở mà, chẳng có gì phải lo cả!”

Aro gật đầu kiên quyết trước câu hỏi của tôi.

「Được rồi, cứ để đó cho anh」

Tôi phải đáp lại lòng tin mà con bé dành cho mình.

Khó để tin sẽ có sinh vật thích hợp xuất hiện ở đây… nhưng nếu cần thiết, tôi cũng có cách giúp cô nhóc lên cấp bằng cách biến những vật thể gần đây thành quái thú nhờ 〖Sự sống giả tạo〗 giống như lần trước.

…Theo lý nào đó, những quái thú được tạo ra từ 〖Sự sống giả tạo〗 cũng xem như anh chị em của Aro và Mộc quái.

Tạo ra sự sống để rồi giết chết không phải là điều tôi muốn, nhưng vì lợi ích cho Aro và sự an toàn của Mộc quái, tôi không có nhiều lựa chọn.

Đây sẽ là lần tiến hóa thứ năm của Aro.

Từ 〖Thây ma〗 hạng F lên 〖Cốt sư sơ cấp〗 hạng E rồi đến 〖Phù thủy Revaana〗 hạng D, 〖Revaana Lowlich〗 hạng C+ và 〖Revaana Lich〗 hạng B+ hiện tại.

Nhánh tiến hóa tiếp theo có lẽ sẽ đâu đó hạng A.

Cô nhóc chắc sẽ không có được dấu ‘+’ đâu.

Có khoảng cách lớn về chỉ số giữa hạng A và A+.

Sẽ rất tốt nếu em ấy đạt được A+, nhưng xem ra khó thành hiện thực.

Bởi tôi thấy rất ít quái thú hạng A+.

Tôi đi đến trước mặt Aro.

Con bé được sinh ra bởi 〖Sự sống giả tạo〗 nên cần phải sử dụng nó lên người lần nữa mới có đủ điều kiện tiến hóa.

Aro nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay.

Mộc quái hồi hộp quan sát, cành và lá vung vẫy một cách thích thú.

“GuuOOh!”

Tôi gầm lên.

Ánh sáng đen của 〖Sự sống giả tạo〗 bắt đầu cuộn lấy Aro.

Sau đó nó chạm lên người và hút vào bên trong em ấy.

Tôi nuốt nước bọt.

Từ trước tới giờ chuyện này chưa từng xảy ra.

Nguồn ánh sáng đen cuối cùng biến mất vào người Aro.

Cô nhóc bừng mở mắt.

Tròng mắt đã biến đổi sang màu đỏ và vàng sáng không đồng nhất.

Trang phục cũng chuyển thành bộ đầm đen.

ln_v13_012.webp?w=704

【〖Walpurgis〗: Quái thú hạng A+】

【Sinh vật đáng sợ được biết với cái tên 〖Phù thủy bất tử〗】

【Với sự tồn tại không rõ rệt, cô ta sẽ không bị giết chết ngay cả khi đầu bị chặt đứt hay quả tim bị xuyên thủng】

【Được đồn đại là cai trị thế giới từ trong bóng tối, cô ta là nữ hoàng tối cao của Lich sử dụng những ma thuật cấm kỵ】

H- Hạng A+?!

Chỉ cách dưới tôi một bậc không phải sao?!

Một khi cấp độ tăng lên, con bé sẽ mạnh hơn cả những hạng A khác như Seraphim, Eldia hay Dịch nhầy hỗn mang…

Thậm chí em ấy còn không chết khi bị xử trảm hay nguyền nát quả tim ư…

Đây là cách giải thích khá khó tin, nhưng mọi thứ cho đến nay vốn ảo lồi ra mà…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tên: Aro

Chủng loài: Walpurgis

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 1/130

HP: 49/49

MP: 750/1137

Tấn công: 325

Phòng ngự: 263

Ma thuật: 888

Nhanh nhẹn: 291

Hạng: A+

Kỹ năng đặc trưng:

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 4〗 〖Xác sống: Cấp -〗 〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗

〖Thay da đổi thịt: Cấp 9〗 〖Đặc quyền của người đã khuất: Cấp -〗 〖Người cai trị thổ tính: Cấp -〗

〖Quỷ nhãn: Cấp 7〗 〖Tạo hình xác sống: Cấp -〗 〖Quỷ nhãn hóa đá: Cấp 7〗

〖Bay: Cấp 1〗 〖Bất tử hắc ám (The Undying Dark): Cấp -〗 〖Đôi cánh xui rủi của Ebony (Baleful Wings of Ebony): Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Miễn nhiễm trạng thái: Cấp -〗 〖Kháng vật lý: Cấp 8〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 6〗

〖Giảm nửa sát thương vật lý (Physical Damage Halving): Cấp -〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Gió lốc: Cấp 8〗 〖Nguyền rủa: Cấp 6〗 〖Bào mòn sinh lực: Cấp 7〗

〖Đất sét: Cấp 7〗 〖Tự tái tạo: Cấp 8〗 〖Hình nhân đất: Cấp 7〗

〖Bào mòn thể lực: Cấp 8〗 〖Sợi dây tiếc nuối: Cấp 6〗 〖Sương mù chết: Cấp 6〗

〖Bùa mê: Cấp 6〗 〖Bào mòn diện rộng: Cấp 6〗 〖Hắc cầu: Cấp 6〗

〖Ma cà rồng: Cấp 7〗 〖Chết chóc: Cấp 7〗 〖Ảo ảnh: Cấp 7〗

〖Hắc bức huyết (Máu dơi đen) (Black Bloodbats): Cấp 7〗 〖Nanh độc đói khát (Ravenous Poison Fangs): Cấp 1〗 〖Kính vạn hoa hắc ám (Darkness Kaleidoscope): Cấp 1〗

Danh hiệu:

〖Tay sai của Quỷ vương: Cấp -〗 〖Phù thủy hắc ám: Cấp 8〗 〖Thân thể bất hoại: Cấp -〗

〖Nữ hoàng xác sống: Cấp -〗 〖Phù thủy bất tử (Undying Witch): Cấp -〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

S- Số lượng kỹ năng đã tăng lên khá nhiều…!

Mà có chuyện gì với mấy cái chỉ số thấp lèo tèo kia vậy?

Ma lực của con bé vẫn cao như thường lệ, nhưng HP thì ít quá, bù vào lượng MP thế này thì hơi quá.

Lần đầu tiên tôi thấy giá trị MP lớn gấp hai mươi lần so với HP.

V- Vậy có sao không trời?

Chẳng phải như thế lượng máu của con bé sẽ về 0 chỉ với một sai lầm nhỏ nhất thôi á?

Kỹ năng đặc trưng khiến tôi chú ý là 〖Bất tử hắc ám〗 và 〖Đôi cánh xui rủi của Ebony〗.

Không lẽ việc cô nhóc nhận được 〖Bay〗 có liên tới 〖Đôi cánh xui rủi của Ebony〗?

【Kỹ năng đặc trưng 〖Bất tử hắc ám〗】

【Thân thể được cấu tạo từ bóng tối dưới dạng ma lực】

【Chừng nào vẫn còn ma lực thì phù thủy sẽ không bị tiêu diệt】

【Khi HP cạn kiệt, cô ta sẽ tự động hồi phục bằng MP】

R- Ra thế…

Về bản chất thì HP tương đương như MP của con bé hoặc cái gì đó tương tự.

Tôi không phải lo sinh lực của em ấy trở về 0 do vấp té hay sầu riêng rụng trúng đầu.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Đôi cánh xui rủi của Ebony〗】

【Cho phép mọc ra đôi cánh đen tuyền sau lưng người sử dụng】

【Phần lông vũ cứng hơn so với ngoại hình, và cũng có thể dùng để công kích hay phòng thủ】

Chu choa…

Em ấy có thể mọc cánh à.

〖Bay〗 cũng có đó nên cô nhóc hoàn toàn có khả năng bay lượn.

Nghe hay quá chừng.

Lát nữa để con bé thể hiện xem.

Tôi còn để ý tới Kỹ năng cơ bản 〖Hắc bức huyết〗, 〖Nanh độc đói khát〗 và 〖Kính vạn hoa hắc ám〗.

Kiểm tra chúng luôn thể.

【Kỹ năng cơ bản 〖Hắc bức huyết〗】

【Cho phép người sử dụng tạo ra 〖Bức huyết (Bloodbat)〗 từ máu của chính họ】

【Tầm quan sát được chia sẻ với 〖Bức huyết〗】

【Lượng MP tiêu hao rất lớn, nhưng nếu 〖Bức huyết〗 hợp nhất trở lại cơ thể thì phần lớn MP đã tiêu tốn sẽ được hồi phục】

Ồhh…!

Cách này sẽ hiệu quả với mục đích để do thám.

Có lẽ chúng hơi giống những con ruồi của Beelzebub.

Nhưng tôi khá lo là nó sẽ như thế nào khi cô nhóc kết hợp chúng trở về cơ thể.

【Kỹ năng cơ bản 〖Kính vạn hoa hắc ám〗】

【Cho phép người sử dụng lấy ma lực để tạo ra bản sao có ý thức về chính mình】

【Lượng MP tiêu hao rất lớn, nhưng nếu phân thân hợp nhất trở lại cơ thể thì phần lớn MP đã tiêu tốn sẽ được hồi phục】

T- Thế à…

Đây như là phiên bản thế thân của 〖Hắc bức huyết〗...

Cái vụ ‘hợp nhất’ nghe cũng hơi kỳ kỳ…

【Kỹ năng cơ bản 〖Nanh độc đói khát〗】

【Toàn bộ cơ thể người sử dụng mở ra trở thành một cái miệng khổng lồ, sau đó cắn lấy đối thủ ở phía trước】

【Cướp lấy HP và MP của đối tượng bị cắn và gây ra hàng loạt trạng thái khác nhau】

…Mạnh đấy, nhưng mà, cái miệng khổng lồ…?

Toàn bộ cơ thể mở xoạc ra…?

Tốt hơn hết là đừng có nghĩ sâu nghĩ xa nghĩ bậy bạ quá.

“T- Thấy thế nào ạ Long thần!”

Aro hỏi, hai tay nắm chặt.

Tôi gật đầu lia lịa.

「Em lên hạng A+ rồi đó! Thành công tốt đẹp luôn Aro!」

“Thật sao?!”

Khuôn mặt em ấy sáng bừng lên.

「Ừa! Hãy cho cả nhóm trông thấy sức mạnh mới của em trong lúc khám phá khu rừng này nhé!」

“Cứ giao cho em! Với điều này em sẽ không còn trở thành gánh nặng cho Long thần nữa!”

Mộc quái có vẻ hơi buồn tủi khi chăm chú vào biểu cảm hạnh phúc của Aro.

「Ah, sếp nè! N- Nhanh tiến hành đi để còn cày cấp cho em nữa!」

C- Chúng ta đâu cần phải vội đến thế…

Mà, ờ, do không biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới ban đầu của chúng ta nên tăng tốc một chút cũng chẳng sao.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Như nội tại con dirak:)))
Xem thêm
đúng là vậy :))))
Xem thêm
Glass canon nhưng fuck able 🐸
Xem thêm
Tính ra cái skill black bloodbats dịch ra là dơi máu đen, nên sẽ là hắc huyết bức chứ ko phải hắc bức huyết, máu dơi đen
Xem thêm
xong mộc quái tiến hóa thành cây thế giới thì thật là vloz :))),mà chắc ko có chuyện đấy đâu :)))))
Xem thêm
Aro dậy thì xinh vãi nhưng vẫn thích aro loli hơn 😈
Xem thêm
bây giờ Hp Aro nó giống như ire vậy , thanh Hp là thanh Mp nha
Xem thêm
đúng đúng, aro bám vào long thần thì cứ như ire có bùa xanh
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks trans > <
Xem thêm