• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 594 – Kesaran-Pasaran hầm

15 Bình luận - Độ dài: 1,302 từ - Cập nhật:

Chương 594 – Kesaran-Pasaran hầm

Tôi nung cứng cái nồi khổng lồ được Aro nặn ra từ 〖Đất sét〗, dùng nó để hầm món thịt Kesaran-Pasaran.

Nước thì lấy từ 〖Thủy cầu〗 của Mộc quái.

Sử dụng 〖Hóa nhân thuật〗, tôi thả miếng thịt vào nồi.

Chỉ trong vài giây, phần nước đã hóa thành màu xanh lục đậm.

Miếng thịt nổi lềnh bềnh ở trên sủi bọt cũng màu xanh.

Tôi nhăn mặt trước lớp bọt lênh láng.

Thứ này mà là thịt cơ á?

Có xơi được không trời?

「Để em bỏ thêm rau nha sếp!」

Mộc quái lấy cánh ôm số nấm, hoa và chùm quả đỏ tươi.

Tôi nhìn cây nấm vàng hình núm.

Tính bỏ vào đó thật hả?

“Èo, chắc không sao đâu.”, tôi lẩm bẩm, đặt tay dưới cằm.

「Sếp?」

“Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Đổ hết vô luôn đi.”

「Cứ giao cho em!」

Mộc quái chạy tới chỗ cái nồi bỏ toàn bộ nguyên liệu vào.

“〖Chiều không gian〗”

Một cái hũ đất nhỏ xuất hiện trên tay tôi.

Đây là thứ mà tôi đã chuẩn bị khi còn ở Vùng đất kỳ lạ ở cực đông.

Bên trong chứa muối.

Tôi trút ngược hũ muối vào nồi hầm.

Chẳng biết nên nêm bao nhiêu cho vừa, mà thôi cứ xổ đại.

「Hmm, màu của nó lạ quá sếp ơi」

Nhìn ngang miệng nồi, Mộc quái thẳng thắn nhận xét.

Tôi cũng xem qua thử.

Nó tách ra riêng biệt phần mỡ béo xanh đậm của Kesaran-Pasaran, nước trái cây đỏ và chất lỏng vàng chảy ra từ Nấm kim đan.

“Hổng khác gì cái đèn giao thông…”

「Là gì ạ?」

“Không có gì… Để tao thử khuấy nó lên một chút. Chắc vậy sẽ ngon hơn.”

Mộc quái ngay lập tức cọ đôi cánh vào người sột soạt.

Tôi tò mò quan sát, nó nhanh chóng đưa ra một nhánh cây ngắn.

「Đây này sếp」

“Ah, cám ơn nhé.”

N- Nó làm được điều đó sao…?

Lần đầu tôi mới thấy trò này đấy.

ln_v13_040.webp?w=1351

…Dù sao món hầm cũng đã hoàn thành rồi.

Chúng tôi nên sớm thưởng thức thôi.

Những thân cây trong Rừng Ngải rất khó đốn, nên tôi nhờ Mộc quái tạo ra những cái thìa và bát bằng gỗ đơn giản.

Tôi nghía món hầm trong bát của mình.

Cả ba màu sắc vẫn không hòa trộn với nhau, khiến nó trông như một bức tranh trừu cmn tượng.

Phần thịt xanh lục cũng được phủ dưới lớp mỡ mỏng.

Kesaran-Pasaran… chúng mày là cái thứ gì thế?

Dạng sống gì vậy nè?

Tôi có cảm giác đã sử dụng sai những nguyên liệu quái dị kia.

Rừng Ngải này chẳng có gì ngoài mấy điều kỳ quặc.

Thà tự nướng những nguyên liệu trông có vẻ ăn được thì hơn.

Tôi đã hy vọng Aro có thể thưởng thức món ăn đầu tiên sau thời gian dài, vậy mà tôi lại chế biến cho con bé món thịt hầm ba màu.

“L- Long thần! Nhìn ngon miệng quá!”

Aro nói, tay nắm chặt với nụ cười căng thẳng.

Tôi nhìn vào mắt cô nhóc.

Con bé cũng ngó tôi ba giây rồi quay đi.

…Cám ơn em.

Anh rất vui, nhưng không thể nào che giấu được sự thành thật của em đâu.

“...Xin lỗi Aro.”

“Đ- Đừng như vậy! Em rất hạnh phúc vì được anh nấu cho em ăn!”

Quan sát cuộc trao đổi giữa hai bên, Mộc quái nâng cái bát lên gần miệng.

「Hmm, trang trí thật điệu nghệ với hương vị hấp dẫn. Tay nghề nấu ăn của sếp là nhất」

“M- Mộc quái này! Không cần phải phóng đại đến như thế để an ủi tao…”

「Có sao đâu? Cứ ăn thôi」

Chú nó nghiêng đầu sang một bên.

G- Gì cơ, nó không hề để tâm đến vẻ ngoài của món ăn à?!

Tôi chắc chắn nó nói dối còn dở hơn cả Aro.

“Cám ơn Mộc quái! Tao mến mày lắm!”

Tôi đặt cái bát xuống và ôm nó vào lòng.

「Bwuh, sếp bị cái gì vậy?! Sắp đổ rồi nè! Để sau rồi hãy ôm!」

Mộc quái cố gắng giữ cái bát.

Còn Aro nhìn chúng tôi với ánh mắt xa cách.

Tôi buông ra rồi nhặt lại cái bát.

Tôi khuấy món ăn của mình lên, gỡ lớp màn béo.

Thử đưa mũi lại gần.

Mùi vị cũng không tệ đến vậy.

Hoa phượng tỏa hương nồng nàn.

Cũng vớt vát được món ăn chút đỉnh.

Sau khi chiêm ngưỡng thứ nước hầm tam sắc trong vài giây, tôi nhắm chặt mắt rồi xúc một muỗng vào miệng.

“Khục!”

Cay dữ thế.

Có lẽ là do Hoa phượng.

Trong vị cay, chất béo đậm của Kesaran-Pasaran và vị ngọt từ chùm quả kết hợp với nhau thành hương vị tuyệt hảo đến lạ thường.

Khi nuốt xuống, mùi thương nhẹ nhàng của Nấm kim đan vàng đọng lại trong cổ họng.

Ngon tuyệt cú mèo! Quá hoàn hảo!

Tôi xúc thêm miếng thịt đút vào miệng.

Nó vỡ vụn ra trên lưỡi, hòa quyện với nước hầm đậm đà.

Món súp thịt ấm nóng lan tỏa khắp cả mồm.

Kesaran-Pasaran rất ngon.

Trong tất cả những loại thịt tôi từng nếm, nó có thể là thứ ngon nhất.

“Long thần! Món này đúng tuyệt vời! Cho dù không mấy đẹp mắt!”

“Y- Yeah.”

…Đúng như tôi nghĩ, vẻ ngoài không ngon miệng.

Dĩ nhiên.

Bữa ăn kết thúc.

Chúng tôi đã nghỉ ngơi được đôi chút, giờ hãy bàn luận kế hoạch hành động về sau.

Qua trận chiến với bầy Kesaran-Pasaran, Aro đã từ 【Cấp độ: 1/130】 lên 【Cấp độ: 61/130】, còn Mộc quái từ 【Cấp độ: 66/85】 lên 【Cấp độ: 71/85】.

…Khả năng phát triển của Aro thật đáng kinh ngạc.

Cứ thế này chẳng phải con bé sẽ lấn lướt cả Mộc quái luôn sao…?

Nhưng mà Mộc quái vẫn nâng cao được trình độ của mình.

Mặc dù có vẻ nó không gây được sát thương nào, nên việc cấp độ tăng cao được thế kia đã là thành tích đáng nể.

…Mà mọi chuyện luôn khó hơn khi mày gần đến ngưỡng tiến hóa.

Nó sẽ không đạt tới sớm đâu.

「E- Em vẫn bị thua kém…」

Mộc quái ngồi thụt xuống, cánh hạ dưới đất.

“Không đúng đâu. Mày luôn làm hết sức mà. Chẳng qua là do chỉ số của mày chưa thích hợp để lên cấp.”

Tôi đặt tay lên vai nó.

「Sếp…」

“Do lần này chúng ta không có nhiều thời gian. Mày thông cảm nhé?”

「...Vâng, em thật sự hiểu. Lúc này em sẽ nhường nhịn」

“Đó là lý do tao đặt công việc cày cấp cho mày lên ưu tiên hàng đầu. Đồng thời chúng ta sẽ hướng tới tòa tháp chọc trời kia.”

「Gì cơ?! Sếp đang đùa hả?」

Mộc quái nhảy dựng lên.

Rèn luyện cho bản thân tao cũng quan trọng, nhưng tao vốn đã dính phải 〖Tiến hóa bậc cuối〗 rồi. Không rõ có cách nào để loại bỏ nó không. Để có được sức mạnh cần thiết vượt trội hơn Vật chất nguyên bản và cả những kẻ thù mạnh hơn, giúp mày tiến hóa là cách nhanh và đáng tin cậy nhất.”

「Điều đó… có thể đúng, nhưng…」

“Những đối thủ mạnh trên bầu trời có thể khó nhằn với mày. Mặc dù vậy mày vẫn nâng cao cấp độ lên được một chút. Không phải là bất khả thi. Nhưng muốn nhanh thì phải chấp nhận một số rủi ro… Mày làm được không Mộc quái?”

Nó im lặng trong một lúc, rồi vươn rộng cánh.

「C- Cứ giao cho em thưa sếp! Em sẽ dốc sức toàn lực!」

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

leo tháp nào
Xem thêm
Thanks trans > <
Xem thêm
Adu lẩu thập cẩm
Xem thêm
Suýt Quên mất,bé nhện đâu rồi
Xem thêm
rbr
bé nhện kẹt trên mặt đất với thanh niên volk rồi
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
minh họa cute thế OwO
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Avt này dễ hiểu lầm vl :v
Xem thêm
avt chất đấy man
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời