• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1-3

Chương 13: Gacha thôi nào!

49 Bình luận - Độ dài: 2,131 từ - Cập nhật:

Trans: chương này do em zai thớt dịch và thớt chỉ edit lại thôi, nếu ổn có thể em nó sẽ giúp speed up. Có gì mọi người cứ còm men nhắc nhở. Thanks in advance!

---------------------

Cư dân mới của chúng tôi, Iluna là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp hơn tôi nghĩ nhiều.

Với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh lam to tròn, gương mặt cân xứng khiến em ấy trông như một idol nhỏ tuổi. Chiều cao vừa tầm còn làm tôi muốn xoa đầu cô bé.

Lefy từng nhấn mạnh rằng Vampire và Succubi có một ngoại hình cuốn hút nhưng có lẽ cô ấy còn hơn thế?

Mặc dù Illuna nói tất cả đã bị tàn sát nhưng trông thấy cô bé sống sót được như thế này, có thể bọn bắt cóc cũng nghĩ y như tôi vậy.

Lần đầu gặp mặt, tôi nghĩ em ấy là một đứa trẻ lạc. Nhưng đến giờ, khi tôi thấy cô bé phủi bụi và sắp xếp lại quần áo, tôi chắc rằng chỉ trong vài năm tới, ẻm nhất định sẽ trở thành một cô gái đẹp mà mọi người đều mê mẩn.

Lefy trông cũng khá xinh trong dạng người nên khi họ đứng gần nhau, nếu ai mà không biết thì họ chắc sẽ nghĩ họ là chị em thôi.

Dù màu tóc và cơ thể họ trông có khác nhau …

- Onii-chan thứ gì đây?

Sau khi dành một đêm ở đây, như thể những gì diễn ra ngày hôm qua chỉ là mơ, ẻm hoàn toàn khỏe mạnh và giờ thì đang tò mò ló ngó xung quanh dungeon trong khi hỏi hàng tá câu hỏi.

- Hmm? À, có một cây kiếm đồ chơi nho nhỏ ở đó phải không? Thử đâm nó vào cái lỗ ở thùng đi.

Iluna làm như được bảo, đâm vào nhiều lỗ trên thùng với chiếc kiếm đồ chơi và-.

- Waahyya – Onii-chan, có thứ gì đó bắn ra ngoài này!

Sau khi bắt lấy thứ bay đến chỗ em ấy, ẻm nhìn lên tôi với một biểu cảm hạnh phúc.

Bạn có thể tưởng tượng ra trò cô ấy đang chơi với đồ chơi đâm hải tặc (pop-up pirate)

Sống trong dungeon thực tiện lợi và tuyệt nhưng sẽ khiến bạn có một đống thời gian rảnh.

Tôi đã thử lấy ra một thứ gì đó nhẹ và thú vị để đến Lefy cũng có thể giết thời gian với nó.

Thật ra, thì Lefy đã dừng chơi với nó ngay tắp lự khi nó bay đến mặt cổ.

Trong khi đó, tôi đang ngồi bắt chéo chân trên ngai vàng, thứ đã trở nên khá thoải mái, trông coi Iluna và xác nhận các vật phẩm trong menu như mọi ngày.

Lượng DP nhận được có vẻ tương đối ổn.

Tôi thực đã lên kế hoạch cải thiện việc rèn luyện bản thân, nhưng với cái đà này, thì không giống như tôi sẽ thiếu DP trừ khi tôi cần gì đó đắt đỏ.

Việc ổn định tiến triển rất nhanh.

…..Vậy thì, tôi có thể thử một chút, nhỉ?

Tôi đưa ngón tay mình đến nút “Gacha”.

Tôi không có cơ hội sử dụng nó trước đây khi DP cần được sử dụng cho những mục đích khác, nhưng giờ mọi thứ đã dễ thở hơn.

Tôi muốn thử nó, ý tôi là, trông nó thú vị đến thế cơ mà, sao lại không cơ chứ.

…Yep, sau cùng thì công việc kiểm duyệt cũng khá là quan trọng mà.

Tôi đoán là tôi sẽ kiểm nghiệm cái chức năng “Gacha” mà tôi chưa từng được thử trước đây.

Và tôi bấm vào nút gacha để mở giao diện.

Chỉ có bốn hạng mục vật phẩm đơn giản là 100, 1.000, 10.000 và 100.000.

Tỉ lệ nhận được vật phẩm hiếm sẽ tăng chút đỉnh nếu tôi tiêu thêm DP. Tôi nóng lòng muốn nhìn thứ sẽ xuất hiện nhưng nó dường như chả phải một hệ thống tốt đẹp gì.

Bởi hai lựa chọn hàng đầu trông hơi quá so với lượng DP hiện tại… Thôi được òi, đành chọn 1000 DP vậy.

Và rồi, khi DP bị tiêu thụ, như lúc mà Shii xuất hiện, các đốm sáng bắt đầu hình thành và tập trung tại một điểm –

- …Đây, có phải là một khẩu súng lục không…?

Thứ hiện lên trước mắt tôi là một khẩu súng với ngoại hình giống như dòng Derringer nhưng lớn gấp đôi và có thêm một ổ xoay nữa.

Không, khi nó trông như vậy, tôi nghĩ nó nên được gọi bằng một cái tên khác với loại súng lục côn xoay.

Có một hình được khắc chìm lên trên bề mặt và các đường viền xung quanh thân súng tới phần tay cầm, đem lại một cảm giác hấp dẫn.

Lục côn xoay ma thuật: Bắn ra ma thuật thay vì đạn. Sức mạnh có thể thay đổi dựa vào lượng ma thuật cung ứng. Số lượng đạn tối đa: 7.

- Oh, ohhh….

Kiểm tra thông tin chi tiết với kĩ năng phân tích, tôi không khỏi thốt lên sự tuyệt vời của nó.

Thứ này thực sự ngầu quá đi.

Nếu đây là một game FPS [note17511] , Tôi hẳn muốn nó ngay cả khi phải bỏ ra rất nhiều tiền. Bởi nhìn xem, nó ngầu vậy cơ mà.

…Tôi rất muốn thử bắn nó nhưng đành để lại đã. Sau cùng thì rất có thể tôi sẽ được thử nhiều thứ hơn nữa.

Dẫu vậy, may mắn của tôi dường như khá tốt.

Khẩu súng lục ma thuật này trông như một giải độc đắc nên nó có thể là một hàng hiếm.

Vậy thì cứ tiếp tục như vậy nào.

---Giờ đây, khi tôi nhìn lại, nó chắc sẽ tốt hơn nếu tôi dừng lại ngay lúc đó.

Tanashi, cá mòi, xà phòng, cốc gỗ, dây sợi nhỏ, muối, xà phòng, thìa gỗ, sợi len, thú nhồi bông, băng cát-xét, cái vung nồi, búp bê thời trang, túi nhựa, dây sợi nhỏ, nắp nồi lẩu, nắp chảo, hòm đựng chìa, bút chì, nắp nồi lẩu, -. [note17508]

….Sau đó, tôi đi quá đà và quay thêm nhiều lần nữa, làm nên một núi rác trước mặt tôi.

Tất cả những thứ xuất hiện là đồ có thể lấy ở mục 100 DP. [note17509]

Nghĩ rằng chắc chắn sẽ lấy được món gì đó tốt đẹp hơn ở lần kế, tôi không ngừng quay thêm — kết quả là tôi cạn DP.

…Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng

Chỉ số may mắn của tôi thậm chí còn thấp hơn cả một con slime, loài quái vật yếu nhất trong các chủng loài…

Thứ duy nhất tôi nhận được đầu tiên có chăng là một cái bẫy để tôi sử dụng thật nhiều DP.

Thực là một cái gacha tệ hại, tôi bị chơi một vố đau rồi.

Chết tiệt… Sao tôi có thể nhận được nhiều nắp nồi lẩu đến vậy chứ? Tôi thậm chí còn chả cần đến nắp nồi. Nếu mày đưa cho tao thứ gì đó, ít nhất đưa cho tao thứ gì đó có thể sử dụng được chứ!

Khi tôi cảm thấy chán chường và ngồi trở lại ngai vàng, nhìn vào đống rác ở trước mặt, Iluna hỏi tôi.

- Onii-chan, anh đang nhìn vào cái gì vậy?

- … À, cái này.. Nó là bảng menu —- eh?

Khi tôi trả lời câu hỏi của Iluna theo phản xạ, não bộ của tôi đã dừng hoạt động bắt đầu được kích hoạt trở lại.

- …Iluna, thứ mà anh đang nhìn vào đây.. Em cũng có nhìn thấy nó à?

- Cái bảng trong suốt đó ư? Em có thể nhìn thấy nó!

….Thế này nghĩa là sao?

Lefy không thể nhìn thấy nó nên tôi hoàn toàn nghĩ rằng nó là thứ chỉ mình tôi có thể thây được nhưng…

- Onii-chan, em cũng muốn thử cái thứ đó!

- Hửmm? À, à, được rồi. Nhưng chỉ một lần thôi nhé. [note17510]

Tôi không còn nhiều DP nữa chỉ vì đợt quay tay quá mức vừa rồi.

- Yayy! Cảm ơn anh, onii-chan!

Iluna chạy thẳng đến chỗ tôi và ngồi lên đùi.

- Em nên bấm vào cái gì đây?

- Đây, cái này nè.

Lúc mà tôi nói khi chỉ vào nút gacha, Iluna đáp lại “Đã hiểu” và bấm vào nó.

Và rồi—

- Ohh, ohhhhh-?!

- Wahh, đẹp quá!

Hàng tấn đốm sáng, nhiều hơn rất nhiều so với lần đầu của tôi, tập hợp tại một điểm.

Chuyệ-Chuyện gì đang diễn ra thế này?!

Nó có vẻ như ánh sáng không tạo hình mà một đường nét mơ hồ của thứ gì đó với bốn chân và đuôi đang được hình thành.

―Một cơ thể khổng lồ.

Thứ trông như bộ lông bao phủ trên cơ thể nó giờ đang sáng lấp lánh như tuyết.

Mấy cái móng vuốt ở tứ chi trông sắc lẻm, đủ để cắt nát một tảng đá lớn.

Ta có thể nhìn thấy trí tuệ từ ánh mắt khi nó nhìn về hướng này, đem lại cảm giác rất tao nhã.

Nó là một con sói, cao hơn tôi tầm một cái đầu.

- ………..

Kết quả đó khiến tôi hoàn toàn đứng hình.

---------------------

Tên: Trống

Chủng tộc: Fenrir

Class: Vua sói

Lvl: 1

HP: 1810/1810

MP: 5452/5452

STR: 607

RES: 574

AGI: 784

Mana: 872

DEX: 890

LUK: 140

Kĩ năng độc nhất: Godspeed, Sợi xích vĩnh hằng, Biến đổi cơ thể.

Kĩ năng: Vuốt kĩ lvl 2, Băng thuật lvl 4, Lôi thuật lvl 4, Cảm nhận nguy hiểm lvl 4.

Danh hiệu: Bề tôi của Quỷ vương.

---------------------

…Ừmm, chủng tộc được hiển thị là Fenrir, …

Chả phải Fenrir đó… Con thú thần thoại xuất hiện trong truyền thuyết? Ra nó không chỉ là một truyền thuyết ở đây hử…, nó thực sự tồn tại…

Giờ tôi nhìn vào nó, không phải chỉ số của nó hơi quá cao sao? Tôi chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh…

Không chỉ thua về chỉ số Agi, nó còn có những kĩ năng vi diệu… và còn được sinh ra với danh hiệu vua sói nữa …

- Waahh, chú sói lớn quá đi

Thốt lên một tiếng kêu vui vẻ, Iluna nhảy ra khỏi đùi tôi và chạy đến chỗ con sói.

- Ah, này Iluna!

Trong khi cảm thấy sợ hãi trong lòng, tôi cuống lên theo sau Iluna.

Nhưng có vẻ Fenrir hoàn toàn nhận thức rằng chúng tôi là chủ nhân của nó và nằm xuống trên đôi chân của mình rồi cúi đầu xuống.

- Này, này!

- Thật đấy, Iluna… nó có thể rất nguy hiểm đó em biết không?

- Nó ổn thôi mà! Dù sao thì, em chả nhận thấy chút xíu gì độc ác từ nó!

Độc ác hử… có phải Vampire có một kĩ năng nào đó giúp nhận biết phân biệt đối phương là địch hay đồng minh?

Vào thời điểm đó, Shii, người đang chả làm gì cả, đến và đứng bên trước lính mới Fenrir và chắc hẳn đang nghĩ thứ gì đó như “Mình là senpai nên mình phải dạy bảo kouhai!” và bắt đầu bài thuyết giảng của mình.

Fenrir cũng vậy, không trở nên bạo lực khi được dạy bảo bởi một con quái vật siêu cấp thấp nhất và yên lặng lắng nghe những gì Shii đang nói.

- …Cậu… cậu triệu hồi ra một thứ hơi lố rồi đấy…

Lefy, người vẫn nằm ườn ra từ đó đến giờ, thức dậy bởi tiếng ồn và nhìn vào con Fenrir với bộ mặt ngu ngốc.

- Như tôi đã nghĩ, nó thực sự khá mạnh nhỉ?

- Khá mạnh? Nó không đơn giản như vậy. Bây giờ nó chỉ là một đứa trẻ nhưng khi nó lớn lên, nó sẽ đạt cùng đẳng cấp với tôi đấy. Tôi đã từng đánh nhau với một con trước đây rất lâu rồi và nó hơi phiền phức. Tôi không muốn đối mặt với nó lần nào nữa.

Để khiến Lefy nói đến vậy cơ à…

Nghĩ lại, để thấy rằng đây chỉ là một đứa trẻ mà có kích cỡ như vậy… nó chắc sẽ trở nên khá phiền phức khi nó lớn lên… vấn đề chính là vì độ rộng của căn phòng này.

- …Dù vậy, với một loài sói như vậy đứng trước mặt, Shii và cô nhóc đó vẫn điềm nhiên như không. Họ có lẽ khá gan đó.

Tôi cũng nghĩ vậy đấy.

u27909-18723869-b578-4627-87b2-7de21d762ff3.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Mẹ ơi cười không đỡ được =))
Mẹ ơi cười không đỡ được =))
[Lên trên]
LUK chú có 70 thôi =))
LUK chú có 70 thôi =))
[Lên trên]
LUK em nó gáp 6 lần chú đấy
LUK em nó gáp 6 lần chú đấy
[Lên trên]
First-Person-Shooter cho bác nào chưa biết
First-Person-Shooter cho bác nào chưa biết
Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Main đã có hào quang nhân vật chính rồi thì cần gì dăm ba cái chỉ số 👀
Xem thêm
con sói nếu biến dc thành loli tiếp nhỉ:)
Xem thêm
Có bảo hiểm r :))
Xem thêm
Ngay cả "chó" còn có luck cao hơn anh main ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhưng nó là "chó" huyền thoại ...
Xem thêm
Ít ra cx gọi nó là sói đi chứ :))))))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
sức mạnh loli :)))
*Cắn
Xem thêm
cái ảnh để vài bữa ấy sắp thành 1 năm rùi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ơ, tui nhớ tui dịch bộ này đc cũng đc gần năm r thì phải 24.gif
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: khoảng 10 ngày nữa là tròn 1 năm :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Lần đầu tiên đọc chuyện mà ko quan tâm chỉ số, chỉ chú ý điểm luck .
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
:)) đm tính theo bộ này thì hình như luck mình cũng xấp xỉ 70... Gacha Fgo mấy ngày đầu thì ngon mà về sau toàn bị vòng Min.... Cayyy :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Em còn luck âm vô cực đây này :(
Xem thêm
tôi quay banner archer nó ra alter emiya 4 lần và tôi có sẵn thằng đấy 5 NP rồi
Xem thêm