• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1-3

Chương 33: Onsen kimochīidesu

61 Bình luận - Độ dài: 1,711 từ - Cập nhật:

Onsen là suối nước nóng, kimochi thì chắc bác nào cũng biết nhể :v Dịch ra là „Suối nước nóng thật tuyệt quá đê!“, mà em thấy để Romanji nghe cho hay =))

Tâm sự đầu chap: Thấy chán quá đê, 10 pull mà không được bé Rilete T.T hầu như lần nào gacha cũng thế, bé thích nhất khó lấy quá đê, chú ám anh hay sao thế Yuki (╥﹏╥)

---------------------

- Fu ~u

Tôi bất giác bật ra một tiếng thở dài khi đắm mình vào trong nước nóng.

Tôi đang ngâm mình trong suối nước nóng mới hoàn thành để kiểm tra nhiệt độ của nước và nó thật hoàn hảo.

Bồn tắm được làm bằng gỗ bách và đủ rộng cho hai người thoải mái duỗi thẳng cơ thể mình trong đó mà vẫn còn chỗ chống để thoải mái di chuyển.

Do không có mái che nên bạn có thể thấy được cả những vì sao và mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời. Còn có cả một bầu trời đầy sao khác đang trôi nổi trong làn nước nóng được thắp sáng bởi một ánh đèn mờ.

Thời gian ở đây được đồng bộ với thế giới bên ngoài. Mặt trời mọc vào buổi sáng, và vào buổi đêm thì bạn có thể thấy trăng và muôn vàn ánh sao.

Lúc đầu tôi có ý định làm nơi này thành một thế giới của màn đêm bất tận, nhưng nó có lẽ rất bất tiện nên tôi quyết định để nó có chu kỳ ngày đêm như bên ngoài.

- Iya, nó tuyệt quá nhỉ, Shii.

Tôi nói với nhóc Shii đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

Nhóc Shii thật sự rất thích tắm và luôn bon chen vào cùng mỗi khi tôi định đi vào bồn tắm. Tôi tò mò không biết nhóc ấy có bị sũng nước không, nhưng mỗi khi ra khỏi bồn tắm thì cơ thể nhóc mịn cực kỳ, có lẽ chìm trong nước có ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của nhóc.

- Onii-chan!

Ngay khi đó, cánh cửa phòng tắm trượt mở và Iruna bước vào.

- Iruna đấy à? Anh đã nói là lát nữa hãy vào mà.

- Eee, em xin lỗi!

Iruna mỉm cười và mói như vậy.

... Thấy khuôn mặt hạnh phúc của em như thế thì sao onii-chan lại không tha thứ cho em được chứ. [note17900]

- Ne~e, onii-chan, anh gội đầu cho em đi!

- Rồi rồi, ngồi đó đi.

- Vângg!

Tôi bước ra khỏi bồn tắm và mang theo một chiếc ghế con khác rồi đặt phía sau chỗ ngồi của Iruna.

- Nufufu

- Có chuyện gì với em thế?

Tôi hỏi trong khi vẫn đang gọi đầu cho em ấy, Iruna gật đầu hạnh phúc rồi trả lời.

- Un! Lâu rồi em mới được ở cùng với onii-chan!

… Cũng đúng, dạo gần đây tôi không hay chơi với em ấy lắm.

… Chắc tôi nên chơi cùng với em ấy ở vùng đồng cỏ này trong nay mai.

Một buổi cắm trại dã ngoại cũng khá hay đấy. Theo cách đó thì có lẽ không phải chỉ có hai người, nhưng chúng tôi có thể vui chơi cả ngày.

Như thế tuyệt đấy, một buổi picnic. Tôi đã bắt đầu trông mong nó rồi đây.

Đang nghĩ về điều đó trong khi tiếp tục gội đầu cho Iruna, cánh cửa phòng tắm lại trượt mở lần nữa.

- Oh, gì đây, Iruna cũng vào đây à?

- A, onee-chan.

- Aa, Lefy đấy à … Lefy? [note17901]

- Cái bản mặt ngu ngốc đấy là sao hả?

Người xuất hiện ngay sau đó, là Lefy.

- Chuyện-Chuyện gì thế, sao cô lại vào đây?

- Tôi không được vào hả?

- Không, không phải không được nhưng …

Xét theo độ tuổi thì Iruna vẫn ổn [note17902] , nhưng Lefy thì có hơi quá, theo nhiều nghĩa khác nhau. Vậy nên tôi muốn cô suy xét kỹ hơn chút, nếu có thể.

- Onee-chan cũng muốn ở cạnh onii-chan nữa! [note17903]

- Không-không phải mà!! … *E hèm*, tôi chỉ chợt nghĩ là cậu được phép gội đầu tôi lần nữa sau một thời gian dài. Cảm giác khá tuyệt lúc cậu gội cho tôi. [note17904]

- O, o, vậy à… Etto, vậy Iruna, giờ em muốn vào bồn nước nóng chứ?

- Vânggg!

Giờ thì Iruna, sau khi được gội đầu sạch sẽ, vui vẻ đáp lại và tiến thẳng vào bồn tắm.

Lefy tiến lại và ngồi vào thế chỗ Iruna.

Trước mắt tôi giờ là chiếc gáy trắng ngần tuyệt đẹp ẩn hiện giữa những sợi tóc bạc. Từ đó ánh nhìn của tôi tiếp tục trôi đến bờ vai tròn trịa và tấm lưng cong đầy nữ tính của cô ấy. (…)

Phía dưới nữa là chiếc đuôi rồng nằm ngay trên cặp mông nhỏ nhắn xinh xắn đang vung vẩy qua lại hai bên, khiến chân tôi hơi nhột. [note17905]

…. Tịnh tâm, tịnh tâm.

Tôi nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu để làm chậm lại nhịp tim mình, tránh cho Lefy phát hiện, và bắt đầu nhỏ dầu gội lên đầu cô ấy.

Rồi dùng cả hai tay tôi đưa qua đằng trước và xoa … … Thôi không đùa nữa!

Rồi dùng cả hai tay tôi xoa lên chỗ dầu gội để tạo bọt và bắt đầu chà cũng như làm sạch mái tóc của cô ấy.

Đưa ngón tay qua những lọn tóc mỏng manh, tôi nhẹ nhàng chà tới cặp sừng đang ngự tọa trên đầu cô ấy.

- … Nnnn [note17906]

Thi thoảng tiếng rên của Lefy lại rỉ ra. [note17907]

Nó thật kích thích và làm loạn nhịp tim tôi.

… Hự, tĩnh tâm tĩnh tâm. Bình tĩnh nào, mày đang làm gì thế. Đây là Lefy đấy.

- … Được-Được rồi, Lefy, xong rồi đấy.

Sau khi xả xong hết bong bóng trên đầu cô ấy, tôi bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tôi chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì mà lại ngả người ra sau, dựa lưng vào tôi.

Nhiệt độ cơ thể cô ấy được truyền thẳng đến tôi làm trái tim tôi đập liên hồi.

- Chờ-Chờ, chút…

- Iya~a, tuyệt thật đấy, Yuki. Mà hình như tim cậu đang bị bấn loạn kìa, cậu ổn không thế? Hay là cậu bị kích thích bởi tấm thân không một mảnh vải của tôi?

Lefy ngước lên nhìn vào mặt tôi từ phía dưới và mỉm cười toe toét.

Cái, cái gì, cô ấy nhận ra hết à…!!

- Đừng-Đừng có nói những thứ ngu ngốc như thế! Cô tự tin quá đấy! Cứ làm như là sẽ có ai hưng phấn với cái cơ thể con nít đó của cô vậy? [note17908]

- Ô, cơ thể con nít? Cậu vừa mới thở hổn hển chỉ một lúc trước đấy!

- Không-Không phải vậy. Là do mũi tôi bị nghẹt và tôi bị khó thở chút thôi.

- Cái lý do kiểu gì thế hả?

- Mồ, onii-chan, cả onee chan nữa, nước sẽ bị lạnh nếu hai người cứ ở đó đấy!

- “”…”” [note17909]

Sau khi bị nhắc nhở bởi một bé loli đúng nghĩa, tôi và Lefy im lặng bước vào bồn tắm và đắm mình trong làn nước nóng.

- … A~a … Phê quá đê … Tôi đã không biết rằng suối nước nóng lại tuyệt thế này…

- Un, nó thật sự rất tuyệt. Đúng thế nhỉ, Shii!

Shii ở trong làn nước cố gắng lắc mình như thể muốn khẳng định điều đó.

- Thế à, tốt thật đấy.

Một khoảng thời gian bình yên đã trôi qua trong tĩnh lặng như vậy.

u27909-406ef7ad-df5e-4cdd-9370-891106fd0ae5.jpg

Thế này... theo cách nào đó… cũng không tệ.

Tôi cũng chưa đến tuổi làm cha nhưng… Có lẽ đây là cảm giác khi làm cha và được ở cạnh con cái của mình.

- … Nhưng mà sao cậu đột nhiên lại muốn tạo ra nơi thế này? Mặc dù đúng là khung cảnh nhìn đẹp thật.

Lefy hỏi trong khi nhìn qua đồng cỏ từ trong phòng tắm.

- Iya, tôi, thực ra đang định làm một lâu đài.

- Gì cơ?

- Là một lâu đài. Và bước đi đầu tiên là đồng cỏ này.

- … Giả sử như cậu nói đi và cậu đang định xây lâu đài, vậy tại sao nó lại thành ra nhà trọ và suối nước nóng?

- Đến lúc tôi nhận ra thì nó đã thành thế này rồi. [note17910]

- … Thế-Thế à.

Lefy gật đầu mà chẳng có vẻ gì là hiểu cả.

Sau đó chúng tôi tiếp tục làm ấm người trong nước nóng một lúc cho đến khi tôi nhận thấy có chuyển động ở khóe mắt.

- … Iruna?

Tôi hướng ánh nhìn về phía đó. Có lẽ em ấy thấy buồn ngủ vì ngâm mình trong nước ấm. Iruna chắc đã ngủ gật lúc nãy, em ấy đang gật gù trong nước kìa.

- Ahh, em buồn ngủ rồi à. Cố thêm chút nữa nào Iruna, anh sẽ đưa em về giường.

- Nnn…

Tôi nắm lấy bàn tay em ấy trong khi ẻm đang dụi mắt.

- Xin lỗi, Lefy. Cô giúp tôi mặc đồ cho em ấy được không?

- Xì, cũng được.

- Shii, waaa… Oi, oi, Shii, ổn không thế? Chuyện gì vậy?

Khi tôi nhìn thấy, cơ thể của Shii đã căng ra và không còn giữ được hình dáng ban đầu nữa.

Thấy nhóc tan chảy ra như vậy khiến tôi rất lo lắng, nhưng Shii có vẻ chả thèm quan tâm gì luôn. “Mấy phút nữa em sẽ ra!” – nhóc ấy nói trong khi lắc lư cơ thể như thạch jelly. (thạch rau câu ấy, không thì cứ tưởng tượng cái bánh pudding ấy)

- Ah… Vậy đừng ở trong đó lâu quá nhé.

Đáp lại với nụ cười kiểu khó xử, tôi đứng dậy và rời phòng tắm cùng Lefy và Iruna.

Ba người chúng tôi cùng nhau sánh bước dưới ánh trăng, tiến về phía phòng ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
Chú là lolicon chắc luôn Yuki
Chú là lolicon chắc luôn Yuki
[Lên trên]
vâng, giờ chú mới nhận ra là đang ở đâu à?
vâng, giờ chú mới nhận ra là đang ở đâu à?
[Lên trên]
móa lolicon rõ ràng còn chối
móa lolicon rõ ràng còn chối
[Lên trên]
Yêu em quá đê Iruna \( ̄▽ ̄)/
Yêu em quá đê Iruna \( ̄▽ ̄)/
[Lên trên]
ye ye, khá kimochi
ye ye, khá kimochi
[Lên trên]
Thớt muốn có anime đoạn này (╥﹏╥)
Thớt muốn có anime đoạn này (╥﹏╥)
[Lên trên]
được xoa **** xong phê kìa :3
được xoa **** xong phê kìa :3
[Lên trên]
DM sao cứ có cảm giác đang trans hen thế nhở ლ(ಠ益ಠლ)
DM sao cứ có cảm giác đang trans hen thế nhở ლ(ಠ益ಠლ)
[Lên trên]
… Có thớt đấy, chắc không phải đâu ha σ( ̄、 ̄〃)
… Có thớt đấy, chắc không phải đâu ha σ( ̄、 ̄〃)
[Lên trên]
Thấy chưa, em nó bảo hai người tình tứ với nhau ít thôi và chui vào bồn tắm đê
Thấy chưa, em nó bảo hai người tình tứ với nhau ít thôi và chui vào bồn tắm đê
[Lên trên]
Tại thằng nào quá khích hả? HẢ? ლ(ಠ益ಠლ)
Tại thằng nào quá khích hả? HẢ? ლ(ಠ益ಠლ)
Bình luận (61)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

61 Bình luận

Tâm phải tịnh **** ko được **** 👀
Xem thêm
trans ơi cho hỏi là cái game gacha ô chơi là game nào thế =)))
Xem thêm
ank sẽ đưa em lên giường
Xem thêm
Câu cuối dễ gây hiểu làm ghê nhở :))
Xem thêm
Mất mẹ nó đoạn ngọt của thằng main như trong manga của chương này rồi. :((
Xem thêm
đoạn nào vậy xin chap trong manga đi
Xem thêm
@Gia Hung: Tui nghĩ là chap 11 đó ông
Xem thêm
ko biết cái bồn bé là chủ ý thằng main hay là ko còn bồn to hơn
*Cắn
Xem thêm
Cái bồn hơi bé nhaa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
là wn vs ln có hơi khác nhau chút :v
Xem thêm